1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexx

    alexx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    ... Bộ phim là cuộc du hành xuyên không gian, xuyên thời gian, bay qua những địa danh huyền bí của vương quốc Thiên Chúa giáo và lần theo dòng lịch sử của một tổ chức lâu đời nhất còn tồn tại trên Trái Đất. Hãy chấp nhận cuốn tiểu thuyết như một câu chuyện giả tưởng và bộ phim như một tour hành trình văn hóa, bạn sẽ thấy cuộc đời này còn quá nhiều điều để khám phá!
    Thay vì phê bình bộ phim, tôi sẽ trả lời một số luận điểm mà người xem dùng để kết tội Da Vinci code:
    Phim báng bổ tôn giáo và hình ảnh Chúa Giê su: Tôi không thấy có gì báng bổ ở chuyện Đức Chúa có vợ và có con? Ngài chẳng phải do Maria bằng xương bằng thịt sinh ra, do bánh mỳ và sữa trần tục nuôi lớn, cũng từng làm thợ mộc và từng run rẩy dao động hay sao? Dan Brown đưa ra giả thuyết của mình, và ông đã chứng minh nó khá thuyết phục (theo cách rất "nhà văn nói láo nhà báo nói phét"), nếu điều đó lay chuyển đức tin của một số con chiên thì, không phải là lỗi của bộ phim!
    Phim dựng khó hiểu và không truyền tải được cái tứ mạch lạc lôi cuốn của tiểu thuyết: Công nhận, Ron Howard không phải là một đạo diễn phim trinh thám cừ. Nhưng theo tôi, cái thần của bộ phim không phải là trinh thám mà là khảo cổ. Tôi quả thực không hiểu một tí tẹo gì về mấy nhân vật cảnh sát gian ác, mấy ông cha xứ thâm hiểm béo ú cùng hội Opus Dei lạ hoắc nào đó, mấy gã điệp viên hai mang siêu hạng, nhưng tôi hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của Maria Madalena và chiếc Chén Thánh, với những dẫn giải hết sức hình ảnh của Sir Leigh Teabing và bước chân ngập ngừng kinh sợ của giáo sư ngành biểu tượng học Robert Langdon trên bậc thềm những nhà thờ cổ kính. Bộ phim là sự đắm mình hoàn hảo trong bầu không khí âm u đặc quánh, nơi tiếng vọng quá khứ vang lên từ sau bức màn bí mật của thuở sơ khai.
    Giọng tiếng Anh thiếu truyền cảm của phần lớn các diễn viên trong phim: nên nhớ rằng nhân vật của họ là người Pháp nói tiếng Anh, và những diễn viên người Pháp này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ (không quá tốt, có thể). Hay các vị muốn hậu duệ của Đức Chúa Lời nhất thiết phải biết diễn thuyết thật hùng hồn và nhanh như điện xẹt? Vậy còn giọng nói ngân nga của diễn viên Anh chính gốc Ian McKellen mà mỗi lời thốt ra đều nặng như một câu thần chú, thì để đi đâu vậy?
    Âm nhạc của phim: Những người quá kỳ vọng vào Hans Zimmer muốn có một "Rain man" nữa chăng? Họ có cảm thấy rung động không, khi dưới bầu trời đầy sao Robert Langdon thành kính quỳ xuống , ống kính máy quay xoáy qua hai ngọn Kim tự tháp, sâu vào lòng đất hun hút, mở ra một khoảng không gian vô tận nơi an nghỉ Người đồng hành Yêu dấu, ngoài tầm với của những bàn tay bất kính, tiếng nhạc dồn dập vang lên tràn ngập thinh không như một dòng suy tưởng vĩnh hằng?
    Được alexx sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 12/06/2006
  2. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho phép mình chen vào nhé
    Điều bạn nói không phải là báng bổ mà đơn giản chỉ là trình bày sự thật. Sự thật sẽ giải phóng con người. Không ai có thể che phủ sự thật cả, và sự thật chẳng cần một sự biện minh nào hết.
