1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tom_do_2309

    tom_do_2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ====================

    Mình nghĩ mọi sự so sánh ở đây đều là khập khiễng bởi 2 tác phẩm điện ảnh đoạt giải bạn nhắc đên ở trên thuộc về 2 chủ đề khác hẳn.
    Bộ phim BBM dựa trên một câu chuyện về tình yêu của 2 chàng cowboy "đồng tính", sau này bằng tài năng của mình đạo diễn đã làm cho những người xem cảm thấy câu chuyện nói về một mối tình "éo le" ("Waisted Life or Impossible Love") hơn là ... (người Việt mình thường gọi cái này là ẩn dụ) vì vậy mà mới có Slogan "Love is a Force of Nature".
    Còn việc bạn bảo tình yêu giữa 2 chàng cowboy xuất phát từ nhu cầu sinh lý thì mình nghĩ chỉ đúng một phần thôi.
    Theo như hiểu biết của mình thì đồng tính không phải tự nhiên do hoàn cảnh xô đẩy mà có, nó xuất phát từ khi chúng ta được sinh ra (nó như căn bệnh đeo bám người ta suốt cả cuộc đời).
    Vì thế không thể nói 2 chàng cowboy này không biết mình bị "dính" từ trước đó, chẳng qua có lẽ do hoàn cảnh mà họ chưa thể hiện ra thôi.
    Từ sự cô đơn ở chính bên trong mỗi con người, nên khi họ gặp nhau, .... mọi thứ đều có vẻ phù hợp .... như kiểu họ đã tìm được nửa kia của chính cuộc đời mình nên tình yêu xảy ra là chuyện dĩ nhiên.
    Chúng ta có tình yêu sét đánh, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên,... thì tại sao họ sống với nhau cũng lâu như vậy mà bạn lại cho là nhanh....

  2. esson

    esson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh ta từ chối cô gái xinh đẹp kia bởi vì anh ta chỉ thích quan hệ đồng giới, vậy thôi. Tôi chỉ nghĩ nếu như đạo diễn chú ý hơn đến các tình tiết dẫn họ đến với nhau thì bộ phim sẽ hay hơn.
    Tôi đã đi xem bộ phim này vào buổi chiếu muộn nhất trong ngày, phòng chiếu không đông và phần lớn trong số họ là đồng tính, vì hiện tại tôi đang sống ở một nước vô cùng tự do nhưng tôi không thấy một cảm giác hài lòng khi buổi chiếu kết thúc ở phần lớn khán giả. Đi xem BBM tôi được tận mắt chứng kiến những người đồng tính quan tâm chăm sóc cho nhau, cũng là một kinh nghiệm rất thú vị.
  3. tom_do_2309

    tom_do_2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh ta từ chối cô gái kia bởi vì anh ta biết rằng, anh ta nhận ra rằng mình không thể lại phạm sai lầm một lần nữa bởi sự đau khổ anh gây ra cho Elma đã là bài học quá đắt giá.
    Nếu Ennis mà lại lấy cô gái đó nữa thì ... cũng pó tay, ... pó tay cho cả Jack luôn.
    Mình cũng sống ở một nước tự do như bạn nói nhưng không phải ai cũng dũng cảm bộc lộ hết bản thân của mình. Họ thất vọng bởi cái kết buồn, không có hậu chứ không phải bởi sự bất hợp lí của bộ phim.
    Anyway, mỗi người nhìn nhận và đánh giá bộ phim dựa trên các quan điểm và nhận thức khác nhau nên không thể trách ai được.
    Rất vui vì vẫn có người quan tâm và chia sẻ quan điểm về bộ phim này.
  4. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn nói là vừa mới xem BBM xong. Vậy bạn có thể cho biết là bạn đang ở nước nào không? Ở Mỹ thì chỉ còn vài rạp ở Boston và Washington DC là còn chiếu thôi, sau khi phim ra mắt từ tháng 12 năm ngoái và ra DVD được 1 tháng rồi.
    5 tháng ở ngoài rạp quả là thời gian khá dài. Mình muốn biết là BBM chiếu ở các nước khác có lâu như vậy không?
  5. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1

    Có, ở Bỉ vẫn đang chiếu ngoài rạp, chắc cũng xấp xỉ ngần ấy tháng. Tớ đi xem với bạn, anh ta nói là phim "hơi chậm", cũng dễ hiểu vì sở thích của anh ta là sci-fi. Còn tớ thì thấy phim rất hay, tuy nhiên trước đó tớ có xem một vài phim về gay ví dụ một phim khá được về gay do TQ làm tên là Lan Yu, cho nên tớ ko thấy có nhiều bất ngờ khi xem BBM.
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, Lý An không phải là đạo diễn đầu tiên của Trung Hoa làm phim về đề tài đồng tính. Trước Lý An đã có Trần Khải Ca (Bá vương biệt cơ - Farewell my concubine), Vương Gia Vệ (Xuân quang xạ tiết - Happy together), Từ Khắc (Tiếu ngạo giang hồ) và Quan Cẩm Bằng (Lam Vũ).
    Trong đó Bá vương biệt cơ từng đoạt Cành cọ vàng Cannes 93( và vô số giải khác), Xuân quang xạ tiết đoạt giải đạo diễn xuất sắc của Cannes 97, còn Lam Vũ đoạt giải Glitter (International Gay Film Festival!!!), nghĩa là đều thành công không thua kém gì BBM xét về phương diện nghệ thuật hay nhân văn. Có chăng chỉ không so sánh được về sự rầm rộ ầm ĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng mà thôi.
    Những ai đã xem nhiều phim về đề tài này thì sẽ có cái nhìn tổng quát hơn, đồng thời cũng bình thản hơn và khách quan hơn, chứ không hoá rồ hoá dại lên như một số các bé giai bé gái lần đầu tiên biết thế nào là tình yêu giữa đàn ông và đàn ông, thế thôi.
  7. theblackmoon85

    theblackmoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3

    "Những ai đã xem nhiều phim về đề tài này thì sẽ có cái nhìn tổng quát hơn, đồng thời cũng bình thản hơn và khách quan hơn, chứ không hoá rồ hoá dại lên như một số các bé giai bé gái lần đầu tiên biết thế nào là tình yêu giữa đàn ông và đàn ông, thế thôi."

