1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùa mê hay lòng tham???

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Vic_PTN, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bùa mê hay lòng tham???

    Các bạn mến,

    Thông tin cho chúng ta về câu chuyện có thật và xảy ra đã lâu lắm lắm này nhé :
    Các bạn biết là ở các thành phố lớn thì xường xảy ra nhiều hiểm hoạ đáng sợ cho chúng ta, và sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện lường gạt thường xuyên xảy ra ở thành phố chúng ta :

    Một hôm, một chị đang đi trên đường thì có một người đàn ông chạy xe bên cạnh và nói với chị ta rằng : " Chi ơi! tôi vừa lượm được 1 cây vàng bị ai đó đánh rơi, vậy tôi và chị cùng vào tiệm vàng để đổi ra tiền, và sẽ chia cho chị 1 ít xài nha!". Chị ta đồng ý và thầm nghĩ rằng hôm nay mình quả thật may mắn. Thế một hồi, anh ta mới quay lại nói rằng : " chị có vàng sẳn thì có đưa cho tôi cầm truớc, vì tôi phải bận 1 tí việc và chị cứ hẹn và đi đến tiệm vàng trước, sau đó tôi sẽ đến ngay"!!!?? Suy đi nghĩ lại rằng mình sẽ đưa 2 chỉ vàng nhưng bù lại mình có thể có nhiều hơn số vàng của mình. Thế là chị đồhg ý đưa cho anh ta 2 chỉ vàng và nhận lấy cây vàng đó. Khi anh ta đi rồi, chị mới nghĩ lại và giật mình vội đến tiệm vàng để kiểm tra và sự thật đó chỉ là một cục đồng mà thôi. Lúc đó chị mới toá hoả ra là mình đã bị lừa, nhưng đã muộn!!!!
    Thế đó, khi ai đó đọc được thông tin này, có người cho rằng chị ta chắc chắn bị bỏ bùa mê chứ không lý nào điều đó lại xảy ra, còn có người lại cho rằng vì chị ta quá tham lam...
    Còn chúng ta thì sao?
    (Còn nữa)
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Mình sẽ tiếp tục câu chuyện kế tiếp mà mình đã từng gặp theo kiểu lường gạt này nhé :
    Vào buổi chiều đi làm về, thì lại có một nguời đàn ông chạy xe và hỏi mình thế này : " Cho hỏi là đường nào đi ra chợ Tân Bình vậy?" . và mình có trả lời anh ta là đi đường nào đến chợTân Bình. Thế mà anh ta vẫn cứ đi theo mình và còn ra giọng nói rằng : Tôi ko nghe gì hết, chị dừng xe lại đi và hướng dẫn cho tôi đi. Vừa nói, anh ta vừa ép xe mình vào lề đường để xe dừng lại nhưng mình tránh được anh ta và vẫn tiếp tục chạy. Đi được một đoạn, thì có một chị chạy xe lên hỏi mình là có phải người đàn ông lúc nãy nhờ em chỉ đường không? Mình nói là đúng, chị mới kể cho mình nghe rằng anh ta là kẻ lường gạt thôn tính lấy xe em đấy, lúc nãy anh ta cũng đã tính lường gạt một cô bé kia nhưng cuối cùng không được đấy! Trời ạh! các bạn biết lúc đó mình run và hoảng sợ quá. Qủa thật lúc đó mình chỉ muốn chạy xe về được tới nhà là tốt rồi. Tuy là xui nhưng cũng có cái hen trong đó đấy các bạn, nhờ người chị ấy đã giúp mình đấy!
    Vậy các bạn cũng đừng nên tin và trả lời hay nghe theo nhừng gì người lạ hỏi thăm, đó có thể là cái bẫy đã gài sẳn đấy!
    (còn nữa)
    Chúc các bạn ngày may mắn.
    Thân ái,

Chia sẻ trang này