1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào ở Mỹ chắc đã xem MTV Award lúc 9PM tối nay rồi. Jake Gyllenhaal đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất và nụ hôn giữa Jack và Ennis đoạt giải Best Kiss. Giải này do khán giả bầu phiếu trên mạng nên công tâm và khách quan hơn nhiều so với giải Oscar do các cụ giám khảo lẩm cẩm với political **** vớ vẩn. Thêm một giải thưởng nữa vào danh sách giải thưởng dài lê thê của Brokeback Mountain. Congratulations!!!
    Mặc dù sau BBM mình có xem nhiều phim khác action, drama lẫn thriller và thích thú những phim như Firewall (Harrison Ford - hình như Việt nam đang chiếu phim này), Running Scared (Paul Walker - action bạo lực dữ dội nhưng hay có nội dung đàng hoàng), MatchPoint (Scarlett Johansson - the best của Woody Allen), London (Jessica Biel), District B13 (phim Pháp)...(ngọai trừ Da Vinci Code là đồ dỏm đáng vứt thùng rác), nhưng BBM vẫn luôn ngự trị số một trong lòng hâm mộ của mình. Và mình chỉ là một fan bình thường trong số hàng ngàn fan khác của BBM trên khắp thế giới.
    Way to go, BBM!!!
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    The best of Woody Allen? Xem được bao nhiêu phim của WA rồi mà bạo mồm thế?
  3. lovepete

    lovepete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xem được bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng ở chổ có cảm được nó hay không. Cảm xúc của mỗi người khác nhau mà lị....
  4. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ăn 1 quả táo trong đời thì có thể nói đấy là quả táo ngon chưa từng thấy, ngon nhất đời tôi.
    Nhưng nó chưa chắc đã là quả táo ngon nhất trong các quả táo .
    Đến chết.............
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 10/06/2006
  5. alexx

    alexx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    The Da Vinci Code của Tom Hanks có thể không hay bằng 1% nguyên tác của Dan Brown, nhưng vẫn có ngôn ngữ điện ảnh hấp dẫn riêng. Phải cần đến một nền tảng kiến thức nhất định về tôn giáo, hội hoạ và khoa học để thẩm thấu được bộ phim khi mà đạo diễn Ron Howard không diễn giải từng chi tiết đến chân tơ kẽ tóc như trong tiểu thuyết.
    Ngoài ra, với kinh nghiệm tệ hại về chuyến viếng thăm Châu Âu của bác Jarrodbui, chắc rằng những địa danh trong phim như nhà thờ Saint- Sulpice, bảo tàng Louvre và cuộc truy tìm chiếc "Chén Thánh" xuyên từ Paris sang London và Scotland không gợi lên cảm giác gì cho bác nhể?
    Ít nhất, đối với bản thân tớ, Da Vinci code là một bộ phim có đôi chút mới mẻ và thú vị, chứ không như Brokeback mountain mà ngay từ the very beginning mọi khán giả đều chẳng cần biết trước nội dung phim mà vẫn nhìn thấy được trên chán chú Jack viết sẵn mấy dòng chữ "Hey I''m a gay, boy" bằng cái liếc Ennis lúc vừa nhảy xuống khỏi xe tải của anh ta, và hiểu rằng hai gã này trước sau gì cũng sẽ f*** nhau!
    Mạt sát Da Vinci code trong topic Brokeback mountain, có lẽ không phải là một hành động khôn ngoan của fan BBM.
  6. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    - MatchPoint là the best of WA: đây là ý kiến cá nhân của mình. Các phim khác của WA khó xem hơn nhiều, tiết tấu phim quá chậm, khơng có điểm nhấn, mặc dù có một phim của ông đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 1995 (Mighty Apro***e).
    - Da Vinci Code: đồ dỏm đáng vứt thùng rác: đây là ý kiến của các nhà phê bình phim trên toàn thế giới. Đây cũng là cảm giác của đa số khán giả xem phim. Mình và một số bạn khác vào xem phim ngáp lên ngáp xuống, Tom Hanks gây thất vọng não nề già xấu mập, đóng dở (mong đoạt giải Mâm xôi hoặc Cóc xanh năm nay), chỉ được cô nàng Audrey Tatou quá xinh nhưng khá lu mờ trong phim. Mình không hề kỳ thị phim quay ở châu Âu hay có mặc cảm gì với châu Âu nhưng phim dở phải nói là dở. It''s a fact.
    Phim này phá kỷ lục phòng vé chỉ vì "peer pressure", thấy ai cũng bàn tán xôn xao, ai cũng tìm sách về đọc nên mình cũng phải đi xem chứ không thôi thiên hạ chê mình cù lần, mặc dù xem phim xong chẳng hiểu nó nói cái gì??? Mình có anh bạn VK ở Mỹ từ năm 75 đang lấy Ph.D ở Stanford mà đi xem phim cũng ù ù cạc cạc luôn.
    Chỉ có Dan Brown và êkíp của ông là khoái chí hốt bạc đầy túi. May mà ông ta báng bổ Thiên Chúa Giáo chứ dám mà nói động đến Hồi Giáo thì có nước chui xuống hang mà sống!
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he Ecran đâu, vào làm một bài về Annie Hall đi em...
  8. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt cứ phải nhất quyết vào topic BBM chơi nhỉ?
    Lại còn lôi cả em vào nữa chứ.
    Match Point điểm cũng cao mà, hì.
    Ôi, em ghét Annie Hall
    Em thích Take the Money and Run.
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    "Mình có anh bạn VK ở Mỹ từ năm 75 đang lấy Ph.D ở Stanford mà đi xem phim cũng ù ù cạc cạc luôn."
    He he, gọi Ph.D của em ra đây, anh đưa cho Truyện Kiều mà đọc, xem có hiểu được câu "vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề" không? Ở đâu ra cái định lý "Permanent Head Damage thì xem phim gì cũng hiểu" thế?
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 12/06/2006
  10. alexx

