Brunei tết đinh hợi 2007 Tết này mình quyết định đi thăm Brunei , một trong những đất nước giàu có nhất trên thế giới .Chỉ có Vietnam festival là có tour Brunei .Thế là mùng hai tết mình hăm hở vác ba lô lên đường đáp chuyến bay của Royal Brunei . Ấn tượng đầu tiên là các nữ tiếp viên của Royal Brunei khá xinh Chuyến bay khá nhanh chỉ mất 1g30 phút là đã đến Brunei .Tuy nhiên chiều tối và trời mưa lên nhìn xuống chả thấy gì .Máy bay hạ cánh mọi người lục tục kéo vào sân bay .Sân bay khá vắng vẻ chỉ có một chuyến bay này hạ cánh nên thủ tục nhập cảnh khá nhanh gọn .Tuy nhiên khi đến Hải quan thì ai có mang rượu bia phải làm thủ tục khai báo và đem ra cho Hải quan Brunei khám xét .Có một Ông đem một chai nước suối đựng đầy rượu đế đưa cho Hải quan Brunei xem mình thấy họ có vẻ ngạc nhiên lật đến lật lui để xem có điều không thấy mở ra ngửi hic hic chắc sợ bị quyến rũ .Brunei đón tiếp đòn khách du lịch Việt nam bằng một trận mưa rào lớn .Tiền sảnh sân bay bị dột lại không có mái che cho xe đón khách nên mọi người phải che dù bước ra xe .Thế là mình đã đặt chân lên Brunei , nước thứ 13 mà mình đã đi đến Anh hướng dẩn viên Brunei người gốc philipine khá dể thương chào đón mọi người và dẩn đi ăn ở một nhà hàng ăn Trung Hoa , nhà hàng khá vắng vẻ và mọi người khá mệt nên mặt dù có 9 món nhưng ăn không hết .Anh Hướng dẫn viên của VN Festival thủ sẳn mấy chai nước mắm rót cho mọi người làm du khách cũng khá bất ngờ Ăn xong về nhận phòng ở Central point .Mặc dù trời mưa mình cũng tranh thủ rảo một vòng quanh khách sạn .Đầu tiên là mình gặp mấy chú chó đang nằm tránh mưa gần một siêu thị sát bên khách sạn .Trông chẳng khác gì chó Việt nam , nhưng thôi tránh chó chẳng xấu mặt nào mình vọt ra lề đường và chi vào siêu thị .Ôi thôi sắp đến giờ đóng của (10giờ PM ) đành phải quay ra vậy .Có khá nhiều quán cà phê sát khách sạn nhưng tuyệt nhiên không có một quán Bar nào .Ở Brunei cấm rượu bia tuyệt đối mà .các cô cậu thanh niên Brunei ăn mặc khá thời trang cần mobile phone bấm liên tục nhưng vẻ mặt khá hiền lành nên mình cũng yên tâm khi dạo phố phường vào lúc đêm khuya .
Ở Brunei có gì để balô không? Nếu mà đi thì đi khoảng bao nhiêu ngày thì có thể đi hết chỗ tham quan? Giá cả và chi phí đi lại, ăn ở và tham quan như thế nào???
Duty free shop tại Sân bay không có nhiều hàng lắm .Nơi đi thì còn khá , nơi đến thì dỡ tệ .Tuyệt đối không có rượu bia gì .Có điều đổi tiền ngay tại sân bay khi đến thì tỷ giá khá hơn trong khách sạn Sáng mùng 3 đòan mình khởi hành đi tham quan thánh đường hồi giáo lớn nhất Brunei với các mái vòm lát bằng vàng và thảm nhập từ NewZealand .Trời Brunei rất trong xanh và tuyệt đẹp có lẽ do không bị ô nhiễm không khí Thánh đường JAM'' ASR HASANIL BOLKIAH Khi vào Thánh đường mọi người phải bỏ giày dép và phụ nữ phải khóac áo chòang đen , khu vực cầu nguyện chia ra hai khu Nam và Nữ riêng , đặc biệt không cho đem máy ảnh và điện thọai di động vào nên mình chẳng chụp được gì bên trong Được homoeternus sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 24/02/2007