1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bữa cơm gia đình - tản mạn xưa và nay !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp sửa đi làm, không bít sẽ thế nào nữa. Nhưng giờ vẫn thường ăn cơm với gia đình. Hồi còn đi học phổ thông, đi đâu chơi thì đi nhưng cứ đến giờ ăn cơm là phải về, giờ thì bố thoáng hơn tí, thỉnh thoảng chơi bời bạn bè không về. Nhưng một bữa cơm gia đình rất ấm cúng. Nhất là đêm giao thừa. Mọi người hay ra đường chơi, tớ đêm giao thừa nào cũng ở nhà, 12h đêm cả nhà 4 người quây quần bên nhau, hạnh phúc và ấm áp
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Không phải một mình tớ ăn cơm một mình ! Thanks !
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Giờ em toàn fải ăn một mình , làm j cũng 1 mình các bác ở cũng gđ còn em thì đi học xa nhà , rồi lúc đi làm cũng thế ...chắc đến khi lấy chồng mới khác ..............tết thì lúc nào cũng ăn cùng gđ vào đêm giao thừa ..........nhưng 2 năm nay giao thừa toàn đón cùng tụi bạn ...........có lẽ năm này sẽ ở với bố mẹ ..............nói vậy em lại nhớ mẹ rùi
  4. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
    Sống 1 mình, ăn cơm bụi, thường xuyên thèm cơm nhà. Nhưng văn hoá hay cái gì thì cũng thay đổi theo thời gian, tất yếu. Nếu mỗi ng đều phải ngồi đợi cơm ng khác thì lãng phí thời gian quá.
    Nhưng, kỳ vọng nhiều quá thì chắc ko lấy được vợ mất, vì gái bây giờ mấy ng chịu nấu cơm hay chăm lo việc nhà?
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Được mỗi câu nỳ nghe được được
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm tớ khóc mất thôi. hic huhu. Một cái thằng con giai nhắng nhít như miracle mà cũng làm được chủ đề tình củm thế này á? hu hichic. :D
    @callalys: Cứ thế này lấy chồng làm sao được nhỉ? :D
    Đùa chứ mình cũng nhớ những bữa cơm gia đình quá cơ. Mặc dù bây giờ tối nào cũng ăn với cả gia đình nhưng vẫn nhớ gia đình ngày xưa.
    Bà nội, vợ chồng bác cả, bố, chị con bác, chồng chị, cả mình... cứ đúng thời sự là ngồi vào bàn. Cả nhà vừa chén vừa xem thời sự, bàn bạc, cứ như đang xem phim ý. Xong hết thời sự thì đến màn tráng miệng, vừa ăn hoa quả bánh trái uống nước chè vừa bàn tiếp... thời sự. Từ thời sự TV đến báo chí, lá cải...v.v... tin tức này nọ. Công nhận hồi đấy buôn chuyện rôm rả.
    Còn bây giờ, hai bác, anh họ và mình, cũng nói chuyện thời sự báo chí này nọ, nhưng ít thôi. Còn lại là tennis. Cả nhà tennis, trừ mỗi mình, cơ mà mình biết chơi tennis trên điện tử hé hé.
    Nói chung, ai chả quý bữa cơm gia đình. Cơ mà cũng phiên phiến, lên lịch 1 tuần 3 buổi cho nhà thôi, còn lại cho bạn bè, người yêu nữa chứ. Lễ lạt, sinh nhật ai đấy trong nhà thì lại tiệc tùng là đầm ấm lắm rồi.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế, suốt ngày bị mama cằn nhằn vì tội ko ở nhà. Bi giờ thì tranh thủ từng phút để ăn cơm với gia đình. Lúc đó, ấm cúng hạnh phúc lắm. Vì biết rằng vòng tay gia đình luôn yêu thương chào đón.
  8. lamanzana

    lamanzana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hichichic, tớ cũng đang chán đây. Sang năm về VN, làm sao cuối tuần còn được ăn cơm với bố mẹ nữa. Đến khi bố mẹ về hẳn chắc mình đi lấy chồng rồi. Nhà tớ hoàn cảnh lắm, chưa bao giờ cả 4 người ở chung với nhau được quá 1 quý/1dịp đoàn tụ. Chị em tớ căm thù Tết , phụ huynh 1 nơi, con cái 1 nơi. Lúc mình cùng bố mẹ thì xa em trai. Nhìn hàng xóm mà tủi thân. Tết vừa rồi về VN, thằng em trai quấn ng yêu quá, có hôm nấu cơm xong mà tớ phải ăn 1 mình, mặt xị ra. Thật tớ chả mong lấy chồng giàu sang, làm cao. Sợ cái cảnh tối ôm con ăn cơm 1 mình lắm.
    Hỏi mọi người chuyện này tí, mọi người thích ở nhà chung cư hay nhà mặt đất, tớ ủng hộ ở chung cư 100%. Đến nhà mấy người quen toàn 4, 5 tầng, càm thấy sự gắn kết các thành viên trong gia đình không cao. Mỗi tầng 2 toalet, mỗi phòng 1 TV, may ra ăn cơm thì gặp nhau. Lại còn có nhà tớ biết, trong nhà 3 đường đt cố định. Bố chồng gọi con dâu" mày đang ở đâu đấy con?" con dâu" Ơ, con đang trong nhà mà bố". Đây chỉ là mấy nhà tớ biết thôi, không biết nhiều nhà khác sao?
    Mong mọi người, dù bận bịu gì đi nữa trong cuộc sống khó khăn này thì cũng cố gắng thu xếp nhiều thời gian hơn với gia đình mình. Cả ngày bục mặt tranh đấu với đời rồi, tối về nhà mà lạnh lẽo như nhà ma thì tranh đấu làm cái gì.
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lại ăn tối cùng nhà em như hùi trước nhá kưng
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay quá.

Chia sẻ trang này