1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận với chú mỏi tay quá, mà đầu chú cũng không sáng sủa ra. Tôi hỏi chú, nếu chú làm khâu Z với một thằng nào đấy. Mà cả hai thằng đều có tính đực, thì xxx thế đếu nào được.
    Thôi anh không tranh cãi với chú nữa, mỏi tay, tốn thời gian.
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Anh ngố tối thì làm sao cãi lại được em cơ chứ? hí hí... Mà anh lại hỏi khó nữa rồi, em làm sao mà biết được nó làm thế nào. Anh biết anh nói em với, hí hí!!!
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến này. Nếu anh sợ mất thời gian mới lị mỏi tay thì anh chuyển sang xem phim hoạt hình Walt Disney đi, nhiều phim cũng vui lém. Mà chả phải suy nghĩ gì, cười hê hê mấy phát xong thôi. Em nói thật đấy!!!
  4. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Suýt chết vì buồn cười, dù lười nhưng cũng đành login vào post bài vậy. Cái lão này đúng là cùn quá, hay là chỉ có ý định gièm pha bác prayer nên mới ăn nói loạn cào cào lên thế. Đọc bài cũng thấy lão biết thừa gay là thế nào, chẳng qua ngứa mồm nhảy vào chọc thiên hạ mấy câu xem ai nhạy cảm thôi
    Thôi chuyển về chủ đề phim nhé. Cũng hơi thất vọng vì Brokeback không được Oscar, nhưng tại chưa xem các phim khác nên cũng không dám bình luận. Vẫn nhớ hôm đấy bạn rủ đi xem phim, thấy có phim nào nổi nổi thì xem, cũng chả biết phim nói về cái gì. Xem xong mới nghệt mặt ra, vỗ đùi đánh đét khen một câu: hay. Lâu lắm mới xem một phim chất lượng thế, đề tài nhạy cảm nhưng xử lí rất tinh tế, không gây phản cảm.
    Xem Brokeback phải nhìn thấy được những điều ẩn chứa sâu đằng sau, bởi không phải cái gì cũng tương lên màn hình được. Tất cả những gì thuộc về nội tâm, suy tư đều không nhìn thấy nhưng các diễn viên đã thể hiện rất tài tình. Jack là gay thì rõ rồi (buồn cười mãi cái đoạn Jack tuyên bố thản nhiên: me neither ). Ennis cũng là gay, nhưng 2 người khác nhau ở chỗ Jack chấp nhận chính bản thân mình còn Ennis thì không. Ennis từ nhỏ đã mang mặc cảm, lại bị áp lực cuộc sống, gia đình khó khăn, hoàn cảnh xã hội nên lúc nào Ennis cũng chỉ mong có một cuộc sống ổn định, làm một người trách nhiệm với gia đình, lo chuyện cơm áo gạo tiền. Vì thế mà Ennis không dám đối mặt với tình yêu của mình một cách cởi mở trong suốt 20 năm, dù Jack đã nhiều lần gạ Ennis quên tất cả đi mà sống với nhau. Tình yêu của Ennis với Jack thì cũng chả phải bình luận nữa làm gì, quá nhiều chi tiết, quá nhiều điểm nhấn rồi.
    Mà cái chi tiết Ennis xem xác người đàn ông hồi còn nhỏ sao mà mọi người cãi nhau kinh thế ? Lần đấy bố Ennis dắt 2 anh em Ennnis, lúc đó mới 9 tuổi, đi xem để thể hiện sự khinh bỉ của ông với những người đồng tính. Người bị chết kia là một gay lộ do sống cùng một người đàn ông khác trong làng, sau đó bị giết bằng cách buộc "cái đấy" vào cho ngựa kéo đến chết, xác thì vứt ngay một cái hố giữa cánh đồng. Xem phim thì thấy đũng quần của xác chết còn dính đầy máu khô . Ennis kể rằng nhìn thấy độ hằn học đồng thời hả hê của bố anh thì anh tự hỏi rằng liệu có phải chính ông đã giết người kia. Chính sự kiện đó khi bé đã ăn sâu vào tâm trí Ennis, khiến anh không thể sống với chính mình.
  5. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích câu này:
    Jack: God, I wish I knew how to quit you!
    Ennis: Well, why don''t you?
    Còn đoạn này giải thích về tuổi thơ của Ennis:
    Ennis: I tell ya there... there were these two old guys ranched up together, down home. Earl and Rich. And they was the joke of town, even though they were pretty tough ol'' birds. Anyway they... they found Earl dead in an irrigation ***ch. Took a tire iron to ''im. Spurred him up, drug him ''round by his dick ''till it pulled off.
    Jack: You seen this?
    Ennis: I wasn''t... nine years old. My daddy, he made sure me and brother seen it. Hell for all I know, he done the job.
    Nói chung phim có nhiều câu thoại khá hay. Hôm nay down được soundtrack nữa, nghe phê lắm.
  6. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn dau_duong_xo_cho,
    Nhiều người đã giải thích mà sao bạn vẫn chưa thông? Hay là bạn muốn chơi nổi khác người!
