1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexx

    alexx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn, tớ không nhớ tên phim lắm, bây giờ chỉ nghĩ ra được mỗi cái "Pourquoi pas moi" của Pháp thôi. Hình như hồi trước Vi huynh có nêu mấy phim rất tiêu biểu của Châu Âu, bạn quan tâm thì PM cho Vi huynh mà hỏi
    Bác Jarrodbui đúng là thế nào cũng nói được, mọi người chê phim thì bác bảo tại đĩa rởm, tôi kêu rạp vắng khách thì bác nghĩ ngay là tại phim đã chiếu được 6 tháng, xin thưa là tôi xem hồi phim mới ra cơ, tôi lên DAN bình loạn từ cái lúc chưa có topic này nhá. Bác tự hào vì topic dài mà quên mất một điều: phần lớn số trang trong này là dành cho các cô cậu mới lớn vào trình bày kiến thức giới tính và một số thành viên bị ức chế về zzzhọc vào giải toả nỗi niềm. Không chứng minh điều gì về mặt điện ảnh cả.
    Nếu nói đến chuyện châm chích lòng ái mộ của người khác thì tôi thấy các bác mới là kẻ gây sự đầu tiên. Ai là người chưa xem Crash nhưng đã nói là BBM xứng đáng đoạt tượng vàng hơn? Ai đã nhận xét tầm bậy là Lord of the Rings đoạt nhiều Oscar nhưng không gây tiếng vang bằng BBM? (Không ở trong này, tinhyeutoihat ở movieboom thì phải, bác thấy đấy, tôi thù rất dai ) Ai mang Forrest Gump, Cuốn theo chiều gió ra để so sánh ý nhỉ? Nếu vài chục năm nữa mà các bác còn nhiệt huyết được với BBM như thiên hạ đối với Gone with the wind thì lúc ấy hẵng nói chuyện nhé.
    P.S. Bác không thích phim Hàn Cuốc thì cứ thọt vào mà phê phán, có ai bảo gì đâu?
    Được alexx sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 13/05/2006
  2. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Cái này bác xem lại hộ em. Em không biết nên Mỹ họ xem phim thế nào chứ bên em phim nào hay dù chiếu trên rạp đã lâu họ vẫn dắt nhau đi xem đông như thường.
    Đại khái em thấy người xem có hai loại chính ; một là Mr everybody, thích chạy theo mốt, ồn ào thích đi đến những rạp chiếu bóng lớn màn ảnh rộng hoành tráng để xem những phim "nổi tiếng" đang thịnh, hết đợt thì xẹp dần đi, hai là những người thực sự hâm mộ điện ảnh ít quan tâm đến những hiện tượng trên, cho dù phim được trình chiếu đã lâu, hết "mốt" nhưng là phim hay có chất lượng họ vẫn đi xem như thường.
    Có cả đống những câu lạc bộ điện ảnh toàn chiếu những phim cũ hoặc "vô danh" mà vẫn đông người xem.
    BBM bên Mỹ người ta hâm mộ thế nào em ko biết, nhưng bên em thấy cũng thường, lâu lắm rồi ko thấy ai nhắc tới nữa. Trong đám người quen, có mỗi em là có vẻ hâm mộ phim này nhất, có lẽ vì là con gái nhạy cảm. Mấy đứa kia chúng nó có vẻ hờ hững, phần lớn chưa từng đi xem.
    Cảm nhận của riêng em là tụi Châu Âu hình như đánh giá phim Mỹ ko cao lắm, đa phần coi đó là những phim phổ thông, giải trí đơn thuần.
    Một bộ phim có được nhắc tới nhiều hay ko còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, ko phải cứ hay thì sẽ nổi tiếng và ngược lại. Hơn nữa 4rum MFC này quá nhỏ bé để có thể kết luận điều gì. Chỉ cần những fan của các phim khác có mặt ở đây và tích cực post bài thì sẽ cũng có rất nhiều topic dài như vậy hết.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he cô chú nào thích xem phim về đề tài đồng tính của châu Âu thì anh xin giới thiệu một bộ phim đã đoạt giải Oscar năm 2000 cho phim nước ngoài hay nhất, giải đạo diễn xuất sắc nhất của Cannes 2000 và vô số các giải khác.
