Ðàn ông không vợ không tranh đấu. Ðàn bà không chồng không đau khổ. Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá. Nhưng người ta chỉ chinh phục được người đàn bà bằng tấm lòng chân thật mà thôi. HUY
À ccon trai là thế à. Cung đúng đó nhỉ. Bạn lấy đâu được câu thơ hay thế nhỉ. Le Ngoc Hoan Được boy_dau_bac sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 04/01/2003
Cậu thử định nghĩa lại hộ mình thế nào là fản khoa học.. nói thử xem nào. Nên nhớ...Đức thua Anh 5-1 Thép đã tôi thế đấy.
hì suy nghĩ của bạn đúng là không có khoa học tý gi thật mà. Những câu đó chỉ là câu thơ mà thôi. Không chính xác tý nào cả. Le Ngoc Hoan
Câu thơ thì phản khoa học nhưng mà câu văn thì đúng đó chứ . AMD AthlonXP 2000+ , MSI KT4 Ultra , 384MB DDR-333 Kingmax , 80Gb Seagate Barracuda 7200RPM , Asus GeForce4 MX440 SE , DVD Sony 16X , 17" SyncMaster , Creative Live! Audigy , Altec Lansing AVS5000
Không thể nói đây là tư tưởng phản khoa học được. Nhưng nó mang quá nhiều tính chất cá nhân. Và theo tôi, nên xếp nó vào số những câu...nói đùa thì đúng hơn. Bạn có thể cho biết câu nói đó của ai không? hay là của chính bạn? Đừng buồn dù nắng tàn phai Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
tóm lại là thử hỏi trong chúng ta có ai có thể sống thiếu 1/2 còn lại của mình không ? không chứ gì ? thì đấy ! nói thì vẫn nói mà thực hiện thì lại khác thôi mà lo gì câu chuyện tình tôi Được minhb sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 23/03/2003