1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi những em nào đã đang và sẽ trở thành crazy fan của BBM, nhưng anh phải nói thật là các em hơi quá rồi đấy...
    Anh đồng ý là phim nó cũng hay đi, nội dung nó cũng nhân văn đi, nhạc nó cũng được đi, nhưng mà fkin'' hell, các em hết trò để làm rồi à mà đi ôm chân hai thằng đồng tính rồi rú rít lên như thế? Nếu các em sùng bái nó thế thì sao không thử học cái cặp tình nhân ấy phát xem sao nhỉ?
  2. sweet__heart

    sweet__heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, phim này chỉ chị em phụ nữ là thích. Đàn ông mà hâm mộ quá cũng là có vấn đề.
  3. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn ghen tị à bạn
  4. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    À, đến từ Việt Nam hả? Hèn chi, đầu óc vừa thủ cựu, vừa điên khùng. Tội nghiệp quá, Việt Nam càng ngày càng mở cửa, càng ngày càng mở rộng tâm hồn. Chậc chậc, gặp những người kiểu này thì.....................
    Được enternal sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 22/03/2006
  5. fernol

    fernol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    À, đến từ Việt Nam hả? Hèn chi, đầu óc vừa thủ cựu, vừa điên khùng. Tội nghiệp quá, Việt Nam càng ngày càng mở cửa, càng ngày càng mở rộng tâm hồn. Chậc chậc, gặp những người kiểu này thì.....................
    Haha, vậy bạn không đến từ VN à?
    Crazy fan thì luôn làm những chuyện không giống ai. Nếu có người đắp tượng 2 cowboys đó rồi sì sụp thì tôi cũng không lấy làm lạ. Nhưng điều gì cũng có giới hạn, đừng nghĩ phát biểu hay bày tỏ như vậy mà ngỡ rằng mình đang "mở rộng tâm hồn", OK?
  6. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hà, hôm nay gặp đối thủ đây. Được, đã 3 năm ở Hoa Kỳ không có cơ hội mở miệng văn chương. Sẵn đây, nói cho đã để kiểm tra trình độ của mình tới đâu.
    À, mà kể ra bạn nói cũng phải. Chúng ta đều đến từ Việt Nam cả. Có điều tư tưởng không giống nhau. Mình không có thói quen nói thẳng thừng kiểu này đâu, khi còn ở trong nước. Lễ giáo tại quê nhà nắn người ta trở nên nhu mì, khiêm tốn, và có thể nhút nhát nữa.
    Khiêm tốn không có gì xấu. Chịu đựng lại càng tốt. Nhưng mà kiểu nói lố bịch như "các em hết trò để làm rồi à mà đi ôm chân hai thằng đồng tính rồi rú rít lên như thế" thì không chấp nhận được, con người kia lấy quyền gì mà nói năng láo toét như thế.
    "Các em hết trò". Tởm! Chưa bíêt ai hơn tủôi ai mà bày đặt em.
    "Nếu các em sùng bái nó thế thì sao không thử học cái cặp tình nhân ấy phát xem sao nhỉ ?". Rỗng tuếch, lố lăng, nham nhở, lớn lối, bừa bãi, .....(danh sách tiếp tục)
    Học cái gì mới được? Học làm người đồng tính à? Nếu quả thật làm người đồng tính mà chung thuỷ như Ennis và Jack thì trở nên như họ có sao đâu? Huống hồ, giới tính khi sinh ra đã được định hình rồi mà. In 1973, the American Psychiatric Association (APA) removed homo***uality as a mental disorder from the APA''s Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders
    Tên nào mà dám đăng câu học tập theo những người đồng tính thì phải nói là cố chấp hết sức. Khoa học rành rành thế. Sự thât không chấp nhận, lại dựa vào chủ kiến của mình mà đánh giá người ta. Người không biết không có tội. Đằng này biết mà vẫn không chấp nhận.
    Đáng thương ghê! Không chịu theo scientific facts mà lại cứ theo cảm tính. Tội quá! Đi tẩy não đi. Còn không thì xin hãy đến Hoa Kỳ và Châu Âu (Châu Âu cởi mở hơn) để hỉêu thế nào là bình thường hay không bình thường. Nếu có cần, mình có thể cho link để mua một cúôn sách tên là ***uality Today. Những kẻ như thế nên đọc cúôn này đi.
  7. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Một bà mẹ là fan của BBM có nick là Jaysmommy post trên mạng như sau:
    "Tôi phải hủy bỏ việc đi xem BBM lần thứ 12 tối nay, vừa mới ra tiệm cho thuê DVD Blockbuster để thuê Jarhead (có Jake Gyllenhaal), Flight Plan, và một vài phim khác để quên đi BBM.
    Vừa mới bước ra khỏi tiệm Blockbuster, tự nhiên nghe thấy tiếng guitar quen thuộc từ đoạn phim ngắn giới thiệu BBM (trailer) trong mục fim mới sắp về...Tôi bước ra xe, mở cửa, xong lại đóng sầm cửa lại và chạy vô trở lại trong tiệm, nhìn chằm chằm vào TV trong tiệm, nước mắt ròng ròng...Tôi đứng đó xem cho đến hết khúc phim trailer, làm như tôi không thể về nhà và play trailer này trên computer không biết bao nhiêu lần. Em nhỏ đứng ở sau quầy nhìn tôi giống như nhìn một người điên và hỏi " Cháu có thể giúp cô tìm gì khác không ạ?"
    "Ồ không, chừng nào ra DVD BBM vậy cháu?"
    Tôi cần sự giúp đỡ thật sự về tâm lý. Có ai giúp tôi được không? "
  8. alexx

