1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bữa cơm gia đình - tản mạn xưa và nay !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hùi còn bé tí xíu thì phải ăn cơm ở nhà là chuyện đương nhiên...giờ đã lớn....có khi lại học thêm cái này cái kia đúng vào giờ ăn....nên nhiều khi cũng phải ăn một mình....
    ...thế nhưng thứ 7 hay chủ nhật thì phải cố muh ở nhà....ngày đó ở nhà với mẹ....ăn cơm với cả nhà...thật là thix...
  2. bigpig123

    bigpig123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ có 5 người nhưng cũng hầu như cả nhà chả mấy khi ngồi quây quần đầy đủ. Có bà chị thì đang trong SG, ông anh đi làm xa nên ở trọ luôn, còn mỗi mình mình ở nhà với các cụ.
    Các cụ nhà tớ cũng già rồi, mà chưa có cháu bế nên cũng tội nghiệp lắm. Mình thì đi làm xa, 8km nhưng cũng cố gắng trưa nào cũng về ăn với các cụ cho các cụ đỡ tủi thân, mặc dù nghỉ trưa được có 1tiếng rưỡi. Cũng một phần là vì về nhà thoải mái, lúc ăn thì cùng nhau xem phim, rồi cũng ngủ được một giấc. Tớ thì ghét cơm hộp, mà ra ngoài ăn mãi vừa đợi lâu lại vừa ko được sạch sẽ, thấy bảo ăn hàng nhiều hay bị bệnh đường ruột.
    Nghĩ cái cảnh sau này lấy chồng thì nhà chỉ có 2 cụ ra vào với nhau mà thấy thương, nhưng biết làm sao được. Cuộc sống thời hiện đại mà.
    Tớ cũng đồng ý với bạn gì ở trên về chuyện nhà chung cư. Ở nhà riêng thì tiện thật, nhất là khoản để xe cộ, rồi phòng riêng nọ kia thích làm gì thì làm. Nhưng mà như nhà tớ đây ở khu tập thể, quả thật là hơi chật một tý, nhưng bù lại thì thấy đầm ấm lắm, ra đụng vào chạm cũng bất tiện nhưng như thế còn hơn là cả tuần chả nhìn mặt nhau. hihi
  3. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà làm cơ quan, cơ quan gầnh nhà. Tiền thì có câu làm nhà nước không chết đói (nhưng đói cho đến chết)! Bữa nào cũng ăn ở nhà (Sáng mua về nhà ăn, trưa mẹ nấu, tối cũng vậy)! Khi đi ra hàng ngồi những quán vể hè thấy không quen, vào quán xịn thì ít xiền nên vào đều thì không có tiền!
    Nhưng ăn ở nhà, gia đình còn nói chuyện, hiểu được nhiều vấn đề hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn...!
    Nhiều khi nhớ câu hát "Hạnh phúc quá đơn sơ, mà tôi đâu có ngờ"!
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ý.....em thích bài hát nì áh.... ENTERNAL FLAME...

Chia sẻ trang này