    Đây không phải nói tốt cho Hoa Kỳ, nơi mình đang ở đâu nhé, nhưng phải công nhận rằng đây là một nơi mà mọi thứ có khuynh hướng merge vào nhau, cho nên người đến từ mọi nơi mới sống chung được. Tôn giáo dần cũng mất đi những truyền thống bảo thủ để hoà đồng với những hình thức tín ngưỡng khác.
    Chỉ có các nhánh Thiên Chúa giáo đa phần là bảo thủ nhất. Rất hoan nghênh sự ra đời của Da Vinci code để làm mở mắt họ ra, mặc dù cũng hơi tiếc là phim lại không xuất sắc bằng tiểu thuyết.
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đến thời điểm này chắc các bạn cũng như tôi đã xem được kha khá những film được nhắc tên trong giải Oscar vừa rồi. Hey, đừng lười biếng viết bài đi mọi người!!!
    Có một vài suy nghĩ liên quan đến BBM và những film Oscar năm rồi, post tạm vào đây vậy. Chú ý: ý kiến cá nhân của tôi, mọi người thoải mái ném đá nhưng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
    Ở hạng mục Best Motion Picture tôi chỉ chưa được xem Good Night & Good Luck. 4 films còn lại, theo suy nghĩ của tôi, thì BBM lại là đề cử yếu nhất. Phải nói ngay BBM là film tôi xem đầu tiên trong 4 film, và tôi thấy film này được. Nhưng thật sự so với những film kia nó không nổi bật gì hơn ngoài chuyện được lăng-xê hết cỡ (công nhận cái press hype có sức mạnh đáng sợ thật) và có câu chuyện tình gây tranh cãi (dù sao như tôi đọc được ở đâu đó, cowboy vốn là biểu tượng sức mạnh nam tính Mỹ, nên 2 anh cowboy yêu nhau chắc chắn là controversial rồi ). Năm rồi, hoặc Munich hoặc Crash được giải này đều xứng đáng, không chỉ do có nội dung sâu sắc giàu tính nhân văn mà còn cả về mặt chỉ đạo nghệ thuật cũng như kỹ thuật đều rất tốt. Thật sự tôi tiếc cho sự vắng mặt của Mrs Henderson Presents với Dame Judi Dench...hmmm... có lẽ tại nó là film Anh j/k
    Sau đó đến những film dưới một chút có Walk the Line, Constant Gardener, North CountryThe Squid and the Whale (cười chảy nước mắt và khá chua chát). BBM chỉ cùng tốp với một vài film nữa và đứng trên mấy film như Memoirs of a Geisha (quá thất vọng), War of the Worlds (nhạt phèo) hay King Kong và Charlie and the Chocolate Factory (nhưng 2 film này xem thoải mái và thú vị).
    Theo thang điểm đến 10, tôi cho BBM 7 điểm. Thứ nhất cho những điểm được: quay film, âm nhạc, diễn xuất (dù ko phải là cream of the crop). Điểm trừ: chính là câu chuyện tình. Quá sến và cliché! Đừng nghĩ việc mang 02 anh cowboy lên film yêu đương tự tình là một cái gì đó original! Ở đây tôi phải đồng ý với đạo diễn Lý An, cũng như khi xem film tôi ko hề coi đây là film về gay, tôi coi đây là một film về thân phận con người và một tình yêu trắc trở bị dồn nén - đấy là cái tài của đạo diễn. Có điều đạo diễn xử lý hơi quá tay - nhịp film chậm một cách cố ý mà film lại quá dài (dù sao cũng có thể coi là được vì chuyện film kéo dài trên 20 năm) với một cái kết quá melodrama và totally predictable là để câu nước mắt. (Nhân nói về cái kết, có 1 film là Transamerica có đoạn kết cực ổn, làm nâng tầng bộ film lên sau khi làm người xem mệt mỏi vì cái đoạn road trip lê thê - hy vọng tôi sẽ sớm post chủ đề về film này lên).