    alexx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý định bàn luận về Brokeback mountain.
    Nhưng khó phủ nhận là bộ phim đã để lại trong tôi một dư vị khá chua chát.
    Dư vị của sự thất vọng.
    Không phải thất vọng về phim.
    Thất vọng vì sự đánh rơi văn hoá dễ dàng của con người.
    Tôi đã xem BBM bản đẹp và không lấy làm hào hứng lắm với nó. Chủ đề yêu đương đồng tính chẳng phải là điểm thu hút đối với tôi, vì tôi cũng chưa bao giờ phân biệt hay kỳ thị gì dân gay cả. Tôi nhìn nhận nó như một câu chuyện thông thường về tình yêu bị cấm đoán, và về phương diện này, bộ phim có thể nói là tạm được. Khá tinh tế nhưng không quá mới lạ. Khá cảm động nhưng chưa đủ độc đáo.
    Khi các fans của BBM bắt đầu lên tiếng khen ngợi (và tâng bốc) bộ phim, tôi khâm phục họ một cách nghiêm túc! Họ đã nhìn thấy được cái hay ở nơi tôi không nhìn thấy, hay nói cách khác, đã đào được vàng ở chỗ tôi vốn trồng khoai tây Tôi tôn trọng cảm xúc nồng nhiệt không bờ bến- không chừng mực- không còn biết trời đất gì nữa- của họ dành cho bộ phim và đôi tình nhân Jack- Ennis, vì nói cho cùng, những cảm xúc như thế không đến nhiều trong một đời người. Hãy nồng nhiệt hết mình chừng nào còn có thể, trước khi thời gian đè trĩu trên mi mắt và bào mòn mọi tâm tư.
    Vậy cứ việc phản ứng gay gắt trước thất bại của BBM tại giải Oscar. Nhưng đừng xúc phạm Crash. Crash cũng là mồ hôi nước mắt của một tập thể khác. Crash cũng có những thân phận, những mảnh đời, những thông điệp và những cái hay riêng của nó. Không hiểu đạo diễn Lý An nghĩ gì khi ám chỉ:
    ?oOscar là một trong những giải điện ảnh lớn nhất, nhưng không phải lúc nào cũng đúng nhất.
    Thành viên của Viện điện ảnh nghệ thuật (ban giám khảo) có tới 60% là diễn viên. Phim Crash có nhiều diễn viên đến như thế, bối cảnh lại dựng ở ngay phía Tây của Los Angeles, chúng tôi từ phía Đông (New York) tới, rõ ràng bị mất lợi thế.? (theo báo Tiền phong).
    Là người trong ngành, Lý An có chút nào tôn trọng công sức và tâm huyết của những người đồng nghiệp trong Crash không?
    Rồi báo chí ra sức chỉ trích: BBM không được tôn vinh vì xã hội Mỹ chưa đủ thông thoáng đối với vấn đề cao bồi đồng tính. Rồi những kẻ hâm mộ BBM ra sức mỉa mai: Crash đoạt giải vì có chiến lược tiếp thị khôn ngoan hơn, vì có đề tài đỡ nhạy cảm hơn, vì chịu phát không 130 000 DVD cho giới điện ảnh Hollywood! Càng nói càng hăng, họ mặc nhiên coi như BBM đã bị ăn cướp mất cái tượng vàng Oscar trong một phi vụ trơ trẽn nhất thế kỷ! Thật may tôi không phải là fan của Crash, nếu phải, tôi rất muốn cho mấy phát ngôn viên ấy một cái bạt tai Ờ mà làm fans kiểu đấy cũng chẳng có gì tốt đẹp!
    Chưa là gì cả. Nếu so với cảm giác của tôi khi nghe nữ tác giả Annie Proux của truyện ngắn BBM gọi phim Crash là "Trash" (cặn bã) rồi mấy fans của BBM cũng đua nhau gọi theo
    Có cần phải vì thích một bộ phim này mà xúc phạm một bộ phim khác hay không?
    Buồn.
    Đây chỉ là ý kiến chung, tôi không định ám chỉ một thành viên cụ thể nào trong đây, vì tôi cũng không đủ thời gian (và hứng thú) để đọc kỹ hết mười mấy trang post của topic, nhất là khi có một số thành viên cứ bê nguyên xi bài viết diễu qua diễu lại hết ttvnol đến movieboom rồi dienanhnet theo kiểu dội bom tổng lực
    Được alexx sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 23/03/2006
  9. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy bạn enternal cũng giống đứa cháu mình thích mấy diễn viên Hàn Quốc. Khi đã thích thì hễ ai động tới thần tượng một tí là gân cổ lên cãi cho bằng được. Cũng giống như Vịt tiên sinh ngày trước, vì hâm mộ Từ Khắc nên cái gì của Từ Khắc cũng hay cả. Nếu lỡ không hay như Thất kiếm thì tiên sinh nhất định bắt mọi người phải thấy hay, nếu bắt rồi mà vẫn có thằng nó chê thì tiên sinh bắt nó phải xem những phim khác của Từ Khác trước để thấy cái hay của Thất Kiếm!
    Không biết còn hâm mộ được bao lâu đây? Hay cũng như Lý Hùng với Diễm Hương một thời! Thời ấy chắc ở đây chả có mấy người đã ra đời đâu!
  10. office_boy

    office_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Khen quá sẽ trở thành quá khích, chê nhiều quá dễ trở nên định kiến. Nói chung quá là không tốt rồi.

Chia sẻ trang này