1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOY,UNBELIEVEABLE (CHAPTER 2)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi minhphuongng_vm, 27/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Có thể đàn bà là do các bà tiên hay do người ngoài hành tinh sinh ra?có thể đàn bà sinh ra từ quả thị hay từ những giọt sương rơi trên cánh hoa hồng?(Chuyện ấy bọn đàn bà chúng nó rõ hơn là anh với các chú). Đàn ông thì (anh ngậm ngùi thừa nhận) chắc là tiến hoá lên từ giống khỉ! Luận điểm này đã được bác Đác?đác gì đấy (nhưng mà không phải là Đáctanhăng) chứng minh. Thế cho nên cách đối xử với chị em của đàn ông có nhiều điểm giống cách đối xử của mấy ông bạn cũ từ thuở loài người còn?hàn vi. Mấy chuyện đực cái sau đây anh kể ra để minh hoạ và làm luận điểm bào chữa cho các chú trước các chị,các em (so với mấy ông bạn cũ, anh em mình còn tử tế chán).

    Đầu tiên phải kể đến ông bạn voi. Voi cái năm năm mới chịu sinh con một lần, suốt thời gian giữa năm năm ấy ông bạn voi phải đi theo tán tỉnh chiều chuộng: nào là dùng vòi hít hít thổi thổi (bắt rận cho Nàng), nào là hút nước căng bụng rồi phun ra cho Nàng tắm (giả làm vòi hoa sen của Italia), lúc ăn thì âu yếm bứt đám lá non nhất bón cho Nàng? Cả năm năm ròng rã, ông bạn voi lẽo đẽo đi theo Nàng, không hy vọng và biết bao giờ Nàng mới ưng thuận. ?oCó công mài sắt có ngày nên dùi?, thế rồi Ngày Hạnh Phúc Tuyệt Vời cũng đến! (Cảnh tượng hoành tráng kinh hoàng - nhiều pha cụp lac màn ảnh rộng nhưng rất tiếc là anh không được phép của Bộ Văn hoá để kể ra ở đây). Sau vỏn vẹn và chỉ vỏn vẹn có ba mươi phút sung sướng, Nàng chưa định thần thì đã thấy chỉ còn trơ trọi có một mình (giữa ngổn ngang chăn gối và ?ocỏ cây hoa lá bao la tận chân trời?). Ông bạn voi kia ?oxơi quà? xong đã biến mất .Voi đực sau khi làm ?onghĩa vụ? lai trở lại bầy các chú voi độc thân. Sau đó suốt hai năm bụng mang dạ chửa, Nàng cô đơn lang thang trong rừng, chỉ có một mình, hoàn toàn một mình?

    Chắc các chú cũng biết là về lý thuyết, đàn bà khoái các dạng đàn ông siêu nhân kiểu điệp viên 007 nhưng đàn bà cũng dễ mủi lòng thương. Chị em nhiều bản năng mẫu tử lắm khi sa bẫy bởi các chú có vẻ yếu đuối, nhạy cảm. Đóng vở này, anh em mình có khi thua xa ông bạn Acusi ?" loài gặm nhấm ở Nam Mỹ. Để câu các em Acusi xinh đẹp, ông bạn Acusi biết giả tiếng các Acusi mới đẻ kêu khóc khi đói?Khi có em nào đó cắn câu lại gần, acusi đực làm trò run rẩy toàn thân (ra điều thẹn thùng lắm). Điều đáng ngạc nhiên là chú acusi đực nào trông càng thảm hại càng được hưởng nhiều ?oân sủng? của các em Acusi hoa hậu. Anh kể thêm là khi không đạt được ?omục đích?, Acusi trả thù bằng cách tè vào con cái - ?okhông ăn thì đạp đổ? mà. (Đoạn này tất nhiên anh với các chú không dám đua, nhở)

