1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Break-up

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x600, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mọi người giúp mình với, hiện tại tình hình của mình và người yêu vô cùng tệ. Gặp nhau là lại có chuyện, toàn những chuyện nhỏ rồi thành to, rồi cãi nhau. Mệt mỏi vô cùng. Mình cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ do chúng mình gặp nhau nhiều quá chăng, đôi khi mình thấy không còn cả khoảng thời gian riêng cho mình, Mình toàn bị cô ý chê nhàm chán, đều đều, lại không lãng mạng nữa. Không biết mọi người thế nào? h mình chẳng biết phải làm sao nữa. Mong được mọi người chia sẻ @_@
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    @___@ không ai tư vấn giúp tui à, phải làm j bây h? mệt mỏi và chán nản quá. Bỏ cũng không được mà yêu thì .... làm sao đây hả trời
  3. Meoyeuca

    Meoyeuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu được ví như một đồ thị hình Sin,đỉnh điểm của cao trào cũng là bắt đầu của thoái trào.Có những phút đam mê ngọt ngào ắt sẽ có lúc chán nản,cãi cọ,đấy là chuyện bình thường.Người ta sẽ có 1001 lý do để cãi nhau,lý do của 2 bạn theo bạn nói thì có thể do 2 người gặp nhau nhiều quá,mất cả thời gian riêng.Biết như vậy rồi mà sao ko tự khắc phục,hãy tạo ra một "khoảng nhớ" bằng một "công việc đột xuất" nào đấy chẳng hạn,nhớ thông báo cho cô ấy chứ không phải tự nhiên lặn mất tăm đâu nhé ,mấy hôm sau chẳng báo trước tự nhiên xuất hiện trước mặt nàng với ít hoa hoét (để lấy điểm lãng mạn ).Cứ thử vậy xem sao,chúc tình yêu lại hạnh phúc!
  4. nokia3220

    nokia3220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi nhớ đến người yêu cũ. Ngày xưa tôi và anh áy cũng gặp nhau rất nhiều, cãi nhau cxng nhiều. Tôi cũng đã từng nhậ xét người yêu mình y như bạn gái bạn nhận xét về bạn í. Là con gái, tôi khuyên bạn nên thể hiện bản lĩnh một chút. Bạn thử biến mất mấy ngày, k nhắn tin, k điện thoại xho cô ấy xem sao. Nếu cô ấy còn yêu bạn, tất nhiên sẽ tìm mọi cách liên lạc với bạn hay tỏ ra lo lắng. Còn nếu cô ấy k phản ứnng gì thì bạn nên suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của bạn với cô ấy đi nhé
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cách này phản tác dụng đối với mình!
    Bản lĩnh nhưng mà vẫn phải thể hiện sự quan tâm, đi đâu phải nói. Người ta còn cãi nhau tức là còn yêu!
    Mà cái sự thiếu lãng mạn sửa có khó gì đâu: Mấy cái trò hoa hoét nếu yêu nhau lâu rồi thì cũng kô cần, nhưng 1 tuần chỉ gặp 1, 2 tối đa là 3 lần thôi. Đi đâu đó ăn, đi xem phim, lên phố đi bộ, mua cho nàng mấy con thú xinh xinh, ... Chẳng lẽ mỗi ngày lại kô nghĩ ra 1 chỗ để đi. Miễn là hạn chế tối đa hỏi cô ấy là hôm nay mình đi đâu em nhỉ! .
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    huhuhu quả là không biết đi đâu thật. Đi uống nước thì không thích, dạo phố cũng không chán thía. Híc, có lẽ cần có khoảng cách, mà ny mình thuộc dạng cá tính mạnh, lại hay bất cần, híc, chẳng biết sao. Trời ơi, sao mà TY phức tạp thế
  7. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    (1) Chắc cậu cũng phải nhàm chán đến mức quá thể đáng thì mới bị bạn gái nó phán như vậy. Đàn ông con trai thuộc phái mạnh. Nhưng phái mạnh thì không có nghĩa là chỉ biết làm mấy việc: cướp của giết người, cày thuê cuốc mướn, bảo kê oánh lộn ... nói chung không chỉ là dạng vai u thịt bắp mồ hôi dầu.
    Ngồi nhậu với bạn thì mồm năm miệng mười, không chịu kém ai một câu, phùng mang trợn má mà hót như khiếu bách thanh. Ấy thế mà ngồi với bạn gái thì mặt mũi ủ rũ hãm tài, cả buổi chả nói câu nào, hết cắn móng tay lại giương mắt ếch nhìn bóng điện.
    Quanh quẩn chỉ có mỗi bài: mắt trước mắt sau đè nghiến em xuống hùng hục hùng hục như trâu húc mả một lúc rồi đứng dậy phủi đít ra về. Em nói có hỏi: "Anh ơi trăng đẹp chưa kìa", thay vì trả lời: "Ừ, trông giống như viên ngọc ấy" thì cậu có khi lại buột miệng "Nhìn chả khác gì cái bánh bao" ...v.v... thế đâm ra em nó cảm thấy nhàm chán và thất vọng.
    Nhưng cái này thì lại chữa đơn giản. Cậu sướng cái là em ấy nói luôn khuyết điểm của cậu ra chứ không úp úp mở mở. Thế nên cậu chỉ cần trở nên lãng mạn hơn một tí., ie: tối nào trăng sáng rủ em nó lên Hồ Tây đạp vịt, hoặc chở em nó lòng vòng quanh mấy cái đường phố có nhiều hoa sữa ấy, để em tận hưởng đặc sản mùa thu .... Hay đơn giản: khoảng 10h, chọn đúng hôm nào mưa gió, đến trước cổng nhà em, nhắn tin cho em xuống, ôm chặt em vào lòng rồi nói "anh nhớ em không chịu được". Xong. Phắn luôn ... Ôi zồi, có đến cả tỉ cách khiến cho các em nghĩ rằng chúng ta lãng mạn !
    Hãy nói chuyện với em một cách dí dỏm và thông minh hơn. Cái này phải học nhá. Nếu anh em nào giời sinh ra thế rồi thì thôi. Còn như cậu thì phải tích cực để ý mà học. Vì cái này khiến em nó không thấy nhàm chán khi ở bên cậu.
    (2) Nếu cậu không ở trong trường hợp thứ nhất. Nghĩa là vẫn ngon lành cành đào, điện nước đủ cả mà nó vẫn ỏng eo chê nọ chê kia .... thì có lẽ nó đang để ý một thằng khác hoặc bị thằng khác tấn công mà thằng ấy theo suy nghĩ của nó là ngon gấp 10 cậu.
    Và cứ cái đà cãi nhau tay đôi như mổ bò thế này thì có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ ... tan chợ!
    Chuẩn bị tinh thần đi thôi .

