1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2leftfeet

    2leftfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vì ở đây ko cho phép gửi file dang pdf lên nên mình ko attach được.
    Các bạn có truyên rồi có thể gửi cho những người chưa có được ko.
    Thật kỳ lạ là film lại chưa có ở vn, MÌnh đã tìm được bản Subtitle tiếng anh của film nhưng bản subtitle này ko tốt vì dịch từ bản tiếng spanish ra chứ ko phải là bản gốc. Xem rất khó chịu và frame rate cũng ko dúng với bản film nên mình chả buồn sửa nữa,
  2. 2leftfeet

    2leftfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới post bài xong thì lên mạng lại tìm được bản Subtitle xịn Thật là happy :)
    ai cần bản subtitle này thì vào subtitlte.ro mà down
  3. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xem Brokeback Mountain: Tim ta chôn chặt khối tình...
    17:51:02, 09/02/2006
    Hạ Anh



    Thời thơ ấu thiếu vắng tình yêu thương, gia cảnh nghèo hèn, sự cô độc tủi buồn... Tất cả đã nối kết họ lại với nhau trong một tình yêu éo le. Tình yêu éo le ấy dài suốt cuộc đời họ, đến khi một người vĩnh viễn ra đi. Người còn lại lặng lẽ sống trong cô độc với hai chiếc áo kỷ niệm ***g vào nhau và bức ảnh dãy núi ấy, nơi lần đầu tiên trong đời, họ có nhau và được an ủi bởi những cảm xúc lạ kỳ.
    Câu chuyện tình yêu đồng tính được kể bằng một ngôn ngữ đậm chất điện ảnh và phong cách Lý An. Nhịp phim chậm chạp, có lúc như ngưng đọng. Có lúc chỉ còn tiếng đàn ghi-ta thùng bập bùng thay những đợt sóng tình cảm dào dạt trong lòng đang bị kìm nén không được bung ra ngoài. Núi lạnh, người đơn độc nên người tựa vào nhau. Cơn say ban chiều, cái lạnh ban đêm, nỗi cô độc suốt thời ấu thơ và những lo toan trước nghèo khó như ma xui quỷ khiến họ gần nhau. Và, mối tình oan nghiệt thành chất ma túy. Nghiện đến mức không tách ra được. Dù cả hai đã có gia đình. Oan nghiệt làm cho Ennis ly dị vợ, Jack không có một ngày hạnh phúc thực sự sau cuộc hôn nhân chóng vánh. Họ chỉ thực sự có hạnh phúc khi được gặp nhau, được ở bên nhau, bên dãy núi của mình.
    Cách đặt vấn đề của Lý An trực diện và thẳng thắn. Nếu không nói là mạnh bạo. Vấn đề tình yêu cùng giới tính vẫn là vấn đề còn gây nhiều tranh cãi kể cả ở nước Mỹ. Một số tiểu bang ở nước Mỹ chấp nhận hôn nhân đồng tính, một số đông các tiểu bang khác thì không. Lý An đã kéo lùi câu chuyện lại vào năm 1963 nhưng cách hành xử quyết liệt của hai nhân vật chính có lẽ lại thuộc về... thế kỷ 21!
    Phim có những cảnh quay táo bạo và có thể gây dư luận nhiều chiều. Nếu nhìn một cách trong sáng và tràn đầy tình người thì nó sẽ là biểu hiện của giá trị nhân văn. Đó là quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc của những con người thuộc giới tính thứ ba vẫn đang tồn tại như những thực thể trong đời sống xã hội. Nếu nhìn nó bằng sự phán xét khô cứng trên logic lý tính và đạo đức học thuần túy, nó sẽ là phản đạo đức.
    Ca khúc chủ đề trong phim như một tiếng thở dài u buồn. Ca từ đẹp như lời nguyện cầu về tình yêu da diết, tiếng đàn ghi-ta thùng là âm thanh chủ đạo, cứ vang lên thay tiếng tơ lòng thổn thức trước sự trớ trêu của số mệnh...
