1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ lại càng tức, có phim nào đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, âm nhạc xuất sắc nhất mà không phải là phim hay nhất không? Theo báo Mỹ thì trên 25 năm rồi mới có trường hợp như vậy.
    Cũng giống như thi món ăn ngon: ngưòi nấu ăn giỏi nhất, chất liệu thức ăn ngon nhất, trình bày đẹp nhất mà lại không phải là món ăn ngon nhất thì là cái gì???
  2. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là vì người ăn đã bị thoái vị, mất vị giác
    Phim này xem xong chưa có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng đến hôm sau ngẫm nghĩ lại càng thấy xúc động.
    Tự nhiên nghĩ lại mấy cảnh phim mà thấy buồn
    Được Prayer sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 08/03/2006
  3. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, giám khảo là người Mỹ. Mà người Mỹ thì thích làm những chuyện kô giống ai ấy mà.
    Lố bịch ở chỗ Lý An đã giành giải đạo diễn thì phải ngầm hiểu là ngay sau đó là giải Phim Xuất Sắc. Không có đạo diễn thì lấy đâu ra phim hay? Đạo diễn xuất sắc mà phim lại bị đá đít. Nhảm! Thấy Diana Ossana và Larry McMurtry lên nhận giải kịch bản chuyển thể mà đâu có hồ hởi vui mừng gì. Nếu Heath Ledger, Michelle Williams và Jake Gyllenhaal được 1 giải thì tin rằng họ sẽ nở nụ cười liền. Thua 3 giải chính liền một lúc, đau thật.
  4. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng ngay từ đầu Ennis không phải là đồng tính đúng không? Chính Jack đã truyền bệnh cho anh ta, và bệnh này thật khó chữa, đến khi Ennis có vợ đẹp nè, 2 con gái xinh xắn nè... vậy mà có bỏ được đâu?
    Nữa, tớ thấy Ennis chung thủy hơn Jack, cả đời Ennis không có người... đàn ông thứ hai nào ngoài Jack. Trong khi Jack buồn buồn thì đi tìm giai đứng đường để xả. Bó tay!!!
  5. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chú. Chú học lớp mấy thế, cấp II hay cấp III. Nói thế mà cũng không hiểu à. Cố gắng tìm tài liệu mà đọc đi nhé. Và cũng xem lại phim đi.
  6. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Này, bạn à, bạn dùng từ ngữ cho cẩn thận đấy nhé.
    Bạn hãy nghĩ thử xem sống trong một xã hội mà nam giới cứ phải phô trương nam tính thì đương nhiên Ennis lấy vợ là chuyện thường thôi.
    Đừng bảo Jack lây cho anh ta. Bạn kô nhớ là sau cái lần Jack tấn công thì Ennis tự tìm đến Jack sao?
    Chính bạn cũng bảo Ennis chung thuỷ với Jack thì tại sao bạn lại nói đây là bệnh? Bệnh đồng tính tạo nên sự chung thủy sao?
    Việc Jack tìm trai là sai, nhưng bạn đừng quên một ngừoi phụ nữ khi bị phản bội thì họ cũng có thể ăn vụng vậy thôi. Hơn nữa, Jack tìm người giống Ennis chứ đâu phải bạ đâu ăn đó.
    Ngoài ra, dù tìm trai nhưng Jack vẫn qua lại với Ennis thừơng xuyên súôt 20 năm. Chưa chắc một chàng trai nào yêu cô gái có thể làm chuyện ăn vụng lâu như vậy, hay ngược lại
    Sau cùng, Jack đã lén cất chíêc áo của Ennis súôt 20 năm. Chỉ có Ennis mới tìm thấy, chỉ có anh ta mới thấu hiểu nội tâm và ân tình của Jack. Cho là bệnh đi, bệnh này tạo ra 2 con người yêu nhau và 1 người chung thuỷ trọn đời như Ennis thì có gì là sai?
  7. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em thất học được chưa? Anh ngố đã thấy thỏa mãn chưa? Em đếu đọc được nguyên bản truyện tiếng Anh, em cũng đếu nghe được lời thoại tiếng Anh trong phim gốc, nhưng em thấy rõ ràng Ennis đếu phải đồng tính. Vì sao thì ngay ở bài đầu tiên em đã phân tích. Anh Ngố học cao trình rộng mà có phân tích được cái gì ra hồn đâu nào? Hehe, mà anh ngố đã nói cái gì nhỉ? Nói lại lần nữa xem nào, nói dõng dạc vào ấy nhớ, và đừng có trích dẫn của người khác đấy nhớ! (hehe, mà anh ngố có ?obệnh? hay sao mà tự nhiên em nói tới bệnh, anh ngố phản ứng tích cực thế nhể???)
