1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Boys dont cry

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Eminem11, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Eminem11

    Eminem11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Co ai da xem phim Boys dont cry chua? Eminem11 xem roi nhung khong hieu sao Hillary Swan lai duoc giai Oscar cho dien vien chinh xuat sac nhat. Dien xuat khong noi bat. Phim day co gi nổi bật dau nhi, hay no noi ve mot xa hoi ma minh khong hieu, chua tung song nen khong hieu duoc nhung van de cua no'. Neu noi ve tu cach ca' nhan thi co phai la mot con nguoi muon tu bo ban than minh thi se khong duoc xa hoi chap nhan??? khong the vuot qua duoc cai goi la ***ual identity cua minh???
  2. IRONZ

    IRONZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐÃ XEM RỒI ! PHIM ĐẦY ĐƯỢC ĐẤY CHƯ !
    XÃ HỘI NƯỚC NGOÀI NÓ THỂ !
    PHIM NÀY ĐƯỢC !
    S
  3. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Phim này hay đỉnh của nó. Em phê cực.
    Thế bác bảo thế nào là xuất sắc? Julia-peeping-Roberts trong Erin Boobskovich a?
    Được sửa chữa bởi - hannibal vào 20/02/2002 07:56
  4. IRONZ

    IRONZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nói thêm một chút, thử nghĩ sâu hơn !
    con người đam mê gì đó mà xã hội chưa công nhận (như kiểu xã hội cũ) , họ đâú tranh vì điều đó, họ có thể chưa thành công.
    nhưng, những người đi sau sẽ có thêm kinh nghiệm để tiếp tục đấu tranh !
    ok !
  5. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    À, em thì em nghĩ rằng bộ phim không đề cập đến việc người đi sau "có kinh nghiệm đấu tranh thì xã hội sẽ chấp nhận" đâu. Mà cái quan trọng là xã hội CÓ bao giờ đủ rộng lượng, vượt qua rào cản của định kiến để CHẤP NHẬN người đồng tính luyến ái không. Hê, ví dụ như ở Việt Nam các đôi có đấu tranh để chung sống với nhau trước khi kết hôn đến mấy cũng chả được chấp nhận đâu.
    Híc, em hứa sẽ viết thêm về phim này. Có phải Eminem mới xem trên Showtime?
  6. Eminem11

