1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim này đến nay vẫn chưa có bản đẹp...hình như bên Cục Điện Ảnh Mỹ bưng bít bộ phim này ghê lắm...hôm qua em ngồi xem bản xấu mang từ bên Thái về tuy là nội dung hay nhưng chả thấy rõ cảm xúc của nhân vật bởi vì phim tối quá,e chả thấy gì cả
  2. tom_do_2309

    tom_do_2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Phim này đã có bản đẹp (nhưng chưa có phụ đề Tiếng Anh) ở Hà Nội (số 5 Tạ Hiện).
    Bạn nào muốn xem có thể qua đó mua, có gì xem xong thì cho biêt thêm ý kiến nhé .
  3. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở Việt nam nên đợi đến lúc có bản DVD rõ đẹp và phụ đề tiếng Anh hoặc Việt chính xác hãy xem, để có thể cảm nhận được cái tuyệt vời của bộ phim này. Vì xem phim này không phải như xem phim Hongkong hoặc Hàn Quốc cố ý coi nội dung cuối cùng ra sao, ai sống ai chết, mà từng một chi tiết nhỏ trong phim đều nói lên một biểu tượng riêng. Đạo diễn Lý An đúng là thiên tài và rất tinh tế. Nhiều khi mình không biết ông có phải là gay kín không mà quá tinh tế đến như vậy. Diễn viên đóng vai Jack quá đẹp và diễn xuất thần cũng bị nghi là gay luôn. Bạn nào ở nước ngoài nên đến rạp xem để cảm thụ được âm thanh, hình ảnh trên màn ảnh rộng, hay hơn xem DVD ở nhà nhiều. Mình xem phim này 4 lần rồi (trên internet có nhiều người xem đến 17 lần!). Có lần gặp một cô gái đi xem với người yêu, khi đèn tắt cô gái đứng dậy đi không nổi và người yêu phải dìu cô ấy từng bước ra ngoài, nước mắt chảy dài trên má.
    Biểu tượng trong phim:
    - Hai chiếc áo treo trong tủ (tiếng Anh là closet). Người gay kín tiếng Anh gọi là gay in closet/closeted gay. Phần cuối phim khi Ennis mở tủ áo ngắm nhìn 2 chiếc áo kỷ niệm, có nghĩa là Ennis không còn là gay kín nữa (no more in closet) và chấp nhận bản thân mình. Tuy nhiên đã quá trễ vì Jack đã chết. (Tin ngoài lề: chiếc áo Jack mặc trong phim đang được bán đấu giá trên Ebay cho quỹ từ thiện, đã có người trả giá đến 30.000 USD cho chiếc áo này- 3 ngày nữa sẽ đóng lại cuộc đấu giá này).
    - Bộ phim nhấn mạnh tình yêu có thực giữa 2 người gay. Khúc phim Ennis ngồi ăn tối cô đơn một mình thì cô bồi bàn đến kéo anh ra nhảy và sau đó nhờ anh bóp chân cho cô. Cô bồi bàn rất trẻ trung xinh đẹp và ***y, nhưng tội nghiệp cho cô, tâm hồn Ennis đã hoàn toàn thuộc về Jack rồi đâu còn chỗ cho người đẹp nữa. Cô đã khóc trước mặt Ennis và nói rằng "People don''t fall in love for fun" (Người ta đâu có yêu cho vui).
    - Con cừu bị xé xác bởi bầy sói là hình ảnh con người bị tế thần hoặc con người tội lỗi theo Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo. Jack và Ennis luôn mang mặc cảm mình là người tội lỗi vì lỡ vướng vào mối tình đồng tính.
    - Hình ảnh hai con đường hẻm: đường hẻm lúc đầu khi Ennis chia tay Jack sau mùa hè đầu tiên, anh không chịu nổi khi chia tay nên đã đập đầu vào bức tường trong đường hẻm tối mà khóc âm thầm một mình. Đường hẻm tối tăm thứ 2 khi Jack lái xe 14 tiếng đến thăm Ennis sau khi ly dị vợ để rồi thất vọng bẽ bàng khi Ennis từ chối sống chung với Jack vì sợ dư luận xã hội. Jack quá thất vọng đi vào hẻm tối bên Mexico để tìm trai bao cho quên cay đắng.
    - Hình ảnh đầu tiên trong phim chiếc xe nhỏ xíu chạy trong đêm tối khi Ennis đến Brokeback tìm job. Hình ảnh cuối phim cũng chiếc xe nhỏ xíu trong đêm tối khi Ennis đến thăm cha mẹ Jack: khởi đầu và kết thúc của một cuộc tình trăm năm!
