1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Breaking up!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuancuongce, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm nay mình đã chính thức chia tay với L.L cũng đồng ý rồi.Thật nhẹ nhàng.Bây h mình cảm thấy lòng rất thanh thản.Buổi tối mình vừa đi dạo phố một mình, trời thật mát mẻ, lòng mình rất thanh thản và nhẹ nhàng.Cũng hơi buồn khi nhìn ng ta tay trong tay ngòai phố.Có lẽ phải rất lâu nữa mình mới quên đc.Chúc L hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.Ko còn có a bên cạnh nữa, nhg a vẫn hi vọng e luôn đc hạnh phúc.Hãy cố lên e nhé.Hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình e nhé.Cảm ơn e đã cho a niềm vui, hạnh phúc trong suốt thời gian qua.A mong chúng mình vẫn là nhg ng bạn tốt của nhau.A mong e luôn đc hạnh phúc.Cảm ơn e rất nhiều!Thank you for loving me!
  2. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã quyết định rồi.Mình đã quyết định sau khi nghĩ thật kĩ rồi.Mình sẽ dứt khoát chia tay với L,hmm.Cũng hơi buồn, hơi tiếc nuối.Có cái j đó cứ gợn trong lòng mình vậy.Mình với L đã có với nhau nhg kỉ niệm thật đẹp, đã cùng nhau đi trên cả một chặng đường dài.6 năm,4 năm ko bao h xa nhau+2 năm xa nhau=0!Dù sao mình vẫn luôn cảm ơn L rất nhiều về tất cả nhg j mà L đã dành cho mình. Mình ko biết mình sẽ thế nào,mình sẽ ko biết mình đang ở đâu lúc này nếu ko có tình yêu của L. Tất cả đã là quá khứ rồi.Một quá khứ thật đẹp.Mình chưa bao h hối hận vì đã yêu L cả, ngày L đi mình đã khóc rất nhiều, đã tự cố gắng rất nhiều để xứng đáng vơi L hơn.Tất cả đã qua. Cầu mong cho L luôn đc hạnh phúc, cầu cho L tìm đc ng yêu L thật nhiều. Từ bây h mình sẽ ko còn L nữa, ko còn L ở trong cuộc đời của mình nữa.
    Thời gian và khoảng cách thật tàn nhẫn và khắc nghiệt.Mình ko biết là mình có lỗi j trong chuyện này hay ko. Nhg mình chỉ thấy thời gian và khoảng cách thật khắc nghiệt.Mình với L đã từng hứa với nhau nhiều điều, đã cùng mơ ước về một gia đình, có thể nó sẽ là sự thật nếu thời gian và khoảng cách ko quá phũ phàng.Tất cả đã rời xa.Ko biết đến bao h mình mới có thể quên đc mối tình đầu này.L là first love của mình và mình cũng là first love của L.Ng ta nói cũng đúng thật : Mối tình đầu thật đẹp nhưng khó thành, nhất là tình yêu sinh viên lại càng khó hơn.
    Mình đã tìm mọi cách để kéo L về với mình, nhg dường như tình yêu của mình chưa đủ lớn để L về bên mình vậy.Mình hiểu L đã ko còn yêu mình nữa, mình sẽ để L được tự do.Mình với L vẫn chưa dứt khoát với nhau nhg tuần tới có lẽ sẽ chấm dứt.Chấm dứt 6 năm.6 năm.Gần 1/10 cuộc đời.
    Mình đã tìm mọi cách để quên L, để ko nhớ về L nữa và rồi mình cũng đã quên, mình đã tìm đc niềm vui mới, đã tìm đc mục tiêu mới cho mình, ko phải là một cô bé nào cả, mà đó là công việc, đó là học tập. Cuối cùng sau 3 năm làm việc mình cũng đã định hướng đc nghề nghiệp của mình, cũng đã biết mình còn thiếu nhg j.Mình phải cố gắng vì mục đích của mình thôi.Hi vọng nó sẽ giúp mình nhanh quên hơn chuyện buồn này.