    Eminem11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về đồng tính luyến ái thì cũng không hẳn vì thứ nhất đồng tính luyến ái không còn là vấn đề quá nóng hổi, nhất là ở Mĩ, thứ hai không thể kết luận là nhân vật bị đồng tính luyến ái, nhân vật chỉ bị sức hút trở thành giới tính nam quá chi phối mà thôi. Có lẽ cái mà phim muốn nói tới là giới tính không phải là một trò chơi, ai thích play by their own rule thì chơi. Có những ngưỡng cửa mà xã hội không cho phép người ta vượt qua. Vai chính phải chết dù vẫn được cô bạn gái chấp nhận. Thực ra Eminem11 cũng chưa hiểu kĩ lắm. Tuy nhiên theo ý kiến của bản thân thì Hillary Swan mới chỉ dừng ở mức thể hiện được vấn đề của nhân vật chứ chưa thể hiện được tính xã hội của nhân vật. Có thể giải thích giải Oscar được trao bởi Hillary Swan đã hi sinh khá nhiều để đóng vai này. Còn nếu muốn so sánh Hillary Swan với những diễn viên nữ khác như Julia Robert thì cũng khó. Eminem11 công nhận Erin Bronkovich không hay nhưng không thể nói vì thế mà ca ngợi quá mức ai đó khác được.
    By the way, Eminem11 thuê băng về xem chứ không xem trên showtime.
  7. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì có những người như Eminem và Ironz, những khán giả trăn trở, đào xới, tìm hiểu kỹ hơn về thông điệp của bộ phim mình xem.
    Thứ nhất, mình phải kêu gào "trả lại tên cho em" hộ Hillary SWANK
    Thứ hai, dù không phải là fan cuồng nhiệt của Hillary Swank, và dù có ghét cô ta, hannibal cũng không thể không khâm phục tài năng diễn xuất của Hillary. Đây là vai diễn để đời mà hannibal ngờ rằng, dù có tranh cử năm nào đi chăng nữa cô ta cũng sẽ thắng. Mình chung tâm trạng với Eminem, lần đầu tiên xem không hề thích bộ phim này, nhưng càng xem thì càng thấy hay. Mình hơi băn khoăn không rõ lắm cái "tính xã hội" mà Eminem muốn nói đến là gì. Mình thì thấy rõ lắm ở Brandon Teena trong phim là 1 kẻ reckless, nông nổi, không gia đình, không nhà cửa, trộm cắp, chơi bời lừa đảo các cô gái trẻ. Và cũng chính là một Brandon adventurous đấy touched bởi tình yêu đích thực với Lana, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống du đãng của mình, mơ ước được settle down cùng Lana. Bạn có thấy khuôn mặt của Brandon lúc phớt đời nhìn vào gương cười một mình '"I'm an a**hole" đầy vanity, và có những lúc long lanh như vỡ oà cái vulnerability mà anh/cô ta chứa chất trong người không?
    Đúng là phim không đề cập đến vấn đề đồng tính luyến ái, cả Brandon lẫn Lana đều không cho mình là người đồng tính luyến ái, nhưng đối với những nhân vật còn lại trong phim (và suy rộng ra là một phần không nhỏ của xã hội), Brandon là 1 kẻ đồng tính luyến ái, chối bỏ giới tính của mình và đó là một điều ghê tởm trong con mắt họ. Bộ phim hay ở chỗ nó được dựa trên một câu chuyện có thật. Trong khi nước Mỹ hô hào cầm lá cờ tiên phong cho *** freedom and liberation từ những năm 70, một vụ rape và murder dã man một người "DTLA" vào năm 1993 là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người nghĩ rằng mình đang sống ở trong một xã hội luôn tôn trọng nhân quyền, trong đó có ***ual orientation của mỗi cá nhân.
    Và bộ phim còn hay hơn nữa khi được quay ở Nebraska, một bang miền Nam nước Mỹ, vùng đất nghèo nàn về kinh tế lẫn nghệ thuật (có lẽ chỉ nổi tiếng với những bản nhạc country sầu não ủ ê) so với những người anh em Đông Bắc trù phú. Một mảnh đất đông đảo "white-trash", một thành phần của xã hội Mỹ, của những người đàn ông nát rượu và thất nghiệp triền miên, của những thanh niên ít học đến nơi đến chốn, lang thang ngoài đường và tụ tập uống rượu (gang của John/Tom/Lana truớc khi Brandon nhập bọn)... Eminem đúng khi nói rằng đấy là bộ phim về một xã hội khác, rất khác và hiếm hoi trong những rừng phim ướt át/khủng bố/xã hội đen diễn ra ở LA/New York/Chicago/Las Vegas/San Fran. Những bộ phim nói về miền Tây/Nam rất ít (trừ cao bồi), và lột tả rất trung thực sự tù túng về kinh tế cũng như tinh thần con người lại càng hiếm hơn. Brandon như là một luồng gió mới thổi vào cuộc đời nhàm tẻ của Lana, dù cho anh có ba hoa về "người bổ không tưởng" ở Memphis và "người chị model ở Hollywood". Brandon chính là cái phao, là cây cầu để Lana thoát khỏi cái cuộc sống tù túng của mình (khi cô đề nghị với Brandon rời Falls City đi Memphis làm một cuộc đời mới). Và cô tìm thấy ở Brandon một niềm đam mê sống hết mình, một trái tim dịu dàng khác hẳn với những gã trai "anh hùng hảo hán" thô lỗ khác như John và Tom. Cá nhân hannibal thấy mối tình này đe.p và mãnh liệt gấp tỉ lần mấy cái ro^-măng vô thưởng vô phạt như Rick/em gì ng` Thuy Dien trong Casablanca, đêm không ngủ ỏ sít-tơn.
    Ôi buồn ngủ quá mai nghĩ ra cái gì pốt tiếp... Thanks for reading!
    Được sửa chữa bởi - hannibal vào 20/02/2002 22:00
  8. IRONZ

    IRONZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    MÌNH THÌ XEM FIM NÀY KHÁ LÂU RỔI, CHẲNG NHỚ RÕ AI VÀO AI CẢ !
    NHƯNG MÌNH CŨNG THẤY CÔ ẤY ĐÓNG RẤT KHÁ !
    KHÔNG CHƠI SO SÁNH NHƯ THẾ ĐÂU, MỘT MỚI MỘT CŨ !
    HÌNH NHƯ CÓ MỖI 3 MÌNH XEM FIM NÀY Ở ĐÂY HAY SAO Ý ?
  9. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cái em thấy kỳ, chị Hannibal ạ, là tại sao mà Brandon lại không nhận mình là lesbian, trong khi rõ ràng cô ấy là lesbian rồi??? Có phải ẩn ý gì của phim không? Em thật là không hiểu? Không phải gay thì là gì??? Bi-***ual à?
    Phim này Swank đóng quá hay rồi. Cô ý toàn đóng những vai mãnh liệt, đầy nam tính như trong The Messenger (nhưng mà cô ý đóng phim này dở, làm mất cái nữ tính của Joan d'Arc)... Trong Boys dont cry thì đúng là đỉnh điểm...
    Chỉ không biết là bao giờ Swank mới đóng một vai đầy nữ tính... em chắc chắn sẽ đi xem.
    Còn Julia Roberts làm sao mà chị ghét thế? Em chỉ thấy gọi Britney peeping Spears thôi chứ ai gọi Julia peeping Roberts đâu. Mà JR đóng trong Erin Brockovich có tệ lắm đâu ạ?
    BE YOURSELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  10. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xơi, lần này lại phải gào "Trả lại phim cho em" hộ Milla Jokovich. Phim Joan of Arc gì đó (hình như có John Malkovich đóng) nếu đúng là phim longatum xem thì không phải do Hillary Swank đóng vai chính mà là em người mẫu chân dài Milla Jokovich (đóng The Fifth Element cua Luc Besson). Em này trông ngon lành hơn Hillary nhiều chứ nhể. Hớ hớ, nhưng mà nhầm thế cũng chả sao, như kiểu các em gái mê anh Tôm Cua cứ thề sống thề chết anh ý đóng Trung Đội.
    Hillary đóng vai nữ tính rồi đấy longatum ạ, ngày xưa còn xuất hiện trong cả Beverly Hills 90210 mí cả season đầu tiên của Buffy mới cay chứ. Chú thử ra videoshop xem có cái THE GIFT chưa, dưng mà fim này Cate Blanchett đóng vai chính chứ không phải Hillary.
    Còn về chuyện lesbian/bi***ual kể ra cũng khó nói vì mình hơi ít kinh nghiệm vụ này :-). Strictly speaking thì lesbian relationship là ***ual relationship between 2 women, nhưng Brandon Teena không công nhận giới tính của mình là nữ, và kể cả khi quan hệ TD với các cô gái, và trong quan hệ hàng ngày, anh ta đối xử với họ dưới tư cách là một người đàn ông. Đặc biệt Lana, sau khi biết Brandon là nữ giới, cô vẫn tiếp tục coi Brandon là đàn ông (các bác xem kỹ sẽ thấy cô y' nói "You dun have to show me anything, I know you are a guy").
    Hờ, mình ghét ngưòi ta cái kiểu giận cá chém thớt ý mà. Đúng là JR đóng không tệ nhưng được 20 triệu đô cho cái phim Erin Boobskovich quá rip-off, đúng là bọn Mỹ ngu si (nghĩ lại thương cho Lê Khanh nhà mình mí cô Củng Lợi bên Tàu). Cái phim EB toàn thấy em này khoe 2 quả núi đôi đi đi lại lại chống nạnh rất ra vẻ có cá tính, lúc nào thích nổi bật thêm tính đấu tranh nghị lực của cô gái ít học thì cho cô ý hét lên mấy câu hoặc nói một đoạn dialogue dài hơi không ngắt. Seriously, its not bad, but she didn't have to push herself to the edge to deliver such a performance. Chém thớt quả nữa là vì mình khoái cái bà diễn viên chính trong "Requiem for a dream" hơn.

Chia sẻ trang này