1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BREAK AWAY!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Em đã mơ đến một ngày
    Mà anh sẽ đến và thì thầm với em
    Như những gì chúng mình đã từng có...
    Và chỉ một lần duy nhất
    Bởi em đã đợi và yêu anh nhiều
    Anh có biết ko?

    HÃY CHIA TAY đi
    Ko , em ko thể đợi được nữa
    Em sẽ nhẹ nhàng để anh ra đi
    Và em sẽ sống theo cách riêng của mình
    Quẳng đi nhứng gì đau khổ
    Giờ đây em có thể sống mà ko có anh
    Em rời xa vì cảm thấy thoải mái
    Em rời xa vì cảm thấy vui
    Hình bóng anh ,đã chẳng còn trong em nữa
    Và cũng quên rồi những ngày tháng đau thương

    NếU tình cờ mình có gặp nhau đừng bao giờ nhìn lại
    Bởi nếu anh có chợt nói với em
    Em sẽ như...mình chẳng hề biết anh
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Bà tự làm đấy hả?Cũng được đấy chứ?Ko ngờ trông bà thế mà cảm xúc gớm nhỉ?
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Bài này rất hay bởi vì nó có vẻ như cảm xúc thật của người viết (chứ ko lượm lặt giống mình ) Tớ nghĩ con gái nên đọc những bài thơ kiểu này hơn là mấy bài ''2 sắc hoa tigon'' hic... nghe fản cảm lắm, nhu mì bi luỵ đau thương, chỉ khổ thêm thôi. Đứa nào cũng làm đc thế này cho bọn con trai bớt kiêu đi có fải tốt ko
  4. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận .........................
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bà ! Chẹp bà thì ...he he ! Giả vờ giỏi lắm
    -Nói thế thôi ...! Hỉu rõ ..! Đổi ngược lại đại từ cũng chả sai
  6. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thả thính phát:
    Sérénad III
    Chờ em đường dương cầm xanh
    dạy thì nõn dương cầm phố
    Chờ em đường dương cầm sương
    chúm chím nụ dương cầm biếc
    Chờ em đường dương cầm xiêm
    vằng vặc ngực dương cầm trinh
    Chờ em đường dương cầm khuya
    ôi cái im đêm thơm mọng
    Chờ em đường dương cầm trăng
    ức nhụy lạch dương cầm xuân
    Chờ em đường dương cầm mưa
    giọt giọt lá buồn dạ khúc
    xào xạc lòng tay khuya
    anh về lối dương cầm lạnh
    (Dương Tường - 1973)
    Bạn nào hay nghe Phú Quang chắc biết bài này.
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà fải ''break up'' mới đúng chứ nhỉ
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Lúc tỉnh dậy thấy anh chia tay với người con gái ấy
    Giá dược anh hẹn dù phải chờ lâu biết mấy
    Em sẽ chờ anh như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ anh như hòn đá xanh rêu
    Của bên sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát vọng trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa
    Em sẽ chờ anh như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Nợ lại kiếp này quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải trầu đâu mà chờ cho trầu dập mới cay
    Em vẫn chờ vẫn đợi vẫn say
    Ngâu xa nhau có ngày ngâu gặp lại
    Kim kiều lỡ duyên nhau cũng có ngày quan tái
    Em vẫn chờ , vẫn đợi , dẫu chỉ là :
    [/size=6] Huyền thoại một tình yêu
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bài này là tớ lấy từ nà hát của big mama đấy.chứ ko fải tớ tự làm đâu.nhưng fải công nhận nó hay quá!!!!!!!!!
  10. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Hay ứ chịu được! Câu lên để các pác post tiếp ! Đang thích đọc mấy bài tình yêu tình đương

Chia sẻ trang này