1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2leftfeet

    2leftfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Mình xin trích một đoạn mình đã dịch trong truỵện Brokeback Mountain (Lưng núi lở ??) của Annie Proux. Đây là đoạn có thể nói là một trong những đọan hay nhất của truyện, thể hiện một bút pháp rất giàu biểu cảm của tác giả, với cách sử dụng từ vô cùng tinh tế và đầy tính văn học. Đoạn này ứng với đọan khi hai ngừời chia tay nhau lần cuối và Jack nhớ lại một lần chia tay giữa hai người. Với nỗ lực cố gắng giữ lại những hình ảnh và cách dùng từ của tác giả, đôi khi câu văn nghe có thể ko thuần việt, mong các bạn góp ý để mình hòan thiện các đọan khác của truỵện
    Brokeback Mountain
    Tác giả Annie Proux
    ....
    Có một điều mà Jack đã luôn mong nhớ và khát khao đến tột cùng nhưng chẳng bao giờ có thể lý giải được đó là cái mùa hè xa xôi trên đỉnh Brokeback ấy, khi Ennis khẽ khàng bước tới sau lưng, kéo anh lại gần và .. một cái ôm trong tĩnh lặng khỏa đầy cơn khát sẻ chia, ko dục tính.
    Họ đã đứng như vậy rất lâu trước đống lửa đang bùng lên những vệt sáng hồng hào và bóng của hai cơ thể ***g vào nhau như một cái cột lừng lững trước vách đá. Từng phút giây trôi qua được đếm nhịp bởi chiếc đồng hồ trong túi của Ennis và bởi những thanh củi đã dần cháy thành than. Qua lớp khí nóng bồng bềnh phía trên đống lửa,những ánh sao vẫn nhấp nhánh xuyên qua. Hơi thở của Ennis trở nên chầm chậm, nhẹ nhàng, anh khẽ ngâm nga và đung đưa trong ánh sáng lửa lập lòe. Dao động của tiếng ngâm nga tựa như một luồng điện yếu ớt và Jack dựa mình vào tiếng nhịp tim đang đập đều đặn của Ennis. Vẫn đứng đó, anh chìm vào giấc ngủ nhưng cũng không hẳn là giấc ngủ mà chỉ là một cảm giác rất mơ màng, say sưa cho đến khi Ennis thì thầm với Jack một câu nói, vớt lên từ dòng ký ức tuổi thơ khi mẹ anh vẫn còn sống, ?oNày chàng cao bồi, đã đến lúc phải đập cỏ khô rồi, mình đi đây. Xem kìa, cậu đang ngủ trên chân như một con ngựa vậy? rồi lắc Jack một cái, đẩy anh ra, và khuất mình vào trong bóng tối. Jack nghe thấy tiếng đinh thúc ngựa của Ennis rung rinh khi anh đã nhảy lên ngựa, những lời ?oGặp lại sớm ngày mai? và tiếng con ngựa rùng mình phì ra, nghiến cái móng của nó lên trên đá.
    Để rồi sau đó, cái ôm mơ màng ấy đã đặc quánh lại trong ký ức của Jack như một khỏanh khắc của hạnh phúc màu nhiệm, tinh khôi, giữa cuộc sống xa cách và khốn khó của hai người. Không một điều gì đã có thể hủy hoại nó, ngay cả việc biết rằng Ennis có thể đã không ôm anh từ phía trước bởi anh ta không muốn nhìn hay cảm thấy rằng đó chính là Jack, nguời anh ta đang ghì chặt trong vòng tay. Và có lẽ, anh thầm nghĩ, hai nguời đã chẳng bao giờ có những một điều gì gần gũi hơn khỏanh khắc ấy. Hãy để nó mãi là như thế ...
    ....
    Hôm nọ dịch sai mất một đoạn may có người đính chính hộ nên phải sửa lại. Anyway , cũng ko mấy ai care....
    Được 2leftfeet sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 01/03/2006
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Ở HN đã có ai kiếm được DVD bản đẹp có phụ đề tiếng Anh chưa vậy? Cho tớ xin địa chỉ nhé! Nhưng mà phải bản thuyết minh nhé, ghét nhất là thuyết minh ẩu tả làm giảm cả giá trị phim đi mà lại thêm bực mình
    Mấy hôm nay thấy mọi người nói nhiều quá về phim này, lại lên đây đọc review của mọi người lại càng muốn xem nữa.
  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    subtitle tieng Anh film BBmountain
    http://s65.yousen***.com/d.aspx?id=3LG1VU83GD7FX17R8TK3W9YYMQ
    chúc cả nhà vui vẻ
    Được alicela sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 03/03/2006
  4. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn dịch nghe nồng nàn và hay quá bạn ơi.
    Thế cái đoạn mà Jack kéo tay Ennis vào chăn, rồi Ennis phản ứng mãnh liệt lại, bạn dịch thế nào? Trong truyện có không vậy?
    Mình chưa coi phim, chỉ coi cái clip cảnh đó thôi. Nếu bảo cảnh nào khá dơ thì cảnh đó là dơ nhất vì họ quan hệ bằng.....Khi thấy Ennis đưa tay vào miệng là mình biết có chuyện gì rồi. Hừm, sao thấy giống cưỡng đoạt thế không biết?