    Chỉ có điều anh lấy làm ngờ rằng chẳng mấy người từng nghe đến nó: Todo sobre mi madre (All about my mother) của Pedro Almodóvar.
    http://www.imdb.com/title/tt0185125/awards
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 13/05/2006
  4. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1

    Oài, phim của bác đạo diễn này hơi bị đặc biệt ạ, nhưng mà em cũng muốn xem. Hồi lâu rồi đi xem phim em định xem La mala éducatión, nhưng mà hôm đấy đi cùng cậu bạn đồng tính không biết cậu ấy nghĩ hay ngại cái gì hay ko thích sở trường của ông đạo diễn nên sau cùng hai đứa xem Les Choristes
  5. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào nói fan của BBM toàn là các em teen mới lớn là vơ đũa cả nắm đấy nhá. Ngoại trừ bạn Eternal còn khá trẻ, còn lại các fan khác không phải là nhí nhố cả đâu. Các fan của film khác thích thì cứ việc post nhiều vào thread của mình, nhưng tại sao họ lại không làm như vậy.
    Như mình đã nói trước đây, mặc dù thích BBM nhưng không có nghĩa là mình mù quáng ca ngợi tất cả những người đồng tính, cũng như chuyên lùng sục phim đồng tính để xem. Chỉ có phim hay hoặc phim dở mà thôi. BBM đúng ra là phim về tình yêu, chứ không phải đơn thuần là gay cowboy movie. Nếu muốn xem phim ***, gay or straight, chiếu thẳng trực diện 100% nude phía trước thì phim châu Âu là nhất rồi, đặc biệt là phim Pháp. Phim châu Âu có nhiều phim rất lãng mạn, nhưng cũng có nhiều phim phải nói là bệnh hoạn với các cảnh quay trắng trợn luôn. (BBM không là cái gì nếu so với những phim này). Bạn nào chịu khó xem nhiều phim châu Âu thì biết. Làm phim bạo quá thì phải hạn chế khán giả, dẫn tới doanh thu kém. Phim Mỹ làm ra chủ yếu là nhằm đạt doanh thu, nên họ phải làm sao cho nhiều đối tượng khán giả xem được.
    Diễn đàn MFC ttvnol chỉ dành cho khán giả VN thôi. Bạn hãy vào davecullen, ennisjack thì sẽ thấy fan BBM post cả ngàn trang trên mạng chỉ sau có vài tháng. Không có phim nào khác mà có 4rum quá active như vậy. Fan già trẻ lớn bé, gay, straight, married, single cỡ nào cũng có.
    Xin được lạc đề một chút. Mình hồi chưa qua châu Âu rất ngưỡng mộ văn hóa lâu đời của châu Âu, nhưng khá thất vọng sau khi du lịch về. Dịch vụ bên châu Âu phải nói là thua xa Mỹ, nhân viên không bao giờ nở nụ cười, cả người dân bình thường hỏi đường cũng không thèm chỉ, đặc biệt là Pháp. Vật giá thì đắt đỏ gấp đôi Mỹ mà phong cách làm việc thì chậm chạp lề mề, sốt cả ruột nếu có việc phải đến các cơ quan công quyền. Đặc biệt là vào mùa hè, dường như ai cũng đi nghỉ hè, mọi hoạt động dừng lại. Ngoại trừ các kiến trúc cổ kính lâu đời, nhà cửa người dân và xe cộ rất là chật chội nhỏ bé. Người nhập cư ở châu Âu không dễ gì mà vươn lên như ở Mỹ, vì những cơ hội ngon lành thì dân bản xứ lấy mất từ khuya rồi. Ai đã có job rồi thì cứ ngồi đó mà rung đùi suốt đời. Còn ai chưa có job thì đợi đến kiếp sau may ra tìm được. Ở Mỹ không có gì là chắc chắn, có job rồi mà không phấn đấu sẽ bị đá văng ra cho người khác vào. Ai cũng có cơ hội đồng đều như nhau. Anyway một điều mình thích ở dân châu Âu là ai cũng gọn gàng thanh mảnh, chứ không mập phì như Mỹ, có lẽ do đi bộ metro nhiều.
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Phim La mala Educacion thì hơi bị nặng đô rồi, thảo nào mà ngại. Em xem phim này với bạn gái mà cũng thấy rõ ngượng
  7. Princess_Aurora

    Princess_Aurora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, đến ''All About Lily Chou-Chou'' còn có forum với BBS rất chi là đông vui và xôm tụ cơ mà ! Haha !
  8. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin cho phép mình cũng lạc đề một chút. Anh Bùi ở Hoa Kỳ lâu hơn em nên rành dữ nhỉ. Hiện tại thì em không thể nói tốt về Mỹ như anh Bùi được vì còn nhiều chuyện em cần tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, theo như gia đình em nói và bản thân em quan sát, Hoa Kỳ có cái cultural diversity là đứng đầu thế giới, và mọi người từ các sắc dân đều có quyền lựa chọn văn hóa, tín ngưỡng cho mình.
