1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bruce Almighty - Đấng toàn năng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phicau, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bruce Almighty - Đấng toàn năng

    Note: Bài viết lấy từ nguồn confidantvcd.com

    Bruce Almighty - Đấng toàn năng

    Buffalo thủ phủ bang New York, là một thành phố đẹp nằm bên hồ Ontario (thuộc Ngũ Hồ) nơi có thác Niagara, một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng. Trong thành phố có đài truyền hình WKBW, trong đài truyền hình có chương trình "Người thật, việc thật". Và trong chương trình ấy có phóng viên Bruce Nolan (Jim Carrey) nổi tiếng. Anh ta nổi tiếng không phải vì tài cán hay có trình độ nghề nghiệp cao siêu gì, mà chỉ vì điệu bộ hài hước và cách ăn nói đại ngôn tưng tửng. Cái chuyên đề "Người thật, việc thật" của Bruce ở bản đài chỉ là một mục bé tí tẹo chuyên khai thác những tin tức lặt vặt so với thời lượng phát sóng khổng lồ của nó. Từ lâu Bruce vẫn mơ ước được trở thành người phát ngôn trong chương trình thời sự bên cạnh cô xướng ngôn viên Susan nõn nà duyên dáng, để được "trịnh trọng" thông báo những tin tức sốt dẻo hàng đầu, phân tích những vấn đề quốc kế dân sinh, bình luận những sự kiện quốc tế trọng đại... Bruce cho rằng vị trí của anh phải ở đấy bởi anh có thừa khả năng và bản lĩnh, việc đài để anh chạy lông bông ngoài phố phỏng vấn mấy bà nội trợ thật quá uổng...

    Thấy đồng nghiệp Evans được đề bạt vào vị trí mà mình thường mơ ước đã làm Bruce tức tối ghen tị. Anh quyết định đề đạt nguyện vọng với xếp Jack. Tất nhiên xếp chẳng làm khó gì Bruce, sẵn sàng tạo cho anh cơ hội. Bruce được cử đi làm phóng sự trực tiếp về buổi lễ kỷ niệm 23 năm ngày con tàu du lịch "Maid of the Mist" phục vụ du khách thưởng ngoạn Niagara hạ thủy. Vô cùng thỏa mãn và hồ hởi, Bruce điện về thông báo tin vui với cô bạn gái Grace (Jennifer Aniston), một cô giáo dạy trẻ hiền hậu duyên dáng. Trên chiếc tàu cổ lỗ sĩ ấy, Bruce hăng hái bắt tay vào chuẩn bị làm thiên phóng sự có tính chất bước ngoặt trong cuộc đời phóng viên của mình... Nhưng hóa ra người ta chơi khăm, anh chỉ là cái bóng của bình luận viên trẻ tuổi đẹp trai Evans, đã thế Evans còn dại miệng dám gọi anh là "Bruce khùng" trước hàng triệu khán thính giả của đài. Điên lên vì giận dữ, Bruce "ăn miếng trả miếng", tay chân khua loạn xạ, miệng lưỡi phun ra toàn ngôn từ độc địa. Sóng truyền hình cứ thế bay vào không trung và chui tọt vào những chiếc ti vi ở mỗi gia đình, thiên hạ được một phen trố mắt trước hình ảnh "kinh dị" của phóng viên đài WKBW. Cô bồ Grace cũng tím tái lo sợ khi thấy "người yêu dấu" làm trò trên màn ảnh nhỏ. Hậu quả là Bruce bị tống cổ một cách không thương tiếc khỏi đài. "Họa vô đơn chí", vừa ra khỏi cửa, anh lại bị một lũ côn đồ hành hung và phá nát xe vì ngứa miệng xía vào chuyện của chúng.

    Buồn rầu, thất vọng Bruce tức mình chửi đổng. Anh chửi tuốt, từ nhà đài, đồng nghiệp, bồ bịch, cuộc đời, số phận cho đến cả... Đức Chúa trời. Ông Trời nhẫn tâm và bất công quá khi lấy đi của anh cả hình lẫn bóng, ông soi mói, bới móc như một thằng nhóc con độc ác tay cầm kính lúp... Thuận miệng Bruce còn thách đố... xem thử ông làm gì được anh ta. Chửi chưa đã miệng thì máy nhắn tin của Bruce liên tục "bíp bíp", thấy số lạ nên anh chẳng thèm liên lạc, tắt máy rồi nó vẫn "bíp bíp" gọi lại, quẳng ra đường xe cán nát vậy mà nó vẫn "bíp bíp". Thấy lạ, Bruce đành nhấc điện thoại gọi thử, hóa ra người ta cần tuyển anh vào làm việc. Đúng là một cơ hội bằng vàng...

