1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BoY & GIrL. Tồn tại một tình bạn theo đúng nghĩa TÌNH BẠN

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phuongtxp, 19/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    BoY & GIrL. Tồn tại một tình bạn theo đúng nghĩa TÌNH BẠN

    Trước đây, tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nó đối với tôi tương đối quan trọng, bởi vì tuy là nữ nhưng tính tôi hơi nam tính quá, tôi thích nói chuyện với các bạn nam hơn các bạn nữ, và tôi thích kết bạn với họ, nhưng chỉ là bạn bè thôi.

    Kết quả thì sao, toàn là thất bại, trừ phi tôi chuyển nó thành anh em kết nghĩa, còn nếu không nó cứ phát triển theo hướng nào ấy. Mà anh em thì không giống như bạn bè, nhiều lúc tôi thích nói chuyện với bạn hơn.

    Hình như nam giới, hễ cứ thấy phụ nữ tỏ ra hơi có chút thân thiện, cởi mở trò chuyện thì cho rằng họ có ý với mình hay sao ấy.?! Có lẽ nam giới không có khái niệm về tình bạn khác giới?!Tôi đã từng nghe 1 người đàn ông nói là: nếu 1 người đàn ông làm bạn thân thiết với 1 người phụ nữ, có thể tâm sự với nhau, an ủi nhau lúc khó khăn, mà không đổi thành tình cảm nam nữ thì không phải là đàn ông nữa"

    Chán thật, sao lại có thể vậy được chứ!


    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  2. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    tình bạn thân giữa nam & nữ ư, cũng có đấy chứ, nhưng mà thân quá thì se trở thành đặc biệt hơn tình bạn bè một chút, rồi sau đó sẽ chuyển qua
    Đúng là khó thật khi mà người đàn ông thân thiết với phụ nữ mà chỉ xem đó là tình bạn bình thường, trừ khi đó là anh chị em họ với nhau, còn trường hợp ngược lại thì người đàn ông kia có vấn đề.... (bởi vì các bạn thử nghĩ xem, nếu mà thân nhau quá thì tự nhiên họ sẽ có feeling với nhau thôi).
    Không phải chỉ ở man ko đâu, theo nhận xét mà đánh giá thì women có cảm xúc và nhạy cảm nhiều hơn man gấp đôi đấy, tại họ ko bộc lộ ra thôi, đợi người kia... (đó là bản tính của người con gái VN)
    Nhưng nói chung là khuyên các bạn một câu, chừng nào thấy thích hợp thì hạy hành động, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, đừng nên nông nỗi nhất thời mà chuốc lấy....
    Đời là thế đấy ...
    Được Fini sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 20/10/2002
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tình bạn hả? đó là cái gì vậy ...........ko biết mấy ngưì7 nghĩ sao tui nghĩ là đó là một thứ ko tồn tại trên đời này ...
    kể cả Nam với Nam chứ đừng nói Nam với nữ...

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Xem nào......
    Xét lại mình, sau đó hãy trách người, trách đời.......