    Best Director năm rồi trượt khỏi tay Spielberg quả là đáng tiếc. Nhưng Lý An cũng rất giỏi, ko chỉ trên cương vị đạo diễn (cái này thì rõ ràng) mà còn trên khía cạnh biết cách khiến cho bộ film luôn được nhắc đến nhiều trong suốt năm 2005 (chứ thật sự sau lễ trao giải Oscar bà con cũng chỉ râm ran này nọ thêm 1 tháng là cùng). Có điều sự tự tin thái quá của đạo diễn cũng như bà nhà văn tác giả truyện ngắn BBM cùng với sự thổi phồng quá mức của giới truyền thông đã góp phần rất nhiều cho việc các die-hard fans của film không thể chấp nhận được một việc vô cùng bình thường là BBB ko được Oscar danh giá nhất. Được và mất là một chuyện rất bình thường, đối với anh, BBM là số 1, nhưng đối với rất rất nhiều người khác, số 1 của họ lại là film này film kia. Oscar - đó là một giải thưởng, và như bất kỳ giải thưởng nào khác, nó sẽ bám bụi thời gian. Giải thưởng ko làm cho một bộ film trở thành kinh điển, thành bất hủ. Sự quyết định chính ở bộ film, ở thông điệp nó truyền tải, ở hình thức thể hiện, ở những cái mới, cái sáng tạo nó mang lại.
    Một điểm khá buồn cười là chính các fan của BBM lại đi đả kích những film khác, trong khi ko rõ họ đã thật sự xem và cảm nhận một cách ko định kiến về những fim đó chưa. Điển hình chính là bà tác giả truyện, đúng như eternity nói, là public figure mà phát ngôn bừa bãi, chỉ khiến người khác xem thường. Hmm... những cảm xúc sâu sắc của con người lại là ''trash'' sao?
    Xem film là để cảm nhận những cái hay cái đẹp (hehe tất nhiên là những film ko nhảm nhí giải trí đơn thuần) và chia sẻ với mọi người, chứ ko phải là để cảm thấy mình ở cao hơn những người ko cùng ý kiến. Hehe đúng thế ko nhỉ
  4. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Lamthanha, bài post của bạn cho thấy bạn cũng xem và nghiên cứu khá kỹ các phim đề cử giải Oscar. Mình cũng xem các phim mà bạn nói qua:
    - Good night and Good Luck, phim trắng đen có yếu tố chính trị, nói về sự kiểm duyệt khắt khe vào thập niên 50. Phim này có lẽ để nghiên cứu về một thời kỳ lịch sử thì được, chứ nói là thích và cảm nhận thì mình không cảm được.
    - Capot cũng tương tự, diễn viên nam đóng xuất sắc, nhưng nói là gây ấn tượng và thu hút fan xem phim thì mình nghĩ không có. Cốt truyện phim khá kén khán giả, cũng nói về một nhà văn trong một giai đoạn lịch sử nước Mỹ.
    - Memoir of a geisha: phim khá xoàng, chỉ được cảnh quay đẹp và trang phục Geisha trông lạ và bắt mắt khán giả Mỹ.
    -Kingkong: quá dài, gần một tiếng rưỡi đồng hồ đầu chẳng thấy Kingkong đâu mà toàn nói chuyện đâu đâu không ăn nhập chủ đề phim, chỉ được cái kỹ xảo điện ảnh xuất sắc.
    - Crash: là phim khá nhất đầy tính nhân bản, cốt truyện đan xen nhiều tuyến nhân vật dồn dập thu hút người xem. Kịch bản: xuất sắc, đạo diễn: hay, diễn viên: xuất sắc. Tuy nhiên nói là phim này ám ảnh người xem đến nỗi phải xem đi xem lại nhiều lần thì không có.