    Báo cái với đ/c enternal, tớ chả có thành kiến gì với bệnh này, ngay như ở trên, tớ chỉ muốn nói rằng Ennis không phải là người đồng tính thôi. Sở dĩ tớ nói ?obệnh? là bởi chưa tìm được từ nào có nghĩa tương đương, nếu ai không thích thì tự tìm từ khác mà chêm vào (chú Prayer chắc là bị đụng chạm nên mới phản ứng thôi, hehe). Lại nói về Ennis, sau này anh ta bị đồng tính là bởi anh đã phạm một lỗi lầm. Cũng như người mắc tật thủ dâm, đã thủ một lần thì sau này thủ mãi. Người nào có nghị lực sẽ dứt bỏ được. Ennis có thể bỏ được, nếu như anh ta thực sự có trách nhiệm với gia đình. Đằng này thật là đáng sợ, anh ta chấp nhận căn bệnh đó một cách nhiệt tình, và đầy háo hức. Tớ biết ngay thời nay, có rất nhiều chú cóc phải đồng tính, nhưng vì đua đòi này kia mà trở thành đồng tính, điều đó gây bao đau khổ cho xã hội. Tớ dị ứng với điều đó!
  8. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú nói sai thì anh sửa, thế thôi.
    - Thứ nhất đồng tình không phải là một bệnh. Chú nên mở từ điển ra tìm xem cái từ nào khác đi nhé. Hoặc chú tìm tài liệu về đồng tính luyến ái mà đọc. Sau đó hẵng lên trên này viết bài.
    - Chú chưa xem bản tiếng anh thì chú tìm mà xem nhá. Chú xem tiếng Sômali, không hiểu gì mà phát biểu lung tung. Erniss là người đồng tính. Nhưng từ nhỏ đã bị ám ảnh về chuyện đó. (Đoạn được cha dẫn ra xem một xác chết người đồng tính). Anh yêu Jack, trong lần đầu tiên xa Jack anh đã rất đau khổ mà không nói ra. (cảnh chia tay sau khi hai người từ trên núi về, Jack đi ô tô, còn lại Eniss đi trên đường và rẽ vào một ngõ, ngồi đấm vào tường đau khổ). Lúc đó Eniss đã yêu Jack rồi.
    Sau khi lấy vợ được vài năm, Eniss nhận được thư của Jack, anh đã rất háo hức mong chờ. Thể hiện qua tâm trạng lúc uống bia mà không quan tâm đến vợ con.
    - Thời này, chuyện đồng tính đã trở thành bình thường trên thế giới. Elton John cưới vợ là con trai. Michael trong ban nhạc Wham cũng vậy. Và họ đều công khai. Đất nước họ cũng đồng ý. Riêng có chú tầm nhìn hạn hẹp, cổ hủ nên mới dị ứng với chuyện đó.
  9. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, bạn ấy chắc là xưa nay quen mô hình gia đình phải là một vợ một chồng với bầy con đùm đuề.
    Ennis và Jack yêu nhau thắm thiết. Mình đây dù tiếng Anh kô giỏi khi xem qua chi tíêt Ennis tìm thấy cái áo của mình và Jack thì cảm thấy lòng xúc động.
    Cái hay ở chỗ là phim kô cho chúng ta thấy cảnh Jack giấu cái áo của Ennis sau cảnh đánh nhau, mà lại để đến gần chót để cho Ennis tìm ra. Chiếc áo cất trong một chỗ khuất, vệt máu năm xưa nay đã khô, Jack vẫn kô hề giặt. Để cho thấy Jack rất trân quý tình cảm của 2 người.
    Bạn dau_duong_xo_cho hãy vừa phải một chút khi nói "chú Prayer chắc là bị đụng chạm nên mới phản ứng thôi". Nếu bạn biết thế nào là liêm sĩ, thế nào là tình người thì xin thu lại câu nói vừa rồi. Đem người khác ra làm trò cười là một điều tồi bại.
    Tuy nhiên, khó trách bạn phát ngôn những lời kỳ thị đó. Thời đại này, tình yêu thật thì khó tìm, yêu theo trào lưu hay vì danh lợi thì có vẻ thịnh hành. Người đồng tính hẳn là ít nhiều cũng bị cái vòng xoáy đó hút vào.
