1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Boys rất thích buông lời tán tỉnh cho dù đã có người yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi honey_ng, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    BF cù?a em nò cùfng rơi và?o cài bẶnh nà?y .ĐẮn kh. .Con trai là? thìa sao ? nhưng vẮn 'ề là? xèt cho cù?ng thì? con gài vĂfn bò? qua tẮt cà? .ThẮ thì? cò gì? 'Ă? nòi 'Ău .BiẮt 'Ă? mà? biẮt thĂi .Cò?n nẮu khĂng chẮp nhẶn 'ược thì? 'à?nh chìu ,'àf chẮp nhẶn rĂ?i thì? khĂng than vàfn nưfa .ThẮ dẮy càc bàc à .
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Forget is not Forgive
  4. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Con gái vốn là ích kỷ mà !
    Các bác có nghe nói câu này chưa ?
    - Nàng đến từ sao kim
    - Chàng đên từ sao hoả

    Đây là hai nền văn hoá khác biệt !
    Cho nên không thể trách được ai !
    * Các bạn gái nè "BÀ CÔ" ! nếu bạn là một cô gái hấp dẫn dễ thương thế nhưng khi ra đường chẳng có chàng trai nào "liếc" chắc là bạn là em gai của "Thị Nở" rồi ....
    * Chuyện một chàng trai đã có người yêu rồi mà vẫn buông lời tán tỉnh ác em ... xưa như trái đất ! Lẽ ra bạn phải là người ủng hộ chàng chứ ....
    * Có tán các em khác mới có căn cứ để so sánh tìm ra sự ưu việt của bạn và bạn sẽ mãi là "SỐ 1" chứ ..
    * Đừng có ích kỷ nhé ! tui biết là rất khó cho các bạn khi phải share boy của mình !
    * Hãy cho tình yêu một đôi cánh ! Nó sẽ bay đi .... và mang về nhiều hoa thơm trái ngọt hạnh phúc .... Mà lỡ nó có bay mất thì đừng có tiếc .... tình yêu khác sẽ đến !
    * Đừng sợ sự thay đổi hay biết cách chấp nhận và coi nó như là một cơ hội ....
    Một sáng bạn thức dậy ! thử làm những điều khác thường xem sao ... cuộc đời thú vị lắm .... đáng trải nghiệm lắm ...
  5. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện thôi.Chị em kêu ca vậy có nghĩa là chị em sợ có đứa khác nó hơn mình,nó hất cẳng mình nên mới vậy chứ,tơ nói cho các bác biét nhá,bon con gái nó còn kinh hơn cả mình.Tớ biết 2th là các em có chủ rồi nhưng khi ra ngoài đường có người hỏi : em có bạn trai chưa? các bác biết câu trả lời như nào ko.: dạ em vẫn chưa có ạ.
    Khiếp chưa,con gái nó còn vậy huống chi anh em mình,đừng có kêu ca nữa nhé các em( các em toàn thợ săn cả đấy)
    À quên hôm trước lão TVinh già nói với mình,bài lão ấy cũng bị mod xoá mà không thông báo.Các bác mod lưy ý cho tí nhỉ
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Tham mà ! Vơ đũa cả nắm !
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của bà Nguyenconuong thấy chán vật, buôn chuyện hết topic này sang topic khác, hết box này sang box khác, đi đâu thấy cái nick nguyenconuong là đếc muốn vào đọc , sao mà tồn tại những con người như thế nhỉ
  8. Guest

    Guest Guest

    Chả hiểu sao cứ ở gần con gái xinh là mình lại thấy khó thở(nếu vừa xinh,vừa dễ thương thì chỉ muốn ôm ngay vào lòng hehe),tạo hoá qui định về sinh học như vậy chăng?Chẳng biết sau này có người yêu sẽ thay đổi ko nữa.
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    không thể đổ lỗi rằng con trai nên như vậy hay các anh kêu con gái cũng đầy người như thế.

    Cái mà gọi là tình yêu ấy nó bao gồm cả sự hi sinh và thông cảm, nghĩ cho nhau. Thế nên kể cả trước đây thế nào nhưng có người yêu rồi mà làm vậy, lời nói yêu của bạn sẽ khiến người bạn yêu thấy không có ý nghĩa. Vì ngay cả những điều tưởng chừng như chỉ giữa hai người yêu nhau, đôi khi vẫn có thể dành cho người khác..........thế thì thật ra tình yêu nó dễ dàng như vậy sao ?
    Chả biết, những khi như vậy chỉ thấy thất vọng. Và đúng là bỏ qua không có nghĩa là quên hay tha thứ.....
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    "Diễn văn" nói chẳng lên hồn
    Lắp ba lắp bắp bồn chồn cái chân
    "Một câu" nói đặng điều cần
    Dài dai lại dại... nó gần với HÂM
    (Bằng chứng của những kẻ vẫn thích buông lời "vớ vẩn" keke... keke... )
    Không đọc vẫn cứ phải vô
    Nhớ Nguyen lại phải tò mò đấy thôi kekeke

Chia sẻ trang này