1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOY...GALĂNG OR NOT GALĂNG???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi seabird82_hkid12, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    phim,li di mắc quai....úi giời....em có mời anh đâu mà chưa gì đã,tẽn tò chưa kìa.ơ không có ai đi xem phim với em à?em mời mà,mời thiệt đó,mời nhiệt tình đó,chiều chủ nhật này nè,28/9...ơ không có ai đi cùng à?,mời nhiệt tình thế mà không có ma nào....chẹp chẹp
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Biết thế là tốt ! Đỡ tốn nhời Mà may wá mình chả dại đi khen mấy người như vầy
    ...Hãy giữ mãi trong tim người ơi , bao đắng cay qua rồi
    Chỉ là mơ thôi .Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu qua rồi
    Chôn sâu kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau...
    Nhưng anh nay đâu...
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như hết rồi , topic này chẳng còn gì để nói nữa cả
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  4. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì mình pải đi xem phim một mình,chán chết,ha ha ha mình mới học được mấy kiểu làm quen hat ra phết
    Này nhé,anh nào mà muốn làm quen chị nào ấy thì sắm một con chó bự bự một chút.Cho nó ngửi mùi của chiếc khăn tay hay cái quần cái áo gì đó của người đó .Lén tới lúc nào mà người ấy xuât hiện thì thả con chó ra cho nó nhảy chồm lên người cô gái đó.Liền sau đó thì chạy lại với lời xin lỗi và nụ cười .....quyến rũ trên môi,he he he....
    _ ôi xin lỗi,con chó của tôi,à ý tôi là con chó của người hàng của tôi nhờ tôi trông giúp ,nó hư quá.
    _ồ không sao,nhưng mà rất ấn tượng .hic
    _Nhưng cô biết không?cô rất quyến rũ,con chó của tôi,à không,của người hàng xóm của tôi cũng nhận ra điều đó cho nên nó mới thế.
    Trời,nghe câu đó ai mà chẳng đổ cơ chứ.he he he
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  5. thienthanvitinh

    thienthanvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Head over heel à? Ấy có công nhận con chó đó hơi D ..ê ko?
    thienthanvitinh007@
  6. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    _tôi thấy con chó đó thật bự,à ý tôi là cái đó của nó thật to,à tức là,con chó đó.....nó........à,ý tôi là con chó rất to............
    _ gã đó dê thật
    _sao cơ?
    _tôi nói con chó
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi còn chó với má , he he .
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  8. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    giờ này nói về chó má thì sao hả anh?
    Why do you learn to live,knowing all things must die?

Chia sẻ trang này