    Bé con, cho a xin lỗi bé con nhé. Anh đã cố tình đến với bé con để quên đi first love của a.Thật may là bé con có ng iu rồi.Nhg quả thât càng tiếp xúc a càng thấy quý bé con đấy,thật hạnh phúc nếu ai có đc bé con trong cuộc đời này đó, a cũng vẫn chờ cơ hội cho a đấy bé con ah. Bây h thì chưa bởi vì công việc và sự nghiệp của a chưa có j cả, a sẽ chờ cơ hội và làm nhiều thứ cho cuộc sống của mình sau này.Dù sao thì a cũng rất vui mỗi khi ở bên bé con.Cảm ơn bé con vì nhg điều mới lạ mà bé con đem tới cho a, cảm ơn bạn Q đã luôn động viên bạn C trong nhg ngày khó khăn nhất, cảm ơn e đã dành tình yêu cho a dù a ko thể cùng e đi đến cuối cuộc đời này, cảm ơn cuộc sống đã cho mình nhiều điều tốt đẹp, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con là một thằng đàn ông ở trên đời, cảm ơn tất cả mọi ng.
    Một lần nữa cảm ơn e, ng đã yêu a, đã cho a rất nhiều, dù ko còn đc ở bên e nữa, nhg a vẫn luôn mong e đc vui, đc hạnh phúc, a mong chúng mình vẫn là nhg ng bạn tốt của nhau,a mong rằng a vẫn đc chia sẻ nhg niềm vui, nỗi buồn của e và a vẫn luôn ở bên e mỗi khi e cần.Chúc e hạnh phúc!
    Có ai biết làm thế nào để post nhạc lên đây ko nhỉ chỉ cho mình với, mình muốn post bài: "Thank you for loving me!" của Jon Bon Jovi, và bài: "Cám ơn cuộc đời" mà ko biết làm thế nào. Help meeee!!!!!Please,Thanks everybody!
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ex -bf của mình có cầu cho mình như thế này ko nhưng cái người tên L như vậy cũng Hp..........hôm qua có người nói với mình đợi 2 năm nữa , cùng lắm là 3 năm.............hiz hiz mình sợ
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tại sao đọc bài của bác, em ko thấy là Bác đang buồn gì nhỉ? Cách bác cảm ơn nghe thật xã giao, chưa chia tay với 1st love xong đã xin "bé con" cho cơ hội, rồi cảm ơn tùm lum hết cả!
    Sozy bác nếu em hiểu nhầm!
  5. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mình ko buồn, chỉ còn lại j đó tiếc nuối mà thôi.Xa nhau cả chuc ngàn cây số 2 năm trời, buồn j nữa,chỉ là tiếc nuối nhg j đã qua thôi!
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    nghe như bác đang nói lời cảm ơn giống mấy " nghệ sĩ " khi nhận giải ốt-sờ ca ấy nhỉ ?
    Tốt , vui được thế là tốt .
    gút lắc
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Giũ áo xoẹt ...
    Ta may áo mới . 6 năm với 1 ng con gái . Ko khác ông lấy giao đâm cho ng ta 1 cái .
  8. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mình trích nhg dòng này từ blog, để thấy lòng mình đc thanh thản hơn.Để tìm nhg ng cùng cảnh ngộ.Ai đã từng trải qua rồi mới thấy chia tay là một điều khủng khiếp.Mình đã rất khó khăn, suy nghĩ hơn tháng trời mới quyết định chia tay.Quả thật rất khó nỏi lời chia tay ko trong lòng vẫn còn chút j đó tình cảm với ng ta.Cuối cùng mình cũng đã vượt qua.
    My blog :
    http//360.yahoo.com/xuancuong_ce
  9. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chia tay xong. lòng cảm thấy man mát. buồn. ưu tư khó tả. Girl còn có thể khóc được, boy chỉ biết cắn môi mà cười thoai. Sao tôi xa nhau cũng 2 năm, mà lúc chia tay, lại không nhẹ nhàng, thanh thản như ông nhỉ? hay tại hôm ấy, ngoài trời đổ mưa,, nên tôi cảm xúc hơn . hi. dù sao thì cũng chúc bác, sớm vượt qua. hy vọng, người ấy có thể vượt qua được, dễ dàng như bác
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nói mãi "cảm ơn" có thấy miệng bị đông cứng ko vậy, hic hic, hơi bị lạm dụng cụm từ " cảm ơn" đoá....

Chia sẻ trang này