1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, mình cũng công nhận có nhìu người dỗi hơi thiệt đó. Những người đó toàn suy bụng ta ra bụng người không hà. Cũng phải thông cảm thui chứ bít lèm seo bi giừ. Rảnh rỗi hổng lo học hành, làm việc mà toàn lên đây bình luận những cái chi đâu ấy, phim cũng chả phải phim nước mình, diễn viên cũng chả quen bít gì với mình, bối cảnh cũng chả phải ở wê mình... thiế mừ cứ khen lấy khen để nhỉ, chắc là có sự "đồng cảm" sâu sắc đây, he he...
  2. theblackmoon85

    theblackmoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi đúng là mấy người biết yêu là rỗi rãi vậy đó, yêu cái gì là hết tình cảm luôn cho cái đó rỗi vậy mới có thời gian để thương đồng loại chớ , chứ đâu có thiếu thời gian như nhìu người tiết kiệm vô mấy chuyện ích kỉ cá nhân thường ngày vẫn vậy nên chẳng có thời giờ thương nổi ba má chứ nói gì đồng loại.Nhưng mà phải công nhận loại người bận rộn này nói vậy chớ làm toàn việc vĩ đại không hà lại nhiều khi rỗi hơi hơn cả mấy người rỗi hơi đó chớ, trong khi người khác chỉ làm được mỗi việc bình luận thôi thấy đã hết thời gian thì mấy người này còn làm tới 2,3 việc một lúc à :
    Nào là phải đánh hơi xem ở đâu có mấy người không lo học hành mà chỉ lo bình luận chi đâu còn tới nhắc mà chẳng hề được trả đồng nào-->tình thương mếm thương cao cả quá
    Lại còn phải dùng hết hơi sức cố thuyết phục họ đồ mình mình sài đồ ngoại mình vứt [ vứt ở cửa hàng ,hàng ngày đến ngắm đó] , đồ mình tốt mình đồ thằng khác ắt là dở, nhà mình lủng trần dột hổng mắc mưa nhà thằng hàng xóm mới cất ắt dột vô nhà mình , mình làm gì cũng bám má mới oai mấy thằng không bám má chẳng đáng nhoai ra đường.
    Rồi phải vừa học vừa tranh thủ coi phim đủ trong đủ ngoài, điểm mặt tây mũi lõ hay dân quê mắt toét ,xong mới tìm tới quê hương bản quán để lấy thông tin xác thực mà viết luận chê đời
    Khoái sài đồ việt dữ ha ,yêu quê hương giữ ta chắc giờ vẫn ở nhà tranh mái lá cây cau ngọn dừa,truyền thống vững bền ngăn đồ ngoại nhập chống đối liên doanh ,chứ mình nhỉ
    Chưa xong vụ vất vả này vụ vất vả khác đã tới lại còn phải phẫu thuật cơ thể nhau ra để so ngắn đo dài đường ruột nữa chứ.. nhưng mà sao lại đổ oan cho mấy vụ bụng người bụng ta qúa vậy phải chăng là vì moi bụng người khác và bị moi nhiều rồi nên nghe loáng thoáng lại giật mình nhỉ trời vậy thì dễ chảy máu dạ dày lắm đó , phải giữ mình chứ đừng lo thiên hạ qúa mà đâm ra bệnh ,,máu truyền độ này hiếm mà đắt đỏ lắm đó vì giờ toàn mấy người kiêm ba bẩy việc đâu có ai tới hiến đồng máu nào đâu nên khan lắm
    ----------> Siêu nhân chứ người thường hổng làm nổi
    Chỉ lo làm viêc và khen đã đủ mệt đâu có vừa học hành vừa lo tới ba bẩy thứ việc như họ được ..Mệt vậy thảo nào nghe tới chục người nói có mỗi một vấn đề mà không tài nào thông tới được / chắc giành hết thời giờ cho mấy lớp tâm lý với lên đồng nên mới bói được mấy vụ "đồng cảm" đồng cốt đó chớ
    Mình thông cảm lắm lắm...
