1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Boy only (cấm Girl mọi độ tuổi vào)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Mr.Rain, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hie hie Làm gì mà phản ứng zữ thế. Tò mò tọc mạch là một trong những tính xấu cần loại bỏ của con gái. Nhưng ngoài những tính xấu đó thì họ lại toàn tính tốt và thêm nữa lại zễ xương nên các Mr mới phải đi cưa chứ
    Bần cư toạ thị vô nhân mục.
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
  2. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    keke.câu lày của Mr.Rain thì còn nghe được.lói túm lại là girls vẫn nhiều ưu điểm hơn khuyết nên boys mới phải khổ sở vì girls đúng không.
    cas
  3. AmateurLeaner

    AmateurLeaner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hic, nói chung là em rất nghi ngờ động cơ của các bác, tại sao lúc đầu thì chê con gái tới tấp nay lại khen dữ dội vậy nhỉ?hay là...hay là...ui mình chả nói nữa đâu,nhường cho g nào nói típ đấy....
    mà các ông 1/2man nay` cũng hay thật cơ ,cố tình bày ra trò này, tưởng các ông bí mật làm phi vụ gì,định lò dò vào,hoá ra là các ông đang nói xấu con gái,ngồi tán phét với nhau mới chán chứ,có lẽ kể từ nay mình fải ghi vào sổ:con trai có 1 tật xấu,rất thích soi mói con gái,mà hình như không fải tự nhiên mới soi đâu nhỉ?hay 1 trong các bác này để ý em lào trong room rùi,hẹ hẹ, khai ra anh em sẽ giúp đỡ cho,=không nếu để anh em tự fát hiện ra thì chỉ có nước ngồi khóc huhu thôi,hehe
    It's true that we don't know what we've got untill we miss it, but it's also true that we don't know what we've been missing until it comes.
  4. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    trời ạ.người ta có ý tốt mà lại còn nghi ngờ nữa chứ.keke nhưng mờ cũng đúng là mình có để ý 1 em trong box thiệt.hic kô biết có lên khai tiếp ko nhẩy.ai cho tui lời khuyên zới.thanks.
    cas
  5. Eiji_

    Eiji_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    e hừm _ thui thui đi đâu cũng có cảnh bà con giai gái cãi nhau .. ngứa cả mẹt em rùi .. cũng muốn oánh luôn đấy . nhưng khổ nỗi con trai bi giờ toàn bọn công tử bột gầy gò ốm yêu ra vể thui _ hỡi ơi ! thế mà con gái cứ thích dính vào lũ con trai với chết chứ nhờ ... họ có ma lực gì vậy bà con cho em " nhòm " với nèo .. zô zô

    _Bí bí bo bo em tập lái ô tô _
  6. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    to LB : dinh li van can phai chung minh day ong li bet a, co nham voi chu "tien de" ko vay ??? xem lai de !
    Daisy Tran ( xau nhu ma )
    daisytvn@yahoo.com
    TROI DAT CO NUI AY
    MUON THUA CO CHUA NAY
    PHONG CANH DA KI TUYET
    LAI THEM TA DEN DAY
    LAM XAU PHONG CANH NAY
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    2 bé gồm bé binhminh@ + bé gì gì cũng được ngời xuống bên nhau ( có ai đó cho mượn con vịt đi ) , bỏ con dzịt dzô giữa --------------> cái chợ chời !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    trời ạ sao lại chỉ đích danh binhminh thế này oan cho em quá , em ít mồm lắm mà hic hic ức quá , akay ông tram_nam_co_don này quá mình mà tóm đc thì chết với mình !
    mèo con nghịch ngợm
    Love means you never have to say sorry
  9. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé nhưng mà anh vẫn chưa nói hết thôi muh. Cái chủ đề này chỉ là cái bẫy để anh xem xem trong 86 thì những đứa nào tò mò tọc mạch nhứt.
    Bây giờ thì mọi người cũng biết ai là kẻ tò mò tọc mạch rồi nhá
    Bần cư toạ thị vô nhân mục.
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ui giời cái trò bẫy này xưa như trái đất, chẳng còn gì hứng thú nữa cả

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."

Chia sẻ trang này