1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa mới xem phim này xong. Đúng là phim có thiếu sót cái đoạn đầu, ngay cả lúc đầu tiên mà Jack gặp Ennis (ánh mắt Jack lúc đấy cũng rất kì cục, trông nó hoi sở khánh, lưu manh thế nào ý) và diễn biến từ đó đến cái đêm ở trong lều.
    Tuy thiếu sót như vậy nhưng đây quả thực là một bộ phim hay, khiến mình cảm thấy như đây là một câu chuyện tình yêu thật sự, đoạn cuối cùng lúc Ennis tìm thấy chiếc áo dính máu của mình trong căn phòng của Jack là đoạn mình thích nhất, rất nhiều cảm xúc.
    Mình xem phim ở rạp và xem bản đầy đủ không bị cắt tí nào, nói chung những cảnh *** trong phim mình thấy hoàn toàn hợp lý cho bộ phim (kể cả đoạn 2 cô vợ nữa).
    Tóm lại đây là một bộ phim rất đáng xem, một câu chuyện tình yêu đẹp và nhiều tiếc nuối
    P.S : có đoạn kết tớ không hiểu lắm, có phải Jack về sau sống cùng một người hàng xóm ở Texas (cái ông có bà vợ nói nhiều) nên bị bọn kì thị đánh chết không ?
    Được alicela sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 21/02/2006
  2. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ở đây review hay lắm, nếu quả thật phim như vậy thì cũng đáng xem, chứ thực ra, từ kinh nghiệm bản thân, tớ khá ngại và hơi bị ghê người gay
  3. heobinh

    heobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, vậy là cái vcd mình xem nó bị cắt mất tứ tung rồi còn gì, những đoạn hay nhất (và nóng bỏng nhất) thì lại không coi được, chẳng trách cứ thấy nhiều tình tiết hơi vô lý. Chưa kể con mẹ thuyết minh nữa chứ, nói lung tung cả lên, một bộ phim lãng mạn vậy mà cái giọng thuyết minh cứ đơ đơ như đang thuyết minh cho phim của...Anord vậy, chưa hết, người ta yêu nhau mà cứ "cậu" với "tớ" nghe bôi bác qúa. Thuyết minh kiểu này chưa cần nói đúng hay sai, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm mất hết hứng rồi, mà cũng nghiệt, 2 anh chàng này làm như lúc nào cũng đang "careless whisper" với nhau vậy, chả nghe được gì ngoài những lúc cãi nhau.
    Bạn gì đó nói sao ấy chứ, đoạn 2 người chia tay cuối phim hình như Ennis nói anh ta sẽ sang Mẽico để mở một qúan bar mà? không lẽ lại do con mẹ thuyết minh tự tiện cho anh ta qua đó?
    Nhưng mà dù Ennis có đi đâu thì anh ta cũng là ngươi hèn nhát, không những trốn chạy dư luận mà còn trốn chạy chính bản thân mình. Nghe Jack nói " tôi linh cảm chúng ta không còn nhiều thơi gian" mà nhói cả lòng.
    Phim này rõ ràng là đã giúp chúng ta có thêm một cái nhìn thiện cảm hơn về thế giới những người đồng tính, đó không chỉ là những kẻ dở người dở ngơm mà còn là những con người rất "man", rất thật và cũng rất đáng được trân trọng.
    Bạn nào có bản phim đầy đủ đừng có bị "biên tập" thì làm ơn up lên cho anh em thưởng thức với, chứ như mình ở vùng sâu vùng xa thì chẳng còn cách nào khác ngoài cách phải chấp nhận xem những bản tạp nham này.
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không chắc lắm, cái đoạn mà bố mẹ jack nói là jack sống cùng với một người hàng xóm ý (tại tớ bị cận, đi xem phim ko mang kính nên ko nhìn thấy rõ subtitle lại còn ko nghe thủng hết tiếng Anh nên khổ thế đấy).

