1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Breaking News from TDC- Đêm gặp gỡ 8.5 . Sàn Cosmos của riêng chúng ta (trang 7)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 25/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Uu ah, vui quá ta. Nghe anh Fin kể mà em xót cả ruột. Thế tối nay TDC vẫn lên sàn à?
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  2. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 8:30 ở Lý Nam Đế
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, thời gian đi chơi tuy không nhiều nhưng những câu chuyện xung quanh nó thì có ngồi cả ngày cũng chẳng thể kể được hết nên em chỉ dám gợi lại kỉ niệm đêm thứ bẩy của TDC tại Đồ Sơn cho bà con ở nhà nghe mà thèm nhé , ten ten ten tèn.....
    Tất cả chạy ngược chạy xuôi để tìm địa điểm cho bà con nhẩy nhót, Nico78 của HPC với khuôn mặt lo lắng hớt ha hớt hải chạy đi tìm Mitlo để thương lượng. Sàn nhẩy ở Đồ Sơn thì cũng có, nhưng để dung hoà giữa những người thích Dancing và những người không biết Dancing thì khó thật. Nếu phải chia đôi đội hình để đi chơi thì chẳng ai chịu cả nên giải pháp cuối cùng là nhảy tại chỗ
    Sau một hồi thương lượng năn nỉ ỉ ôi, với bộ mặt rất ngầu của Nico và giọng ỏn ẻn(mặc dù đã bị viêm họng) của Mitlo cuối cùng chủ nhà nghỉ cũng đồng ý cho mượn khoảnh sân nhỏ nhoi trước cửa để làm chỗ Dancing. Lo xong mặt bằng lại lo đến phụ tùng, chẳng hiểu vì sốt sắng thế nào mà trên đường đi đã làm hỏng cái giắc của chiếc đàn Óc, vậy là tiêu rồi...híc híc...hết nhảy nhót rồi hu...hu...hu .
    Ồ nhưng không sao, lúc sau Nico lôi ra một cái đầu đĩa, thì ra là có đồ sơ cua, chu đáo quá cám ơn Nico nhiều nhé, tặng Nico(xin phép Lanphuong nghe ). Vậy là ok rồi bà con tha hồ mà nhấy, đã có đầu đĩa lại thêm hai cái loa thùng to như hai cái chum thì quá ổn rồi. Phù...phù... đã xong hạ tầng cơ sở, mọi người đang tò mò không hiểu Mitlo và Nico đang lầm bầm cái gì mà có vẻ lo lắng quá, nhân đây nói cho cả làng biết là lúc đó Mit và Nico đang khấn trời khấn phật mong sao hội Dancing xuống đừng thất vọng vì cái sàn nhẩy đặc biết này. Vừa lúc đang khấn được nửa bài thì thấy xe của đoàn Dancing xuống, sao mà các bác này đi chậm thế không biết. Chắc là hồi hộp hay mải ngắm mấy anh con trai Hải Phòng mà Mit đã confirm địa điểm đến 4 lần mà Longhair vẫn hỏi lại. Cám ơn trời phật cuối cùng thì đã đông đủ, bắt đầu thôi mọi người ơi
    Sàn rít, nhạc ......chuối (do thiếu đĩa) thế mà bà con mình cứ nhẩy chan chát, quay cứ tít mù đến nỗi chèn ép là hội trưởng 7x Choc (không sờ, không gi) đang nhẩy thì ngã uỵch. Tội nghiệp Choc, Choc ơi đừng giận nhá vì sàn thì rít (sàn xi măng không đánh bóng) mà bà con mình thì mấu quá, mà tại bác Chitto cơ, chẳng chịu đỡ đần gì cả, đáng lí nếu đông như thế không chen nổi thì bác phải bế Choc lên mà xoay chứ , Choc ơi đáng lẽ Choc phải đi giầy cao gót như mọi hôm nhé thôi bỏ quá cho mọi người nhỉ.