    Người xem nao lòng khi Ennis gục đầu khóc lúc rời dãy núi Brokeback. Ennis chỉ khóc khi Jack đã đi rồi, khóc một mình, nức nở. Chút an ủi tình cờ và hương vị hạnh phúc bất ngờ đến rồi cũng bất ngờ đi. Lại càng xúc động hơn, khi Ennis bước vào căn phòng nơi Jack đã về ở đó trong những ngày cuối cùng. Jack đã vĩnh viễn ra đi nhưng chiếc áo dính vệt máu nơi tay áo đánh dấu ngày hai kẻ mộng du xa dãy núi bằng trận đánh nhau tơi bời vẫn còn treo ngay ngắn ở đó. Và càng buồn se thắt lòng khi cảnh kết phim Ennis mở chiếc tủ áo ra, ở đó là hai chiếc áo sơ-mi của anh và của Jack ngày chia xa được ***g vào nhau, Ennis gài cúc chiếc áo sơ-mi nằm phía trong lại, vuốt nhẹ tấm ảnh dãy núi Brokeback, nước mắt lặng tuôn và đóng cửa sổ lại. Phim kết thúc ở đó.
    Brokeback Mountain hoàn toàn không phải là bộ phim hấp dẫn nếu khán giả mê hành động hoặc thích các cô gái xinh đẹp. Thực sự là phim có phần tẻ nhạt bởi nhịp điệu kể chuyện nhẩn nha chậm rãi.
    Nhưng, xin hãy chầm chậm thôi, xin hãy lắng lòng và nghe đâu đó những nỗi đời quanh ta, những con người mà trời trót sinh ra khác thường. Họ cần được tôn trọng và yêu thương, được lắng nghe... Hai hạt cát bơ vơ ấy đã bị cơn bão số phận thổi dính vào nhau tạo chút hạnh phúc lẫn bao nhiêu u ẩn. Thôi thì... đành lòng vậy, cam lòng vậy... Tim ta chôn chặt khối tình/Tình trong giây phút mà thành thiên thu?
    Hạ Anh (báo Thanh Niên)

    http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/2/10/138177.tno
    Được vinhhanh sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 10/02/2006
    Được vinhhanh sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 10/02/2006
  4. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác nào ở SG, ra Saigon Square mua. Shop Linh hay Ngọc Anh đều có.
    Bác nào ở SG, nếu tìm không đwợc, pm cho tớ, tớ sẽ tặng cho 1 đĩa copy bản đẹp
  5. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hichic vừa mới xem xong chiều hum wa, lại thêm 1 bi kịch về đồng giới, cái đề tài này chẳng có phim nào là kết thúc có hậu cả
    bạn có truyện gửi cho mình xem với
    sandy_zing@yahoo.com
  6. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hie hie, cửa hàng mình đã có Brokeback bản đẹp, phụ đề Việt ngữ phải cái tiếng Anh original bé quá, nghe không đã . Nhưng thật sự mà nói thì kiểu phim như B.B mình không thích lắm nên xem xong cũng thấy hơi nghi ngờ cái giải Oscar . Được cái cảnh quay thì mê ly quằn quại, mình vốn thích cảnh thiên nhiên Mỹ, haha xem phim chỉ thương nhất mấy con cừu bị ăn thịt.
  7. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế x nào mà đọc cái bình luận film này thấy ngứa tai thế chứ. Cái kiểu xem film mà x hiểu film nói gì, hoặc x biết nếu nói về film thì nên nói thể nào để định hướng người khác còn xem xét và so sánh. Chứ nói cái kiểu tả cảnh (mà tả được vài cái cây xanh xanh, đo đỏ, có hoa có lá, có trăng có sao mà x biết toàn cảnh là cái gì, rồi thì nó thế nào).
    Tớ cũng xem film này rồi, ngoài rạp vì thấy nó là của đạo diễn « ngoạ hổ tàng long » rồi film được đề cử bao nhiêu cái giải thưởng lớn nữa, phài xem có đúng ko ?
    Tổng thề thì film đúng là hay thật. Nhưng mà ngoài nội dung trực tiếp là homo***ual ra thì cũng có nhiều cái để mà xem xét và đánh giá nữa, chứ x phải cứ chăm chăm vào nhân sinh với cả nhân văn, đòi sống thế này thế nọ của người đồng giới. Rồi cay đắng, rồi bi thương, rồi xót xa, rồi thì hiện nay homo nó thế nào. Cái kiểu so sánh x đúng gì cả, chỉ được cái bịa là giỏi.
