1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế mà gọi là chua ngoa á? Tớ phân tích hơi bị hay của nó đấy. Có đầu có đuôi hẳn hoi nhá, lý luận đâu ra đấy, câu cú phết phẩy hơi bị chuẩn đấy. Bạn cứ thử so sánh với bài của mấy anh ngố đần phía trước xem, bài của tớ cứ gọi là ăn đứt. Mấy anh í chỉ biết khen lấy khen để thôi, chứ thực ra chả biết mình đang khen cái gì, tớ nói thật!
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 24/03/2006
    [/quote]
    Tại sao lại gọi người ta ngố? Bạn nghĩ bạn thông minh hơn ngừoi ta sao?
    Thôi, không nói với bạn nữa. Tôi đầu hàng. Tôi nói không lại cái miệng của bạn.
  2. january16

    january16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai biết link để download script cua Brokeback Mountain chỉ cho tớ với. Tớ google không thấy.
  3. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ nghĩ cả Crash và BBM đều hay, đều xứng đáng nhận giải thưởng lớn. Có điều vì giải thưởng chỉ có 1 nên cuối cùng Crash mới chiếm ưu thế hơn thôi!
    Khán giả xem phim như chúng ta thì được dịp thưởng thức những tác phẩm điện ảnh có giá trị (vốn dần ít đi khi kiểu phim thương mại lên ngôi)
  4. teppihn

    teppihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    vư?a xem xong ba?n DVDRip + thuyết mi?nh chuâ?n
    phim chậm va? khá đẹp nhưng ko đê? lại ấn tượng gi? mạnh lắm
    đaf lọ mọ ngô?i đọc mấy ba?i review (tạm gọi như thế) cu?a một số ngươ?i post trong mươ?i mấy trang đâ?u cu?a topic na?y (pha?i nói la? có một số ba?i phân tích vê? *** thấy ru?ng mi?nh ) ---> xem phim vâfn thấy bi?nh thươ?ng
    kê? cufng lạ la? có nhưfng fan hâm mộ bộ phim na?y đến thế , chắc tại mi?nh ko nhi?n ra được nhưfng gi? ma? họ nhi?n được ra , có ve? như bị ám a?nh đến mức điên cuô?ng
  5. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bây giờ mới xem BBM thì kể cũng hơi chậm. Dạo này không có hứng mấy với loại phim tâm lý tình cảm, đang khoái mấy loại hài nhảm nhảm. Thực ra phim này cũng hay, nó lại gợi nhớ tới một bộ phim của Mỹ cách đây khá lâu rồi, ít nhất phải 7 năm, về đồng tính nữ cơ. Quên mất tên rồi nhưng phim rất cảm động, hai cô gái bảo vệ, hy sinh cho nhau hết mình, vẫn có thể lấy cảm xúc từ khán giả mà chẳng cần đem chuyện kỳ thị vào.
    Trở lại với BBM, nội dung phim thì đã bàn hết rồi, chẳng muốn bàn lại nhưng kể ra cũng hơi kỳ. Tình cảm dù là đồng tính gì gì thì cũng là tình cảm đáng được trân trọng (tất nhiên là phải "sạch" rồi) nhưng cũng chẳng có gì mà phải rú lên như mấy người ở đây, chả hiểu họ đang muốn chứng tỏ gì. Ra vẻ ta đây thông thoáng hơn Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ, những nguời vào loại cởi mở nhất tại nơi mà chuyện đồng tính, ********, bạo lực,... chỉ là chuyện xưa như trái đất. Ừ thì cũng là TY, ừ thì cũng đau khổ, nước Mỹ có ối chuyện đáng quan tâm hơn là chuyện có vài người nào đó yêu nhau rồi không được ở bên nhau, rồi chết.
    Có vẻ như một vài người sau khi xem xong cảm thấy mình đã phát hiện ra kỳ quan: À thế, chuyện TY đồng tình hóa ra nó có thể đẹp đến thế, nhất nó rồi và cảm thấy thương hại cho những bậc đàn anh dày dạn kinh nghiệm nhưng không chịu tốn nước bọt mà ca ngợi cho phim này, kém hơn so với ta đó. Mà cả cái Viện Hàn lâm của nước Mỹ đã quen với chuyện đồng tính hàng bao nhiêu năm rồi thế mà vẫn không công nhận nó bằng cái đầu đầy thông thoáng của mình. Hài hước thật , nhìn cái mà các lão thành cho là bình thường thành một kỳ quan, đúng là chỉ có ở "ếch ngồi ...".
    Được lam2441982 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 26/03/2006
  6. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới xem BBM ở rạp lần thứ 10! Khi bước ra khỏi rạp, thấy người ta dỡ poster phim xuống để thay phim khác chiếu ngày mai, mình thấy dường như cả một phần kỷ niệm tuổi trẻ của mình đã trôi qua. Không biết mấy chục năm nữa có phim nào còn làm mình đắm say như BBM không?
    Chợt nghĩ có bao nhiêu cặp gia đình ông nọ bà kia, bề ngoài tưởng chừng như thành đạt hạnh phúc nhưng chắc gì đã có tình yêu không? Mục "Tâm sự" trên VNexpress tràn đầy những trắc trở của con người, cả nam giới lẫn nữ giới, trên con đường đi tìm tình yêu. Cả những người giám đốc nọ, tiến sĩ kia, tiền tỉ có trong tay, nhưng vẫn phải đau đáu trong tim vì không nghe được tiếng yêu từ cô gái anh ta yêu!
    Cũng như Jack:
    - *** có thể mua được, như Jack chạy qua Mexico khi hụt hẫng vì bị Ennis từ chối.
    - Tiền có thể mưu mô kiếm được, như cách Jack lấy cô con gái nhà giàu Laureen
    - Nhưng tình thì không!
    Jack mỏi mòn đợi 2 năm, 10 năm, đến 20 năm để được nghe tiếng yêu từ Ennis.
    Jack đã làm đủ mọi cách để có Ennis trong đời, đã mở con tim rướm máu ra với Ennis bằng những lời nói yêu thương nhất:
    "The truth is, sometimes I miss you so much, I can hardly stand it" (Sự thật là đôi khi mình nhớ cậu quá đỗi mình không chịu đựng nỗi)- Ennis im lặng!
    "Never enough time, never" (không bao giờ là có đủ thời gian)
    "We can have one ****ing good life together" (chúng ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp bên nhau)
    "I wish I knew how to quit you" (mình ước gì có thể từ bỏ cậu được)
    đến khi nghe được lời yêu do Ennis nói bằng nước mất rưng rưng "Jack, I swear" thì đã quá trễ. Nói để làm gì nữa!
  7. tixep

