1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOY THUỶ LỢI CŨNG CHUỐI NHỜ ... HEHE !!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử một lần rồi xem, bạn sẽ....thích ngay mà!!!!!!!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ối giời ... các bác viết chi trong topic của em thế này ???
    Thôi đc , thô bỉ cho ... vui ...
    bác luckyluke ới ời ... muốn thích thì fải thử ... thế thử thì thử như thế nào ??? tại thấy bảo ko măm măm đc muh` !!! (ẹ ẹ ẹ)

    BIT
    [/size=4]
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Cái này thì anh cũng không biết lắm....mỗi người có một cách ăn chuối em ạ. Thử thế nào ấy nhỉ.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải bóc vỏ, sao đó dùng lưỡi .....liếm từ dưới lên trên, nhắm mắt lại và thưởng thức vị thơm ngon của quả chuối. Nhớ.... không được CẮN nhé . Ha ha ha
    TIỀN KHÔ CHÁY TÚI CÓ AI HIỂU CHO
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Bác mh39c1 thật là sành điệu.
    Có lẽ đi hơi quá rồi nhỉ? Nên stop lại thôi, kẻo chị em ... không còn hứng thú sau này nữa. Hì hì.
    MUPMIP
  6. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To Ka: Chú nói thế là sai rồi, biết trước mới thấy sự hấp dẫn chứ, càng tăng thêm hứng thú. Hehehe!!! Người ta phải học lý thuyết trước rồi mới thực hành kia mà, bổ túc cho chị em tí ti có chi đâu. Mà chú cũng đừng coi thường chi em nhá, chị em còn sành điệu hơn anh em ta đó. hehehe.
    Cheer!
    Jackie Chan
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thui bây giờ có lẽ nên stop chủ đề này được không ạ... Mà TTVN mới mở cửa trở lại các bác cứ post từ chuối nên là lại bị trường khác chửi um tỏi nên đó ạ..
    Wây sấn mơ ni pu ủa ai

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  8. hoadth

    hoadth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ĐHTL thiếu mất một khoa rồi, có khi năm sau phải phát triển thêm một khoa mới, gọi là "nghiên cứu giống chuối nước" !!!!
    NDHoa
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bản thân là con trai Thuỷ Lợi....Không muốn nói con trai trường mình chuối đâu! Nhưng mà sau hôm nay thì phải tự nhận xét là ít ra...một bộ phận con trai trường mình chuối, cực chuối ấy!
    Chiều nay, em đang đi với một bạn nữ trường mình chỗ sân bóng rổ nhà 4. Bạn này cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, phải cái làn da có hơi....đen, lại tương đối có tên tuổi trong trường! Thế rồi sao??? Đang đi thì có mấy "anh" từ trên cao gọi với xuống:
    " Em A ơi.... A " Bao Công" ơi!!!! Lên đây chơi em ơi. Anh là X phòng 20? nhà 4 đây em ơi!! " Người đó gọi là em A " Bao Công" đến mấy lần, mỗi lần lại có mấy thằng khác cười re' lên thích thú lắm. Làm cho em kia cúi gằm mặt xuống. Đấy là sinh viên khoa Q đấy!!!!
    Không biết nói gì hơn......thô bỉ.....vô học..... Làm mình là con trai TL mà cũng xấu hổ lây!
  10. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi mấy anh mấy chị cho em xin. Ghê quá đi, em là b mà còn thấy ... càng ngày càng chuối. Nói một lúc nữa khéo các chuyện private cứ thế mà ùn ùn ra thì ngại chết. Con trai thuỷ lợi chỉ được cái tranh thủ. Hôm tết Campuchia, có mấy nường đi gọi bạn ở ký túc sân bóng rổ. Có mấy chàng "Thương hiệu Việt " ở trên tưới cho bạn ấy cả một chậu nước luôn hehe. Người ta thì mặc áo trắng cứ gọi là "nghĩa lộ" ngại ơi là ngại. Lại còn bạn trai đi ngay bên cạnh nữa chứ đau thật.

Chia sẻ trang này