  8. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Pác này lại trái ngược hẳn với em. Gặp nhau nhiều mà không hề chán nha. Có điều em luôn tìm cách Refesh cách quan tâm của mình. Mà bác cãi nhau với con gái làm gì keee mất cái tính cao tượng của đàn ông mình đi. Pác cứ kệ em nó chủ trương ko cãi nhau với địch làm gì, chịu khó nghe nhời em nó chút vào. Sau đây em cung cấp cho pác mấy chiu nha :
    1- Thi thoảng Pác thay đổi phong cách ăn mặc. Ví zụ : Pác hay đóng thùng đóng hộp thì 1 hôm Pác chuyển sang làm quả bộ thể thao hay quần jean đi chơi với em nó.
    2- Gặp nhau thường xuyên : keee nhưng ko phải gặp để rùi cả 2 lại chu mỏ lên cãi nhau như pác và em nó mà mỗi lần gặp nhau pác lại chuẩn bị trước 1 cái gì đấy mới lạ 1 chút. Ví zụ : pác thơm trộm em nó 1 cái vào cái chỗ mà pác chưa bao giờ hôn đấy keeee còn thơm và chỗ nào thì em ko bít nha
    3-Nếu gặp nhau thường xuyên mà hay cãi nhau tốt nhất pác viện cớ gì đó tránh mặt đi 1 tuần để cả 2 cùng suy nghĩ lại
    4-Theo em pác chủ động đưa em nó đến chỗ mà pác tỏ tình với em nó roài nhìn thẳng vào mắt em nó và cố khơi gợi cho em cái tốt đẹp ngày trước.
    5- Pác nên tập thói quen khi cần hài hước thì hài hước khi cần lãnh đạm thì lãnh đạm như vậy mới được.
    Túm lại pác nên nói rõ hơn nguyên nhân pác và cô bé đó cáu giận với nhau để anh em cùng tư vấn cho. Chúc thành cong nha haaaa
  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    quá hợp lí ^_^ !!!
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đấy, căm thù cái câu hỏi kia.

Chia sẻ trang này