1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bữa cơm gia đình - tản mạn xưa và nay !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ngày nào mẹ em cũng đợi em về mới ăn cơm.
    Nhiều khi không dám đi lang thang ăn ngoài nữa, mà cơm nhà vẫn là ngon nhất.
    CN là ngày em nấu, mẹ em ăn, còn cả tuần thì ngược lại.

    Em đúng là đồ lười biếng
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần được nghỉ mỗi ngày cn nên cố gắng ko đi đâu , nếu có đi cũng muốn ăn một bữa tối cùng gđ ,cùng papa , mama tối cn trọn vẹn ........rồi muốn đi chơi đâu thì đi
  3. buomhanoi

    buomhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhà em giống nhà bác này ... cách đây vài chục năm. Đến bây giờ nhà em vẫn may mắn giữ được thói quen cả nhà chờ cơm nhau, xin phép vào đầu và cuối bữa ăn, so đũa, xếp bát, chan xong canh thì muôi phải úp xuống v.v . Tóm lại là y xì như ngày xưa. Khác mỗi cái là thêm đứa cháu 2 tuổi vào phá mâm .
  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì 10 năm rồi ko có được một bữa cơm gia đình?Mặc dù tớ vẫn đầy đủ cả bố,me,anh chị em nhưng để có một bữa cơm gia đình thì lại là cực khó,tôi đã chờ 10 năm nay rồi, không phải họ đi xa,tất cả đều sống chung tại một nơi thôi nhưng... Vẫn biết gia đình là quan trọng,nhiều lúc nhìn nhà bạn bè quây quần bên mâm cơm,họ mời mình vào ăn mà ko dám vì sợ phá hỏng cái không khí gia đình của họ...lặng lẽ từ chối đi
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cuối tuần thì vẫn có bữa cơm gia đình, chỉ trong tuàn thì chả được ăn cơm cùng cả nhà vì đi học đến 9h tối mới về, lúc đó thì 1 mình 1 bát thôi.
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Nhà Tớ cũng 5 năm chưa có bữa cơm nào cả nhà ngồi cùng nhau
    Bố mẹ tớ đều làm ngân hàng, bố tớ thì hay phải đi công tác với khách khứa nên giờ về thất thường, mẹ tớ cũng bận nên ít có thời gian chăm lo chuyện cơm nước . Tớ thì làm IT, tiện đâu ăn đấy, mà cơm oshin nấu tớ ko nuốt nổi nên toàn ăn ngoài đường ==> nhiều khi thèm 1 bữa cơm quây quần như hồi còn bé tí mà đâu có được
  7. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nhà có bốn người.
    Bố không bao giờ ăn ngoài, ngày nào cũng chiều đi làm về chở mẹ đi chợ mua rau, đồ mặn thì đã đi chợ từ sáng.
    Mẹ khéo tay, hay mày mò tìm món ngon, nhưng bố vẫn khoái thịt rim và rau muống luộc. Ăn cả tuần không chán.
    Em bé lăng xăng giúp mẹ nhặt rau. Thỉnh thoảng lên cơn lười thì chỉ dọn mâm thôi.
    Tớ đi làm về, ngồi vào mâm được nghe:
    - Đấy về nhà ăn cơm cho nó đầm ấm
    - Ôi hôm nay canh mẹ nấu ngon quá. Hai đứa phải học tạp mẹ thì mới sướng được.
    - Cơm ngon quá, cho bố thêm nửa bát nữa thôi. Khong béo đâu, nửa bát thôi, bát trước hơi vơi
    Thế mà thỉnh thoảng vẫn bỏ bữa vì những cuộc hẹn bạn bè, đồng nghiệp.
    Nhưng yêu lắm những bữa cơm gia đình...
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình làm XD hết nên chẳng mấy khi ăn cơm cùng nhau, thỉnh thoảng đi công tác thì cả tháng ko gặp nhau.
    Bây giờ ở riêng thì cứ thứ 7 ,chủ nhật về nhà gặp ai thì ăn cùng người đó.
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ không định post bài này lên. Có điều mấy hôm trước mẹ tớ phàn nàn vì tớ cứ coi nhà mày như nhà trọ.
    Thực ra để có một bữa cơm đầy đủ thành viên không khó. Tất cả đều do bản thân mình thôi ( Tớ không nói đến chuyện công tác xa nhà ). Tham công, tiếc việc, mải làm quên chơi. Đại khái thế ! Đúng không các bác !
  10. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có một thời gian dài cả ngày ăn cơm một mình, chủ yếu là tự nấu lấy (ko hiểu sao ra hàng ăn cũng nhiều rồi mà ko thấy quen), cũng thấy ko sao. Giờ thì cơm tối thường xuyên ăn với cả gia đình, nhưng lại không cùng bố mẹ. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có bố mẹ ngồi cùng mâm nữa...

Chia sẻ trang này