    Những cái được của film này là gì? Film cao bồi đấy, nhưng mà là chỉ mượn cái khung, cái vỏ của cao bồi nói chuyện tình yêu (dù là đồng giới). Một mối tình mà nếu so sánh với Titanic cũng ko kém, vì đứng trên quan niệm về tình cảm của con người thì tình yêu nào cũng đáng quí và đáng trân trọng nếu đó là tình yêu chân thành, ko giả dối. Một cái mới mà các film cao bồi khác x có là : sự thực của cuộc sống của cao bồi, nó cũng tẻ nhạt chán ngắt với những công việc lặp đi lặp lại, chả thú vị. Chứ từ trước đến giờ, nói đến cao bồi là đến những anh hùng, cuộc sống phong lưu và đấm đá nhau, rất hấp dẫn và sôi động. Có thằng bình luận trên báo còn bảo, có thể thấy được một sự giải thích vì sao cuộc sống của cao bồi miền Tây lại bị sụp đổ và diệt vong qua film này. Nhưng mà cái này là tưởng tượng, tớ thì chả nhận thấy cái đấy.
    Có thể tìm thấy trong film này nhiều vấn đề, nhiều câu chuyện nhỏ khác. Ví như, film đã xây dựng được hai nhân vật chính với 2 tính cách rất khác nhau. Nhưng tính cách nào làm con người ta sống hạnh phúc hay ít nhất là cảm thấy hạnh phúc hơn. Một anh chàng Jack thì luôn muốn thay đổi, muốn sống thật với những ước mơ làm mọi cách để thực hiện nó. Có thể nói là một tính cách positive. Anh tuy rất lạc quan, nhưng ko phải kẻ mơ mộng, biết thực tế và biết ko thể thoát khỏi xã hội. Anh lấy vợ, có con. Tuy nhiên, anh ko đầu hàng số phận, vẫn hướng tới hạnh phúc cá nhân. Nếu mở rộng xa xa hơn tí, thì nó nhân văn (đúng ko thì x biết vì tuỳ người xem đánh giá). Còn Ennis thì trái lại, anh là người tự ti và ko quyết đoán. Anh ko tự quyết định được bất cứ cái gì cho cuộc đời mình. Muốn sống với Jack nhưng ko quyết định được. Muốn giúp con gái cũng ko quyết định được, ngay cả với cô bồ sau này cũng vậy. Đến nỗi cô bồ cũng phải thốt lên câu «anh phải quyết định đi chứ », thế mà anh Ennis cũng x quyết định được. Số phận của anh nói chung là chuỗi ngày dằn vặt, ko biết nó đi theo hướng nào cả, nó là do hoàn cảnh đưa đẩy chứ anh x phải là người quyết định số phận của mình. Jack sau khi đã chờ đợi Ennis 20 năm trời, già rồi thì cũng biết rằng ko thể hi vọng gì, anh ta đã quyết định xây dựng hạnh phúc khác cho mình dù ko có Ennis trong đó. Đó là hai tính cách trái ngược nhau, số phận và cuộc sống của họ đặt cạnh nhau để người xem so sánh. Vì mỗi người một tính cách, sẽ có người thấy mình là Jack nhưng người khác lại thấy mình trong hình ảnh của Ennis.
    Thêm thắt nữa là tâm trạng và thái độ của người vợ (vợ Ennis) khi biết chồng mình là người homo thì cô ấy thế nào. Cô ấy có happy hơn và đỡ bất hạnh hơn cô vợ của Jack (ko biết chồng mình là homo) ko thì cũng x biết, cái ấy lại dành cho khán giả xem xét và đưa ra đánh giá riêng.
    Ngoài nội dung, đúng là film có tiết tấu chậm, lãng mạn. Cảnh trong film rất đẹp. Nhạc film thì tuyệt cú mèo. Hình như bài hát trong film đoạt giải tiền Oscar thì phải. Diễn xuất của diễn viên thì rất tốt. Anh chàng Jack đóng đạt nhất. Tớ xem mà ko thể nào nhận ra rằng đó là người đã đóng trong film « The day after tomorrow » đâu nhé. Dù film kia rất thích anh chàng này, thế mà đến film này thì đúng là một bước tiến rất xa trong diễn xuất của anh ta.