    - Finally, BBM: phim này cũng giống như cà phê thuốc lá vậy. Ai không quen thì nói cà phê đắng, thuốc lá hôi có gì đâu mà thích thú. Nhưng ai đã nghiện rồi thì không bỏ được. BBM cũng vậy có nhiều người xem xong nói quái lạ phim này thường thôi mà sao bà con ai cũng xôn xao vậy, trong khi người khác có khi xem đi xem lại DVD trên 100 lần cũng vẫn còn xúc động.. Có người còn nói không biết Lý An có bỏ bùa mê thuốc lú vào phim không mà ai bị ám ảnh rồi thì 6 tháng sau vẫn còn chưa hết. BBM đặc biệt vì từ trước đến nay phim về đề tài đồng tính chủ yếu chỉ cho gay xem, nhưng BBM là phim đầu tiên thu hút rộng rãi mọi giới xem phim già trẻ lớn bé gay straight đủ hết mọi loại người.
    Trước đây nghĩ đến gay là người ta nghĩ đến những người ăn mặc như phụ nữ ẻo lả, hoặc những kẻ bệnh hoạn giết người không gớm tay (Silence of the lamb), hoặc những thành phần ăn chơi thâu đêm suốt sáng tại các quán bar vũ trường, quan hệ ******** thác loạn...
    BBM thì khác, nó nói về 2 nhân vật rất nam tính, được phụ nữ yêu thích, nghèo khổ, sống trong vùng quê hẻo lánh, cần cù lao động lương thiện để nuôi vợ con và sẵn sàng đập lộn với những kẻ gây hấn để bảo vệ vợ con (cảnh đêm pháo hoa). Đó chính là điều mới lạ của bộ phim. Không chỉ tính trong số các phim được đề cử Oscar năm nay, mà kể cả các phim được đề cử từ trước đến giờ chắc không có phim nào có số lượng fan kinh khủng như BBM. Bạn cứ vào davecullen hoặc ennisjack thì biết, số trang 4rum lên đến hàng ngàn và cứ mỗi ngày lại xuất hiện fan mới. Jake Gyllenhaal đã thay thế Tom Cruise (được cho là mát thần kinh với màn nhảy lên ghế khoe mối tình với Katie Holmes) trong lòng phụ nữ Mỹ.
    -
  5. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    ?????
    Em dốt , bác nói cho em chủ đề film Kingkong cái Với cả cái gì thì cũng fải có dẫn trước chứ , VD độp 1 cái vào thấy Kong cầm búp bê chạy tứ tung trong thành fố rồi , thế thì hay nhỉ
    Em mất đĩa BBM rồi , ko fải cố ý , trời bắt fải làm mất^^
    mà em có thấy Jack nghèo khổ đâu nhỉ ??? Mỗi Ennis vì fải ly hôn thôi chứ . Bi h vẫn còn ấn tượng cái cảnh Jack đi tìm trai để thoả mãn , khủng khiếp , 2 con người đi về fía bóng tối .
    Em lúc đầu ko ghét film này , quá tò mò là đằng khác vì nghe bàn luận kinh quá , nhưng xem xong + với chuyện các fan làm khủng quá đâm ra lại ghét .
  6. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tựa đề của phim là Kingkong mà gần cuối nửa phim Kingkong mới xuất hiện thì có nên đặt tựa phim là Kingkong không?
    Jack xuất thân là thanh niên nghèo nên mới phải cùng với Ennis lên Brokeback chăn cừu trong mùa hè, sống trong cảnh thiếu thốn đủ mọi bề. Vì cùng hoàn cảnh nghèo, cô đơn trong khung cảnh thiên nhiên hoang dã như vậy nên hai tâm hồn đồng cảm này mới tìm đến với nhau.
    Cảnh bạn nhận xét Jack cùng với callboy đi vào bóng đêm bên Mexico chính ra làm cho BBM rất thật và rất đời thường. Đạo diễn Ang Lee và tác giả kịch bản không hề tô vẽ thần thánh cho 2 nhân vật của mình. Người bình thường khi bị thất tình thì làm gì: cũng rượu chè, gái ghiếc tìm quên (nếu hiền) còn không thôi thì tạt acid, đâm chết người yêu (nếu thuộc loại dữ). Jack cũng vậy thôi. Nhiều người xem BBM không nghĩ Jack và Ennis là 2 nhân vật tưởng tượng mà cứ nghĩ là Ennis còn sống đâu đó tại Wyoming già yếu hôm nay.