    Bối cảnh của phim là năm 1963, thời đại mà phương tiện vật chất còn đang phát triển, người ta sống tình cảm cũng nhiều hơn, tình yêu đương nhiên đẹp, bất chấp đồng tính hay dị tính. Mình lên ngoisao.net nhiều lần thấy các cô hay than phiền chồng mình sao chẳng nói "anh yêu em", còn các ông thì bảo "vợ không còn lãng mạn, kô còn nhiệt tình chăn gối nữa".
    Kêu ca cho dữ mà chỉ toàn là giả dối thôi. Trong phim, Del Mar và Twist kô hề nói một câu "I love you" nào hết, vậy mà tình cảm của họ rực sáng hơn lửa.
    "Jack, I swear..." chưa biết Del Mar muốn tiếp ý gì, nhưng những giọt nước mắt rưng rưng của anh cũng đủ thấy anh yêu Jack cỡ nào.
    "We could be like this, just like this always", một lời nói ít nhiều cho thấy Jack rất muốn ở cùng Ennis mà chẳng cần thêm một đòi hỏi nào.
    Đã đến lúc bạn hãy tự suy nghĩ giá trị nghệ thuật của phim và tính nhân văn cho người đồng tính hơn là tởm họ. Hãy tởm những ai làm ********, hãy gớm những kẻ a dua theo thời, nhưng xin hãy tôn trọng những con người có tình cảm chân thật và chỉ chung thuỷ với đúng một mối tình như Ennis.
  10. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Về cái gạch đầu dòng thứ nhất: Rồi, em đồng ý với anh ngố là em dùng từ bệnh là sai, lẽ ra em nên cho từ đó vào trong ngoặc kép thì có lẽ anh ngố đỡ cảm thấy đụng chạm, phỏng ạ?
    Gạch thứ hai: Anh ngố ơi anh ngố, anh định lảng sang chuyện gì thế này hả anh ngố? Em đang nói trong phim cơ mà, sao anh lại dẫn trong truyện ra thế? Anh đừng có đánh đồng 2 cái mà em cười cho thối mũi đó nghe! Rõ ràng trong phim, Ennis kể rằng anh ta được người hàng xóm (cóc phải ba nhé) dẫn ra hẻm núi chỉ vào xác 1 người và nói rằng đó là ba của anh ta. Lúc đó anh ta chỉ là một thằng nhóc, và cũng không biết lý do tại sao ba anh ta chết, thì anh ta ám ảnh cái giè?
    Nữa, như em vẫn nói, anh ta là đàn ông hẳn hoi nhé, lúc anh với Jack làm điều đó trong lều, bước khởi động hay còn gọi là bước A, Jack hoàn toàn chủ động, nhưng đến bước Z, Ennis chồm người lên trên, điều đó chứng tỏ bản năng con đực vẫn ngự trị trong anh ta. Vì thế không thể coi anh ta là đồng tính được!
    Nữa nè, anh ta luôn nói rằng sẽ lấy vợ, và sau đó anh ta lấy thật, thậm chí có 2 con. Lấy vợ trong lúc vẫn nghèo, vợ anh ta cũng nghèo. Điều đó chứng tỏ anh muốn làm chủ một gia đình (lại bản năng của con đực nữa nhé!). Còn Jack tuy cũng lấy vợ, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta là đàn ông thực sự, vì anh ta lấy cô gái kia vì cô ta giàu, trong khi anh đang thất nghiệp.
    Ennis không chủ động tìm Jack, chứng tỏ anh ta cố quên lỗi lầm kia đi. Anh ta không quan hệ với người đàn ông thứ 2 nào, chứng tỏ anh ta không có nhu cầu đó --> anh ta là đàn ông chứ còn gì nữa?
    Giải thích cho việc làm của Ennis với Jack, chỉ có thể nói, Ennis bị Jack dụ dỗ, mồi chài, hêhê,... từ đó anh ta vứt bỏ cái bản năng đàn ông của mình, chấp nhận một cuộc sống bị coi là bệnh hoạn.
    Gạch đầu dòng thứ 3: Báo cáo anh là em đếu có dị ứng với người đồng tính đâu ợ, anh đừng đổ oan cho em kẻo có chú đồng tính nào đó trên này tìm cho em vài nhát dao thì tội em lém. Em dị ứng là dị ứng với những thằng như Ennis, những thằng tự vứt bỏ bản năng là đàn ông của mình để sống một cuộc sống bệnh hoạn thôi.
    Mà sao anh giỏi thế, biết cả Elton John mới lị Michael cơ à. Em cứ gọi là phục anh sát đất, hí hí...

Chia sẻ trang này