    - Hình ảnh nude (khỏa thân) mờ mờ của Ennis khi tắm, khác hẳn với hình ảnh khỏa thân rõ ràng (phía sau) của Jack khi giặt đồ bên suối. Jack hoàn toàn thỏai mái với bản thân mình, trong khi Ennis vẫn còn ngại ngùng và tranh đấu nội tâm chưa dám chấp nhận mình.
    Vài hàng chia xẻ với các bạn. Khi nào nghĩ ra điểm nào khác sẽ tâm sự thêm. Thân.
  4. 2leftfeet

    2leftfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Film bản đẹp như bạn nào nói ko biết có phải là film có phụ đề tiếng việt và thuyết minh ko ? Mình mua một DVD ở ngoài hàng trên phố Hàng gì đó (ở khu 36 phố phường) có hình nét nhưng mà tiếng anh thì rất bé. Còn tiếng việt và phụ đề thì cực linh tinh. Ko hiểu cái đứa nào ăn tiền dịch phim mà dịch láo thế ko biết. Hệt như phim memoirs of geisha, toàn dịch bậy, kiểu như nghe một vài từ rồi phịa lời vào, nhiều khi sai hoàn toàn về ngữ nghĩa mất hết cả cái hay của bộ phim. Ví dụ như đoạn đầu trong quán rượu Jack hỏi Ennis là "You ever rodeo?" nôm na là Cậu có cưỡi bò tót bao gio*` chu*a ? thì Bản dịch là Cậu có nghe radio ko ? Mình xem phim mà cứ trố mắt ra, vừa bực vừa buồn cười. Tốt hơn hết ai muốn xem phim có phụ đề thì chờ có bản đẹp hoặc đợi đến khi mình làm lai subtitle mình sẽ burn cho.
    Bạn jarrodbui đưa ra nhiều ý tưởng lạ,'' chắc đến tác giả kịch bản cũng chả nghĩ đến. Tôi nghĩ là bộ phim nói nhiều hơn đến thân phận và tình yêu, hơn là nói đến gay hay straight. Ngay như Lý An cũng nói rằng , mọi nguời ko nên gọi bộ phim là "a gay cowboy movie" mà nên hiểu rằng đây là a love story. Tôi nghĩ là khi tác giả viết truyện này và những người làm nên bộ phim này, như Lý An hay tác giả kịch bản, họ ko nhằm tới giải quyết những vấn đề closet gay như bạn suy diễn mà nó muốn khắc hoạ xa hơn là tình yêu của con người. Cũng như cái slogan của film "love is a force of nature", tình yêu là cũng la` một sức mạnh của thiên nhiên và tạo hoá, và cho dù đó là tình yêu giữa hai chàng cao bồi chăn cừu. Điều làm nên cái hay của câu truyện tình yêu này đó là sức sống của tình yêu di suốt một chặng đường dài bằng cả cuộc đời của hai người với rất nhiều trăn trở và thử thách, cho dù tình yêu ấy được chi bắt đầu bằng một mùa đông trên núi brokeback. Nhũng giờ phút những ký ức về brokeback đã trở thành một sợi dây buộc họ với nhau để bao nhiêu năm họ vẫn ko thể dứt ra được. Và hơn hết có lẽ bộ phim gây xúc động lòng ngưòi vì nó để lại cho người xem bao tiếc nuối. Xem phim xong ai cũng nghĩ rằng giá như Ennis đã ko quá sợ hãi với định kiến xã hội, giá như Ennis đã theo Jack Twist để sống hạnh phúc với trang trại của hai người, giá như Jack ko chết... Và Ennis phải trả giá cho sụ sợ hãi của bản thân mình, anh sẽ sống trong niềm tiếc nuối về tình yêu và Jack cho đến hết cuộc đời. Tất cả còn lại cho Ennis sẽ chỉ là hai chiếc áo , một tấm hình Brokeback mountain để đưa anh sống lại với quãng đời đẹp nhất của mình trên lưng núi đó...
    Cái tài tình của ngưòi viết truyện và làm phim là truye^`n đưọc tình yêu và xúc cảm của nhân vật đến với người xem và khiến họ cảm nhận được nỗi niềm của nhân vật. Xem xong phim và đọc truyện tôi có cảm giác mình bị ám ảnh nặng nề , cái cảm giác mà chỉ những tác phẩm lớn như Gone with the wind hay Titanic mới làm được.
    Được 2leftfeet sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 19/02/2006
  5. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình xin bàn tiếp về BM nhé.
    - Cảnh cuối phim: khi cô con gái Almar Jr. đến thăm bố Ennis, cô nhìn thấy nhà cửa trống trải nghèo nàn quá bèn hỏi bố là sao không có đồ đạc gì hết vậy? Ennis trả lời: "WHEN YOU''VE GOT NOTHING, YOU NEED NOTHING" (Khi không có gì hết thì cũng không cần gì hết - Jack là tất cả đối với Ennis. Jack chết rồi nghĩa là Ennis không cần gì nữa hết trong cuộc đời này).