  5. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em đọc báo thấy có bài viết về các clip "nhái" Brokeback Mountain. Lên youtube tìm thử thấy cũng có nhiều cái hay hay. các clip em đã xem đều dùng nhạc nền của Brokeback, có mấy cái dùng cả câu: "It was friendship that became a secret. There are places we can''t return. There are lies we have to tell. There are truths we can''t deny"
    em thấy có cái này là sáng tạo nhất: Brokeback Mountain của chocolatecakecity:
    http://youtube.com/watch?v=8uwuLxrv8jY&search=brokeback%20mountain
    2 cái này thì phải nói là cực kì brokeback:
    dumb & dumber: http://youtube.com/watch?v=F__Y1HMZ9eo&search=brokeback%20mountain
    flat point:
    http://youtube.com/watch?v=6hZYLy1ll_4&search=brokeback%20mountain
    cái này thì có đoạn đối thoại cuối rất "giàu ý nghĩa" :D
    heat:
    http://youtube.com/watch?v=_cT-rSdcOhs&search=brokeback%20mountain
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
  7. 2leftfeet

    2leftfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  8. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thuộc trường phái là xem film phải xem đi xem lại vài lần may ra mới hiểu hết nội dung film và có thể có những khám phá khác nữa về film. Hic hic hic, dù là rất ngại và hơi sợ mọi người xung quanh đánh giá này nọ về tớ khi thấy một thằng con trai lại đi xem film homo đến 2 này thế này. Nhưng mà tớ vẫn quyết định đi xem lần 2, thế là tối hôm thứ 4 vừa rồi lại mò ra cinema lần nữa để xem. Nhất là sau khi đã tham gia thảo luận sôi nổi về film thế này.
    Lần 2 tớ xem, một phần vì cũng đang busy, thế là ko được tập trung lắm và cảm xúc cũng tụt xuống nhiều quá. Gần như xem film ko còn để nó tự nhiên cảm nhận, mà đúng thực sự là xăm soi, so sánh và đánh giá. Cách xem kiểu này, nói thật là ko hay và ko tốt lắm nhờ. Nhưng mà tớ tìm thấy một số chi tiết ko thấy ở lần xem đầu tiên:
    1. Cái áo sơ mi của Ennis mà được Jack ***g ở trong áo của mình, thì ra là đồ "ăn trộm". Lúc chia tay ở Brokeback, Ennis bảo là để quên áo trên đỉnh núi rồi, hoá ra ko phải thế, mà la Jack ăn trộm làm vật kỉ niệm. Cái này yêu phết nhờ.
    2. Đúng là hai cái áo sơ mi ***g vào nhau là một symbol rất lớn và có ý nghĩa nhất film. Lần đầu xem film chỉ thấy là cảm động, là sự chân tình thôi chứ cũng chả suy nghĩ sâu xa xem tại sao lại là áo sơ mi mà ko phải là kỉ vật khác. Rồi tại sao, hai cái áo sơ mi ấy đều có dính máu, và Jack thì ko chịu giặt đi cho sạch rồi hãy treo lên mắc áo thế. Vì sao? Vì áo sơ mi như là người vậy, và dính máu là báo hiệu một điềm gở rồi. Đại loại thế.
    3. Cũng hiểu thêm là: xác người đàn ông bị giết chết khi Ennis nhìn thấy ngày nhỏ là bị giết do anh ta sống cùng (còn có homo ko x biết) với một người con trai khác. Nó ám ảnh và ảnh hưởng đến Ennis khá nhiều.
    4. Jack đóng đạt khi còn trẻ, nhưng mà khi hoá trang là người trung niêm 40 thì ko tốt, nhìn phát nhận ra ngay. Cái này khá bất lợi cho anh ta khi tham gia Oscar. Chỉ sợ vì vậy mà anh ta ko thể nhận giải Oscar cho diễn viên fụ được. Còn Ennis thì đóng tốt khi trung niên, nhưng đóng ko đạt khi còn trẻ (20 tuổi). Nói chung cũng ko có cơ là diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar lần này rồi. Nhưng đạo diễn Lý An thì hoàn toàn có cơ rất cao là "đạo diễn xuất sắc" nhất Oscar.
    5. Càng xem, càng thấy mình giống tính cách Ennis, x quyết đoán gì cả (ko phải là gay đâu nhé, các bác đừng hiểu nhầm). Toàn sợ những cái vớ vẫn. Ennis biết những cản trở, cấm đoán của xã hội. Ko dám vượt qua, nhưng mà vẫn thỉnh thoáng phá rào, ăn vụng một tí. Kể cũng đểu nhờ.
    6. Một kết luận nữa về film, trong film này ko chỉ có 2 con người bất hạnh (Jack và Ennis) mà là cả một tá người xung quanh cũng đau khổ theo. Hai cô vợ, rồi con cái của họ, và cả những người đàn bà yêu họ (như cô bồi bàn người tình của Ennis). Nhìn giọt nước mắt của cô ấy khi bảo "em ko thể hiểu nổi anh, anh có biết anh đang làm tổn thương người con gái rất yêu anh ko?". nghe xong câu này, thương cô ấy thế chứ. Có thể nói đây cũng là một khía cạnh nữa đáng nói của film này đấy chứ.
  9. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  10. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này