1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Boy đang nghĩ gì vậy nè? khó hiểu quá đi. hix hix

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi em_da_sai, 01/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói chuyện nghiêm túc là: Em thật lòng cũng muốn được làm quen các anh chị cùng chỗ làm của anh. Em nghĩ là anh hiểu em. Nhưng nếu anh nhất quyết nghĩ là không cần thiết thì tùy anh. Mặc dù em sẽ thấy không được vui, nhưng em tôn trọng quyết định của anh.
  2. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nghe mụ này nói mà toàn câu hóc búa cho ae
    zai sợ đồng nghiệp chêu đùa
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý, nếu sợ trêu đùa nói làm gì, thế về nhà ko sợ à, coi chừng giai cò cưa với 1 bé nào ở công ty, sợ ai kia buồn... chứ yêu thật sự lúc nào chả muốn khoe người yêu với thiên hạ.
    Mà chủ top cũng nên coi lại vấn đề bề ngoài đi à nghen, lâu lâu sành điệu tí, chứ bạn mà đơn giản quá, tội nghiệp anh ấy, muốn giới thiệu mà đem người yêu vô công ty sợ bị so sánh nên thôi ở nhà cho nó lành.
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Các khả năng có thể xảy ra như sau

    - Zai ko tự tin về nhan sắc của gái , nên ko dám show cho bạn bè xem

    - Zai đã lỡ thề thốt gì trước đó ở trước mặt đám bạn " tao nói cho tụi bây nghe , người iu của tao sau này là phải da trắng chân dài , hàng họ chất lượng Iso 2011 ... / tao ko bao giờ quen con gái cao hơn tao cả ( lỡ ko may gái cao hơn thật thì đâm ra zai ngại )"

    - Zai có gái khác ở công ty , gặp nhau trò chuyện là bể mồm

  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Zai có việc làm mờ ám ở cty, sợ gái biết.
    Tình huống:

    1. Bóc bánh trả tiền cùng đồng nghiệp.
    2. (Đã) Tán gái ở cty.

    Hoặc:

    3. Sợ gái bị đồng nghiệp vặt lông :))
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0

    :) Là nguyên nhân nào thì cũng nên chia tay. :)
    Cái 1 phải chia tay là vì nó thấy xấu hổ khi phải giới thiệu bạn gái nó cho đồng nghiệp, tệ còn hơn lý do 2, 3.
  7. em_da_sai

    em_da_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Girl mới phát hiện ra là ở cty boy có rất nhiều cô thix boy( boy cao to đẹp trai lại ga lăng). nếu cô nào có ý gì với boy thì boy đều sẵn sàng đón nhận và còn rủ đi chơi nữa. Girl biết mà thấy buồn quá. Chắc tại girl ko xinh như những người kia. Girl nghĩ là girl nên nói lời chia tay thôi. Xin cám ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với girl. Girl rút ra được 1 điều rằng " xấu cũng là một cái tội".
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    chưa cấu thành tội, không biết là " xấu" mới có tội

Chia sẻ trang này