    tixep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này xong cứ nhớ đến lời của Leslie Cheung Kwok Wing: "Mọi mối quan hệ đều là tự nhiên"... và: "Khi hai người yêu nhau, chỉ có tình yêu mới là điều quan trọng nhất" (When two people are in love, it''s only Love that matters.)
  8. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là một người yêu BBM, em thấy một số người (non-fan) đi hơi quá đà rồi. Vào đây phán một vài câu vu vơ rồi té, nhạt lắm. em so sánh khập khiễng, nhưng cứ giả dụ như có 1 topic dành cho fan 1 cầu thủ nào đó, David Beckham chẳng hạn, tự dưng có người vào nói: tôi thấy thằng này đá chả có gì hay ho, sao các chú cứ phải ầm ĩ lên thế nhỉ, cứ như là các chú mới xem bóng đá được mấy hôm ấy; hoặc là, các chú đúng là một lũ a dua, thấy bàn dân thiên hạ khen nó mấy câu là các chú phải lũ lượt đi theo để tung hê.... ai mà chẳng tức.
    à, nói đến loại người hay a dua mới nhớ còn có một loại người nữa. luôn đi ngược lại "chính kiến" chỉ đơn giản để chứng tỏ mình khác người.
  9. theblackmoon85

    theblackmoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    "à, nói đến loại người hay a dua mới nhớ còn có một loại người nữa. luôn đi ngược lại "chính kiến" chỉ đơn giản để chứng tỏ mình khác người "
    Câu này tôi thấy bạn nói chuẩn nhất đó. Nhưng nói chung thì cũng phải thông cảm mấy người dỗi hơi kiểu đó lên post mấy câu xỏ lá đó thì chắc là bị xỏ lá nhiều quá rồi chẳng dám mở mồm cãi lại câu nào nên mới phải lên mấy cái topic của mấy người "hạnh phúc" như chúng ta rồi ghen tị nên muốn nói bừa mấy câu đụng chạm cho khỏi cơn bất lực với đời đó mà. Thông cảm đi...Mấy người vô cảm sống không biết thương ai, ngay cả đồng loại đó thì họ cũng quá đau khổ vì thiếu thốn tình cảm rồi mà
    Chia buồn nha....vì mình thì hạnh phúc còn bạn lại cô đơn
  10. theblackmoon85

    theblackmoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    À còn nữa trên đời này tôi thường thấy người ta nói :"Điều chắc chắn nhất chính là chẳng có gì chắc chắn"
    Vậy mà không ngờ Oscar cũng được mấy fan kiểu đó si điên cuồng nên thấy nó nói gì cũng đúng. Giờ mà chẳng may giải Oscar mà trót mất uy tín thì mấy người đó lăn ra chết vì đau tim quá. Tôi khuyên mấy bạn đừng nên tin cái gì quá đáng , mặt trái của mấy người già kiểu "anh lớn Hàn lâm " vì tuổi cao nên có khi lại còn " chậm tiến " khiến một số người thấy mà muốn "chậm tiêu đó chứ.Từ xưa giờ, chỉ thấy mấy người em trẻ nghĩ thoáng chứ chưa thấy mấy anh lớn tuổi đáng mặt cải cách xưa nay. Đó đó nếu không có bác hồ Từ còn rất trẻ đã biết nghĩ thông thoáng tìm đường cứu nước thì có khi đến giờ dân mình
    bị đàn áp tới "rụng răng "còn hơn các anh lớn móm ý chứ.
    Nhưng tất nhiên giờ chưa có gì xảy ra rồi không có gì mà phải lo vỡ tim đâu có điều đừng có mà"anh bảo gì em cũng nghe" có ngày bị vạ oan không chừng====trời thương quá à

Chia sẻ trang này