  5. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đề nghị cả nhà đừng xem phim thuyết minh nữa. em đọc cả chục bài thấy chúng nó dịch có vẻ láo lếu, hỏng hết phim
    Em nhớ là chỉ có Jack đi Mex thôi, sau khi lên gặp Ennis, bị thất vọng vì Ennis thiếu quyết đoán và ko chịu hi sinh, từ bỏ tất cả cho tình yêu của hai người (cũng chẳng trách được, dấu ấn in đậm từ hồi nhỏ)
    Còn vì sao Jack chết thì ko biết. Ennis nhận được thiệp từ vợ Jack, gọi điện hỏi thì được bảo là chết do tai nạn ô tô. nhưng người xem tự đoán là Jack bị đánh chết. Hai ông bà Texas ở đoạn cuối phim là bố mẹ Jack đấy ạ
    Còn đoạn kết là cảnh Ennis nâng niu chiếc áo rồi tèn tén ten...
    Em thấy hai người đến với nhau ko có gì là thiếu hợp lí cả. lúc đầu Ennis chống cự chút ít nhưng sau đó cũng nồng nàn không kém. người xem tuy đã thấp thỏm chờ một đoạn như thế từ đầu phim cũng thấy bất ngờ, vì ko nghĩ lại "liều lĩnh" như vậy. đúng là lúc đang xem thì thấy hai người có vẻ ko có biểu hiện gì, nhưng nghĩ lại thì thấy có rất nhiều cảnh hai người thể hiện sự quan tâm với nhau (ví dụ như ánh mắt) mà có thể nhầm lẫn với sự tò mò thông thường. cũng dễ hiểu thôi vì cả hai đều cố giấu cái queernees của mình. cảnh trong lều có thể coi là cao trào của sự dồn nén, dưới tác động của ngoại cảnh (ngủ chung).
  6. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có bạn 2leffeet nói rất đúng, về phần truyền tải tình cảm, tình yêu và tình người thì film này rất rất đạt. Phần cảm nhận này thì hầu như ai xem film thấy cũng nói ra được. Cảm nhận được bất hạnh, đau khổ, hạnh phúc hay nuối tiếc của mối tình homo này.
    Còn đoạn cuối film tớ cũng đã nói rồi mà. 20 năm trời đợi Ennis ko được, Jack đã quyết định sống một cuộc sống mới và ko có Ennis trong đó. Jack đã muốn sống cùng Ennis trong cái trang trại cạnh nhà bố mẹ Jack nhưng Ennis ko chịu. Trước khi chết, Jack đã mang một người đàn ông khác về đó sống cùng. Nhưng đó có phải là người chồng có bà vợ hay nói ko thì ko biết, nhưng cái đấy chả quan trọng lắm (tớ cũng đoán là người đàn ông ấy). Quan trọng rằng, nó khắc hoạ tính cách Jack rất rõ: ko cam chịu, vẫn hướng tới hạnh phúc riêng.
    Còn đoạn đầu, tớ thấy diễn biến thế là ok rồi, cần gì phải dài dòng kể nể nữa chứ. Rồi đoạn cuối cùng, cái chết của Jack cũng lửng lơ, người thì tin lời vợ của Jack , người thì tin vào linh cảm của Ennis. Có bác nào còn khéo tưởng tượng là do Jack đi tìm trai nên bị đánh chết, đấy là phét. Ngay bản thân trong film, bảo vợ của Jack ko biết Jack là gay cũng chả biết đúng hay sai.
  7. 2leftfeet

