1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Broken Heart

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iury13, 20/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng dự phòng cho mình một lối thoát trong tất cả các trường hợp, nhưng lần này thì không.

    Rưng rức khóc trong 4 bức tường lạnh lẽo, càng cựa quậy tìm lối thoát càng chạm phải chính mình. Và điên, chưa bao giờ điên nhiều đến thế, đến tôi cũng thấy ghê sợ chính mình. Tôi vẫn chạy về bên anh, lo lắng như bình thường tôi vẫn làm, tôi có thể bỏ mặc mọi thứ để ở cùng anh, để làm mọi việc như những người yêu nhau vẫn làm...tôi tự cảm thấy mình đã yêu hết cả trái tim mình, hết cả những đau đớn trong quả tim nhiều sẹo của tôi. Nhưng có lẽ đó là một sai lầm, vì có lẽ anh không muốn tôi như thế, tôi giống như một bà vợ điên cuồng tìm cách kéo chồng về bên mình. Để nói nhé, tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi đấy, nhưng có lẽ tình yêu quá đà của tôi biến thành cái thứ lụy tình rồi thì fải...và tôi ghet điều này.

    " Khi một ai đó không yêu ta theo cách ta muốn không có nghĩa người đó không yêu ta bằng cả trái tim", tôi mang cái câu đó ra để an ủi mình hàng tỉ lần. Tôi cần được anh yêu thương, theo một cách khác, theo cách mà những đôi tình nhân vẫn thường làm, vẫn hay làm. Và tôi vẫn bằng lòng với cách mình yêu nhau. Vì tôi vẫn cảm nhận được anh yêu tôi, yêu nhiều, đủ đế sống dến ngày hôm nay, đủ để đau đớn như thế này....

    Anh đã nói dối tôi. Tôi không muốn lúc nào cũng phải tra hỏi anh, và anh cũng rất ghét bị tra khảo mà. Nhưng cái thứ lụy tình điên cuồng khiến tôi hành động không khác gì một con đàn bà ghen tuông ***g lộn...tôi cũng thấy tởm cả bản thân mình. Anh đã biết tắt điện thoại đúng lúc, nói dối đúng lúc và đưa ra những lý do hợp lý. tôi đau, đơn giản vì tôi mong muốn anh đối xử với tôi, và chân thành với tôi như tôi đã từng và đang như vậy cùng anh. ai chẳng mong muốn người kia yêu mình như mình đã yêu họ.

    sai lầm, một sai lầm lớn. nếu tiếp tục nữa, tôi có thể sẽ làm đau chính tôi theo kiểu dùng dao cứa vào tay để máu chảy dài, và cười sằng sặc như bị dính bùa mê. hãy tha cho tôi anh nhé, tôi cần một không gian rộng lớn để nhìn lại chính mình, tôi đang có gì và tôi đã mất gì, tôi cần gì và tôi nên làm như thế nào

    tôi vẫn nghĩ rằng yêu nhiều không phải là một tội, đơn giản vì quá nhiều nên biến thành một thứ khác tình yêu.

    Tìm về với biển rộng núi cao, nhắm mắt lại và nghe gió thì thào quanh mình, em xứng đáng được yêu thương, vì em chưa làm gì hổ thẹn với bản thân, với tình yêu cả. nhắm mắt lại và quên đi mọi thứ, những cơm áo gạo tiền bon chen, những giận hờn, những tức tối, những giọt nước mắt cay xè?.và quên anh đi, người đã làm tôi đau, người mà tôi đã từng yêu, vẫn đang yêu là sẽ còn yêu.

    Hãy cho tôi một lối thoát anh nhé!

    Hãy tìm lại bản thân mình trước khi quá muộn.

    Và khóc như vậy là đủ rồi Nguyệt nhỉ, sống u buồn như vậy là đủ rồi, đúng không?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    home of broken heart có ở bên TBTY đó mời bác qua chơi...càng ngày càng có nhiều cuộc tình đổ vỡ trên box tâm sự này...phải chăng TY là ko có thật...
  3. huonglan83

    huonglan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    1 người đàn ông như vậy liệu có đáng để bạn yêu điên cuồng không? hãy tự hỏi rằng anh ta yêu bạn hay là yêu chính cái bản thân của anh ta. yêu thương mà không có được sự cảm thông thì thật đau khổ. mong bạn sớm vượt qua được...
  4. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Buồn làm gì khi con tim ai cũng phải đổi thay một ngày . .
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    CHIẾC LY VỠ KÊU LOẢNG XOẢNG...
    SAO TRÁI TIM VỠ VỤN LẠI IM LÌM ĐẾN ĐÁNG SỢ VẬY NHỈ?
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ÔI CÁI THỨ MÀ GỌI LÀ TÌNH YÊU sao mà ... đến thế
  7. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua,anh đưa tôi đến nơi mà lần đầu tiên anh tỏ tình, cầm lấy tay tôi và nói "mình bắt đầu lại từ đầu em nhé.." tôi gật đầu, và hôm nay...anh lại hành động như anh chưa hề nói j với tôi cả.
    ha ha ha, nghe nhé, tôi có yêu anh. nhưng tôi không yêu một kẻ coi tôi là trò đùa...
    anh hãy đi mà yêu cái công việc của anh, yêu những mối quan hệ của anh....và đừng hỏi tôi bất kỳ một câu hỏi tại sao nào nhé.
    VÌ ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG!
    Chấm hết.
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1

    zổ ôi cái câu in hoa cuối cùng chuẩn đừng hỏi luôn...ko xứng thì ấn Shift + delete thôi..họ cho rằng họ hay ho lắm sao...há há sau này nếm mùi đau khổ thì éo ai thg...nhể bác nhể...
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào bạn
    Anh í đưa bạn về nơi đầu tiên tỏ tình và muốn bắt đầu lại tức là vẫn còn yêu bạn.
    Ban có chắc chắn là anh ấy nói dối ko??
    Mỗi ng có cách thể hiện TC riêng, mình ko phải là họ nên ko thể biết họ suy nghĩ gì, có điều gì đang xảy ra với họ
    Nếu bạn còn yêu anh ấy và anh ấy vẫn muốn bắt đầu lại, tại sao bạn ko cho tình yêu của mình 1 cơ hội
    Nhưng để bắt đầu lại, bạn phải gạt bỏ hết những cái suy nghĩ ở phía trên đi. ko phải ai cũng làm được việc đó đâu.
    Đừng bao giờ vội vàng qua, ko bỏ cuộc giữa chừng mà hãy đi hết cả con đường bạn nhé. Biết đâu ,h ạnh phúc ở cuối con đường này.
    Dù sao, quyết định là ở bạn
    Mong bạn quyết định đúng
  10. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời ơi, cho con sức mạnh, để con sống nốt fần đời còn lại của con...
    con đã sống được 20 năm bình yên trên đời, chẳng có lý gì con lại fải chết vì một người mới xuất hiện trong cuộc sống của con có 2 năm.
    Những lời nói của bạn bè giờ này chẳng có ý nghĩa gì hết....chỉ làm con thêm đau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này