    - Khi công việc mùa hè đã hết, Jack và Ennis phải thu dọn đồ đạc xuống núi. Jack thấy thoải mái bình thường nhưng Ennis có vẻ trầm ngâm buồn bã. Lý do: Ennis sợ rằng đây là lần cuối gặp Jack vì anh đã dự tính cưới vợ Almar, thêm nữa anh nghèo và rất cần tiền nhưng job đã hết. Jack thấy bình thường vì anh nghĩ còn gặp lại Ennis mùa hè sau. Ennis đang suy nghĩ bức xúc không cách nào giải tỏa nên khi Jack đùa giỡn làm Ennis chảy máu mũi, thì Ennis đã đấm vào mặt Jack tím bầm dưới mắt trái. Điều đó chứng tỏ 2 người này rất là nam tính qua hành động "bạo lực" của họ để biếu lộ tình cảm gay quyến luyến với nhau.
    - Tuy là phim bi nhưng cũng có những lúc đối thoại hài rất thú vị: Ban đêm hai người nằm bên đống lửa sưởi ấm, Jack thấy Ennis im lặng bèn hỏi Ennis đang nghĩ gì vậy? Ennis trả lời: "Đang có một phút im lặng cám ơn Thượng Đế vì Jack hôm nay quên mang kèn harmonica thổi" (Ý nói chê Jack thổi kèn quá dở). Thật ra đó là những giây phút hạnh phúc duy nhất trong đời Ennis, sau này cuộc đời anh chỉ là cô đơn và tiếc nuối.
    - Jack đi chăn đàn cừu về thấy Ennis loay hoay bên bếp lửa nấu đậu bèn nói "No more beans!" (Thôi không ăn đậu nữa).
    Đạo diễn Lý An cũng muốn thu hút đông khán giả đến với bộ phim nên ông đã để cho 2 nữ diễn viên Michelle Williams (vợ Ennis) và Anne Hathaway (vợ Jack) khỏa thân cho khán giả thấy bộ ngực của 2 cô (để đàn ông đi xem phim với bạn gái được hài lòng đôi chút!).
    Các bạn có thể nghe soundtrack của bộ phim rất hay. Nhạc chủ đề phim là tiếng đàn guitar điêu luyện rất phù hợp tâm trạng phim. Ngoài ra bài hát Nobody gonna love you like me (hát lúc Jack khiêu vũ với Laureen) quá hay, bên cạnh bài hát có ý nghĩa khác là A love will never grow old.
    Jack và Ennis tuy đau khổ nhưng ít ra họ đã tìm thấy được tình yêu đích thực trong cuộc đời. Ngoài xã hội có những người đã lập gia đình hoặc có người yêu nhưng chắc gì đã có tình yêu mà chỉ đơn thuần là ******** hoặc vì tiền tài, danh vọng...?
  6. heobinh

    heobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia mới ra tiệm mua cái vcd về xem, nhưng bực qúa, chất lượng hình ảnh qúa thấp làm giảm đi rất nhiều những hiệu qủa mà hình ảnh của bộ phim mang lại.
    Nhưng không sao, bù lại là nội dung bộ phim qúa hay. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, kết phim rồi mà mình vẫn cảm thấy như lơ lửng giữa những cảm xúc trái ngược nhau của một mối tình qúa bi đát. Ấn tượng nhất với mình là hình ảnh hai người chia tay nhau trên ngọn núi được lặp lại 2 lần: lần thứ nhất là ánh mắt hạnh phúc của Jack khi biết mình chỉ xa người yêu trong giây lát, và lần thứ 2 là ánh mắt buồn thăm thẳm khi linh cảm lần chia xa này là mãi mãi. Thú thật, xem xong cảnh này mình cũng muốn đựoc là...gay qúa, để một lần được sống trong cảm giác hạnh phúc và đau khổ trong một khung cảnh lãng mạn như vậy.
    Chỉ hơi tiếc là Lý An đã để hai người đến với nhau trong một hoàn cảnh hơi thiếu thuyết phục vì diễn biến nhanh và thiếu tính kết dính. Trước khi 2 người đến với nhau, tuyệt nhiên không hề thấy họ có một cử chỉ, cảm xúc gì để chứng tỏ là họ đã chuẩn bị cho "cái đêm định mệnh ấy", khi Jack chủ động tấn công và Ennis cũng "vui vẻ" đáp lại. Và cái cách mà Ennis quyết định đi Mẽico cũng không được làm rõ vì nguyên nhân gì, nếu là vì kiếm tiền cho con gái thì cuối phim, ta có thể thấy rõ là anh ta vẫn không lo được gì cho con, nếu là vì tránh tai tiếng thì là tai tiếng gì trong khi trước đây, ngay khi còn vợ hai người vẫn thường xuyên gặp nhau .
