1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Breaking up again....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuandt46, 28/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuandt46

    tuandt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em và TM yêu nhau được 1 năm rồi, em mới ra trường đi làm, cứ ngỡ là yêu nhau chắc chắn rồi nên mới lơ là, không lo phòng thủ, mà cũng do công việc của em choán hết thời gian nữa, gần nhà nhau mà 1 tuần chỉ gặp được 2, 3 lần buổi tối. chuyện kia thì mới chỉ đến XY thôi chứ chưa Z, có lẽ em cũng hay đòi hỏi nên TM thấy mệt mỏi.
    Em là người yêu thứ 2 của TM, trước đó TM có yêu 1 người cùng tuổi, chia tay được 3 năm rồi, nhưng thằng kia vẫn đeo bám, em thi tin TM và tin vào mình nên không quan tâm lắm, có vài lần buổi tối thằng kia đến khuya nói chuyện với TM mà e vẫn xem như không, không lo phòng thủ, gần đây, em với TM hay cãi vã nhau, thằng kia nắm cơ hội tán tỉnh sau lưng,nói lời ngon ngọt mà em không hề biết...cách đây 2 ngày, em với TM cãi nhau nguyên nhân cũng chỉ do hôm sinh nhât đứa bạn, em đến sau thấy TM đang ngồi cạnh xem thằng kia đánh bài, lúc ở chỗ Sn thì em bình thường, về nhà mới cãi nhau. TM bảo mệt mỏi, cần thời gian suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Đến tối qua thì nhắn tin chia tay, em níu kéo mãi mà không được, lúc ấy hỏi bạn của TM mới biết là thằng kia làm cho TM dao động rồi.
    Em thì bây giờ vẫn yêu TM, chuyện xảy ra như này là do em chủ quan, không quan tâm chăm sóc cô ấy?em phải làm sao để trở lại như trước hả các bác??? Giúp em nhanh nhanh với nhé!
  2. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Em mà thấy bạn gái ngồi hớn hở đánh bài với ex của nó thì thôi, nghỉ mẹ đi
    Rút trước đau 1 tý nhưng mà nó ngẩng cao đầu còn hơn để thằng kia nó nhấc khỏi mép
  3. vinken

    vinken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    tình cũ không rủ cũng tới
    em nó đòi chia tay rồi thì bỏ đi, cho nó quay về với cái máng lợn ngày xưa của nó. Mình cũng có cái giá của mình, việc gì phải níu kéo khổ sở thế, con gái trên đời này còn nhiều lắm hehe
  4. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    gái nó thế nhiều khi chia tay ko hẳn là do ko hợp ( đang nói đến thằng cũ của nó )... thế nên khi nhìn lại , nó chỉ thấy những hoài niệm cũ , những cảm giác yêu thương hồi ấy ! cái mà bác ko cho nó dc lúc này ! thế nên việc nó dao động là phình phường
    nhưng xét về sau , kể cả nó đá bác ! " nhai lại" thằng Ny cũ thì lại đến 1 lúc nào đấy nó lại coi bác giống như trên ! đi 1 vòng luôn !
    tại sao đàn bà mãi nó ko trưởng thành dc nhỉ ????????
  5. tuandt46

    tuandt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trước kia TM là người nói yêu thằng kia, rồi TM cũng nói chia tay vì thằng kia chơi bời, không quan tâm đến TM...sau đó thì thằng kia quay lại đeo bám mãi...Nghĩ lại cũng thấy lỗi do em nhiều, dạo này ít quan tâm đến cô ấy, lúc cãi nhau thì em luôn muốn là người thắng cuộc, luôn muốn cô ấy phải quỵ lụy em, dạy vợ phải dạy từ đầu mà. Bây giờ có cách nào để giữ cô ấy lại không các bác???
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0


    Bác sơ hở bị địch oánh tập kích về phía sau, nay địch đã có cơ hội, bác giờ phải thay đổi 180 độ dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, không gây gổ cãi vã nữa. Một mặt lấy lại hình ảnh trong mắt gái, một mặt phải tìm chỗ sơ hở của địch xem lý do chia tay của gái 3 năm trước với thằng kia là gì. Tìm được rồi thì phải tìm mọi cách thể hiện mình là một thằng hơn hẳn địch về mọi mặt. Nhà gần thì năng tới chơi với bố mẹ, anh chị em gái đặng tìm đồng minh thân cận dễ dàng chiếm lại đồn. Bác không được quá vội vàng cũng không nên quá cẩn thận, phải bình tĩnh, tự tin xông lên. Chúc bác sớm oánh chiếm lại đồn. Mà sau nài nhớ giữ đồn cẩn thận không thằng khác thừa nước đục thả câu là lại lên đây khóc lóc mệt lắm

  7. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, chú lượn mịa đi, ko cần níu kéo làm gì!
    Mà chú có cố gắng để níu kéo được thì ko chắc chắn lần sau em nó có thế ko nữa!
    Em nó kết thằng ku kia hơn chú rùi!
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hê, theo như những ji cậu nói ở đây thì con hàng này truớc máu thằng kia quá nên mới dụ và đề nghị yêu với ku kia, sau 1 time chơi bời chán chê hoa tàn nhuỵ rữa thì thằng kia chán nên ko bận tâm đến con hàng này nữa, con hàng này biết thân phận nên đành nói chia tay, thằng kia bỏ rất khôn, để tự con này nói ra đỡ mang tiếng là chủ động dứt
    Sau 1 time nữa thì thằng kia nhìn thấy con hàng dạo này béo tốt, mông to hơn chăng nên thấy thèm và muốn quay lại làm tý cho vui
    Khẳng định 1 điều là với cách gái thể hiện thì chắc chắn là lên giuờng bét nhè với thằng này rồi, vì đàn bà mà chủ động lao vào zai thì đc ngủ với thằng zai mà gái thích là 1 vinh dự lớn lao
    Phân tích như thế anh em thấy có ji thiếu ko nhỉ, còn hành động con hàng này ngồi cạnh thằng nguời yêu cũ truớc mặt bạn bè là éo đc, truớc mặt còn thế, sau lưng sờ mó đè nhau ra thịt là quá thuờng, lời cuối là đến giờ phút này thì khả năng con kia cho thằng kia đè tiếp là rất cao, chủ Topic có chung đụng với con này nữa thì cẩn thận củi lửa, đề phòng si đa, giang mai, lậu...
  9. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đau mấy , buồn mấy , tiếc mấy thì cũng nên .... bỏ . Cố níu kéo van xin thì nếu cô ấy có quay lại thì t/c,t/y ko thể đẹp như ngày trước nữa đâu . Hãy đi tìm 1 t/y mới ....đẹp hơn
  10. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Vỡ trận mất rồi..... không cứu được nữa đâu... chuẩn bị hành trang cho cuộc chiến tâm lý phía trước là vừa.....

Chia sẻ trang này