    Lần mò theo địa chỉ đến tòa nhà nọ, Bruce không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó trống hoác, chỉ có một lao công già đang quét dọn, anh được chỉ lên tầng 7. Vừa leo bộ đến nơi, Bruce đã thấy lão ta đang... sửa điện, rồi lão thay bộ đồ lao động để trở thành một doanh nhân trang phục chỉnh tề. Bruce vô cùng kinh ngạc bởi cái "công ty" một nhân sự quét rác kiêm thợ điện kiêm luôn... giám đốc này. Ông ta tự xưng là... Đức Chúa trời (Morgan Freeman), người sáng tạo ra vũ trụ lẫn thế giới, muôn loài lẫn con người, anfa lẫn omega, đấng tối cao toàn năng đến từ cõi vô biên vĩnh hằng... Bruce cười ngất, ông lão vừa chập mạch lại thích đùa dai. Nhưng chỉ sau vài "chiêu" thử thách trẻ con, anh ta đã tin sái cổ. Quả đúng ngài là Thiên Chúa thật, vì Bruce dám báng bổ Ngài nên Ngài phải hóa thân hiện hình cho anh ta... biết mặt. Một hợp đồng nho nhỏ được đặt ra: Ngài nhờ Bruce làm thay công việc hộ mình ít bữa, giúp ngài giải quyết công việc trần thế để Ngài đi... nghỉ phép.

    Và thế là cái anh chàng đa ngôn khoác lác Bruce ấy nghiễm nhiên trở thành Đấng toàn năng sáng thế, quyền phép bất tận, màu nhiệm vô cùng. Anh ta trở về nhà với vẻ dương dương tự đắc. Tất nhiên phải "thử tài" cái đã, liếc mắt nhìn một cô nàng, váy cô ta tự... bay lên, nhập tâm một tí thì bộ đồ hiệu trong tủ kính đã ở trên người, búng tay một cái thì tên côn đồ đẻ ra... con khỉ, còn cái bát súp lỏng thì tự rẽ nước làm hai, y như cái thời ông Mô-sê đi tìm đất hứa... Thật tuyệt vời ! Tinh thần quá sảng khoái, cuộc đời quá dễ chịu, ông Trời thật đãi ngộ Bruce...

    Anh ta quyết định tổ chức lại cuộc sống của mình sao cho mỹ mãn. Tặng một bó hoa "cúc lai tulip" cho cô bồ, dạy con chó vừa đi cầu vừa... đọc báo, kéo mặt trăng xuống gần cho thêm to thêm sáng để thêm phần lãng mạn. Bước tiếp theo là giành lại những gì đã mất. Một xác chết được phóng viên Bruce phát hiện và độc quyền đưa tin, một thiên thạch rơi vào hội chợ... cũng chỉ có Bruce thâu tóm được vào ống kính, phát ngôn viên Evans đang bình luận tin tức thì bỗng nhiên méo miệng nói toàn điều gàn dở và rất nhiều trò ma mãnh như thế được ra đời... Tiếng tăm Bruce nổi lên như cồn, anh được bầu là "Ngài phóng sự". Xếp Jack và ban biên tập WKBW nhanh chóng đón tiếp anh trở về, Bruce nghiễm nhiên trở thành "con cưng" của đài truyền hình. Rồi điều sẽ đến phải đến, vị trí phát thanh viên thời sự được dành cho anh, thế chỗ Evans đang lục tục thu xếp đồ đạc ra đi.

    Được Đức Chúa trời "xịn" rước lên tận... đỉnh Everest để họp. Đức Chúa trời "dỏm" bị khiển trách nặng nề vì chỉ tư lợi bản thân mà chẳng đoái hoài gì đến bàn dân thiên hạ. Bruce hứa quyết tâm sửa chữa, ông Trời gia hạn cho anh ta thêm một tuần nữa. Trở về nhà, Bruce quyết định bỏ thời gian để "cứu xét" lời cầu nguyện của dân chúng. Nhưng lời ước nguyện của nhân loại quá nhiều làm sao giải quyết nổi ? Anh đành nhờ máy tính giúp đỡ. Truy cập trang Yahee!, bỏ cả đêm để nhận sơ sơ có 1,5 triệu "mail cầu xin", tưởng đã có thể vươn vai đứng dậy thì hơn 3 triệu lời cầu nguyện mới lại được gửi tới... Quá hoảng, Bruce trả lời "OK" tất cả mà chẳng thèm ngó ngàng đến nội dung. Thế là ngày hôm sau dân tình đều "vạn sự như ý", người lùn thì tự dưng cao lên, bà tăng lương, ông thăng chức, anh hết nợ, vợ trẻ ra, con khỏi ốm... nhất nhất đều mãn nguyện. Còn kết quả sổ xố điện toán ngày hôm ấy thì có tới... 11 ngàn người trúng giải độc đắc, cuối cùng hàng triệu dollar tiền thưởng phải chia đều cho mọi người và mỗi phần tới... 17 dollar không có lẻ !