    - Ba của Ennis dẫn 2 con của mình đến xem xác chết người gay bị hành hình là một hành động xấu vì nó tác động rất mạnh đến tâm hồn thơ trẻ - cũng như ông bố bên VN bây giờ dẫn đứa con mình đi xem xác chết tai nạn xe cộ óc văng tóe loe, như vậy có kinh khủng không?
    - Điều này ấn tượng Ennis quá sâu đậm nên anh không dám chấp nhận bản thân mình. Anh nói với Jack "at the worng time, at the wrong place, we''re dead".
    - Ngay cả lần đầu tiên Ennis cũng không phải là bị động. Anh là người đưa vào Jack mà (sorry), nếu Ennis là straight thì phải tởm lợm chạy xa rồi, lấy đâu ra mà "sung sức" thế với Jack!
    - Mình thấy straight cũng như gay có người tốt người xấu. Mình ghét nhất mấy tên gay lừa đảo giết người chặt làm mấy khúc. Người straight cũng vậy có tên kiến trúc sư gì đó giết bồ nhí chặt làm mấy khúc. Mình cũng không ưa bà bóng Đàm Vĩnh Hưng tối ngày khoe khoang mua đồ Louis Vutton mấy ngàn đô mà chuyên môn chôm chĩa nhạc của tác giả rồi lập lờ đánh lận con đen. Dân New York coi đồ hiệu LV là cho phụ nữ, dân bóng lộ hoặc điếm đực mà DVH toàn mặc LV không? Rởm đời.
    - Bạn có biết là phụ nữ dị tính lại là người mê BBM nhất đấy. Cho dù anh gay hay straight mà anh đẹp trai nam tính thì phụ nữ cũng mê. Nếu anh là straight thật mà xấu quá, kiến thức cùn thì cũng ế già không cô nào thèm.
    - Sau chót bên Mỹ này người ta nói những ai công kích gay mạnh nhất lại là những người gay kín không dám chấp nhận mình!
  7. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác dài dòng bỏ xừ, lại còn trích dẫn tiếng anh tiếng em lóa cả mắt. Tớ đã bảo tớ chỉ xem phim, nên tớ chỉ bình luận dựa vào những tình tiết trên phim, nhá!
    Rõ ràng trong phim, Ennis kể hồi bé anh ta được 1 người hàng xóm dẫn đi xem xác chết của bố mình mà? Hay là bản DVD của tớ là bản đểu, nên nó dịch búa xua?
    Bàn thêm về cái phần "Z" tí, trong trường hợp này anh ta chủ động, nên càng chứng tỏ điều tớ khẳng định. Còn ở phần "A", anh ta bị ức chế ********, lại bị Jack lôi kéo, dụ dỗ. Bạn nói, nếu anh ta là đàn ông xịn, anh ta sẽ tởm lợm chứng tỏ bạn chẳng chịu đọc truyện, xem phim XXX gì cả, hơ hơ... Trong chuyện "Papillon - người tù khổ sai" có miêu tả một gã da đen, bị ức chế ******** lâu quá, đã giao hợp với cả trâu, thì ở trường hợp của Ennis, điều đó có nghĩa gì!
    Nhắc lại một lần nữa: Tớ không dị ứng với gay. Tớ chỉ dị ứng với những thằng giả gay thôi. Thế nhé!!!
  8. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    biết là mọi người cũng đã nói nhiều rồi nhưng mà em ko chịu được, bác dau_duong_xo_cho, bác ko biết câu không biết thì dựa cột mà nghe à? nếu ko biết trong phim người ta nói gì thì đừng có cãi cố, nghe bực cả người. xin lỗi, lâu lắm rồi mới có một phim tôi thích đến như vậy, nghe người khác nói vớ nói vấn, nói nhăng nói cuội mà bực cả người. tôi không phủ nhận việc hai người đến với nhau không chịu tác động của ngoại cảnh. nhưng bác cứ nói đó là nguyên nhân duy nhất thì thật ko chấp nhận được. bác xem lại phim đi, xem kĩ vào, Ennis trong phim thể hiện là người kìm nén tình cảm (có lẽ trừ đoạn ở chân cầu thang), nên ko thể chờ đợi ở Ennis có những hành động hay phản ứng rõ ràng như Jack được.
    vote cho bác 1*
  9. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ban dùng lời lẽ thật là hiểm độc. Chàng trai (cô gái) nào mà yêu bạn quả là một con người vô phước.
    Một quan niệm vớ vẩn và cổ hủ. Người nữ trogn chuyện gối chăng đôi khi cũng làm chủ được cơ mà. Cho Lý Đức thử qua đêm với một cô gái Mỹ đi thì biết ai sẽ đè ai liền.
    Bạn đã đánh đồng nhu cầu sinh lý và tình yêu rồi. Vì yêu Jack và cũng kô thoáng với khuynh hướng tính dục của mình, Ennis đã không tìm ngưòi đàn ông khác. Việc Ennis cố quên lỗi lầm chỉ là suy diễn của bạn thôi.