    Nói đến trang phục hôm đó ấn tượng nhất vẫn là đoàn dancing của bác Manhcuong, đúng là chuyên nghiệp ai cũng áo váy xênh xanh, giày nhẩy đúng tiêu chuẩn chứ ai như Mit đi cả đôi giầy cao cổ híc híc, Fin thì chơi luôn quần vừa ngố vừa thể thao (trông đáng yêu tệ ), nhẩy mà như tập võ. 5 cô gái của đoàn Dancing thật là duyên dáng làm anh em 7x bất ngờ( Bosch cận thêm mấy đi ốp đấy), ai nhẩy cũng giỏi và duyên dáng tệ. Hôm đó đông vui quá em chưa kịp nhìn bác FIN có nhẩy với Longhair điệu nào không nhỉ, bác Fin ơi bác có phải vừa nhẩy vừa cầm tóc hộ Longhair không đấy . Nhẩy được một lúc thì không hiểu Chitbé và Gaby chuồn đâu mất, lúc sau đi ra với bộ váy cực ngắn(nếu tính từ dưới lên he he). Chẳng hiểu vì nóng, mệt khi nhẩy toàn Bepop, Mambo, Disco (do thiếu nhạc) hay là vì kém miếng khó chịu với mấy cô ở CLB thánh 8 hả 2 cô nương. Mà thôi vì gì cũng được, mặc thế nhẩy nó mới bốc. "Benkai phải thú thật với Mit là nhẩy với Chitbé bốc lửa quá" , Gaby thì do mặc váy ngắn...mát mẻ nên nhảy càng tít, đã thế lại thỉnh thoảng vào tu trộm ngụm rượu của hội rượu đêm (đừng giận nhá, bao giờ gặp cho cắn thoải mái he he he hì hì)
    Đêm đó mới được chứng kiến MC nhảy với partner, điệu nghệ ghê, nhìn hai người đi Tango mà bà con chẳng ai dám ra nữa, thế mà từ trước bác cứ giấu mãi, có partner vừa xinh nhảy lại đẹp thế mà... lần sau bác lại mời partner đi nữa để tụi em được mở mắt nhé. Mà sao câu lạc bộ của bác nhiều Girl xinh thế mà từ trước tới giờ bác cứ giấu hoài, lần này bác mang đi làm anh em 7x thơm lây. À thoả nào mà tên Bosch bận thế cũng đòi đi ĐS cho được.
    Tranh thủ lúc không nhảy ngồi soi mọi người thì ra tên Bosch cận cũng gian ghê, hắn nhanh chân lần lượt mời các cô của CLB tháng 8, đã thế trên đường về HN ngồi trên tàu cùng Mit mà vẫn luôn mồm khen mấy girl T8 "người vừa đẹp nhảy lại vừa giỏi, lần này quyết tâm xin bác MC cho tham gia CLB mới được" MC ơi cẩn thận nhé, không phải vô cớ mà Bosch cận nặng thế đâu ạ ha ha ha
    Mà bác MC nhanh chân cũng chẳng kém, chớp mắt đã thấy bác và hội trưởng nhảy Rumba trong góc rồi, he he vụ này cũng gian ghê, điệu gì chẳng nhẩy lại đi đúng điệu Rumba tình củm mới chít chứ . Chẳng bù cho em nhảy Rumba với Xitrum mà không biết nhảy làm xấu mặt TDC ghê híc híc
    Nico ơi là Nico định hại bà con hay sao mà chơi toàn điệu ...mạnh thế , hết bepop lại mambo, hết mambo lại Disco, hết chịu nổi chân tay rã rời. Cả buổi tối chỉ có một điệu tango và hai điệu Valse híc híc chưa lần nào đi nhẩy mà ấn tượng khó phai như lần này
    Kết thúc buổi dancing chân tay rã rời, phờ phạc, đói.... thế mà vẫn cố nhảy vài điệu Valse trên bãi biển. Ôi cảm giác nhảy Valse trên cát tuyệt vời làm sao, thử hỏi mấy ai có được may mắn đó nhỉ, phải không bác Chitto, Bosch??? Quên hết cả mệt mỏi bây giờ chỉ nghĩ đến đói thôi, thôi các bác kể tiếp đi nhá em về nhà xơi tạm bát cơm tối còn đến nhà bác Chitto phân loại quần áo từ thiện đây ạ, bye bye
    Cám ơn Nico và mọi người rất nhiều, Mit chẳng thể nào quên được đêm Dancing ấn tượng như thế đâu ạ
    Mit@
    I believe I can fly
  4. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mít ơi là Mít. Mít quảng cáo thế thì tụi này hân hạnh phủng mũi lên quá. Cẩn thận lại vỡ hết cả cái ....