    Bruce mở tiệc chiêu đãi mọi người nhân sự kiện anh trở thành xướng ngôn viên chương trình thời sự. Trong buổi tiệc, một điều mà Đấng toàn năng không xoay chuyển nổi là... chuyện tình cảm. Bị nữ đồng nghiệp Susan tấn công trắng trợn rồi bị bạn gái bắt tại trận... Mối tình của họ vỡ tan tành, Bruce cố công chắp vá nhưng hoàn toàn bó tay. Trong lúc ấy thành phố đang nổi cơn bạo loạn, những điều quái gở xảy ra liên tiếp làm người ta bất bình, tức giận và quyết định đi... đập phá, nhiều người lo nghĩ ngày tận thế sắp đến rồi chăng ?

    Một bộ phim hài hước với những ý tưởng lạ lùng và bạo dạn. Ngoài những trò khoa chân múa tay thường thấy của danh hài Jim Carrey, mà đôi chỗ đôi lúc ta không thể nào cười nổi, thì toàn bộ câu chuyện lại là một khuyến cáo mang nhiều ý nghĩa nhân bản sâu xa. Đó là sự khẳng định nỗ lực bản thân, ý chí tự chủ, tinh thần vượt khó... còn quan trọng hơn cả quyền năng Thượng Đế. Những va vấp trong cuộc sống, những rủi ro trong cuộc đời, những trở ngại trong sự nghiệp đòi hỏi mỗi con người phải tự thân vận động, học thêm để mở mang, tìm tòi để sáng tạo, làm việc để đạt kết quả, trui rèn sẽ thành nhân, thiện nguyện thêm phước lộc, hữu ái được thơm danh... Tất cả những giá trị đó là một phần của cuộc sống, là điều tất yếu của một đời người, sự tự khẳng định vị trí của mình trong lòng mọi người và xã hội. Than thân trách phận, oán trời dỗi đất chẳng giải quyết được điều gì, tại sao không tự mình đứng dậy, chấp nhận thử thách, khám phá bản thân, đừng hy vọng phép lạ sẽ đến với mình, chẳng có Trời nào lại ban phép lạ cho những kẻ ăn không ngồi rồi để mơ mộng viễn vông. Mà nếu thật sự có ông Trời thì ông ấy cũng không lo nổi đòi hỏi của hàng tỉ con người đâu.

    Hãy lấy lời Đức Chúa "xịn" phán cho Bruce làm điều răn cho mình: "Rẽ đôi nước trong bát súp không phải là phép lạ. Một bà mẹ độc thân làm một lúc hai công việc mà vẫn có thời gian đưa con đến sân tập bóng đá, đó mới là phép lạ. Một thiếu niên kiên quyết từ bỏ ma túy và quyết tâm học hành đến nơi đến chốn, đó mới là phép lạ. Ai cũng muốn tôi làm tất cả cho họ nhưng điều họ không hiểu là họ có khả năng làm điều đó. Cậu muốn thấy một phép lạ ? Hãy tự mình làm ra phép lạ...".

    Trong hài hước tìm thấy ngụ ngôn, dù chưa thật xuất sắc nhưng vẫn tạo thành thông điệp, tất nhiên ta cũng không quên một điều ý vị: Đức Chúa Trời hiện thân bằng xương bằng thịt trong lốt một người da đen, chứng tỏ Chúa chẳng chê bai và kỳ thị màu sắc trên cơ thể con người. Tất cả chúng ta đều bình đẳng trước Chúa.

    Chú thích: Bài này em xem trên một trang web lâu rồi, thấy hay quá muốn cop vô đây nhưng chưa có thời gian. Bây giờ post lên rồi, bác nào là tác giả xin đừng trách nhé, hì

    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 16/12/2003
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh trong phim (cái này thì đúng là em tìm, ko phải cop từ đâu cả )
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  3. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem bùn cười vãi , nhất là đoạn cả thành phố trúng giải độc đắc sổ xố
    ---------------------------------------------------------------------
    Baby,can you tell me why
    there is sadness in your eyes ??
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 17/12/2003
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    em thấy thằng thằng BRUCE này luc đầu pha trò nhatk ko chịu được. xem cố tí nữa thì cũng tạm theo em cho 5/10
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 17/12/2003
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    đã có bản đẹp chưa các bác.Em mua phải bản đểu xem tức mắt quá
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  6. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    phim này đâu có gì hay nhỉ. chi tiết hài duy nhất là con chó đi toilet. cảnh thành phố trúng số hình như là cảnh đập phá mà. vui chỗ nào đâu.
    Jim diễn thì lúc nào cũng cương cứng. đã vậy kịch bản cũng k tốt. phim này mark 2/10 do một lần làm tôi cười cộng một ý tưởng hay "bạn đừng cầu mong mà hãy làm. điều kỳ diệu ở ngay trong chính bạn"
    thành thật khuyên ai muốn xem phim thì đây là sự lựa chọn bất đắc dĩ.

Chia sẻ trang này