1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BREAK AWAY!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly_Fish

    Jelly_Fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết post vào đâu,mà thấy trong đây cũng có thơ iu với đương,thôi thì ké tí ....
    Tặng bạn của tớ này." Chẳng may" vớ được ,thấy hay hay.....Không biết nó có fải là 1 trong những " vết thương......." không .....
    Xin đừng ghen với quá khứ của em
    Cái thời đã trở thành kỉ niệm
    Người ấy là ai? Hững hờ hay tha thiết?
    Bởi vì đâu phải rẽ khác đường?
    Đừng hỏi rằng khi người ấy yêu em
    Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
    Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ 7?
    Lối phố nào thủa ấy vẫn thường quen?
    Xin đừng hờn, đừng trách móc vu vơ
    Mọi xưa cũ ngủ ngoan rồi đấy
    Em là của anh một điều đơn giản vậy
    Trăn trở gì cho nhói xót lòng nhau.
    Xin đừng khiến em nhớ lại thủa ban đầu
    Khi chưa có anh, em vẫn là kẻ khác
    Phi lý làm sao khi cân đo hạnh phúc
    So sánh với một điều chỉ còn lại xót xa.
    Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
    Đừng kết tội cái thời mình còn xa lạ
    Để trái tim em đừng cồn cào bão tố
    Mà suốt đời yên bình
    ?????????thanh thản
    ?????????????..đập cho anh
  2. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bài này hình như là " BREAK AWAY" của Mama - 1 Korean band (mà ko biết có đúng là Mama hay Bobo chachagì đó).
    Để đáp lại, tớ cũng " cá chép" 1 bài của anh Ghim Bâm sucũng made in Hàn Cuốc nốt

    Trong cuộc đời -
    Anh đau lòng vì nhiều người nói rằng quên em bởi tình yêu vốn như thế chứ không phải là em đã bỏ rơi.
    Lời đó làm anh buồn.
    Nếu anh biết chúng mình phải chia tay thế này thì anh sẽ không yêu.
    Anh muốn nghe thấy ai đó sẽ nói rằng em sẽ trở lại với anh.
    Anh chỉ cần em thôi, chứ không cần cái gì khác.
    Tại sao anh lại mất em?
    Chúng mình đã yêu nhau và đã hạnh phúc.
    Em đã không biết anh dành cho em tất cả.
    Làm sao anh quên em được.
    Em không quan tâm đến anh à?
    Anh vẫn yêu em nhiều mà em bỏ rơi anh.
    Nếu em không giữ lời hứa được thì tại sao em lại hứa với anh?
    Anh chỉ biết yêu một người thôi.
    Người đó là em và bây giờ anh vẫn yêu em.
    Anh sẽ trở thành người ngu ngơ vì chỉ nhớ em thôi, còn không nghĩ đến việc gì khác.
    Chúng mình đã yêu nhau và đã hạnh phúc.
    Em đã không biết anh dành cho em tất cả.
    Làm sao anh quên em được.
    Em không quan tâm đến anh à?
    Dù em chỉ làm anh đau lòng nhưng anh vẫn cảm ơn em vì em sẽ là người anh yêu cuối cùng trong cuộc đời anh, trong cuộc đời anh
    .
    Được maruko84 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 12/05/2004
  3. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Phải nói gì đây,khi chiếc li đã chở nên trống rỗng.
    Nhắm mắt lại,trong lòng tôi như có tuyết đang rơi,vô cùng giá lạnh.
    Phải chăng đã đến lúc tình yêu phải "thanh toán".
    Chỉ còn lại mỗi người cô đơn cầm trên tay chiếc "hóa đơn".
    Tại sao khi tôi mở cánh cửa ra đi
    Anh ấy lại không kéo tôi trở lại.Anh ấy không hiểu,vẫn không hiểu.
    Tôi bỏ đi vì muốn được anh ấy giữ lại.
    Nếu như tôi nói cũng chỉ là vì muốn có được sự dịu dàng của anh ấy.
    Anh ấy không hiểu,mãi mãi không hiểu
    Một cái ôm chặt có thể thay thế cho tất cả
    Tình yêu tuyệt đối có thể làm tôi lay động.
    Hãy cứu lấy tôi ngay từ giờ phút đầu tiên
    Phải dùng thứ gì để hòa tan không khí trầm mặc này.
    Bốn phía quanh tôi chỉ có tiếc thở than,rồi tất cả hóa thành khói bay đi.
    Những kí ức ngày xưa trong lòng tôi hóa thành những quả cầu tuyết.
    Sợ rằng chưa nói nên lời đã rơi nước mắt.
    Chẳng phải là anh ấy không yêu hết lòng
    Mà chỉ là không hiểu được tôi thật sự cần điều gì.
    Cũng bởi vì tôi đã mơ ước quá nhiều.
    Thì sao băng mới rơi nhiều như vậy
    Bởi yêu quá nhiều nên con tim cũng phải có lúc tan nát

Chia sẻ trang này