1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samealicia

    samealicia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Đúng là để đi đến được cuối con đường của một tình yêu, người ta luôn gặp trắc trở. Thế nên trong tình yêu và cuộc sống, người ta luôn cần sự khích lệ, cảm thông.
    Chúc cho những người yêu BBM thực sự hiểu và tin vào tình yêu của chính mình.
    Có rất nhiều người không yêu BBM, có thể vì họ tìm thấy cảm hứng của mình ở bộ phim khác, hoặc họ luôn sống hết mình vì tình yêu nên họ k thấy phần đồng cảm với bộ phim. Hoặc có thể vì họ chưa bao giờ yêu thương ai thực sự.
    Tôi đồng ý với 1 bạn nói ở trên, không cần thiết phải vì TY của mình mà phủ nhận tâm huyết của người khác, hay tranh cãi nhau làm gì. Đơn giản là chỉ cần tập trung vào những gì mình thực sự tin yêu, lặng lẽ nhưng rất nồng nhiệt, như cách bạn jarrodbui thể hiện với bộ phim. Tôi cảm nhận rằng bạn ý là một người thực sự biết yêu, điều mà BBM của Lý An muốn gửi gắm.
  2. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Như tôi đã nói trước đây, Crash là một bộ phim hay, đầy tình người và tính nhân văn. Tuy nhiên nó không ám ảnh người xem như BBM. Lý do: Crash là bộ phim kết thúc có hậu. Người xem hài lòng, vui vẻ ra về và sau đó sẽ quên đi mau bộ phim.
    BBM thì khác, do tay nghề phù thủy của đạo diễn Lý An và diễn viên, phim kết thúc quá thê lương và tàn nhẫn. Đúng ngay cao trào kịch tính thì phim kết thúc và đèn rạp bật sáng. Vì phim kết thúc không có hậu nên nó khiến người ta nhớ đến nó hoài hoài không quên được.
    Cũng như trong tình yêu, người mà bạn yêu nhất chính là người làm bạn đau khổ nhiều nhất! Các bạn có đồng ý không?
  3. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi BBM trượt giải Oscar vậy mà hay. Nó mới khiến mọi người xôn xao mãi tới giờ. Chứ nếu thắng thì chắc đã chìm vào lãng quên lâu rồi.
    Các diễn viên chính trượt giải cũng hay, vì thông thường đoạt giải Oscar là sự nghiệp đi xuống luôn. Người Mỹ gọi là "huông" Oscar!
  4. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là fim hay, nhưng hâm mộ đến như thế này thì thật không hiểu nổi???!!!!
  5. january16

