1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Breaking up again....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuandt46, 28/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác NGCK nói đau ... ịt chịu đc , nhưng mà đúng là bác nói quá chuẩn!
  2. tuandt46

    tuandt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện đó đâu bác ah, em là người làm TM mất zin vì cái trò táy máy cái tay đấy, thằng kia trước đây yêu nhưng không được cái gì đâu, em chắc chắn điều đó.
    Bác gọi là hàng thì quá lời rồi, nhưng em cảm ơn bác vì bác có ý tốt.
    Em quyết định rồi, em để cô ấy ra đi được nhẹ nhàng thanh thản...
    Cảm ơn các bác đã giúp em, tiếc là em không còn ở HN để ọp ẹp với các bác
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có chắc ko cậu, gái giờ cao thủ lắm, nhất là những em đã từng yêu rồi, chuyện giả vờ này nọ hụac đến tháng đèn đỏ rồii tạo hiện truòng giả nhiều em làm giỏi lắm, đừng chắc chắn thế
    Riêng việc em này chủ động lao vào mà chưa bị thằng mà cậu nói là dân " chơi bời " làm thịt thì mình ngạc nhiên đấy
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thằng em có đẹp dzai không?
    Nghề nghiệp, công việc trong tương lai có sáng láng không?
    Có tự thấy mình không quá ngu không?
    Nếu thoả mãn 3 cái trên thì thôi, khỏi lăn tăn đến con bé kia.
    Bởi vì cách tốt nhất để quên một đứa, là kiếm đứa khác hơn đứt nó về mọi mặt - nhất là khoản....hàng họ, hay trẻ hơn càng tốt.
    Thôi, vứt cái trận địa mà chú em đã thảm bại ê chề ở đó mà lướt sang trận khác đi. Làm sao phải luyện được cho mình tâm lý như đánh đế chế ấy. Thua trận này bày trận khác, khỏi nghĩ đi!
  5. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thằng này viết thấy ngứa...tay, nó rất đàn ông, nó cứ làm như ăn thịt được bất cứ con nào ấy, cứ làm như mình đã biết đến chân tơ kẽ tóc của mấy con. Nhưng thực chất thì chỉ biết thoả mãn trong những ảo tưởng mà thực tế thì nó đang nồng lộn muốn đạt được.
    Tự nhiên lại muốn đá thằng này tí cho xôm...
  6. tuandt46

    tuandt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tìm được người vừa có sắc vừa có nết khó lắm bác ah...chiều qua em nt chúc cô ấy được hp rồi, em cũng nhắn bạn thân cô ấy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn trong thời điểm khó khăn này, cô ấy bảo chia tay với em vì quá mệt mỏi, dạo này bọn em hay cãi nhau mà, cãi nhau thì em luôn muốn dành phần thắng, cô ấy thì dễ bị tổn thương, mỗi lần cãi nhau làm lành xong phải vài ngày mới lại như bình thường được.
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này mới bj anh và mọi nguời chửi ko nói đc ji, hôm nay xấu trời lên cơn cắn trộm anh đây, có điều văn vẫn thế, như thằng trẻ ranh viết, định chửi nữa mà thôi, vào đây nghiên cứu lại ku nhé
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1187771/trang-11.ttvn
    Văn vẻ lảm nhảm thế kia nên ở nhà uống sữa tiếp thì hơn
  8. tuandt46

    tuandt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bình tĩnh lại suy xét, em nghĩ nguyên nhân ct như sau:
    - Em hay đòi hỏi chuyện Z, cô ấy không chịu => cãi vã nhau => cô ấy cảm thấy mệt mỏi, nặng nề
    - Em ít quan tâm đến cô ấy, ban ngày ở cơ quan thì không nt, gọi điện cho cô ấy, tối đến đi tiếp khách đến khuya về, nhắn vài ba tin rồi ngủ quên mất, nhiều lần thế rồi
    - Thằng kia đang trở lại
    Hôm qua, sau khi chính thức chia tay cô ấy, em có hỏi nguyên nhân chia tay là như nào, cô ấy bảo là do mệt mỏi, nặng nề, không muốn yêu nữa, cô ấy sợ nếu tiếp tục sau này em lại làm cô ấy buồn, cô ấy không tin em nữa.
    Còn thằng ku kia, tối hôm chia tay e đến nhà cô ấy, đứng dưới nhà không chịu về, sau rồi cô ấy có nói là đã nhận lời iu thằng kia , em nghĩ có lẽ cô ấy nói thế để em về. chuyện này một thời gian nữa là sáng tỏ.
    Nếu cô ấy không yêu thằng kia mà chia tay em chỉ do mệt mỏi, em nghĩ thời gian sẽ làm lành được...nhờ các bác tư vấn xem bây giờ em phải làm gì để cô ấy quay lại ợ????
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì,1 shock 1 ulti, tiễn em ấy ra đi. Tiếc thì có đấy, nhưng bác nên nghĩ là mình may mắn ko rúc vào cứ điểm " ngày nào cũng có quân du kích " hỏi thăm thế kia. Chống sao đc. Rút. im bặt và tắt tiếng mà đi thôi !
  10. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng chú em vẫn còn luyến tiếc lắm , phỏng????
    Theo như bài trên, chú em cần tăng cường a b c x y x z, rồi gương vỡ lại lành thôi, đánh kẻ chạy đi không đánh người quay lại...
    Mà anh hơi tò mò tí: chú em cả ngày đòi Z, mà lại handmade được =====> đi cắt móng tay khẩn trương đi chú em, !!!!

Chia sẻ trang này