1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bữa cơm gia đình - tản mạn xưa và nay !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm gia đình - tản mạn xưa và nay !

    Tôi không phải sinh ra trong một gia đình quyền quí gì, bố tôi chỉ là một KSXD làm việc cho một Viện nghiên cứu nghèo kiết xác, nhưng nếp sống gia đình cũng theo thói phong kiến kéo dài cho tới khi tôi khôn lớn. Hồi ấy tôi mới lên năm, sáu đang học trường tiểu học gần nhà và cho tới giờ này tôi không bao giờ quên được những bữa cơm gia đình, nó là lúc tập họp mọi người lại, đó cũng là lúc vui và cả lúc buồn phiền vì những sinh hoạt vui buồn của gia đình luôn luôn đi vào bữa cơm, bất kể tuổi ấu thơ, non trẻ của tôi.
    Thường nhiều gia đình có ba bữa ăn luôn luôn đông đủ mọi người trong gia đình. Nhưng tính chất công việc của bố mẹ tôi nên thường bữa sáng chỉ là chảo cơm rang hay mỳ gạo được mẹ tôi nấu. Bữa trưa thì chỉ có ba mẹ con tôi.
    Lúc tôi thức giấc, làm vệ sinh xong chuẩn bị đến trường cũng là lúc cha tôi đã ngồi vào chỗ ăn sáng. Trong bữa sáng, tương đối ai cũng ăn vội vã và ít chuyện trò vì mỗi người đều phải có công việc riêng phải rời nhà. Trong khi lúc ăn, chúng tôi đều phải từ tốn, không khua đũa bát hay nói chuyện ồn ào. Ăn xong, chúng tôi ( tôi và em trai) không phải bưng bát không xuống bếp, nhưng phải để cái bát dùng xong ngay ngắn trước chỗ mình ngồi và nhất là phải gác ngang đôi đũa lên miệng bát để cho mọi người biết là mình đã ăn xong, xin phép và đứng dậy. Gia đình tôi rất chú trọng lễ nghĩa. Ăn có mời làm có khiến. Điều đó làm cho tôi có thói quen, trước khi ăn là mời cả mâm và trước khi đứng dậy cũng vậy !
    Cơm tối chỉ diễn ra khi mọi người có mặt đông đủ. Tôi cũng chịu sự chi phối đó một cách vô thức. Bữa ăn chỉ diễn ra khi có mặt cha tôi. Nó trở thành một luật bất thành văn.
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thời thơ ấu cũng dần trôi qua. Tôi thì lớn lên ( hay già đi ). Bữa cơm gia đình cũng không còn như xưa nữa. Cuộc sống hay sự biến đổi xã hội đã biến bữa ăn hàng ngày từ rất thân mật trở nên rời rạc, vụn vặt. Nhiều khi tôi cảm thấy đang ăn cho qua bữa.
    Bây giờ rất hiếm khi gia đình tôi được ngồi đông đủ. Lúc thì bố tôi về muộn và thông thường là tôi - về rất muộn. Thậm chí tôi về muộn cũng không báo trước. Thường thì sau những cuộc nhậu đến 11-12h đêm mới mò về đến nhà.
    Đôi khi tôi thấy thèm những bữa cơm ấm cúng như ngày trước. Với bố mẹ tôi, em trai tôi và cả một con mèo nằm chầu chực bên cạnh mâm cơm!
    Miracle !
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ công việc bận rộn hầu như ai cũng vậy cả, biết sao được. ngưòi thì bận học chính rồi học thêm, người thì bận làm, hic.Từ trẻ nhỏ đến ông già ai cũng bận hơ hơ
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    em còn gần 2 tuần , chưa được ăn cơm cùng bố mẹ .Các cụ đi du lịch , rồi về thì mình lại bắt đầu bận việc công ty , rồi học thêm , 2 tuần toàn lê la ăn tạm hàng quán rồi về nhà ăn bù , mệt mỏi + tủi thân
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chà, chủ đề hot, mỗi tội chả ai tham gia. Hình như mọi người quá quen với việc ăn cơm một mình.
    Nhà tớ có 4 người thì riêng tớ làm IT, còn lại đều là Xây Dựng. Đôi khi mới đông đủ gia đình. Đi làm về sớm, qua nhà hàng xóm thấy đông đủ. Lại thấy tủi. :) Cuộc sống mà, biết làm sao được. Có phải không ạ ???
  6. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3 tháng rồi chưa đc ngồi ăn cơm với đông đủ cả nhà
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà tớ cùng ngành đấy ạh .Chỉ thiếu cùng công ty nữa thôi , mà 2 công ty thì cũng họ hàng chú bác với nhau cả .Thế mà ..2 tuần rồi chưa được ăn cùng bố mẹ .Con gái lớn thiệt thòi thế
  8. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là tế bào của xã hội.
    Nhưng xã hội đang phá hoại gia đình.
  9. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nhà em cũng 4 người. Bố là dân Giao thông nên hay đi công tác, hiện giờ cũng đang trên từng cây số. Bố ở nhà thì cả nhà cố gắng có mặt đầy đủ. Còn ko thì cũng bi đát lăm, thậm chí có hôm cả nhà ăn làm 4 ca: Hiếu phải ăn cơm sớm để còn đi học thêm. Tiếp đến là mẹ ăn cơm để còn đi dạy. Bố về, ăn cơm. Cuối cùng là em, lê xác về đến nhà. Lúc đấy, thấy mình giống hệt thằng Kichiro trong truyện Conan, xoè tay nói: "Cơm, cho tôi cơm, tôi đói lắm!"
    Bây giờ, mọi người ăn một mình thành quen mất rồi. Hôm trước, em ở nhà, nhưng ngồi trong phòng, cắm mặt vào làm việc. Ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ thì thấy 10h tối, tá hoả chạy xuống phòng ăn. Mẹ với Hiếu ăn từ lúc nào, thấy mình bận nên cũng chẳng gọi. Lúc chan canh vào bát---->suýt khóc
    @miracle: Em thấy dân IT đều thế cả thì phải. Có ông nhà ko ở, bê luôn đồ lên thẳng công ty, cắm trại ở trên đó? Có ông thì mama than "chỉ cần nó về ăn cơm nhà thôi, ko cần ăn cùng bọn tao. Ăn cơm xong, lại đi tiếp cũng được", thế mà cũng vẫn tếch.
  10. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thèm mâm cơm gia đình ghê gớm..
    Trước nhà có 3 người chả mấy khi đủ cả để ăn cơm..Giờ lại còn 2, lượng thành viên quả là ít ỏi để nấu một mâm cơm hoành tráng.
    Giờ sáng bún miến, trưa cơm hộp, tối linh tinh...Cả ngày gặp người thân mỗi một lúc buổi tối rồi lại đi ngủ...Thèm không khí gia đình quá mọi người ạ...

Chia sẻ trang này