  3. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến các fan của BBM:
    theo diễn đàn davecullen.com, khi cho chiếu thử phim này trước một nhóm khán giả hạn chế, đạo diễn Lý An đã cho khán giả xem phim với 2 phần kết khác nhau:
    - Phần kết thứ nhất: khi Ennis đến gặp bố mẹ Jack và gặp 2 chiếc áo của 2 người mặc cách đây 20 năm chồng vào nhau, treo trong tủ áo Jack, do Jack lén chôm, giữ làm kỷ niệm. Khi xưa Ennis đã trách Jack là tại sao để quên áo của anh trên núi. Có ngờ đâu nó chính là kỷ vật vô giá 20 năm sau! Chiếc xe nhỏ xíu chạy trong màn đêm, cũng như cách đây 20 năm chiếc xe nhỏ xíu chở Ennis trong màn đêm, đến BBM tìm job mùa hè và gặp Jack.
    - Phần kết thứ hai: Ennis được cô con gái Alma Jr. đến mời bố dự đám cưới mình. Ennis đã từng từ chối gặp Jack vào tháng 8 vì công việc, nhưng nay anh đã thay đổi, sẵn sàng bỏ việc để dự đám cưới con gái mình. Anh đã mất người thân yêu nhất là Jack. Nay anh không muốn phạm sai lầm đó với con gái mình. Trách nhiệm nuôi con khôn lớn đã hoàn tất (mặc dù nghèo nhưng anh gửi tiền trợ cấp nuôi con đầy đủ). Con gái đi lấy chồng, đã đến lúc Ennis lo cho bản thân tuổi già của mình. Nhưng tiếc rằng Jack không còn nữa, người đẹp Cassie yêu anh thì anh không thể yêu lại được. Ennis nhìn vào 2 chiếc áo, khóc và nói "Jack, I swear".
    Khán giả đa số ủng hộ phim với kết thúc thứ 2, sâu sắc và xúc động hơn. Lý An nghe theo đề nghị của khán giả và phát hành phim rộng rãi với cái kết thứ 2.
    Davecullen với phần nói về Jake Gyllenhaal nay đã lên gần đến trang thứ 1000! Diễn đàn đang chuẩn bị tặng quà cho bạn nào post vào đúng trang thứ 1000 này. Người fan cuồng nhiệt nhất của Jake chuyên post hình đủ loại của anh là Adrian, một bác sĩ tương lai khá điển trai đang nội trú tại bệnh viện Los Angeles.
    Chị em phụ nữ trên mạng đang cuồng nhiệt mê anh chàng này.
    Các fan cuồng nhiệt lại mê người fan cuồng nhiệt nhất của diễn viên phim BBM.
    Chỉ còn 4 ngày nữa DVD BBM chính thức phát hành. Các fan BBM Việt nam cùng đếm ngược theo từng ngày nhé!
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ôi định ko chê nữa vì có bạn gì đả kích những người vào topic này chỉ để nói câu chê BBM, nhưng cuối cùng vẫn nên là chính mình. tớ xem phim này dai dẳng 1 tuần mới hết, có lúc xem được 10 phút là ngấy đến cổ lại phải tắt đi hôm khác xem tiếp. chỉ vì mọi người khen hay nên cố gắng xem hết phim hy vọng tìm thấy điều gì đó, nhưng xem đến hết rồi cũng thấy cảm giác rất bình thường.
    một câu chuyện tình bình thường, tại sao mọi người lại thấy hay quá sức thế nhỉ?
  5. lam2441982

    lam2441982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cơn crazy về BBM vẫn chưa chấm dứt cơ à. Này nếu cậu là con trai mà không phải gay, tớ hỏi thật nhé: Giả dụ sau này cậu có thằng con 14, 15 tuổi chẳng hạn. Nó chơi thân với một thàng bạn khác và cậu bắt gặp hai đứa có một số cử chỉ hơi thân mật quá, ví dụ như ôm ấp nói chuyện hàng giờ, lúc đấy cậu định cư xử thế nào. Cho bọn này được chứng kiến quan điểm thông thoáng của cậu đi.
