1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Brother !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeomeo8386, 18/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Anh này.
    Anh em mình quen nhau lâu chưa ? Có lẽ anh không nhớ. Từ hồi còn chat FPT đấy. Anh quen H rồi mới quen em. Em luôn coi anh như một người anh trai. Mặc dù có lúc em không thích anh mấy. :D .
    Thời điểm này, em nghĩ anh đang rất mất bình tĩnh, lạc quan lên anh. Cuộc đời còn dài. Đó đâu phải là tất cả. Chị L với anh cũng đc mấy năm. Lần này là 1 năm. Đâu phải đã là kết thúc. Em biết anh đối xử với người khác rất tốt, ngay cả với em cũng vậy. Tuy nhiên con người, so sánh với nhau là khập khiễng. Mỗi người mỗi tính cách anh ạ.
    Em không muốn nói nhiều nói dai, thành ra nói dại. Anh người lớn, hơn em tận 11 tuổi cơ mà. Đừng sống tiêu cực quá.

    You know ? If you try hard to do something.
    You''ll get an excellent result.
    That you have never imagined it before.
    So Let''s try!

    Bình yên anh nhé !

    @
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tật nguyền cả thể xác lẫn tâm hồn. Những gì đã qua, không thể lấy lại. Anh lấy làm lạ là sao con người có thể đối xử với nhau như vậy. Phí hoài thời gian quá !
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Dear my brother
    anh! em gọi anh là anh kết nghĩa. Vì mình có lễ kết nghĩa và người làm chứng, như kiểu phim kiếm hiệp ý. Em thích anh đầu tiên, nhưng con bạn cùng phòng cũng thích anh, em biết điều đó. Em là kẻ đứng sau trong tình cảm hai người. EM đã chúc hai người hạnh phúc. Đi song hành bên tình yêu đó, em thấy rất vui. Và mình là anh em theo đúng nghĩa của nó. Sau 4 năm, em thật bất ngờ khi người nói chia tay cậu ấy lại là anh (một kẻ yêu rất si tình). Không hiểu tại sao nữa. Nhưng dù anh quyết định thế nào. Em vẫn mong anh đứng vững, ta mới 24, tương lai phía trước còn dài, em tin mọi vết thương đều sẽ lành...
    14 - 5 năm nay là tròn 4 năm kết nghĩa, em luôn quên trong khi anh luôn nhớ, cảm ơn anh nhé.
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    trời ông sao toàn brother thất tình thế này...a2 mình cũng vậy ...zời ạ thất tình làm anh suy sụp ..tại si tình mà nhưng giờ thì đỡ roài nguôi ngoai roài .....heeeeê giờ lại còn tư vấn dạy dỗ lại cho mình chứ ...vẫn còn dạy TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI.hố hố lắm lúc chết cười vì anh tư vấn tình yêu tình báo cho m`.Yêu a2 ghê kakakka
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, có lẽ anh em mình chả bao h hiểu được nhau đâu. Mà có khi là cả 3 nữa???
    Wat a pity
  6. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tên topic vi phạm quy định diễn đàn ttvnol.
    Xin mời chủ topic vào đây[topic]1075888[/topic] để đọc thông báo và chỉnh sửa lại tên topic cho phù hợp với quy định
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1075888/trang-25.ttvn#14395867
  7. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này