1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BRTC basketball team....

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi max_cm, 07/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghia_NT

    nghia_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Thôi,đc rồi,anh Trung nhắc nhở là nhắc nhở cho fải fép thôi chứ anh em ta cứ nhấm nháy là đc ấy mà,lo gì
  2. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Do thời gian gấp rút để hoàn thành tác phẩm, nên biên tập viên Phong Skull chưa có điều kiện chỉnh sửa nội dung cho nó bựa hơn, mong độc giả thông cảm
    Hồi ký 1 Geisha ( phần 1 )
    Tác giả : Việt Captain
    Biên tập viên : Phong Skull​
    "Cuộc đời Đạt giống như một tấm bèo, cứ trôi dạt rồi thì dạt trôi, ko có phương hướng nhất định. Thật ra Đạt cũng là người tốt, nhưng mà dòng đời nó xô đẩy..." - chị Đạt mở đầu cuộc nói chuyện của chúng tôi như thế.
    Hồi bé, Đ lớn lên trong một gia đình nghèo, làm nghề giò chả. Nhưng mà do gia đình đông anh chị em quá nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Đang đi học lớp 7, một hôm về nhà, bố Đ nói :"con à, học, học nữa, hộc máu con biết ko? Thôi thì ở nhà bán giò chả phụ bố mẹ, sau này nhà mình thành tập đoàn giò chả xuyên chợ Mơ, lúc đó thiếu chó gì tiền, cần đ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' gì phải học phải không con". Và thế là Đ phải bỏ học ở nhà giúp bố bán hàng. Tuy thời gian đi học ko nhiều nhưng Đ tỏ ra là một cô bé hết sức sáng dạ thông minh. Thời gian cứ thế trôi đi ầm ập như con chó chạy dông trên bờ sông, tuổi thơ vất vả nhưng êm đềm của Đ qua đi thoảng như một giấc mộng đẹp. Đ bây h đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đ có làn da trắng như mông, tóc thì xoăn như lông , chân dài thon thả(ko một tí lông), môi hồng như Q đầu, tóc đen như như nước sông gần cầu Mai Động....
    (hết phần 1 - còn lại hồi sau sẽ rõ ...)
    P/S: Do tác giả (thím Việt) bận rộn với chồng con nên không thể hoàn thành tác phẩm sớm như dự định, mong độc giả thông cảm ...
    (Trọng voi....)
    Thời gian trôi qua êm ả , cô bé Đạt có những ngày tháng vui vẻ. Sáng em đi chợ,tối em về nhà....ngủ. Nhưng đến một ngày cuộc sống thầm lặng ấy bị phá tan chỉ vì một người.
    Khi ấy tôi đang ngồi bán hàng ,cả chiều ế sưng ế xỉa còn mấy cân. Tôi thầm nghĩ :"Còn có mấy cân để tủ lạnh mai bán tiếp mình cho hàn the vào rồi mà".Vừa nghĩ dứt bỗng có tiếng nói :
    -Chị cho em một cân giò bò
    Tôi ngẩng lên và không tin vào mắt mình,một chàng trai dễ thương mặc chiếc áo màu nõn chuối.Tóc chàng dựng ngược và nhuộm một màu vàng như vôi ve nhà xí công cộng mà tôi đã từng ngồi.Tôi thấy trái tim mình đập mạnh, mặt nóng rực và tôi biết "Mình đã yêu".
    -Anh mua giò gì ,tôi hỏi
    Chàng trả lời ngay : cho em cân giò bò.
    Tự nhiên tôi thấy áy náy vì giò cho nhiều hàn the quá ,thôi đã trót.
    Tôi nói : anh ở đâu cho em điện thoại và địa chỉ chút em mang giò mới đến cho.
    Chàng cho ngay địa chỉ và điện thoai và bảo tôi mang đến nhanh.Tôi lầm lũi đi về nhà lấy cân giò mới mang đến.Vừa đi vừa nghĩ xem đến nói gì với chàng.Tôi không ngờ đó là ngày định mệnh của mình.Từ một cô bé xinh xắn dễ thương tôi bỗng trở thành một người đàn bà với nỗi đau không bao giờ quên được.Khi mang đến nhà chàng ,tôi bấm chuông và thấy chàng ra mở cửa.Chàng nói :
    -Em vào đây để vào tủ cho anh
    Tôi suy nghĩ thoáng qua rồi mang vào.
    Đột nhiên tôi thấy.................................
    Mỏi tay qua lần sau tiếp tục,quý vị khán giả đón xem.
    (Việt captain....)
    Rồi cứ thế sau cái lần đó, Đ sống trong tâm trạng rạo rực của một thiếu nữ. Sau lần đó, cơ thể Đ bắt đầu trỗi dậy tràn đầy nhựa sống. Rồi một ngày, có một người quen đến nhà Đ chơi, thấy Đ, liền bảo bố Đ:" Con bé này dạo này lớn quá, chuẩn bị lấy chồng đến nơi rồi ý nhỉ?". Rồi đề nghị bố Đ, cho Đ theo lên thành phố để xin việc làm cho ở chỗ người quen. Bố Đ nghĩ bụng:"Nó ở nhà cũng ko làm gì, lên thành phố kiếm ít vốn về nhà cũng là cái hay", và đồng ý. Ngày hôm sau, Đ khăn gói lên đường cùng với người quen của gia đình, trong túi là 100k mà trước khi đi mẹ cô đút vội vào túi. Nhưng mà cuộc đời sao nó trái ngang.
    Kể đến đây, tôi thấy mắt Đ nhèo đi vì nước mắt. Tôi bảo Đ:" Chị có thể tiếp tục được ko? Hay là ta nghỉ một chút nhé?". Đ bảo là ko sao, mình sẽ kể tiếp.
    Ngày đầu vào làm, Đ được đứng ở quầy đón khách ko phải tiếp khách. Đ được mua cho 2 cái váy để mặc, một trắng một đen, nhưng cả hai đều sẻ rất cao, khoe ra cặp đùi thon thả và bộ ngực tràn đầy nhựa sống. Đ ngồi ở quầy đón khách, ai đi ngang cũng phải đưa mắt liếc nhìn một cái. Sau khoảng 2 tiếng, Đ nghe bà chủ gọi, cô đi lên, mới biết là trong số những người khách đến có người thích mình và yêu cầu cô phải ngồi với họ.
    (Phong Skull ...)