  6. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Y học hiện nay đã chứng tỏ ĐT không phải là bệnh, và cũng không phải là sự chọn lựa (ai mà chọn làm người ĐT để bị kỳ thị phân biệt chứ). Vì vậy nếu chẳng may con cái sinh ra bị ĐT thì bố mẹ cũng phải chấp nhận và yêu thương hướng dẫn nó theo chiều hướng tích cực sống có ích cho xã hội. Thiếu gì người ĐT là bác sỹ, là khoa học gia, văn thi sỹ...(chứ đâu chỉ là tội phạm, kẻ giết người như báo chí đăng tải). Tuy nhiên lứa tuổi 14, 15 chỉ mới bắt đầu định hình nhân cách nên chưa quyết định vội là khuynh hướng ******** con cái như thế nào. Tình cảm bạn bè ở VN nhiều khi khá thân thiết, nên chở nhau đi chơi thân mật là chuyện bình thường. Mình yêu thích BBM thì nói là thích chứ chẳng ngại ngùng gì. Chẳng lẽ những fan của các phim kinh dị đầu rơi máu chảy sẽ là những tên giết người hàng loạt trong tương lai? Phim trinh thám về tâm lý thì mình thích, chứ phim kinh dị bệnh hoạn móc mắt, lấy cưa xẻ thịt người, lấy móc sắt móc cổ họng người ta, máu me, ruột xổ ra...thì mình thấy không biết enjoy chỗ nào?
    Có nhiều bạn không thích BBM cũng là chuyện bình thường. Bạn không cần phải giống người khác. Tuy nhiên bạn có chắc là bạn hiểu hết 100% phụ đề tiếng Anh của BBM không, vì thoại trong phim rất có ý nghĩa. Mình xem lần đầu nghe không rõ và chiều thứ 6 lúc đang mệt mỏi nên chẳng hiểu gì và cũng chẳng thấy hay. Nhưng khi xem lại nhiều lần sau thì thấy thấm và đặc biệt là sau khi đọc phân tích phê bình phim trên diễn đàn thì càng thích hơn. Mình chưa hề thích phim Hàn Quốc bao giờ, mặc cho bà con xôn xao với Giày thủy tinh, Nấc thang lên thiên đường...Phim bộ lê thê nhiều tập, ăn một tô mì cũng tốn một tiếng đồng hồ, là không có mình. Mấy anh chàng diễn viên HQ điệu đàng với khăn choàng cổ, với mắt kính cận, tóc dài rũ rượi nhuộm đủ màu, mắt ti hí không bao giờ là thần tượng của mình. Không phải mình thiên vị Hollywood nhưng các diễn viên của họ ăn mặc vô cùng đơn giản, không cần phụ trợ linh tinh như thế cũng vẫn đẹp mà lại nam tính nhiều hơn.
  7. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  8. january16

    january16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ đọc ở trên một trang web nào đó không nhớ tên nói về Jake Gyllenhaal thì thấy mọi người nói là Bonus Feature của dvd BM chỉ có phỏng vấn Ang Lee và 2 người viết kịch bản của phim và một số cảnh làm phim thôi, không có deleted scene. Không biết thế nào nữa. Mai tớ đi Singapore, không biết ở đấy đã có bán BM bản official chưa.
    Ngày mai ai mua được đĩa BM xem rồi update cho mọi người với nhé. Thanks!
  9. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ừ, phải đó, có ai mua được rồi thì nói cho mình nghe nhé. Chà, nếu thế thì hơi uổng nhỉ. Jarrod đâu rồi, lên tiếng giùm đi.
    Theo như amazon, thời lương của DVD là 134 phút, mà nội phim cũng khoảng 120 phút rồi, e là sẽ khó có deleted scene. Nhưng it doens''t matter, chủ yếu là có phim để dành là được.
  10. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Theo như 4rum davecullen, chỉ có special e***ion - director''s cut mới có deleted scenes. Bản release 4/4 chắc chưa có deleted scene, chỉ có hậu trường thôi.

Chia sẻ trang này