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  5. zyzyx

    zyzyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hông có chuyện gì là hông xảy ra hết , akkaka !
    Tui có 1 đứa bạn gai thân lém , đên bây gio biêt no đuoc 5 nam ru`i , có chuyện gì cũng chia xẻ , nhất là chuyện tình củm , bạn trai của nó cũng là bạn thân của tui luôn ! kakak ! Lúc trước , mỗi lần nó giận ba má , nó qua nhà tui lánh nạn ! kakakak ! best friends muh !!!
    LuV in YoUR HeART ~ PeaCE in YoUR SoUL ~ JoY in YoUR LiFE
    Được zyzyx sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 20/10/2002
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    trước đây, tôi cho đó là chuyện bình thường, bạn trai và gái thân nhau và hiểu nhau thì làm bạn của nhau đúng nghĩa.
    Nhưng còn bây giờ, sau khi nhiều sự việc đã xảy ra đối với tôi, tôi cảm thấy điều đó hoàn toàn ko đúng (đối với riêng cảm nhận của tôi thôi).
    ko biết người con trai nghĩ như thế nào ấy, mà chính họ ko giữ được tình cảm ở giới hạn đó. Mà ko hẳn là ko giữ được, mà chính họ, ngay từ đầu khi muốn thân thiết với 1 người con gái, họ đã có ý đồ ??? người con gái thì thật lòng muốn làm bạn, bạn thật sự đúng nghĩa ấy, nhưng còn người con trai thì ko, ngoài mặt thì .. ừ bạn ???bạn??? nhưng trong thâm tâm thì đầy rẫy ý đồ (đen tối cũng có mà trong sáng cũng có)??? cũng bởi vì thế mà họ rất tốt với người con gái.
    1 người thì có lẽ đã ko khiến tôi có suy nghĩ như vậy, nhưng lần lượt 2 người, 3 người ??? và cuối cùng là gần như tất cả những người tôi quen đều như thế cả.
    bản thân tôi, rất muốn làm bạn với nhiều người con trai, vì con trai dễ chơi hơn con gái, con gái phức tạp lắm. thế nhưng càng chơi, tôi lại càng hiểu ra, con trai cũng phức tạp ko kém con gái. họ có nhiều suy nghĩ riêng mà con gái ko thể hiểu hết được.
    xét về khía cạnh khác, nếu thật sự có người con trai có thể làm bạn đúng nghĩa với người con gái (có lẽ người này tôi chưa gặp??? và rất mong gặp???) thì hoàn toàn hoan nghênh. Tôi ko chấp nhận cái ý kiến của ai đó rằng người con trai mà làm bạn thân thiết với người con gái thì họ ko phải là con trai nữa. đó chỉ là dư luận, việc mình làm thấy đúng thì ko việc gì phải sợ dư luận.
    hic??? nói nhiều quá chắc quáng, mai mốt tiếp hen.
    bởi vì tuy là nữ nhưng tính tôi hơi nam tính quá oh, sao lại thế hở Phương ? chuyển giới tính hồi nào vậy ?
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  7. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hey,một chủ đề rất hay,
    GK cũng rơi vào trường hợp này , nhưng may mắn hơn là giờ thì GK có một người bạn thân-vâng ,và đó là một cậu bạn.
    BẠn ý và GK chơi với nhau từ lớp 7 , lý do lúc đầu bạn ý chơi với GK rất đơn giản vì GK mạnh mẽ như con trai lên bạn ý muốn giống GK (trích nguyên lời của ngta đấy hihihihi, vì hồi bé GK là lớp trưởng mừ -chắc hơi dữ tợn thì đúng hơn :P )
    Sau đo' , tụi mình chơi với nhau đến năm cấp 3 và cùng đi luyện thi với nhau , rùi bạn ý có bồ , và dĩ nhiên GK lại làm tư vấn cho cậu ta.
    GK nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể là bạn thân của nhau, nhưng với điều kiện giống như Nineteen cảnh báo
    : cả hai người trước khi nói là bạn thân thì phải hiểu rằng : tui hoàn toàn không phải là bồ của bạn . thế là ổn .
    Và nói túm lại , việc người bạn thân của mình đã có bồ rùi như ZYZyX chẳng hạn thì sẽ dễ tồn tại tình bạn hơn cả
    hihihihi, tại sao chúng ta không thể có một người bạn thân khác phái nhỉ , chúng ta luôn hỗ trợ cho nhau cơ mừ ,
    Bạn thử nhẩm lại coi hình như bạn cũng đang có một người bạn thân khác phái đấy chứ : "Bố của tôi cũng là một người bạn thân nhất đời của tôi !"
    Còn bạn thì sao?
    Goldkey
    CHIP-X
  8. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chuyển giới tính hồi nào đâu mà chuyển?! phuongtxp viết trong hoàn cảnh phuongtxp tưởng tượng là con gái . Mà có lúc phải rơi vào trường hợp này nhưng con gái không giải quyết ( như 19 đó......:)
    Còn con trai thì sao, một người bạn thân khác giới, cũng không hẳn : "nếu 1 người con trai làm bạn thân thiết với 1 người con gái, có thể tâm sự với nhau, an ủi nhau lúc khó khăn, mà không đổi thành tình cảm nam nữ thì không phải là con trai nữa" là sai. Tại sao 1 người con trai lúc nào, đi đâu, chơi gì...cũng chỉ "chăm sóc " cho 1 người duy nhất.....?!

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 20/10/2002
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    " Mình chỉ xem bạ là bạn, một người bạn thân"
    Bạn nghĩ sao khi anh bạn mà mình chơi thân nói: " Không yêu thì thôi, không bạn bè gì hếtn ! "

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  10. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có tình bạn thân giữa nam và nữ nhỉ? Bạn thân mà khác giới thì hình như dễ chia sẻ những cảm xúc của nhau hơn đấy. Riêng em thì bạn thân thường là nam...vì người ta hiểu em muốn gì...và em hiểu bạn gái của người ta muốn gì...Ừ thì cũng khó tìm một người bạn thân khác phái đấy vì nếu mình thân quá đâm ra lại gây hiểu lầm cho nửa bên kia của người ta và nửa bên kia của mình nữa chứ! Nhưng chủ yếu ta phải biết đấu tranh,kiên quyết không nhượng bộ....
    Bạn thân thật khó tìm, bạn thân lâu càng khó tìm hơn. Cho nên, đối với mỗi một người bạn thân của em, những người cần em, em đều rất trân trọng những tình cảm ấy và sẽ không bao giờ đánh mất cái gọi là tình bạn....Ừ nếu người ta không làm bạn thân của mình thì thôi, tình cảm muh, đâu thể ép buộc được, hãy cho người ta thời gian để quên, và để trở lại là người ta của mình...còn nếu lỡ người ta không thích thì cũng đành chịu. Chỉ cần hiểu không nên ép buộc mình làm những gì mà mình không thích làm vì như thế mình đang đùa giỡn với trái tim mình và trái tim của người ta nữa đấy....

Chia sẻ trang này