1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Boys and Girls - Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi deeperblue, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Boys and Girls - Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu

    BOYS AND GIRLS ​



    Năm sản xuất: 2000
    Diễn viên chính:

    Freddi Prinze Jr ............. Ryan Walker
    Claire Forlani ................ Jennifer Burrows
    Jason Biggs ............... Hunter/Steve

    Ryan và Jennifer gặp nhau tình cờ trên một chuyến bay. Lúc đó họ mới chỉ là cô bé và cậu bé. Jennifer tinh nghịch còn Ryan ngây thơ, hiền lành nên toàn bị bắt nạt. Máy bay hạ cánh cũng là lúc hai người chia tay nhau.

    Bẵng đi một thời gian, cậu bé và cô bé năm xưa vụt lớn lên và gặp lại nhau ở trường đại học. Cậu bé gày gò, yếu ớt hồi nào giờ đã thành một thanh niên cao ráo, đẹp trai và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Jennifer. Ngoại hình thay đổi nhưng tính cách vẫn nguyên xi. Ryan vẫn rụt rè, nhút nhát còn Jennifer từng trải, bạo dạn. Jennifer tuy bị ''''đánh lừa'''' bởi vẻ bề ngoài rất cool của Ryan nhưng rồi cùng sớm nhận ra đây chính là chàng loser năm xưa. Và tất nhiên, cô chỉ coi anh là BẠN.

    Jennifer và Ryan cùng trải qua nhiều mối tình và mỗi khi đổ vỡ họ lại đến với nhau để chia sẻ, tâm sự. Tuy ngoài mặt họ luôn tự nhủ họ chỉ là BẠN nhưng thực tình trong lòng họ có tình cảm với nhau mà chẳng ai dám thổ lộ. Jennifer luôn tỏ ra bất cần, quậy phá và không bao giờ muốn phụ thuộc vào một chàng trai nào. Còn Ryan quá e dè, không dám bộc lộ lòng mình với người con gái anh yêu.

    Rồi một ngày đẹp trời, Jen và Ryan đi club, uống rượu say và ... tai nạn đã xảy ra. Sau hôm đó, Jen không ngừng xin lỗi Ryan và phủ nhận những gì đã xảy ra, nói rằng đó chỉ là cơn bốc đồng chứ không phải tình yêu. Ryan buồn bã, lẳng lặng bỏ đi. Lúc Ryan đi rồi Jen mới nhận ra là cô cũng yêu anh. Jen vội vàng chạy theo anh lên tận máy bay chỉ để nói "Te a mo".

    Đề tài phim muôn thủa về ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu giữa nam và nữ. Cách thể hiện cũng không có gì đặc biệt nhưng tớ thấy thích vì phim rất nhẹ nhàng, tình cảm, gần với đời thường. Claire Forlani vào vai Jennifer quá đạt. Cô diễn viên với vóc người thanh mảnh và khuôn mặt dễ thương này cũng để lại ấn tượng cho tớ với vai cô bác sĩ có ông bố nhà giàu trong Meet Joe Black. Phim còn có sự tham gia của Jason Biggs, chàng ngố của American Pie, trong phim này cũng vào một vai ngố không kém.

    IMDB cho phim này có 4.9/10 còn tớ chắc cho 6/10.

    * Tớ xem phim này lâu lắm rồi nên chỉ nhớ mang máng. Nếu tớ có nói sai chi tiết nào, mong các bạn thông cảm.
  2. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này cũng được hai năm rồi, nên không nhớ được rõ lắm. Chỉ nhớ sơ qua phần nội dung của nó.
    Cả phim xem vui vui nhẹ nhàng, tình cảm, còn đoạn cuối thì mô típ rất là buồn cười, anh kia buồn chán, chị kia chợt nhận ra là yêu anh thế là đuổi theo lên máy bay ...Cái ý tưởng này cũng tương tự When Harry met Sally.
    Nói chung la xem vui vui, giải trí tốt.
    Em Claire Forlani thì xinh xắn, đẹp thì đúng hơn, đóng cũng khá. Còn anh Freddi Prinze thì được mỗi cái mã, nhớ hồi xem Head over Heals bị khán giả MFC chửi tùm lum về diễn xuất, còn mấy em tuổi teen thì mê tít
  3. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Mới đọc tên bài tưởng chị Deeperblue post nhầm bài từ box Tình bạn-Tình yêu sang! Hì
    Em chưa xem phim này nhưng chắc cũng giông giống một số phim như ''Thế mới là yêu''...
    Xem chắc là cũng vui vẻ, nhẹ nhàng, không bị đau đầu như kiểu ''ranh giới giữa tình bạn và tình yêu''

Chia sẻ trang này