1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brokeback Mountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi afl_vn, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các bạn naỳ,
    Sau khi ngắm nhìn chiếc aó của mình ***g với chiếc áo của Jack, Ennis đã khóc và nhận ra mình đã phí tuổi xuân để làm những việc không đúng với suy nghĩ của mình, và anh bắt đầu sống thật từ lúc đó.
    Vậy theo các bạn, liệu Ennis có thể move on với ngươì khác như Rose trong Titanic không?
  2. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ là ko, có đoạn cuối cô con gái bảo Ennis là "you need more funiture" (tớ ko sure là viết đúng từ này hi hi" thì Ennis bảo "when you have nothing, you don''t need nothing". Đối với Ennis, Jack là tất cả cuộc đời ...
  3. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tội nghiệp quá! Mình nghĩ Ennis còn sống lâu lắm, anh chịu cảnh cô đơn vì người mình yêu quả là cảm động. Nhiều lúc các cặp dị tính chưa chắc đã làm được. Ở đây, vấn đề mình cho là tình yêu và mặc cảm tội lỗi có lẽ khiến cho Ennis, như bạn nói, không muốn đi bước nữa.
  4. tom_do_2309

    tom_do_2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ là ko, có đoạn cuối cô con gái bảo Ennis là "you need more funiture" (tớ ko sure là viết đúng từ này hi hi" thì Ennis bảo "when you have nothing, you don''''t need nothing". Đối với Ennis, Jack là tất cả cuộc đời ...
    ========================
    Mình đồng ý với ý kiến bạn alicela rằng với Ennis, Jack là tất cả cuộc đời. Chính vì vậy mà anh sẽ sống nốt quãng đời còn lại với những hoài niệm về Jack.
    "Jack, I swear..." đã nói lên rất nhiều suy nghĩ của Ennis và cũng là cái kết mở của bộ phim.
    Theo mình, thì sẽ là "Jack, I swear, I will love you foverer, ...
  5. jarrodbui

    jarrodbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là chưa phim nào ám ảnh mình bằng phim này, kể cả Titanic, vì qua phim này ai cũng thấy mình giống một trong hai nhân vật chính trong phim (hoặc giống phần nào đó của cả hai người).
    - Tự nhiên mình lại thấy thương cô hầu bàn xinh đẹp Cassie tuyệt vọng yêu anh Ennis. Cassie có miệng cười rất thu hút, thân hình nhỏ nhắn ***y, và cách cô quyến rũ Ennis cũng khá dễ thương (nhờ Ennis bóp chân giùm sau khi dance với anh). Mà Ennis cô đơn ngồi ăn tối một mình như vậy, phụ nữ nào mà không thấy cảm động! Thôi thì Jack đã chết Ennis cũng còn cuộc đời dài phía trước, nếu có thể làm lại cuộc đời với Cassie thì đỡ bi thảm biết bao nhiêu. Jack nếu có biết chắc cũng không muốn Ennis phải cô đơn vĩnh viễn như vậy.
    - Mình thấy buồn khi nhớ đến cảnh Jack lái xe 14 tiếng từ Texas qua Wyoming, vui mừng khi nghe Ennis ly dị vợ, vừa lái xe vừa huýt sáo vui theo điệu nhạc. Vậy mà đến nơi Ennis từ chối cái rụp, rồi không mời ở lại dùng cơm tối chung nữa! Mình nghĩ chỉ là bạn thân thôi, không cần yêu đương gì, từ xa xôi lặn lội đến thăm, ai lại đối xử thế đúng không? Vậy mà Ennis để Jack lái xe quay về ngay, vừa lái vừa khóc, tội nghiệp Jack sống hết mình cho tình yêu!
    - Mình cũng thấy thương Alma, vợ Ennis, tận mắt thấy chồng mình hôn trai tại chân cầu thang nhà mà vẫn ráng nuốt hận trong lòng, vẫn lịch sự ân cần hỏi thăm chồng và bạn trai của chồng. Tưởng tượng đàn bà bình thường ở ngoài chắc phải ***g lên chửi rủa chồng hoặc nhào vào cấu xé Jack rồi! Alma thật quá hiền và chịu đựng.
    - Vợ Jack lúc nói chuyện phone với Ennis cũng không hằn học truy hỏi Ennis có phải là bồ của chồng mình hay không, vẫn nói chuyện lịch sự với Ennis, và cho Ennis biết về ước nguyện sau cùng của Jack là được rải tro tàn trên núi Brokeback.
