1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Breaking up again....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuandt46, 28/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đùa hay thật đấy ???
    Có mỗi cái chuyện đòi Z này thôi mà cũng cãi nhau á ?
    Mệt mỏi , nặng nề vì người yêu hay đòi hỏi Z á ???
    Tớ tưởng yêu nhau , thik nhau đàn ông đòi hỏi là chuyện bình thường như đói là phải ăn chứ nhỉ ?
    Yêu nhau mà đàn ông 0 đòi hỏi mới có vấn đề chứ nhỉ ???
    Nguỵ biện
    Đơn giản là em người yêu chủ topic chán chủ topic rồi & đang muốn quay lại với người yêu cũ ....
    Chứ tớ thấy cái lý do chia tay mà người yêu chủ topic đưa ra nó hơi kì kì
    Từ chối khéo đấy !!! đừng tin
    Cho hay 0 là quyền của chị em , chứ ai lại đi trách hay mệt mỏi vì đàn ông đòi hỏi bao h ???
    Hoặc cũng có thể tớ chưa chơi hay tiếp xúc với người con gái nào ngây thơ hồn nhiên nai tơ & trẻ của trẻ con như em người yêu chủ topic
  2. tuandt46

    tuandt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em có nt cho mình bảo: em không dám đi tiếp với nữa, giờ em cũng chưa biết răng nhưng sau ni em có sống như nào thì anh cũng đừng thất vọng về em nhé, em muốn thử thay đổi cách sống xem răng.
    Mình bảo mình có lỗi với em, bi h em cứ sống như em muốn, sau ni nếu muốn quay về thì vẫn có cơ hội
    Em bảo : chẳng lẽ em đi với 1 lúc nhiều thằng anh vẫn chờ em ah?...abc....
    Sáng nay, sau một hồi nt, em bảo: ...giờ em chỉ muốn tự do thôi,em không muốn iu ai dài lâu nữa, có iu thì chỉ iu cho vui thôi, em không muốn xác định trước như đã từng nữa, bao h đên tuổi lấy chồng thì kiếm người iu thật lòng tý rồi lấy luôn...
    Cô ấy như này làm mình thấy lo quá! mình định sẽ cố giành lại cô ấy!
    các bạn phân tích giúp mình với
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nhìn chung tình hình thì chú nghỉ khỏe được rồi, chú chưa đủ sức để dạy dỗ em nó, em nó nói thế có nghĩa em nó đã rất lảo đảo rồi. Giờ này chỉ có người nào lớn, nói chuyện và chia sẻ với em nó về quan niệm cuộc sống, vì em nó giờ này chưa xác định rõ cho mình một quan điểm sống nào cả.
    Còn chú, anh không biết chú nghĩ thế nào, nhưng việc ít quan tâm không làm chú mất gái, cái này chú phải quán triệt, đàn ông chúng ta không được để cho mình rơi vào cái bẫy "ít quan tâm" đấy, cái mà chú chưa làm được là làm cho gái nể, chú phải là hoa tiêu dẫn đường cho em nó, tất cả lối suy nghĩ của gái đểu phải có sự tác động của chú. Muốn vậy thì cần phải có khả năng sư phạm đàng hoàng. Nhưng anh thấy là chú chưa làm được.
    Nếu chú làm được điều đó, thì chuyện em nó đang nghĩ gì rất dễ nhận ra, lúc đó mới không lo gái đi với thằng khác, mới không bị thằng khác làm lung lay. Còn mấy chuyện quan tâm như: nhắn tin, gọi điện, đưa đi đú đởn..... chỉ làm phong phú cho cuộc sống 2 đứa thôi, chứ không xây nên được viện gạch nào cho hạnh phúc cả 2 cả.
    Chú chia tay đi, rồi nhìn lại mà coi, chú sẽ thấy qua thời gian yêu nhau như thế, nhưng gì để lại cho nhau chỉ là những kỷ niệm về chơi bời, đú đởn, yêu vậy không đúng đâu.
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Àh, đọc cái lí luận trên thì rõ là em này éo biết đời mình đi về đâu. Những em như em này gặp phải mấy thằng già hoa tiêu là trần truồng hiến dâng ngay.
    Đáng ra lúc nó nói thế, chú phải chửi luôn. Thật, em nói như *** ý, em thay đổi thì đã thay đổi rồi, bây giờ đổi ... là đổi thế nàoo, đã nghĩ ra được chưa hay nói cho sướng mồm.
    Xịp , cái thằng nhà cửa đàng hoàng, yêu chân thật sờ sờ ra ngay ở bên cạnh đây éo yêu, đi mơ huyền mờ cái thằng lạ huơ lạ hoắc tận tương lai. Pẹ nhà em, em tin vào đâu để bảo cái thằng còn chưa biết mặt mũi sẽ yêu em thật lòng trong khi em cũng đã bét nhè chè thiu.
    Đúng là dở hơi ăn cám hấp.
    Chú phải xoa đầu nó, cho nó thấy là nó ngu lắm.
    Thôi gọi điện lại chửi cho nó một trận đi.
  5. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Câu này rất đúng rất hay. Nếu bác không muốn mất bạn ý thì làm những hành động khéo léo, quan tâm nhỏ thôi, con gái thường cảm động 1 là những hành động nhỏ, 2 là mấy lời mà các bác zai coi là dở hơi sáo rỗng.
    Còn bác muốn mất bạn ý thì bi bi bạn ấy đi. Mà các bác zai cứ thấy mất thì mới ngồi xuýt xoa.
    Đặt địa vị em ấy như bác kể em cũng mún chia tay, chứ hem có chịu người iu có cái tính là dậy vợ là dậy từ đầu đâu. Nhiều khi bác ko dậy, nhưng người ta lại học được nhiều đấy. Học từ những quan tâm chia sẻ chứ ko học từ những cãi nhau, rồi ko quan tâm đến nhau đâu.
    Tuy nhiên bác phải cân nhắc xem bạn nhà bác tính tình thế nào nha.
  6. satutho

    satutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chú gặp kon hàng cao thủ rùi. Con này chơi bời đú đởn ví thằng tay chơi kia chán, bị nó ném đi. Buồn wa ẻm nhặt chú về nghịch cho đã đời, tiêu sầu, chống héo. Nay thằng kia tu tâm dưỡng tính(con mịa này nghĩ thế). Thì ẻm cho chú rút cho êm đấy thôi, ng iu mà chạy theo thằng khác chịu ..éo nào đc. Trc bàn dân thiên hạ thì con mịa này xem cái mẹt của chú đếch ra gì rồi. Càng cố càng khích tướng thằng tay chơi kia tưởng là con mịa này ngon lắm cở. Chú gặp tổ lái rồi, lượn đi còn giữ đc tấm thân còm.
  7. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nhắn reply cho em ý 1 tin cuối cùng là : thật ra mà nói , chả có gì để nói . Giã từ !
  8. tuandt46

    tuandt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nó nhận lời yêu thằng kia rồi các bác ah
    Tức quá nên em nt cho nó là: mẹ, em éo khác j 1 con hàng!
    hajzzzzz buồn quá
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Khà khà...Cái quả tin nhắn này xứng đáng được đưa vào kho tàng sms kinh điển về tình yêu quá. Đúng là nhắn 1 phát chết tươi...
    Chú chịu khó lục trong đt xem còn quả nào lãng mạn dư lày nữa không, post lên để anh áp dụng cái.

  10. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chú chửi nó thế làm đe''o gì, trong khi gái thì vẫn chưa ăn được. Phí của trời. Đèo mẹ nói chung cũng chỉ vì chút sĩ diện hão, bị gái nó đá thì nhắn cái tin tự thủ dâm tinh thần, *** thực tế, đe''o dám nhìn thẳng vào sự thật gì cả. Nản chú lắm rồi.
    Phải trường hợp đấy, chú phải bình tĩnh, cũng đe''o năn nỉ, đau khổ. Cũng chẳng à ơi ong **** hứa hẹn mong em ấy quay lại. Cứ nhắn tin hỏi thăm như bạn bè bình thường. Trò đời nó thế mà, gần như cực kỳ hiếm trường hợp "chia tay - gái yêu thằng khác - quay lại - sống hạnh phúc" lắm. Giờ việc của chú là chờ đến khi chúng nó giải tán (gần như chắc chắn sẽ xảy ra) là quay lại thịt nó cho bõ cái nhục ngày hôm này. Đấy là còn chưa kể nếu chú cao to phang phịch giỏi, rất nhiều khả năng đc thành người tình (đe''o phải người yêu nhé) của em nó. Thật là tiện cả trăm bề. ^^

Chia sẻ trang này