    Nhưng mà công nhận HPC cực kỳ chu đáo và đảm đan. Ì hì cộng thêm cả Mít nữa chứ. Mà này bật mí cho MMít biết nhé. Tại Longhair12 chưa cắt tóc nên không có hân hạnh được nhảy với Bác Fin. Mà Bác Fin ơi hôm đấy em nhìn Bác uốn lượn thành thục quá, uyển chuyển quá. xin bái phục.
    Bác Chitto nữa chứ. Vừa mới nhảy với Bác được hai vòng mambo thì hết nhạc. Bắt đền Nico. Đang phê...
    Hôm nào Bác Chitto ạ , em phải nhảy Bêbop với Bác mới được. Em thấy chị em trong CLB Tháng 8 ca ngợi tài của Bác lắm nên cũng đang nóng lòng đây. mà cũng đừng để em như Choc nhé. Hi hi xozi Choc nha.
    Ôi vui qúa. Sẽ hàn huyên với mọi người sau nha. Chắc chắn sẽ có điều cực hay.
    Cuố cùng tặng Mít này . Tớ với cậu phải phêd đã đời, quên trời quên đất.....nhớ đường về nhà một trận nha.
    Chào thân,
    Ngocxanh
  5. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    He he longhair nhờ đúng người ghê, bác Chitto nhảy bepop phê lắm đấy.
    Longhair ơi hôm nào tập Disco đi để còn ngả ...với nhau nữa chứ ha ha ha
    Mit@
    I believe I can fly
  6. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đúng là Mit có nghề tường thuật có khác. Nghe mà đến mình cũng phải "choáng". Công nhận hôm ấy nhảy tít thật, sàn ngoài trời, mà lại còn bằng ximăng nữa chứ, vậy mà mọi người nhảy hăng quá đi.
    Sau đó còn đến màn nhảy Lambada trên bãi biển nữa, lúc ấy không thấy Mit đâu cả, nhảy đến nỗi cả cát và nước biển bắn tung toé, báo hại anh không mang quần áo gì đi, hôm sau mặc nguyên bộ ướt về Hà Nội.
    DMC
  7. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ha ha tưởng bác không mang đồ theo thì hôm sau mặc...không gì cả mới sợ chứ hì hì .
    Màn nhay Lambada trên bãi biển của các bác em đâu có biết đâu lúc đó em đang nhảy Valse ở bãi trên hì hì, quần xắn lên quá đầu gối mà xoay valse vẫn tít hì hì
    Mit@
    I believe I can fly
  8. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    À, lúc đang nhảy disco, bác Sutumom đưa điện thoại bào bác ATC gọi điện từ Sài Gòn ra xem tình hình thế nào, chắc là lúc ấy thèm quá không chịu được Mit nhỉ. Nói với bác ấy được mấy câu rồi dí cho Choc nói chuyện. Hì, Ai bảo bác ấy khéo chọn ngày đi cơ!
    DMC
  9. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chị Mít có khiếu tường thuật thật đấy, nghe xong mà cứ nóng hết cả người. Nhưng mà kể ra chị cũng chẳng tốt với em lắm đâu, sao ko mua quà Hải Phòng cho em hả.Người ta đã ko được nhảy thì phải cho ăn với chứ. Hic...hic....(Con vụ giày dép nữa đấy).
    To:Chị longhair: Chị có ý định nhảy Bebop với anh Chitto thì phải chuẩn bị tinh thần trước, anh ý cho nữ quay khiếp lắm đấy.
    M.O
  10. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ đúng thế, Mit đã được anh Chitto cho quay Bepop mấy vòng liền híc híc..nhưng mà cũng thích.
    Bác Chitto ơi hôm nào tập lại cho em điệu Bepop đấy nhé
    To Bigkit9: Quocviet đã hẹn thứ tư tuần sau nó lĩnh học bổng rủ chị em mình đi đóng giầy đấy, em chuẩn bị tinh thần đi, nghĩ cho kĩ xem đóng mấy đôi luôn một thể cho tiện nhỉ
    Mit@
    I believe I can fly

Chia sẻ trang này