    Châu Âu thế nào thì em không rõ, nhưng có vẻ như quyền dân sự của họ rộng hơn Hoa Kỳ. Ít thấy ai nói về bạo hành người đồng tính ở Âu như vụ Stonewall ở Mỹ cả. Người Mỹ dường như vẫn còn cái stereotype rất nặng về nhiều chuyện. Ngay trong giới đồng tính hay cải tính, nhiều người hay assume phải thế này mới là đồng tính, thế kia thì không phải.
    Cùng là Oakland thôi mà phía bên kia đường là Mỹ đen sống, còn bên nay là 99% là Mỹ trắng.
    Kể ra những ai đồng tính mà ở Châu Âu thì đỡ khổ hơn nhỉ. Khổ nỗi là nếu Mỹ quốc này mà cũng như Châu Âu thì lấy đâu ra cuộc bình luận về Brokeback Mountain như hôm nay? Như bạn gì đó trong bài trước nói phim sẽ không còn hay nữa
  9. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Eternal,
    Mặc dù phim BBM cho thấy sự mù quáng, thủ cựu của xã hội Mỹ vào thập niên 60 đã giết chết mối tình đẹp giữa Jack và Ennis, đặc biệt là ở những đầu óc ngu muội của người dân quê (redneck), mình lại thấy khâm phục tính dân chủ và cởi mở của người Mỹ. Họ không sợ khi vạch áo cho người xem lưng, cho cả thế giới thấy những mặt trái của xã hội mình. Khác với một số quốc gia chậm tiến, cái gì cũng lo giấu diếm, hễ có ai nói động đến một câu, cho dù là sự thật hiển nhiên thì tự ái nổi lên đùng đùng, không cần biết người ta nói có đúng hay không!
    Gần đây mình đọc được tâm sự của một người phi công ở Texas sau khi xem BBM bị sụt mất 5 kg vì không buồn ăn uống gì trong mấy ngày liền. Sau đó 2 vợ chồng ông ấy đi gặp bác sỹ tâm lý thì họ nói rằng do lúc nhỏ bị abuse (lạm dụng) nên ấn tượng nằm sâu trong đầu. Đến bây giờ do xúc động mạnh nên nó bộc phát ra ngoài. Mặc dù là người dị tính (straight), nhưng sau khi xem phim này ông đã tích cực hoạt động giúp đỡ những người đồng tính, và ngăn ngừa những sự phân biệt đối với đối tượng này tại hãng hàng không ông đang làm việc.
  10. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hmm, những gì anh Bùi nói nghe thật cảm động.
    Thật ra, theo em thấy thì người Mỹ trắng tại Cali có vẻ biết thông cảm và hoà đồng với nhiều sắc thái của vấn đề tính dục hơn cả người Á mình nữa đó.
    Một lần, em đi ăn tại McDonald. Người tính tiền cho em là một thanh niên khá trẻ. Anh ta có thân hình mảnh khảnh và nói năng cũng như cử chỉ lã lướt còn hơn phụ nữ. Em thấy hơi gai mắt một chút, nhưng những khách hàng khác kể cả học sinh trung học thì không để ý gì hết.
    Một lần nọ em vào một tiệm auto shop mua đồ, gặp một ông đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Ông ta ăn mặc như phụ nữ và nói chuyện cũng thế. Chỉ có em là thấy hơi lạ, còn những khách hàng khác chẳng thèm liếc mắt.
    Vậy mà ngoại trừ San Francisco đôi lần em lên, rất hiếm chỗ khác em gặp same-*** guys kiss hay là make love.
    Ở Mỹ này, có những điều thật là kỳ quặc. Các hội đoàn tôn giáo bảo thủ thì dội bom ác chiến vào Brokeback Mountain, trong khi Transamerica cũng nổi đình đám thì lại ít thấy đề cập.
    Một lần em học lớp human ***uality, có đoạn phim tài liệu chiếu cảnh 2 chàng hôn nhau thắm thiết, thế là my classmates ồ lên một chập. Có người còn nhả "Oh! ****! Turn it off!" Vậy mà khi chiếu đến đoạn nói về quá trình coming out cũng như real-life test và *** reassignment surgery của một người male to female thì lại chẳng có ai lên tiếng.
    Quả là dị hợm!

Chia sẻ trang này