    2leftfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ui mình đã warning rồi mọi người còn nghe thuyết minh hiểu sai là phải. Khổ thế đấy.
    Thôi để kể lại cho những ai hiểu sai vụ việc vậy. Jack chưa phai sống cùng người đàn ông hàng xóm, Đoạn cuối bố Jạck có nói đại ý là " Jack nó đã luôn kể với tôi rằng nó sẽ mang cậu (tức là Ennis) về đây, và xây dựng lại trang trại của tôi. Đến mùa xuân năm nay nó lại nói là nó sẽ cùng một cậu khác lên đây để chăm sóc trang trại này. Đó là một cậu hàng xóm của nó ở duới texas. Nó sẽ chia tay vợ và lên đây sống Nhưng như tất cả những ý tưởng của Jack ...nó chẳng bao giờ thành hiện thực cả "
    Như vậy trong phim ko nói rõ ràng là ai nhưng chắc chắn là Jack chỉ mới có ý định chứ chưa sống cùng với nguời hàng xóm (có thể là cái ông có bà vợ nói nhiều).
    Trong film và trong truyện kể chuyện chết của Jack là do anh bơm lốp xe bị thủng và cái lốp bị bơm quá căng khến nó bị nổ, cái vành bánh xe bị bật ra và đập vào đầu Jack và khiến anh bị bất tỉnh . Khi mọi người đến thì Jack đã chìm trong vũng máu.
    Khi Lureen nói đến đây, Ennis liên tưởng ngay đến cái việc Jack bị hành hung giống như nguời đàn ông bị đánh mà Ennis đã chứng kiến thời thơ ấu. Chính hình ảnh nguời đàn ông này đã là cái bóng của sự sợ hãi trong Ennis, khiến anh ko thể vượt qua được những quan niệm và sự thù ghét của xã hội miền tây đê? đến với Jack.
    Như vậy việc Jack bị chết ko rõ ràng là tai nạn hay bị giết . Còn vợ Jack được xây dựng là ngưòi có business mind, ko care lắm về chuyện gia đình khác với vợ của Ennis. Có thể cô ta ko biết là Jack gay hoặc biết nhưng cũng chẳng care.
    Được 2leftfeet sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 22/02/2006
  8. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Theo Yahoo news hôm nay, 2 chiếc áo trong BBM đã được bán đấu giá cho một người ở Los Angeles với giá 101,100 USD. Toàn bộ số tiền được chuyển cho quỹ từ thiện trẻ em Nam California.
    Thêm một tin khác liên quan đến bộ phim: Jake Gallenhaal (diễn viên đóng vai Jack) đã nhận làm cha đỡ đầu cho bé gái Matilda, con của Hedge Ledger (diễn viên đóng vai Ennis) và Michelle Williams (vợ chồng trên phim và cũng là cặp đôi thật sự ngoài đời).
    Các diễn viên trong phim BBM mặc dù là phim bi nhưng tình cảm được tiết chế vừa phải, rất là nhẹ nhàng sâu lắng. Tưởng tượng cũng nội dung này mà phim Hongkong thì chắc là gào thét thê lương, còn phim Hàn Quốc thì nước mắt chảy như sông như suối!!! Vì vậy mới nể ê kíp làm phim một đề tài nhạy cảm khó khăn như vậy mà doanh thu tới nay trên toàn thế giới đã gần 140 triệu USD rồi.
    Một cảnh làm mình xúc động là lần gặp gỡ sau cùng giữa Ennis và Jack. Khi chia tay, Jack nhìn theo Ennis và hồi tưởng lại 20 năm trước cũng tại núi Brokeback, khi Jack đang đứng thì Ennis từ phía sau đến choàng tay qua cổ Jack thì thầm những lời âu yếm, trước khi lên xe ra đi. Ánh mắt của Jack nhìn theo Ennis chứa đựng cả một trời yêu thương (chính cảnh này giúp Jake Gallenhaal đoạt giải diễn viên phụ xuất sắc BAFTA vừa qua). Dường như biết trước đó là lần gặp gỡ sau cùng, ánh mắt của Jack (giờ đây đã già) nhìn theo Ennis thật buồn bã.
    Công nhận phim này đã lấy lại tiếng tăm cho Hollywood, vốn bị mang tiếng là làm những phim siêu phẩm hành động...doanh thu lớn nhưng hời hợt so với phim ảnh châu Âu.
    Nhiều bạn xem phim đã có cùng ý nghĩ với Ennis về cái chết của Jack là do bị nguời kỳ thị đánh chết, vì câu chuyện xảy ra tại Wyoming, một miền quê xa xôi của nước Mỹ. Cách đây 7 năm, cả nước Mỹ xôn xao về tin Sheppard Matthews, chàng trai nhỏ thó (cao 1m6) du học bên châu Âu về lại Wyoming bị 2 người kỳ thị đánh chết và quẳng ở hàng rào trang trại trong ngày mùa đông lạnh giá. Nước Mỹ thật ra còn nhiều vấn đề khá là bảo thủ so với châu Âu, đặc biệt là ở các vùng quê.
    Phim Mỹ: bạo lực, giết người hàng loạt - no problem nhưng đụng đến vấn đề *** hay đồng tính là cực kỳ dị ứng.
    Phim châu Âu, đặc biệt là Pháp, vấn đề *** hoặc đồng tính...vô cùng thoải mái so với Mỹ.
  9. heobinh

    heobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, cái chết của Jack là do mâu thuẫn trong làm ăn với đối tác, hình như có một lần Ennis đã cảnh báo Jack rằng những đối tác của Jack không ưa anh ta cho lắm. Nhưng suy cho cùng, người đẩy Jack tới cái chết không ai khác là Ennis. Chính thái độ hèn nhát, không dám vượt qua rào cản của anh ta đã giết chết Jack đến 2 lần: cái chết từ tâm hồn khi chia tay Ennis và cái chết thực sự khi đã mất Ennis. Nếu vợ của Enní không dứt bỏ anh ta thì có lẽ Jack còn phải khổ dài dài vì cái tính ích kỷ của anh này.
    Giá như có ai dịch luôn truyện ngắn này cho anh em thưởng thức nhỉ.
  10. 2leftfeet

    2leftfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    post trùng sorry mọi nguời
    Được 2leftfeet sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 24/02/2006

Chia sẻ trang này