    Xin lỗi nếu tôi nói gì đó không phải nhưng tôi mong rằng bạn " vinhattieu" có thể chỉnh sửa lại lời nói của bạn vì nó quá động chạm, trước hết vì những người yêu bộ phim này không chỉ có những bé giai bé gái như bạn nói mà còn một lượng đông khán giả là bậc cha mẹ anh chị mình không nên vơ đũa cả nắm như vậy thật bất lịch sự. Và thứ hai không phải ai cứ xem hết các bộ phim nói trên đều đồng quan điểm với bạn nên bạn không cần phải áp đặt BBM là ầm ý hay rầm rộ..
    Cá nhân tôi có thể khẳng định đã xem gần như toàn bộ những phim trên (trừ Xuân quang xạ tiết ) và tôi thấy mỗi bộ phim có một nét riêng không nên đánh đồng để khen chê lẫn lộn. Đối với tôi và nhiều người BBM có thể hơn những phim kia ở chỗ nhẹ nhàng sâu lắng,...v...v hơn những phim khác nên thích hơn.
    Và thứ hai là tôi và mọi người không phải dạng "hoá rồ hoá dại lên lần đầu tiên biết thế nào là tình yêu giữa đàn ông và đàn ông, thế thôi." Mà theo tôi thấy có lẽ bạn xem quá nhiều thể loại dđó mà không phân biệt nên bạn mới chính là người như vậy , lẫn lộn trắng đen cả. Tôi không biết là mình có xem nhiều thứ về Gay hơn bạn không nhưng có thể khẳng định là trước BBM tôi đã có đủ kiến thức về tình yêu đồng giới, để không phải là một bé giai ,bé gái ngây ngô như bạn nói. Nên tôi mong bạn sẽ nghĩ lại, tôi cũng rất bất bình vì các fan của BBM thường không thấy ai chủ động chỉ trích gì quan điểm người khác bao giờ mà chỉ toàn thấy mọi người chỉ trích chủ động là sao vậy. Tôi tự hỏi với ý thức không tôn trọng người khác như bạn liệu có thể tự nhận mình là đánh giá đúng được nổi một bộ phim hay ???
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he tính anh xưa nay vẫn hay đá đểu người khác như thế đấy, em nghe được hay không là tùy ở em thôi. Anh đã viết rất rõ là "một số bé giai bé gái" chứ không hề vơ đũa cả nắm, còn nếu em thích include bản thân em và các bậc cha mẹ anh chị vào cái nhóm này thì đó là việc của em, anh cũng chả làm thế nào được. Hôm trước dịch S.P.L có một câu rất đáng nhớ của Trần Quốc Trung anh tặng lại cho em: Vì anh quá tôn trọng những tác phẩm điện ảnh thực thụ (kể cả BBM) nên anh không thể tôn trọng cái sự hóa rồ hóa dại đấy được, thế thôi.
  9. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    HIx, em cũng muốn xem BM lắm nhưng đúng cái dịp thi cử điên cuồng loạn xạ nên chưa xem đc. Iu Jake nhất, ko biết trong film anh có dễ thương ko?
  10. theblackmoon85

    theblackmoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    " Vì anh quá tôn trọng những tác phẩm điện ảnh thực thụ (kể cả BBM) nên anh không thể tôn trọng cái sự hóa rồ hóa dại đấy được, thế thôi "
    Trời không ngờ lại nhận được một câu khúc triết đến như vậy , nhưng xin thành thật hỏi có phải là vì không những chỉ vì tôn trọng mà còn là "quá " nên gây tới mù quáng đối với các tác phẩm điện ảnh và ý thức xã hội mà đâm ra chẳng thể hiểu được gì , nên đương nhiên là không có được cái "tôn trọng "hết sức bình thường trong từ điển ngôn ngữ xã hội của các " anh " ạ . Có lẽ vì "anh " là người lớn rồi nên biết nhiều hơn mấy em giai em gái nên có thể giảng đủ thứ đạo, nói mọi ngôn ngữ với mọi tầng lớp với cái học vấn "đúng sai tại ai cũng được " đấy chứ gì. Còn tôi cũng không hiểu thật sự hoá rồ hoá dại ở đây nghĩa là gì --nói những lời nói lịch sự, thật với lòng mình, bình luận bình đẳng, tôn trọng mọi người , lễ phép thì bị coi là hoá rồ hoá dại . Hay là phải tuổi cao, tóc bạc, lưng còng , mặt nhăn nheo,mắt đeo toàn số, óc đầy chữ --> hói đầu thì nói lời thiếu tế nhị, vô ý thức, hạ thấp người khác, thì mới thật sự là dạng "normal " He he khó mà hiểu nổi đầu óc người lớn, phải chăng là "anh " đang muốn dạy các em giai em gái mấy bài học làm người nhân đạo đó vậy, tôi thật sự cảm ơn anh vì đã có cơ hội học được một bài học "nhân cách" mà đến thầy cô, cha mẹ, anh chị, bạn bè cũng chưa bao giờ dạy . Có lẽ sách Đạo Đức của Việt Nam sót mất câu nói này chăng...Thật là thất vọng !!

Chia sẻ trang này