1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Boys vào đây cho em hỏi một chút nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thiennga_tinhyeu, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Để người yêu chữa cho.
  2. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ với anh, anh có rất nhiều huấn luyện viên chuyên nghiệp. Mà khỏi phải lan man, anh cũng nhiều bài.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    mông bé tập đi xe đạp, tập chạy thì lên được
    Ngực bé thì tập giời. Càng tập càng bé.
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cô thích thì đến đọ độ phẳng cả chị nhà anh. Anh nói rất thật lòng đấy. Yêu nhau mà vì cái ấy to hay bé thì...bó tay . Nghĩ làm cóc gì. Người ta yêu nhau vì cái đường ăn nết ở chứ đâu phải vì, "mâm xôi quả chuối" đâu em.
    @luongtamchau: bác làm em tí chết ngất khi nhìn thấy cái avatar của bác. Em lại cứ tưởng gái nhà em nó mon men vào box này thì em tẩn chết Hic! Đau tim quá! Cầu trời khấn phật cho bác chóng chán cái avatar này
  5. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Con trai với con gái phân biệt cũng ở chỗ đó. Con gái mà cởi đồ ngực phẳng lì thì khác quái gì con trai. Nói chung 1 là đi bơm ngực, 2 là xác định trước sau khi bạn trai nhìn thấy là chia tay luôn.
  6. tranganh06022310

    tranganh06022310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thằng nài nói lăng nhăng cho con bé sợ
  7. pn03a1

    pn03a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết là tinh yêu nó có sức mạnh júp người ta vượt wa tất cả,nhưng ấn tượng đầu tiên về 1 người con gái "siêu fẳng" thì thật ra em cũng thấy sao sao ấy.Tại sao ông bà ta vẫn nói "Nam tu nữ nhũ" đấy thôi. Hi vọng là khi yêu người ta sẽ dễ dàng chấp nhận hết những khiếm khuyết của nhau,may wa gf của em thì "đầy đủ và đầy đặn"
  8. thiennga_tinhyeu

    thiennga_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì em không thấy anh ấy chê bai gì cả. Nhưng thi thoảng anh có trêu em là ... quả táo nhỏ. Hic
  9. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cứ an tâm, mát xa nhiều rồi "táo nhỏ" sẽ thành "táo Tàu" thôi. Cứ vui đi nhe !
  10. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Hiện tại thì em không thấy anh ấy chê bai gì cả. Nhưng thi thoảng anh có trêu em là ... quả táo nhỏ. Hic

    [/quote]
    Cậu bạn trai của em không biết có kinhnghiệm không?
    Chứ ngày xưa, anh có cô bạn gái lúc nào cũng hỏi: "Em bé như trẻ con í anh nhỉ". Chỉ hơn 1 tháng bên anh thôi mà hành tá tràng luôn, mỗi bên đầy 1 tay.
    Cái này nó còn do hơi trai nữa em ạ.
    Ngày xưa, hội con gái lớp anh đi chùa Thầy có 1 hôm về mà to lên trông thấy. Nhưng bây giờ cái chỗ thắt trong hang Cắc Cớ đã bị phá rộng ra rồi hay sao í. Gái chưa chồng vào hang Cắc Cớ. Trai chưa vợ đi hội Chùa Thầy". Trong hang Cắc Cớ có chỗ thắt, trai gái lên xuống phải đi sát vào nhau mới tránh nhau được. Khổ thân anh ngày ấy, có cô bạn gái cùng lớp đi xuống, anh đi lên. Cô ấy cầm tay anh dí vào. Mình như bắt được của, bóp như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. Thế mà sau đó, quả cam ấy gần bằng quả bưởi. Anh được chăm sóc bưởi từ lớp 12 đến lên ĐH thì bưởi bị dâng cho thằng khác. ĐÚng là công anh chăm cam thành bưởi.
    Anh nói thế em yên tâm nhé. Thời buổi bây giờ, bọn em cần gì phải vào hang Cắc Cớ nữa. Giữa đường, giữa chợ bọn em còn coi như hang Cắc Cớ nữa là.
    Vai sắt gánh đại nghĩa.
    Bảo kiếm chém hung tàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này