1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Braveheart - Trái tim dũng cảm

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sinbe, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinbe

    sinbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Braveheart - Trái tim dũng cảm

    Braveheart
    (Trái tim dũng cảm)​



    diễn viên chính: Mel Gibson, Patrick McGoohan(longshank),Sophie Marceau (Isabelle),Catherine McCormack (Murron)
    đoạt 5 giải oscar trong đó có:
    - Phim hay nhất (1995)
    - Đạo diễn xuất săc.

    nội dung:
    Năm 1280, đất nước scotland không có vua nối dõi, vua Anh "Edward the Longshank", một tên bạo chúa, âm mưu xâm chiếm . Malcolm Wallace cùng những người nông Scotland dân khác đứng lên chống lại binh lính của nhà vua, và họ bị giết. Người con là William Wallace, lúc này còn nhỏ, không còn bố, theo chú Argyle đi khắp châu Âu. Nhiều năm sau, William trở về. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ khác một điều là lính Anh có khắp mọi nơi. William gặp và yêu Murron. Longshank lúc đó ban hành 1 đạo luật rất dã man: mọi người con gái Scotland khi lấy chồng phải lên giường với bọn quí tộc Anh trong đêm tân hôn. Vì vậy William và Murron làm đám cưới 1 cách bí mật. Nhưng hạnh phúc sẽ không tồn tại nếu không có tự do, 1 tên lính Anh tìm cách chiếm đoạt Murron, William giúp Murron chạy thoát nhưng không thành. Cô bị khép vào tội tấn công lính của nhà vua, và bị giết. William và những người nông dân khác đứng lên chống lại bọn Anh tàn bạo. Liệu một người có thể đánh bại cả một đế chế?
    Một bộ phim của Tình yêu, hận thù, lòng dũng cảm, và chiến đấu vì tự do.
    Từ đầu đến cuối Mel gibson đưa đến cho người xem những cảm xúc rất mạnh, dẫn dắt người xem qua từng chiến thắng, thất bại cảu nhân vật. Một số bạn sẽ dị ứng với một số cảnh bạo lực, nhưng điều đó là rất nhỏ so với những cảm xúc mạnh mẽ mà phim đem lại. Diễn xuất rất tốt của Mel, cảnh quay đẹp, đặc biệt là những cảnh đồi núi Scotland hùng vĩ và cảnh chiến trận. Một điều không thể không nhăc tới đó là phần nhạc tuyệt vời của bộ phim, xen với những đoạn nhạc kèn túi Scotland mang phong cách rất đặc trưng, không thể nào quên được.
    Phim có những đoạn lời rất hay, hay những câu nói có ý nghĩa suốt cả bộ phim
    -Câu nói của người cha đã mất của William trong giấc mơ: "your heart is free, have the courage to follow it" (Trái tim con được tự do, hãy dũng cảm mà làm theo nó)
    -"...every man dies, not every man really lives" (Mọi người đều chết, nhưng không phải ai cũng thực sự sống)
    -Đoạn nói của William: "...Fight and you may die, run you'll live,at least a while, and die in your bed many years from now. Would you be will to trade all the days for this day, for one chance, just one chance to come back here and tell your enemy that they may take our lives but they can't take away our freedom!" (Chiến đấu, các anh có thể chết, chạy các anh sẽ sống, ít ra là 1 lúc, và lại chết trên giường vài năm sau. Vậy các anh có sẵn sàng để đổi những ngày ấy cho hôm nay, 1 cơ hội, chỉ 1 cơ hội để quay lại nói với kẻ thù rằng chúng có thể lấy đi mạng sống chúng ta, nhưng chúng đừng hòng lấy đi tự do)
    Đây là 1 trong nhứng bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem. Đánh giá của cá nhân cho bộ phim này: 9.5/10


    NOBODY
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    phim này hay từ nội dung tới bai fhát,ke ke,tiêc là em xem lâu rồi,khoảng lớp 3,4 nên chả nhớ gì ráo,,mà do VTV1 chiếu thì phải

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  3. Orge

    Orge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một trong những phim đạt giải Oscar mà mình không thích,không hiểu tại sao mà Brave Heart lại được các nhà nghiên cứu điện ảnh của VIện Hàn Lâm trao giải Phim hay nhất.Không hiểu nó hay ở điểm nào mà mọi người lại khen nó nhiều thế nhỉ.Phim dài quá nên mình chỉ xem được đoạn này đoạn kia,nhớ nhất là cảnh đánh nhau giữa quân Anh và quân Scot ở cánh đồng, mới cả nhạc cũng hay nữa.Có ai biết nhạc đấy là thể loại nhạc gì không
  4. sinbe

    sinbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Phần nhạc của phim Braveheart, được viết bởi James Horner, đã được đề cử giải oscar. Nhạc trong phim này chủ yếu là dàn nhạc(violon) và dàn đồng ca. Xen vào đó là những đoạn nhạc truyền thống tạo nét đặc trưng của Scotland.
    NOBODY
  5. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Phim này hay thế mà Orge lại chê à . Hay tại vì bạn chưa xem một lèo cả phim nhỉ ?
    Trong phim này có một câu nữa mà tớ rất thích . Câu "Freedom !!!!!" . Mọi người còn nhớ lúc Wallace bị hành hình không ? Đám đông và cả những người hành quyết cũng thấy rùng mình "Hãy nói đi ! Bọn ta sẽ dừng ngay " Và Wallace đã lấy hết sức hét lên "Freedom !!!!" Cả đám đông lặng đi . Lúc xem tớ đã nghĩ là bộ phim đến đây là hết .Chỉ là một bộ phim ca ngợi một người anh hùng , và cuộc khởi nghĩa đến đây là hết , chấm dứt trong thất bại . Nhưng không , Wallace đã làm được nhiều hơn thế . Trong lúc tình thế có thể đẩy đến mức tuyệt vọng anh vẫn đem lại một tinh thần mãnh liệt & quật cường cho những người Scotland . Anh không thể lãnh đạo Scotland đến chiến thắng cuối cùng , nhưng ta cảm tưởng như chính tinh thần của anh trước khi chết đã lan rộng ra và khiến Scotland chiến thắng . Anh không chỉ là người "really live" mà còn "teach others how to really live" !
    Trong phim này tớ thích cả cô Murron nữa. Cô ấy không thật đẹp , nhưng trong khuôn hình lúc nào trông cô cũng có vẻ thánh thiện và trong sáng . TY giữa W và M tuy không phải là câu chuyện trung tâm và chỉ điểm xuyết bằng vài nét thôi , nhưng vẫn đủ để thấy đó là một TY rất đẹp .
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  6. Original

    Original Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những phim về thời Trung Cổ mà tôi thích nhất. Phải công nhân rằng âm nhạc của phim hay tuyệt. Đến bây giờ nghe lại vẫn thấy hay. Âm hưởng rất hào hùng. Có những đoạn thể hiện cái chết bi thảm, những hi sinh xương máu. Càng nghe càng thấy hay.
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bài hát chính trong phim tên gì nhỉ,em quên tên rồi,những phim thơi ftrung cổ còn vài phim như Aivanho hay Robin hood nữa,ke ke

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trong phim nì em kết mỗi em Sophie, hì hì, còn chú Mel đóng rất khá nhưng bây giờ xem thằng cha đấy lại thấy ngứa mắt lắm lắm ( cái tội đi đóng WWS )
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,phim này em hó nhất đoạn đánh nhau,có 1 chú scot vén váy lên trêu bọn anh bị bắn bụp 1 phát tên vào mông.
    To live is to fight????????
    To live is to hide?????????
    To live is to f#ck????????
    To live is to kill?????????
    To live is to eat?????????
    To live is to listen!!!!!!!!!
    Or
    To live is to die?????????
    We Have Chosen
  10. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng rồi,nhạc phim này chủ yếu dùng nhạc Celtic , ông James Horner chuyên sáng tác nhạc về thể loại này ,nãm 1995 à Brave Heart đến nãm 1998 cũng style đó cho Titanic. Công nhận phong cách nhạc của ông rất hay và xúc động,nhất là khi dung làm theme cho các bộ phim lấy nước mát người xem như 2 phim trên hề .Nếu để ý giải Oscar nãm ngoái,thì bộ phim A beautiful Mind , phần âm nhạc cũng được James sáng tác.Nhưng mà làm sao mà vượt qua được The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring ở đề cử giải Best Music, Original Score.
    Về phim Brave Heart thì tôi rất thích phim này,đã xem đến 3,4 lần rồi mà khi đến đoạn cuối vẫn cứ cảm thấy xúc động nghẹn ngào .Quả dàn trận trên đồng đấy công nhận kinh thật,đánh nhau máu me tùm lum, thân thể bay vèo vèo .Mà quay cũng đẹp quá trời , cảnh phi ngựa của William với Marion trong rừng,cảnh 2 người đứng dưới trãng trong đêm tân hôn cũng phê. Rồi cảnh đẹp nhất là cảnh cuối phim khi William bị chãt đầu,hình ảnh chiếc khãn rơi rời trên nền trời quá đẹp,camera hứng ở dưới hướng lên bãt lấy bầu trời xanh và chiếc khãn từ từ rơi xuống.hầy dà ,nhạc Celtic sao mà nghe hay quá

Chia sẻ trang này