    - Con gái Ennis biết bố là gay mà vẫn không kinh tởm xem thường bố mình, vẫn đến thăm Ennis và mời bố đi dự đám cưới mình. Ở VN, con gái mà biết bố là gay chắc xấu hổ lắm, có dám mà mời bố đến xuất hiện tại đám cưới của mình!
    - Mẹ của Jack đúng là một bà mẹ nhân hậu, cho dù con có thế nào cũng vẫn yêu thương con mình. Bà nói chuyện với Ennis mà nước mắt cứ rưng rưng vì bà biết Ennis chính là người mà Jack đã yêu bằng hết trái tim mình. Bà mời Ennis nhớ đến thăm bà lần sau (khi ba Jack đã qua đời thì bà sẽ để Ennis lấy tro tàn của Jack mà đem rải trên núi Brokeback).
    Các nhân vật trong phim đối xử với nhau quá tuyệt vời, tôn trọng nhau. Tất cả họ đều là nạn nhân của sự mù quáng bảo thủ và thành kiến của xã hội đối với những ai khác biệt với mình, mặc dù những người này không làm hại gì đến ai.
    Cũng giống như cách người da trắng đối xử với người da màu vài thập niên trước đây. Tôi vốn có ác cảm với Mỹ đen vì đã từng bị Mỹ đen chĩa súng cướp tiền lúc chờ xe buýt. Tuy nhiên gần đây tôi có quen anh bạn Mỹ đen làm chung, rất nghèo vì phải child support cho 2 bà vợ cũ (do lấy vợ sớm lúc 17 tuối). Nhưng tính tình anh ta rất tốt và thương người, lái xe giữa đêm khuya sẵn sàng dừng lại cho 3 mẹ con người xa lạ đi nhờ xe (bên Mỹ tuyệt đối không nên cho đi nhờ xe vì khá nguy hiểm). Nói chung Mỹ đen cũng như Mỹ trắng, người dị tính cũng như đồng tính đếu có ngưới tốt người xấu, tội phạm lẫn thánh nhân.
    Hy vọng phim này giúp mọi người giảm bớt thành kiến xấu và trúng giải Oscar ngày mai cho tất cả các đề cử của phim. Và sau đó sẽ lại xuất hiện một làn sóng mới đi xem phim này tiếp! Lần cuối mình xem phim này thấy môt ông Mỹ râu ria xồm xoàm to béo mà cuối phim cứ khóc nấc lên ai cũng quay lại nhìn ông nhưng ông ta vẫn mặc kệ.
  6. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là cảm động! Chẳng ngờ Ennis quyết định sẽ không giấu khuynh hướng tính dục của mình nữa mà lại đi đến chỗ quyết định ở giá luôn sao?
    Trong Titanic, lời sau cùng Jack nói với Rose là hãy vững tin mà sống, và Rose đã để lại kỉ niệm đẹp trên vùng biển Đại Tây Dương và tiếp tục sống tốt như lời người yêu đã nói. Đoạn mà Rose ném sợi dây chuyền xuống biển đã nói lên điều đó.
    Brokeback Mountain thì lại ngược hẳn, Ennis quyết định sẽ không yêu ai khác ngoài Jack (giống Kiều Phong và A Châu nhỉ) và giữ lại những gì kỉ niệm thân yêu nhất của 2 người. 2 chiếc áo dính máu mà anh ta và Jack không chịu giặt là cũng đủ biết. Nếu là mình thì cùng lắm mình chỉ giữ lại nó thôi chứ chẳng nghĩ đến chuyện không giặt nó bao giờ.
    Lạy Chúa, nếu Ngài chứng kiến mối tình thiên thu bất tận này thì xin cho 2 ngừoi đoàn viên trên nước Trời.
  7. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi,
    Mình xem chưa hết phim, nhưng có vẻ rất cảm động. Mình nói có vẻ vì trình độ Anh ngữ của mình rất què quặt. Sống ở Hoa Kỳ gần 3 năm rồi mà vẫn chưa nghe được hết. Tuy nhiên, ứng xử của nhân vật giúp mình hiểu câu chuyện.
