1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brand New Sai Gon Coffee Club: Ọp Ẹp vào sáng CN hàng tuần

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi DanBaTre, 02/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, nhìn cách bài trí và phong cách audio thì đích thị đây là "cơ sở 2" của cà phê Hi-end do bác P -once upon a time làm chủ. Cặp Edinburgh làm nhớ quá.
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Gấu định sống nữa quãng đời còn lại ở trong nam đấy à
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nhochanh: quả không hổ danh là dân quảng cáo :P quá ghê. Đúng quán đó đó anh, mà lần đầu tiên em thấy cái list option cho cái tên MF, chết cười
    bạn nào hỏi MF có phải là Music Foutain ko: M&F là Music and Friends đó bạn
    khome: hì hì, ko phải cơ sở 2 của Hi -end đâu anh ơi Cơ sở 2 của Hi-end ở Hồ Xuân Hương cơ, cái này của người khác, ở Mai thị lựu. Không gian có thể ăn chắc Hi-end, Hi-end sắp xếp bàn ghế hơi... tham, ko có nhiều không gian như ri Nhạc có khi không.. hay bằng (nói thế ko phải em ghét Hi-end nhé, có một thời cũng mài ghế ở đó rồi)
    Nhưng mà tóm lại là, mọi người đi đâu thì mình đi đó, chỉ là đưa ra gợi ý thôi
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ra đây đi
    @gà:Dự định thật đới
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 17/03/2008
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình có ai còn thức ko nhểy Bùn wá đi thui, ko ngủ đc
    Mấy hum nay thèm cafe trưa mà chưa đi đc, ghét thật Mai bận học rồi, chắc chắn ngày kia fải cafe trưa thoai, ko chịu nổi nữa roài
    Í bạn gấu bạn ấy lôi kéo zụ zỗ e rời bỏ SG kìa cả nhà, cả nhà có đồg ý cho e đi ko
    anh nhochanh cho mấy cái hình M&F lên làm e mún đến đó khám fá wá ah
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đây..chưa ngủ đâu..mà ai dụ dỗ ai hở..tớ chỉ bẩu ra đi..ra mời caphe thôi mà
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn gấu ỉn ko zụ zỗ tớ ah Nếu tớ ra bạn gấu ỉn nhớ dắt tớ đi cafe nhá, cho bít mùi vị cafe HN nó khác SG như thế nèo
    BẠn gấu ỉn thức khuya wá nhỉ
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    he..cafe ha nội thì có mùi hà nội,cafe sài gòn chắc có mùi sài gòn thoai..ra đây dẫn đi thử thì biết.tớ còn bít mấy quán cafe vườn gần sông hồng cơ hay nhắm
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 18/03/2008
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mai Thị Lựu gần chỗ công ty cũ của tớ mà sao tớ k bít quán M&F hay F&M gì đó , chỉ biết Hi-end ở Nguyễn Văn Thủ thôi.
    À, mà mọi người có ai bít Le petit nằm trong cái hẻm trên đường Hai Bà Trưng, gần nhà ca sĩ Hồng Nhung k nhỉ. Sweet mới đi ở đó 1 lần nhưng phải nói là rất ắn tượng ấy.
    @greatghost: cho tớ hỏi ấy là con trai hay con gái vậy. Thức khuya quá
  10. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    2 anh chị trên kia thức khuya kinh, mình tầm đấy chắc đc 2 giấc roài, cafê trưa nếu gần cơ quan anh thì ới đê, còn xa thì thoai
    @sweet: wán đấy có gì hay, chưa đi bao h, chưa nghe bao giờ
    Le Petit Café
    Đ/c :Số 189 Hai Bà Trưng P.6 Q.3
    Điện thoại: 08-8277868
    Giám đốc (người đại diện): Võ Thị Minh Thúy
    Mobile: 0903969909

    Le Petit là một quán nhỏ ấm cúng, thân thiện, sang trọng mang phong cách lãng mạn của Pháp. Nền âm nhạc chính của quán là dòng nhạc trữ tình Việt Nam, nhạc Jazz, nhạc Pháp và dòng nhạc cổ điển quốc tế.
    Le Petit Café còn là nơi gặp gỡ, hội tụ của các nghệ sĩ, ca sĩ đang được yêu thích, mến mộ: Nghệ sĩ Pianist Tất Hùng, Guitarist Minh Trung, Violist Liễu Châu Kha và các ca sĩ: Ngọc Thủy, Quang Vĩnh (Pháp), Dzoãn Minh, Hoàng Quý vào tối thứ 4, 7 và chủ nhật hàng tuần. Ca sĩ sẽ biểu diễn trực tiếp cùng nhạc cụ Piano và Guitar (không dùng micro) với những bản tình ca mượt mà, say đắm?.
    Với Le Petit bạn còn được cung cấp nhiều loại thức uống phong phú, các món ăn nhẹ, điểm tâm sáng và cơm trưa văn phòng từ thứ 2 đến thứ 7, thực đơn thay đổi hàng ngày. Có Wifi miễn phí.
    Giá giao động từ 15.000 - 40.000 vnđ.
    Quán khá đẹp, đúng như tên gọi là Qúan Cà Phê Nhỏ, quán rất nhỏ, be bé xinh xinh, nằm gọn trong một cái hẻm cũng nhỏ xinh nốt .
    Vào thì ấn tượng đầu tiên chắc là tiếng nước , không phải là quán đầu tiên tớ đi có hòn non bộ, nhưng lúc vào, thấy dàn cây hai bên, lo chăm chú nhìn cây nên cũng ko quan tâm đến mấy thứ xung quanh . Có thể chọn ngồi ngòai sân hoặc ngồi trong gian phòng nhỏ ấm áp.
    Quan sát thì quán khá xinh, phục vụ cũng nói rất nhẹ , lúc ngồi có cảm tưởng mình đang ở một không gian khác. Bên trong có một cây đàn piano, sau là một bức tường tróc sơn, chả hiểu là vô tình hay là cố ý để , là tớ thì tớ nghĩ cố ý, vì vết tróc khá ăn khớp với cây đàn. Cạnh bên là một cái [gọi là gì nhỉ?] ....nói chung thì nó có nước chảy xuống , vật tạo nên tiếng suối ở trong căn phòng ^^.
    Ấn tượng vẫn là cái quầy pha nước và cái kệ để mấy cái đĩa.
    Quầy pha nước khá bé, nhưng có vẻ là đầy đủ tiện nghi ^^, thấy cô chủ ở trong đó pha cà phê, lúi húi loay hoay lại có cái gì đấy rất riêng ^^. Còn cái kệ mà tớ nói ấy, để cả một dàn đĩa to to [mấy cãi đĩa bỏ vào mấy cái máy hát cỡ bự ngày xưa ấy ^^], xen lẫn vài thứ be bé. Khá hay!
    Thức uống và đồ ăn thì không phong phú lắm, vào chủ yếu chắc chỉ để yên tĩnh nghĩ lan man và tán dóc thôi. Thường thì ai cũng đi một mình, không gian phù hợp cho thả hồn theo đâu đó ^^.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    link khác để tham khảo thêm
    http://www.vnnavi.com/news/saigonnamuongcaphe.html
    st

Chia sẻ trang này