    january16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic bình luận phim mà, tất nhiên phim nào cũng có người khen, người chê nhưng cũng đừng vì ghét mà châm chọc hoặc rè bỉu những người hâm mộ phim. Bình luận trên cơ sở thích và không thích chứ đừng dùng nó để chỉ trích người nọ người kia. Phim nào chẳng có crazy fan, nói cho cùng, trong cuộc sống cũng có người đã yêu thì yêu hết mình, có người thì hời hợt thiếu trách nhiệm. Chuyện này cũng thế thôi.
    Tôi cũng thất vọng vì BBM không được Oscar nhưng cũng không đồng ý với cách mà bà Annie chỉ trích Crash. Nhưng cũng như Jarrod nói, nếu BBM mà được Oscar thì chắc là mọi người không bàn luận về phim này nhiều đến vậy và chắc cũng không lôi kéo được thêm nhiều người quan tâm và xem phim này đến thế. Chuyện gì cũng có hai mặt, BBM chỉ mất mỗi cái tượng Oscar, còn được thì được rất nhiều.
    Mọi người yêu BBM cứ bàn luận, cập nhật tin tức nhé. Chuyện ai người đấy làm.
  6. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mình chẳng phải loại mê phim nào đến mức cuồng tín cả. Sống ở một đất nước tự do thì cái lòng cũng mở rộng theo. Thích thì nói thích, không thì nói không. Tôi thật sự không vào các diễn đàn về Brokeback Mountain nhiều hơn vài người trong này.
    Tôi cũng chẳng bắt ai phải thích phim theo mình cả. Tôi phải lên tiếng mà cãi vì có những người không thích phim thì chẳng có gì đáng nói, nhưng họ lại bảo là tôi và những người khác ủng hộ, hay bắt chước lối sống ******** đồng giới
    Những lời kiểu như
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời ! Thực sự xem film này chưa Có hậu sao ? Vui vẻ thật sao ? Mau quên ư Oh my God ! Có thể BBM ám ảnh bạn quá nhiều rồi
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    mà có thể chấp nhận được sao?[/QUOTE] Thằng nào nói bạn bắt chước các nhân vật trong phim, bạn cử chửi thẳng vào mặt nó cho mình. Còn nếu chửi không lại nó thì cứ nói với mình một câu, mình giúp. Gì chứ chửi nhau tớ thích lém!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:(hehe, mà anh ngố có ?obệnh? hay sao mà tự nhiên em nói tới bệnh, anh ngố phản ứng tích cực thế nhể???)[/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Sở dĩ tớ nói ?obệnh? là bởi chưa tìm được từ nào có nghĩa tương đương, nếu ai không thích thì tự tìm từ khác mà chêm vào (chú Prayer chắc là bị đụng chạm nên mới phản ứng thôi, hehe)[/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Rồi, em đồng ý với anh ngố là em dùng từ bệnh là sai, lẽ ra em nên cho từ đó vào trong ngoặc kép thì có lẽ anh ngố đỡ cảm thấy đụng chạm, phỏng ạ?[/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ennis không chủ động tìm Jack, chứng tỏ anh ta cố quên lỗi lầm kia đi. Anh ta không quan hệ với người đàn ông thứ 2 nào, chứng tỏ anh ta không có nhu cầu đó --> anh ta là đàn ông chứ còn gì nữa?[/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bàn thêm về cái phần "Z" tí, trong trường hợp này anh ta chủ động, nên càng chứng tỏ điều tớ khẳng định. Còn ở phần "A", anh ta bị ức chế ********, lại bị Jack lôi kéo, dụ dỗ. Bạn nói, nếu anh ta là đàn ông xịn, anh ta sẽ tởm lợm chứng tỏ bạn chẳng chịu đọc truyện, xem phim XXX gì cả, hơ hơ... Trong chuyện "Papillon - người tù khổ sai" có miêu tả một gã da đen, bị ức chế ******** lâu quá, đã giao hợp với cả trâu, thì ở trường hợp của Ennis, điều đó có nghĩa gì![/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:À, nhân tiện lại nói đến chuyện ?oZ?, xem trong phim sẽ thấy Ennis chỉ thích thể hiện một tư thế, đó là tư thế ở phía trên, bắt người phía dưới nằm sấp, khi anh ta làm chuyện đó với vợ cũng với một tư thế đó. Từ đó, tôi rút ra nhận xét, sở dĩ anh ta không quên Jack, bởi vì chính Jack đã tạo cho anh ta một ấn tượng sâu đậm ngay từ lần đầu tiên (cũng có thể đây là lần đầu tiên anh ta QHTD, bởi trước đó, anh vẫn thể hiện mình là người rất nhút nhát và cô đơn từ nhỏ). Giải thích việc này không khó, nếu bạn biết rằng trong QHTD, người ta thường ấn tượng với lần đầu tiên của mình, nếu lần đó mỹ mãn, người ta sẽ nhớ mãi và muốn làm mãi, còn nếu thất bại, họ sẽ cảm thấy rất tủi và muốn quên đi, bạn có thể tìm đọc truyện ngắn gì đó của Đỗ Hoàng Diệu nói về 5 người đàn ông và 1 cô gái điếm sẽ thấy rõ điều đó. Như vậy có thể nói, tôi hoàn toàn không đánh đồng nhu cầu sinh lý với tình yêu. Tôi coi mối quan hệ của Ennis đối với Jack đơn thuần do ********. Và tôi dị ứng với nó![/QUOTE]
    [/QUOTE]Thế mà gọi là chua ngoa á? Tớ phân tích hơi bị hay của nó đấy. Có đầu có đuôi hẳn hoi nhá, lý luận đâu ra đấy, câu cú phết phẩy hơi bị chuẩn đấy. Bạn cứ thử so sánh với bài của mấy anh ngố đần phía trước xem, bài của tớ cứ gọi là ăn đứt. Mấy anh í chỉ biết khen lấy khen để thôi, chứ thực ra chả biết mình đang khen cái gì, tớ nói thật!
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 24/03/2006
  9. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình nói Crash kết thúc có hậu vì anh chàng police da trắng (Matt) quấy rối ******** cô da đen (Nadine) lúc khám xét xe, cũng chính là người cứu cô ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Cô gái da trắng (Sandra Bullock) kỳ thị người da đen đã nhận ra sai lầm của mình khi chính người maid da màu lại là người chia xẻ với Sandra nhiều nhất. Nói đúng ra Crash cũng có một chút bi kịch, khi anh cảnh sát da trắng trẻ tuổi vì đa nghi đã ra tay nổ súng trước.
    Kịch bản phim Crash đan xen nhiều tuyến nhân vật khá hay, và phù hợp với bạn nào thích phim hành động nhanh. Nhưng Crash không gây nên hiện tượng như BBM. Ngay tại forum này, và cũng như tại các 4rum khác cũng vậy, thread về Crash không được hưởng ứng tích cực như BBM.
    Mình thấy chưa ai đi lùng xem đọc kịch bản Crash, tìm mua soundtrack Crash, hoặc xem đi xem lại như BBM.
    BBM chỉ tác động một số giới hạn khán giả, nhưng khán giả nào bị nó tác động thì phải nói là không có đường chạy thoát!
    Mình xin nhắc lại BBM không phải chỉ nói về tình yêu đồng tính, mà nó nói về sự cô đơn và tiếc nuối của con người khi phạm sai lầm và phải trả giá quá đắt!
  10. jouki

    jouki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đi đâu cũng thấy quả núi án ngữ.
    Nhà cậu enternal này dẹp mấy câu về cái môi trường tự do, tiên tiến.. quanh cậu giùm cho tớ nhờ tí. Ma ám quá.
    Đừng có bôi nó vào rồi văng ra những định kiến x nghe được. Chối lắm.

Chia sẻ trang này