    Bước vào căn phòng với ánh đèn hồng hồng tăm tối, mùi xú uế từ bia rượu, thuốc lá bốc lên, Đ ( 1 cô gái chân quê ) đã thấy phần nào của sự nhơ nháp nơi đây, dưới ánh đèn mờ là những cảnh tượng trai gái ôm hôn nhau, sờ mó nung tung hết cả nên , Đ thấy hơi sợ sệt, nhưng điều đó đã được gạt phăng ra vì sau những nụ cười đê tiện của các con quỷ râu xanh, ẩn chứa tiền $, nhà lầu, xe hơi, cái mà Đ vẫn thường mơ tới.
    Sáp ngay vào chỗ của 1 sếp, với cái bụng to như của Trọng voi,nụ cười đĩ thoã như của thím Việt, lưỡi dài như của Hùng Sâm, tay to như Linh mạnh, đeo kính xấu như Trung cận, Đ thấy ghê tởm và mún bùn nôn hơn bao giờ hết ...
    Sếp lói : "Cho anh sờ tí nào, hỹ hỹ hỹ ..."
    Đạt nghĩ thầm : " Cái ***, cười dê thế ko biết "
    Đạt lói : " Sờ tí là sờ tí hay là sờ tí" ( chơi chữ *** )
    Sếp : "Sờ tí là sờ 1 tí, con ngu này, tí là để ấy cơ mà, còn sờ là sờ chỗ khác, mịe kíp "
    Đ vung vẩy: " thế thì ứ cho đâu "
    Sếp : "chim cút, bánh cuốn, xôi xéo"
    Và thế là lần tiếp khách đầu tiên của Đạt xảy ra như vậy đấy. 1 cái đạp thằng ra khỏi cửa, tiền bo ko có, má mì chửi te tua, tối gặm bánh mỳ thay cơm hộp, nằm chiếu thay đệm nhà nghỉ. Cuộc đời tối tăm như tiền đồ chị Dậu đây ư
    Phần sau sẽ được hoàn thành sớm nhất !
    Được chivil sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 14/01/2007
  3. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không thể để top của đội mình rớt xuống trang 2 thế này được , phải kéo lên trang 1 thui , nhất là khi " Hồi ký của 1 Geisha " đang hay như thế này . Anh em đâu ...tiếp tục phát huy đê
    I CAN''T LIVE WITHOUT BASKEALL
  4. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào đây ?
  5. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tao mà mày còn không nhận ra thì còn chơi bời j'' nữa đây hả con giời kia . Tao là tao đây
  6. nghia_NT

    nghia_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Mr Công lắm lông
  7. viet_captain

    viet_captain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ko nổi tiếng lắm nên ai mà biết được. Như em đây ai cũng biết!
  8. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là loại tôm tép, làm mất bao nhiêu là thời gian quý giá của mình
  9. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu thằng vào đây đọc bài, chúng mày là cái loại chổng mông vào nghệ thuật hết, chúng mày đọc ko thấy hay, hay là tuyệt vời thì chúng mày cũng phải post bài hưởng ứng chứ, dù sao thì cũng là công sức của thím Việt và các người bạn. Mịe, pó trim với chúng mày ....
  10. viet_captain

    viet_captain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó ko biết tí gì về nghệ thuật thì chấp làm gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này