    Mình thành thật khuyên bạn nên xem phim cho đàng hoàng để hiểu rõ. Tiếng Anh ba láp kiểu bạn sẽ gây thương tổn trầm trọng giá trị nghệ thuật của phim mà Lý An và các diễn viên đã bỏ ra.
    http://forum.vn99.net/index.php?showtopic=66095&st=0&#entry1405753
    Hãy vào đó mà download xuống để coi đi. Mong bạn hãy tập nghe Anh ngữ cho đàng hoàng để đừng có hiểu ba chớp ba nhoáng kiểu đó nữa.
  10. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bạn enternal thân mến, tôi rất cám ơn trước nhã ý của bạn là muốn làm thầy dạy tiếng Anh của tôi, và tôi sẽ rất rất cám ơn và xúc động nếu như bạn đồng ý về tận nhà tôi, làm gia sư cho tôi, tôi đang ở một mình, sẽ rất yên tĩnh cho việc học hành, bạn nghĩ thế nào? Nếu bạn đồng ý, có thể gửi các điều khoản của hợp đồng vào mail của tôi là: hadesign9999@yahoo.com.
    À, nhân tiện lại nói đến chuyện ?oZ?, xem trong phim sẽ thấy Ennis chỉ thích thể hiện một tư thế, đó là tư thế ở phía trên, bắt người phía dưới nằm sấp, khi anh ta làm chuyện đó với vợ cũng với một tư thế đó. Từ đó, tôi rút ra nhận xét, sở dĩ anh ta không quên Jack, bởi vì chính Jack đã tạo cho anh ta một ấn tượng sâu đậm ngay từ lần đầu tiên (cũng có thể đây là lần đầu tiên anh ta QHTD, bởi trước đó, anh vẫn thể hiện mình là người rất nhút nhát và cô đơn từ nhỏ). Giải thích việc này không khó, nếu bạn biết rằng trong QHTD, người ta thường ấn tượng với lần đầu tiên của mình, nếu lần đó mỹ mãn, người ta sẽ nhớ mãi và muốn làm mãi, còn nếu thất bại, họ sẽ cảm thấy rất tủi và muốn quên đi, bạn có thể tìm đọc truyện ngắn gì đó của Đỗ Hoàng Diệu nói về 5 người đàn ông và 1 cô gái điếm sẽ thấy rõ điều đó. Như vậy có thể nói, tôi hoàn toàn không đánh đồng nhu cầu sinh lý với tình yêu. Tôi coi mối quan hệ của Ennis đối với Jack đơn thuần do ********. Và tôi dị ứng với nó!
    Tôi dị ứng với những người từ bỏ bản năng đàn ông của mình, chấp nhận làm gay, hoặc giả vờ làm gay. Tôi coi đó là bệnh hoạn, thế mà bạn bảo tôi thiếu bao dung ư? Trời đất, trong khi ai đó gọi Đàm Vĩnh Hưng là ?obà bóng? thì chả ai nói gì, thế mà bạn lại bảo tôi thiếu bao dung. Sao bất công thế?
    Bạn lại bảo tôi là ?ovơ đũa và thiếu suy xét?, trong khi bạn nói như thế này: ?oChàng trai (cô gái) nào mà yêu bạn quả là một con người vô phước.?
    Vậy ai vơ đũa đây? Ai thiếu suy xét đây?
    Bây giờ tôi muốn nói thêm một chút về vấn đề mà tôi tranh luận với mọi người trong mấy ngày qua. Có lẽ mọi người ở đây quen cái kiểu nói theo số đông, nói theo sách, nên không ai nói ra được cái riêng của mình, không ai có được lập trường riêng biệt, tranh luận một chút mà đã kêu mệt, kêu mỏi tay, chứng tỏ đầu óc rất lười suy nghĩ. Điều này thật là tai hại. Ở bài trước, bạn nào đó nói tôi cố tình nói khác bởi tôi muốn chơi nổi, bạn nghĩ thế thật là trẻ con. Tại sao bạn không tập nhìn sự vật theo chiều hướng ngược lại để thấy được những mặt trái của vấn đề? Trước đây tớ đã từng cãi nhau với tay vinhattieu nào đó về bộ phim Thất kiếm, tay này tranh luận rất thiếu suy nghĩ và cực thiển cận, vậy mà không hiểu sao có rất nhiều kẻ bợ đỡ.
    Có lẽ tôi cũng kết thúc cuộc tranh luận tại đây. Bây giờ, các bạn muốn biết ý nghĩ thật của tôi về Ennis không? Anh ta rõ ràng là đồng tính chứ còn gì nữa!!! Hehe, và tôi cũng có hàng tá dẫn chứng để bảo vệ quan điểm của mình rằng Ennis là đồng tính mà không cần phải trích dẫn một tí tiếng Anh tiếng em nào cả! Hehe!!!
    (Xả stress quá trời! hehe)
    Được dau_duong_xo_cho sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 09/03/2006

Chia sẻ trang này