    Nhân thảo luận về bài "Boy,unbelieveable" (chưa biết ngã ngũ ra sao, đông quá anh không dám chen vào nói nhiều vì sợ bị mắng là ?oăn cơm mèo nói leo các cụ?), ông bạn sư tử có nhờ chuyển lời tham gia là: Kiểu gì thì kiểu, đàn bà cũng nên đi chợ nấu ăn mỗi ngày. Trên sa mạc và trong rừng thẳm, sư tử cái hàng ngày phải mặc cả với các bác hàng thịt (nhiều khi có sừng nhọn và hung dữ ra phết), mang thịt về nuôi con và ông chồng quý hoá. Sư tử đực hoàn toàn không đi săn (vì vướng bộ bờm vĩ đại ?" giống như anh em mình vướng nhiều thứ phụ kiện linh tinh), suốt ngày chỉ nằm sưởi nắng (vào mạng Internet), chăn dắt (bảo kê) và?(điền vào chỗ trống). Điều làm anh phục sát đất là mỗi ông bạn sư tử hèn kém như thế mà lại được những mấy em xinh đẹp cung phụng (không hiểu vì là đẹp giai hay vì có tài làm thơ hay vì?khoẻ).

    Không phải ngẫu nhiên anh nêu gương mấy ông bạn cũ ra, ?ovoi? ?oAcusi? ?osư tử? chính là điển hình của ba dạng đàn ông và ba kiểu đối xử với chị em cơ bản, các dạng khác chỉ là lai giống giữa ba dạng cơ bản này (các cô vì tò mò nhỡ sa chân lỡ bước vào đây thấy anh nói có đúng không?).

    Các chú kiểm điểm lại bản thân xem mình thuộc loại nào và ?oliệu cơm gắp mắm? chọn cho mình kiểu đối xử với vẹo thích hợp (chú nào quyết tâm đổi nick hiện đang dùng sang nick ?oAcusi?phải đăng ký bản quyền ngay). Chú nào có luận điểm và ví dụ chứng minh khác đưa ra khẩn trương để anh (và có thể cả mấy ông bạn cũ nữa) còn kịp thay đổi quan điểm?


    Tình Yêu Là Con Chó

    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 27/05/2003
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Anh viết bài này không có ý gì,chỉ là anh thấy ku Vuathuoclao có bài viết thiển cận quá nên anh ghét.Để anh xem nó dám đứng ra nhận mình là loại gì trong 3 loại này nhá!!!!
    Tình Yêu Là Con Chó
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Chẳng hiểu bác này viết gi nua~, bo' tay !
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Lão Phương béo thì chắc chắn là : Lão VOI ĐỰC bẩn tính kia roài, he he he.

    YRML - hehe
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu mấy anh viết cái gì nữa,
  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    con người ta đôi khi sống ko phải vì những cái đó bác Phuơng a. bác viết: em thấy con người chả lẽ lại sống có kiểu bản năng của loài vật sao??, cũng đúng nhưng chỉ đúng 1 phần thôi, con người đôi khi ko như thế, em hỏi bác nhá, thế những nhà tu hành thì sao? chả lẽ họ cũng giống nhau ráo tuốt sao?, rồi những người họ sống ko phải vì những chuyện nhục dục tầm thuờng dó, thì bảo làm sao lại có những loại người như bác đang định nghĩa đuợc cơ chứ.......
  7. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại ai là con voi bẩn tính kia?Anh vuathuoclao hay anh Béo??????????????????
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  8. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là đừng tin lời Ông Béo ...
    Nếu chỉ sống cho qua ngày ... Bao nhiêu mơ ước trôi qua tầm tay ...
  9. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Ừa, đừng có mà tin lời ông béo nhá.
    Trông Ông Phương béo giống y con voi nhở seabird nhở ?

    YRML - hehe
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy chứ , bác P kiếm đâu ra tư liệu phiong phú wá dzậy ,.dẫn chứng hẳn hoi nữa .phục bác wá .
    Iem chỉ có ý kiến vô cùng nhỏ bé thế này thui nhá ,,, iem là iem thấy bọn con trai cũng kô hẳn là xấu hẳn ,cũng kô phỉa tên nào cũng hay ,cũng tốt . Thì ai mà chẳng thế ,con gái cũng vậy thôi nhưng đứng trên lập trường quan điểm của iem mà nói ấy thì iem thấy bọn con trai hả ..ôi giời ..có gì đâu mà phải bàn tán làm giè , đã bảo là BOY _UNBELIVEABLE rùi mà ,có nói thé nói nữa cũng có BELIVE thêm tẹo nào nữa đâu ......ke ke ke ke ...iem hết ý kiến ..iem té ..
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .

Chia sẻ trang này