1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brazil vô địch rồi mới dám nói

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Brazil vô địch rồi mới dám nói

    Tôi là 1 người cực kỳ mê tín, tất cả chỉ vì Brazil yêu quý
    - 3 lần trước 3 trận quan trọng của Brazil trước Anh - Thổ - Đức tôi đều post 1 bài có nội dung gần giống nhau "Tim tôi lại đập liên hồi - Tôi lo quá..." bởi vì sau lần đầu viết như thế trước trận gặp Anh tôi thấy may mắn.
    - Hôm nào Brazil thi đấu tôi cũng mặc 1 bộ quần áo như trận thắng đầu tiên của Brazil tại giải này, kể cả quần đùi :)
    - Trước, trong trận đấu, bao giờ tôi cũng lầm rầm cầu nguyện cho Brazil chiến thắng.
    - Thức uống khi xem Brazil thi đấu là 1 cốc nước mướp đắng
    - Tư thế ngồi xem là gác 1 chân lên ghế, sát tai (Brazil sân bên phải thì gác chân phải, sang hiệp 2 đảo ngược lại :))
    - Trước khi xem Brazil thi đấu, tắm gội bằng 1 loại dầu gội đầu riêng
    - Chi tiết cuối cùng, quan trọng nhất : Là không gần gũi với vợ (bắt trước Scolari) > Kết cục là sau trận hôm qua bị vợ phạt 1 trận

    Sướng quá, niềm vui 8 năm nay mới được lặp lại, không có gì sung sướng hạnh phúc hơn ngày 30.6 2002 này, một niềm hạnh phúc không tiền bạc nào mua nổi.
    Brazil vô địch
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hì,tôi cũng có khác gì các bác đâu?
    Ngay từ đầu giải tôi đã có ý nghĩ :"ngoài Brasil không có đội nào có thể đoạt cúp khi WC tổ chức ở ngoài lục địa của mình"[trước đây Selecao đã 1 lần lấy cúp ở Thuỵ Sĩ 1958]Nhưng cũng câm như hến,có dám phát biểu đâu...
    DR ​

  3. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,hoá ra có nhiều người mê tín dữ nhờ,em thì chẳng quan tâm tới mấy cái thứ đó,hic hic,làm sao mà nhớ được là mình mặc những cái gì từ trận đầu tiên của Braxin,hic hic.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    À quên,em còn mê tính nữa là xem hiệp 1 ở tầng 3,xem hiệp 2 ở tầng 2.Lúc đổi tư thế ngồi thì phải đập 2 chân vào nhau 6 cái.......
    luiz
  5. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lại mê tín thế hả ông bác, ngồi xem thế thì nhảy nhót thế nào , em thì luôn hét cho bọn xung quanh đến ù cả tai Brazil vô địch , vớ được cái gì thì đập gõ lên cho nó sướng, hò hét cho nó đã (thế nên tháng này khản cổ )
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn,vẫn còn,em quên mất!
    mặc dù cực yêu Ronaldo nhưng em vẫn không dám viết 1 từ nào ở các bài viết của minh là hi vọng anh ấy trở thành vua phá lưới.Nguyên nhân là do quá lâu rồi,từ năm 86 đến nay vua phá lưới không thuộc đội vô địch.
    *****
    Nhưng thật tuyệt vời,Ronaldo đã phá vỡ tất cả những gì được coi là qui luật của World trong những năm gần đây!
    *****
    Ronnie,i'm crazy for you
    luiz
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Còn vài chi tiết buồn cười nữa kể ra đây cho vui :
    - Trước khi xem Brazil là phải tắm rửa sạch sẽ, ngay cả trước trận gặp Anh giữa trưa tự dưng đi tắm
    - Xả xui bằng cách chui vào WC :)
    - Mặc dù Brazil chẳng có liên quan gì đến đạo Phật nhưng cứ đi qua chùa Quán sứ là miệng tớ lại lầm rầm "Nam mô a di đà Phật - Cầu Trời cầu Phật phù hộ cho đội Brazil của con vô địch"
    - Chỉ xem TV nào quay về hướng Nam
    - và cũng như Luiz, không dám viết 1 bài nào ca ngợi Ronaldo cũng như Brazil, bài nào cũng phảng phất sự lo lắng (Rút kinh nghiệm cách đây 4 năm viết 1 bài đăng trên báo Thể thao văn hoá ca ngợi Brazil sau đó xúi quẩy quá)
    - Trước giải, nói chuyện với ai cũng nói là thể nào bọn Pháp hoặc Achentina cũng vô địch >> hehe cuối cùng thì ai cũng rõ
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hây các bác mê tín nhỉ . Em thì không đến nỗi như thế nhưng cứ trận nào Brazil đá là em lên gác xem một mình ( nhà em có 2 ti vi mà ) , xem đông người hò hét không khoái
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  9. lktt

    lktt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    em hoan toan dong y voi cac bac
    hoi dau giai mac du rat hi vong nhung em van cam nhu hen
    tham chi con the hien minh khong phai la mot fan cua brazil
    nhung qua tung tran em cang tu tin hon
    va roi cai gi den da fai den
    ok chu cac bac

Chia sẻ trang này