    Đoạn mà Laureen kể chuyện cho Ennis nghe rất cảm động. Ánh mắt của cô cho thấy một sự cảm thông, và ít nhiều cũng có sự ghen tuông trong đó nữa.
    Mình phục Laureen vô cùng. Cô đã ngấm ngầm che cho chồng mình để Jack có thể qua lại với Ennis. So với Alma thì sự chịu đựng của cô có khuynh hướng chấp nhận hơn là dồn nén.
    Uổng cái là cô chẳng được giải gì hết.
    Các bạn này, Ennis kể cho Jack nghe lúc mình 9 tuổi chứng kiến một người đàn ông đồng tính bị giết chết. Người làm chuyện đó là cha anh ta phải không? Người đàn ông dẫn anh ta và một cậu bé khác đi xem chuyên đó hình như là một sự cố ý của ông. Mình không nghe được đoạn Ennis kể cho Jack nghe, nên kô nắm bắt được.
    Trước khi Ennis li dị Alma, họ yêu nhau trên giường và không biết Alma nói cái gì thì mới dẫn đến chuyện đó. Tại toà án, mình cũng nghe được nguyên nhân gì ngoài việc child support.
    Lúc Jack đến thăm Ennis sau khi anh ta li dị vợ, không bíêt Énnis nói cái gì mà Jack bỏ về và khóc. Bạn nào nghe được dịch hay là in lời thoại cho mình xem nhé.
    Đoạn cuối thật là cảm động. Chiếc áo mà Jack cất giữ được giấu kỹ đến nỗi nếu Ennis không lục xem đôi giày thì chắc chẳng thấy nó đuợc. Một ngụ ý thật là hay: một mối tình đẹp chôn chặt tại nơi mà chỉ có 2 người mới hiểu và thấy được.
    Phim chỉ có đúng một chỗ theo mình là hơi ngượng. Chỉ mới có 35 phút thôi mà Jack và Ennis đã đến với nhau rồi. Đúng ra để ******** yêu của 2 người nẩy nở, phim nên stretch ra thêm 15 phút nữa.
    Chẳng hay có bạn nào bíêt cách tìm lời thoại của các nhân vật không? Cho mình xin cái link được không?
    Cảm ơn các bạn.
  8. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa xem phim này, nói chung là hay. Vào đây thấy các cụ phân tích mọi nhẽ, lại càng thấy hay. Nhưng mà, có một chỗ còn hơi thắc mắc: Trong phim, chú Jack thì đúng là đồng tính rồi, ngay từ lúc mới gặp nhau ở chỗ xin việc đã liếc mắt đưa tình là biết ngay. Còn chú Ennis rõ ràng là không phải, chẳng qua lúc trên núi thiếu thốn tình cảm, lại bị chú Jack dụ dỗ nên mới bị nhiễm thôi. Chỉ lạ một nỗi, ngay từ đầu, chú Ennis vẫn nói là sẽ lấy vợ, sinh con. Cứ tưởng sau khi xuống núi, xa cách chú Jack, lấy vợ sinh còn thì sẽ quên hết mọi chuyện, ai ngờ gặp lại nhau còn ôm hôn thắm thiết thì thật bó tay!
    Thế mới biết, đồng tính cũng là một bệnh dễ lây, khó chữa!!!
  9. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Đồng tính không phải là một bệnh, và càng không phải dễ lây nhiễm. Nên tìm hiểu kỹ vấn đề này trước khí phát biểu.
    Phim nhạc hay, quay đẹp.
  10. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    mình thấy nhiều bạn xem phim rất chú trọng đến phần "dục tính". Cách nhìn như vậy rất phí phạm. Hãy nhìn nhận theo góc nhìn về một tình yêu đẹp và nhiều trắc trở, khi bạn chú trọng đến cái kia thì ko thể thấm thía hết đc cảm xúc của phim.
    Bạn nào không nghe rõ tiếng Anh thì downsubtitle của tớ (đã gửi ở trang trc) về mà xem. Nếu link hỏng thì pm email cho tớ, tớ sẽ gửi cho
    Mình rất thích nhạc phim này, khi xem lần đầu tiên ở rạp mỗi lần tiếng đàn ghi ta vang lên lại cảm thấy cảm xúc bâng khuâng xen lẫn gai gai người. Khi xem lại ở nhà thì quả thật cảm xúc không thể đạt đc như thế
    Được alicela sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 05/03/2006

Chia sẻ trang này