    Cùng một cuốn phim cùng một cốt truyện, nếu bạn suy nghĩ nó theo kiểu lãng mạn thì nó lãng mạn, còn nếu săm soi nó theo kiểu bệnh hoạn thì nó thành ra bệnh hoạn.
    Ai cũng kết án BBM là bệnh hoạn. Vậy chứ Khỉ Kingkong yêu gái đẹp có bệnh hoạn không? Yêu kiểu đó bệnh hoạn gấp trăm lần BBM!
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Thiên thần gãy cánh (hehe còn 1 cánh thì rõ là gãy 1 cánh rồi), chính các fan quá khích của BBM lại làm cho nhiều người ác cảm với chính bộ film này. Như bạn jarrodbui, với lòng nhiệt tình say mê rất đáng ghi nhận muốn truyền tình cảm thắm thiết của bạn dành cho BBM tới những người khác nữa, lại có thể nói những câu làm người khác khó chấp nhận vì hoàn toàn ko đúng sự thật như cái đoạn cuối cùng ở bài post trên kia thì tớ e là bạn chỉ có thể làm người khác thấy là bạn quá mù quáng thôi, thật đấy.
    Anyway, đã lâu mới có một chủ đề được quan tâm nhiều vậy. Nếu tớ nhớ ko nhầm là từ thời pb[Kill Bill[/b]. Đấy cũng là một thành công của BBM rồi.
  8. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây bội thực phim đồng tính từ Âu-Mẽo sang Á , kể sơ sơ A home at the end of the world (highly recommend cho các fan của BBM) , High Art, Misterious skin, My summer of love , Lan Yu , Hu die ... thậm chí đến cả các samurai của tổ chức an ninh khét tiếng Shinsengumi thời cuối Mạc Phủ cũng được mô tả như những anh fag trong phim Gohatto. Để tài này giống như là mốt, hay là nghệ thuật đang bí đề tài ? Nhiều đồng tính như vậy nên đến BBM mặc dù nổi nhất nhưng tôi chẳng còn hứng thú xem nữa vì những cái hay của BBM những phim khác đã có đủ và có từ lâu rồi , BBM chỉ gây ấn tượng (theo cả 2 hướng) với những người chưa quen với đề tài này thôi. Tất cả các phim đó đều không tệ nhưng chắc chắn là rối sẽ bị lãng quên khi mốt hết thời vì điện ảnh nó không đơn giản chỉ nghệ thuật ở chỗ cái đề tài . Đạo diễn giỏi như Lý An , rất giỏi , nhưng phim của ông ta chưa có phim nào thực sự lớn để có thể về nghệ thuật sánh được với Alfred Hitch**** hay Stanley Kubrick, là những người chưa từng có được một Oscar hoành tráng nào cả . Lý An thụôc tuýp đạo diễn giỏi nghề, thao tác cực tốt (cũng như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca) nhưng để làm được những phim lớn càn phải có một con đường tư duy. Điều đó cũng giống như chỗ khác nhau của nghệ nhân và nghệ sĩ vậy.
    Lúc tình cờ xem phim Van Helsing, trước những tình huống sắp đặt lỗ liễu và gượng ép, tôi nói vui là "phép mầu của nhà biên kịch còn mạnh hơn phép mầu của Chúa". Với BBM, cũng như rất nhiều trường hợp khác trong thời đại ngày nay, phép mầu của mass media mạnh hơn phép mầu của nghệ thuật .
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 19/06/2006
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, mình có cái comment bị xóa oan uổng quá...
  10. alexx

    alexx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ đệ đã đọc kịp trước khi nó bị xoá. Vì lesbian ở Mỹ còn bị kỳ thị hơn cả gay, nên chính quyền cho hẳn phi cơ đến oanh tạc King Kong để làm gương cho giới trẻ
    Kiểu bệnh hoạn này thì chắc phần lớn anh em trong MFC đều mắc phải
    Được alexx sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 20/06/2006

Chia sẻ trang này