    Cái hay của phim còn rất nhiều. Ví dụ như cảnh Ennis bật khóc khi hai người chia tay nhau, cảnh hai người gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách và bùng lên ngọn lửa đam mê sau bao nhiêu kìm nén, cảnh Ennnis nâng niu hai chiếc áo kỷ niệm bên cạnh tấm hình ngọn núi nơi hai người gặp nhau...
    Cái chết của Jack có thể để lại sự tiến nuối cho nhiều người, nhưng theo tôi, đó là điều không thể tránh khỏi nếu muốn giải thoát cho hai con người đó. Nếu Jack vẫn sống, 2 người lại phải tiếp tục sống trong 2 niềm đau khổ và tuyệt vọng như nhau khi không thể đến với nhau vì nhiều trở ngại.
    Vài ý nghĩ cá nhân về bộ phim, hy vọng tiếp tục được thảo luận với các bạn về đề tài này.
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Các phim kiểu này mà không có phụ đề chỉnh thì xem chỉ có phí.Tỷ dụ như Kingkong đấy,tuy phim toàn lời thoại câm nhưng mà cái phụ đề lởm cũng đã bực lắm rồi
  8. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi đừng nói nữa,em bắt nghiện rũ ra rồi đây!
    Híc,bao giờ ở Đà Nẵng mới chiếu ở rạp nhỉ?
  9. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là sau giải Venice (Italy), giải Quả cầu vàng (Mỹ), Brokeback Mountain vừa đoạt thêm giải phim hay nhất và diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Jake Gallenhaal (đóng vai Jack Twist) tại BAFTA ngày hôm qua(giải thưởng điện ảnh Anh Quốc - tương đương Oscar của Mỹ). Nếu BBM đoạt thêm giải Oscar vào tháng 3 sắp tới thì đúng là thành công vượt bậc cho ekíp làm phim này.
    Bạn Haobinh nói Ennis đi Mexico kiếm tiền nuôi con gái là lộn rồi. Jack mới là người đi Mexico, vì thất vọng khi Ennis đã ly dị vợ rồi mà vẫn không dám sống chung với Jack. Jack đi Mexico tìm callboy để khỏa lấp nỗi buồn. Phim này gây tác động mạnh đến khán giả vì nó quá thực, quá đời. Các nhân vật trong phim không ai là thánh sống cả, ai cũng có lỗi lầm, cũng có những dằn vặt do định kiến của xã hội. Phim ảnh nhiều khi đề cao anh hùng khác với đời thường quá nên không thật (đây là lỗi của đa số phim Việt nam!).
    Singapore vừa mới cho phép chiếu bộ phim này uncut version, trong khi Trung Quốc, UAE và các nước Ả rập thì cấm chiếu phim này. Thật ra cảnh *** trong phim hoàn toàn không thấy gì, vì diễn ra trong đêm tối trong lều và diễn viên mặc nguyên quần áo trên người. Mình thấy tội cho những người chẳng may bị đồng tính mà sống ở những xứ kỳ thị này thì mạt vận rồi.
    Mình thích xem đoạn phim Ennis ngóng chờ mong gặp lại người bạn tri kỷ/người yêu Jack sau 4 năm không liên lạc. Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, uống hết chai bia này đến chai bia khác, hết đứng lại nằm lại ngồi, nhìn ra cửa sổ xong lại đi vô phòng...Rồi đến khi nghe tiếng xe pickup truck của Jack dưới nhà là anh chạy vội xuống, miệng nở nụ cười thật tươi và gọi bạn thật trìu mến (?) "Jack ****ing Twist"!
    (mai mốt có bạn nào dám gọi bạn bè mình trìu mến như vậy không?). Và sau đó là ...nụ hôn nóng bỏng không kềm chế được ngay tại chân cầu thang.
    Cho dù là straight hay gay, mình đều mong ước mọi người trên thế giới này có được tình yêu và tình bạn chân thật và mãnh liệt như thế.
    Từ ánh mắt đến nụ cười của Ennis trong lúc này thấy anh vô cùng hạnh phúc, khác hằn toàn bộ khúc phim còn lại chỉ thấy sự đau khổ, cô đơn và già cỗi!
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    chỉ dám đọc lướt qua thôi, các bác thử thách lòng kiên nhẫn của tớ khiếp quá , mong cái phim này từ đầu năm dưng mà nghiến răng chờ khi nào bản đẹp , phụ đề chuẩn mới rước về

Chia sẻ trang này