1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BRTC basketball team....

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi max_cm, 07/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaculy

    gaculy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam sao lại nỡ nói thế, thằng nghĩa đã có lòng thì ... e hèm thôi cho nó nốt cái dạ dày , cứ gợi ý mãi , em Nghĩa hôm chủ nhật lên múa vài đường cơ bụng cho xôm , ở nhà tu chí ôn thi chắc mỡ bụng cũng lên được mấy cân , đảm bảo lên sẽ rất lắm hàng theo , , hihí
  2. max_cm

    max_cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    oach..theng` nèo múa bụng đoá....Hay thế...Các anh ơi.,..Hôm qua ông già em bảo là thu7 cn em phai đi Đồng Mô với ông ấy ....Ko chơi được roài....Em nghe thấy mùi lock topic ở đấu đó rồi các bác a.
  3. max_cm

    max_cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu lại có cái này cho anh em ...^ ^
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    tình hình hiện nay nà rất tình hình , Việt chuẩn bị nàm nuôn 1 topic mới đê
    Àh mà giá 1 qua bóng rổ và 1 quả bóng chuyền thế .....nào nhỉ ???? ( có dính đến BR ....đừng bảo nạc đề nha )
  5. nghia_NT

    nghia_NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Mình kết cái boops với cả bra,còn cái face thì hơi chối
  6. viet_captain

    viet_captain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    HAhhahhaha! Topic có vẻ vui đây. Tối nay đấu với The Last Jump nhé. 19h sân xây dựng.
    @Hồng gà: Có mấy em xinh tươi thì bọn anh lên!
    @An: Chủ nhật đi Đồng Mô đánh goft hả mày? Kinh đây! Ảnh con này bình thường, ko đẹp bằng chị Đạt.
    @Nghĩa Đụ: Tao tưởng mày có người yêu là thằng Nguyên Thế rồi.
  7. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Việt lại nhắc đến chuyện buồn của Nghĩa Đụ rồi, tối qua sau khi đấu ở Scor xong, Nghĩa đụ có nhảy lên xe Nguyên thế, ôm eo, kề vào tai Nguyên thế, và nói "anh yêu em", nhưng như tiếng sét ngang tai, Nguyên thế nói :" Cút con m* mày đê" .
    Quá đau thương, quả thật quá đau thương, Nghĩa đụ lang thang và say khướt cả đêm qua, rồi bước chân vô tình đưa Nghĩa đụ đến với hoạn hốt, và đêm qua ..... và ........
    Hỏi thế gian tình là chi
    Mà đôi lứa hẹn thề sống chết
  8. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy mùi tang tóc hiển hiện đâu đây hóa ra là đêm qua Ngĩa Đụ và Hoạn hốt................Thảo nào trời mây biến sắc đen xì và không có chút ánh nắng nào.Thương thay........tiếc thay..............
    (Quả Bóng rổ to hơn quả bóng chuyền và bé hơn quả bóng chuyền hơi) <----- có liên quan đến bóng rổ nhá

    [​IMG]
    Được trongluyen sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 30/11/2006
  9. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày 30/11/2006 trận giao hữu giữa CLB BRTC vs CLB The Last Jump.
    Thời gian: 19h00
    Địa điểm: Sân bóng rổ trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
    Chân trọng Thông báo!
  10. viet_captain

    viet_captain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký BRTC (phần tiếp theo)
    Hôm nay, đội đấu với The Last Jump, khoảng 19h kém đến sân xây dựng thấy lèo tèo vài mống, đèn thì chưa bật. 19h15, mới chỉ có Thắng Bukso, Cu, Phong skull, chị Đạt, Dũng và mình có mặt. 19h25 Nam hói đến, khới động một chút rồi chiến luôn trong tình trạng thiếu người trầm trọng. Vào trận, đội mình ko bắt nhịp kịp trận đấu, mỗi thằng đánh một phách, ném ra ngoài và e-point liên tục nên bị dẫn trước. Đến gần cuối hiềp 3, bươc vào hiệp 4, đội đã ăn khớp với nhau chơi mạch lạc hơn, nên đã vượt lên dẫn trước. Rồi cuối cùng, trận đấu kết thúc trong tỉ số hoà 56-56.
    Một trận đấu cho thấy nhiều thiếu sót của đội là anh em ko bắt nhịp trận đấu, chưa phối hợp nhịp nhàng. Và trận đấu này, thật sự cả đội thấy thiếu hẳn một trung phong thật thụ là An cái đầu. Tình thế kéo Thắng bukso và mình vào đánh trung phong ko cho thấy hiệu quả. Một phần nữa là thiếu HLV cầm đội (ko biết lúc đó Trọng Voi đang ở đâu nhỉ?).
    Thôi, hôm nay chẳng có tâm trạng để viết, câu văn rời rạc nên có lẽ nghỉ đ** viết nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này