    Sau đó, tớ có đọc thêm một số báo chí khác bình luận thì thấy có điểm này cũng hay của film này :
    - Thực ra, cuộc sống của 2 chàng cao bồi chỉ thực sự hạnh phúc trong có 1 tháng trời trên đỉnh núi Brokeback thôi. Còn quãng đời 20 năm sau này của họ là hoài cổ, là chuỗi ngày họ đi tìm lại nhưng giây phút hạnh phúc đã qua nhưng ko bao giờ tìm lại được.
    - Cảnh *** hot nhất trong film ở đầu là cái nút, là cái đinh của film (thế x nào về VN thì sẽ bị cắt đi, và thế là người xem film sẽ x hiểu gì), nó hoà quyện của nhiều thứ trong đó : đam mê, tuổi trẻ, sự thoát li khỏi cuộc sống thực, là bỡ ngỡ, là hạnh phúc, là sự hoà quện của hai tâm hồn cô đơn, là sự thăng hoa, etc. Thế rồi để sau đó, con người ta chỉ sống trong nuối tiếc. Họ hàng năm đều cùng nhau về lại đỉnh núi năm xưa mong tìm lại cảm giác ngày xưa. Nhưng thất bại, vì thời gian đã làm thay đổi tất cả, đâu còn hai chàng trai trẻ tràn đầy sức sống và trong sáng.
  8. 2leftfeet

    2leftfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Gacoi đang trách mình đấy à ? MÌnh đã send truyện cho 4 bạn đầu tiên rồi trong đó có cả bạn. Có thể mình đã paste nhầm email address hoặc bạn đã cho mình địa chỉ email sai. Nhung minh se check lai va send it again
    Với các bạn còn lại có lẽ mình khuyên là ko nên đọc truyện trước khi xem phim vì như thế sẽ làm giảm hết cái hay của film. Tình tiết film và truyện có nhiều chi tiết rất đắt gía và bất ngờ nên nếu đọc truyện thì sẽ biết trước hết nội dung .. Phải nói là phim làm rất sát với truyện, hầu hết tất cả lời thoại trong phim đều lấy ra từ truyện. Mình đọc truyện mấy lan trước khi xem phim thành ra những câu thoại hầu như rất thuộc......
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Topic này hiện đang dần trở thành nơi để các thành viên nhờ gửi vào mail tiểu thuyết. Chứ không phải là nơi để bàn về phim ảnh, về bộ phim Brokeback Mountain.
    Nếu ai có nhu cầu đọc tiểu thuyết này thì có thể liên hệ với tác giả bài viết thông qua PM (gửi tin nhắn của ttvnol).
    Những bài viết không bàn luận về phim sẽ bị xoá.
  10. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của Jack vẫn đang để lửng, theo qua lời kể trên phone giữa cô vợ của Jack với Ennis thì anh ấy bị tai nạn xe. Tuy nhiên Ennis nghĩ ngay ra nguyên nhân cái chết của Jack là do bị những người kỳ thị gay đánh chết. Vợ Jack vì chưa gặp Ennis bao giờ nên bảo vệ danh dự gia đình phải nói lý do cái chết khác đi. Cô ấy có nói một sự thật là Jack trước khi chết muốn được rải tro tàn của mình trên núi Brokeback - nơi chứng kiến mối tình thiên thu của 2 người Ennis và Jack.
    Jack chết vì quá tuyệt vọng và cô đơn khi Ennis không dám vượt qua dư luận xã hội để cùng sống chung với Jack. Vì vậy Jack đi tìm những người đàn ông khác, và bị đánh chết bởi những người này. Chính điều này đã bóp nát trái tim Ennis vào lúc cuối phim khi anh hôn 2 chiếc áo sơ mi của 2 người ***g vào nhau: lúc Ennis lấy 2 áo sơmi ở nhà Jack thì áo sơ mi của Jack bao bọc lấy áo sơ mi của Ennis. Bây giờ Jack chết rồi thi chiếc áo của Ennis lại bao bọc lấy chiếc áo của Jack như sự chở che của Ennis đối với người anh yêu.