    alexx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ối cái "vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề" này tinh tế lắm, đến dân trong nghề còn chưa chắc quán triệt được
    Trong lúc chờ Annie Hall (hoặc Take the Money and Run), xin nói tiếp về The Da Vinci code.
    Tôi vốn đã săm soi cách xếp hạng phim của giới phê bình và các khán giả đủ nhiều để có thể đoán được họ sẽ cho tác phẩm nào bao nhiêu điểm. Vì vậy tôi khá ngạc nhiên trước mức điểm thấp một cách đáng ngờ mà một bộ phim nghiêm túc như Da Vinci code nhận được: không hề cao hơn "Silent Hill" nhố nhăng. Nguyên nhân có thể nằm ở mấy điểm sau:
    - Nhạy cảm về tôn giáo
    - Phim quá dở so với truyện
    - Trong phim không có màn tình củm nào để "lay động lòng người"
    Những bài review có đả động đến một trong ba lý do trên, dĩ nhiên là không nên tính đến vì chúng không có đủ độ công bằng. Số review còn lại, tôi tin rằng quá ít.

    Tôi cũng biết bác Jarrodbui có thói quen mang các số liệu thống kê ra để hù thiên hạ (đặc trưng của dân Mỹ), nhưng tôi với bác đang tranh luận trực diện, hay hoặc dở thì cũng nên nói cho kín kẽ chứ mang ý kiến dư luận vào làm gì, chỉ tổ nhiễu mạch chuyện.
    Đây chẳng phải vấn đề "kỳ thị Châu Âu" gì đó, mà là bác không cảm được cái không khí Châu Âu của bộ phim - điều làm nên 50% cái hay của Da Vinci code - một phim vẫn Hollywood chính hiệu.
    Để tiếp tục, mạn phép copy lại bài của tôi ở bên dienanh.net qua, hy vọng không làm nhàm tai các bác:
    Được alexx sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 12/06/2006

Chia sẻ trang này