    Nếu Ennis sống thực với bản thân mình và mở rộng lòng ra với Jack thì Jack đã không chết oan uổng! Giờ đây khi cô con gái 19 tuổi của Ennis đến mời cha đi dự đám cưới của mình thì Ennis mới thấy tiếc nuối khi xưa Jack và Ennis cũng 19 tuổi nhưng đã không dám đến với nhau. Để rồi giờ đây trong căn nhà nghèo hèn của Ennis làm sao anh sống cô đơn nổi đến cuối đời với 2 chiếc áo sơ mi của 2 người và chiếc postcard núi Brokeback treo trên cánh cửa!
    Bộ phim này thật hay vì có quá nhiều biểu tượng:
    "Broke" tiếng Anh có nghĩa là nghèo, nó nói lên mối tình nghèo nhưng vô cùng sâu đậm của 2 chàng chăn cừu. Nó cũng là biểu tượng của một nơi chốn riêng của 2 người đồng tính được sống thật lòng với nhau mà không sợ bị dư luận lên án cấm cản. DVD tiếng Việt dịch là 2 gã chăn cừu thật vô cùng phản cảm và thô thiển, sao họ không dịch luôn là "2 gã bê đê trên núi" luôn cho rồi!
    Phim này đang gây xôn xao tại Mỹ, tiền bán vé riêng ở Mỹ đã vượt qua 60 triệu USD, nếu tính luôn toàn thế giới là gần 100 triệu đô rồi. Tất cả nhờ tài năng xuất chúng của đạo diễn gốc Đài Loan nhưng sống ở Mỹ đã lâu là Lý An và dàn diễn viên gạo cội: Heath Ledger (gốc Úc), Jake Galenhaal với đôi mắt bồ câu xanh thẳm (nhiều thiếu nữ Mỹ đã post trên mạng "Jake, will you marry me?" sau khi xem phim này.)
    Các bạn có thể vào Google gõ "Brokeback Mountain Forum" để xem ý kiến của người xem phim trên khắp thế giới, nhiều người xem đến cả 10 lần mà vẫn còn khóc nức nở vào đoạn cuối của phim, đặc biệt phụ nữ xem phim này rất đông.
    Phim thành công vì đã phá tan thành kiến của mọi người về giới gay:
    - Hai nhân vật đồng tính trong phim thật ra rất nam tính và đẹp trai, chứ không ẻo lả đồng bóng như mọi người nghĩ về dân gay. Họ lập gia đình và có con cái bình thường.
    - Người đồng tính vẫn có tình yêu sâu đậm và mãnh liệt trên cả 20 năm, chứ không phải đơn thuần là ***, là bịnh AIDS, sida như mọi người lên án giới gay.
    -Người đồng tính rất muốn có cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao người, chứ họ không phải là no cơm rửng mỡ đi tìm chuyện lạ để thỏa mãn nhục dục. Họ bị dằn vặt lương tâm và đau khổ tột cùng để được xã hội chấp nhận chứ họ hoàn toàn không muốn bêu xấu xã hội bao giờ.
    Các bạn xem phim này hãy tưởng tượng như uống trà tàu, uống từ từ cho thấm giọng và từ từ sẽ cảm thấy cái hay tuyệt vời của bộ phim: từ hình ảnh quay phim, âm nhạc, diễn xúât, đạo diễn quá thực quá nên thơ. Nếu quen với phim hành động hoặc "Gái nhảy, trai nhảy, đẻ muớn, cô gái chân dài" sẽ không thể cảm nhận được cái hay của bộ phim này.
    Nếu có thể được xem nguyên bản tiếng Anh có close caption (phụ đề tiếng Anh) là hay nhất. Những câu nói tuyệt vời trong phim:
    Jack nói với Ennis " I wish I knew how to quit you" (Em ước biết cách nào bỏ được anh) Khi nghe Jack nói vậy Ennis đã hoàn toàn suy sụp và thốt lên "Why don''t you let me be" (Sao em không buông tha anh?). Khán giả trong rạp đã sụt sùi khi xem cảnh này. Tình yêu quá đau khổ!
    Câu nói cuối cùng trong phim khi Ennis hôn lên chiếc áo sơ mi của 2 người đã mặc 20 năm trước "Jack, I swear" (Jack, anh xin thề...Anh thề anh sẽ không bao giờ rời xa em. Anh thề anh đã không chối bỏ tình yêu của em. Anh thề chúng mình sẽ sống hạnh phúc và em đã không phải chết. Jack ơi!)

Chia sẻ trang này