1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bữa tất niên sớm

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Shingo, 27/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Bữa tất niên sớm

    Đến rạp quốc gia mới thấy có mình N-Tears đứng ở đấy . Một lúc sau có thêm meongo83, nhótcay. Rồi ke_tron_tu, MrBean_dtk83, blackgirl, snowgirl . Đến 10h ko thể chờ hơn, tất cả vào nhà Rio đã thấy một hội ngồi trong đấy. Nhưng mà vẫn phải công nhận về giờ cao su thì 83 rất có truyền thống.
    Sau khi bàn bạc, thống nhất và thông qua cuối cùng đi đến quyết định con trai 20K, con gái 15 K .Đấy là chưa kể đến khoản nhỡ lúc đi chợ mấy bạn ấy có vô tình ngồi vào hàng gì ko?Ví dụ bún ốc hay trứng vịt lộn như lời X-files dự báo.
    Hội còn lại chờ rau và xương về chế biến. Về khoản xương đã có Hetfield đảm nhiệm . Nhìn bác ấy gạt gạt, vớt vớt . Gớm trông mệt bác ấy quá. Nhưng ko biết trong cái lúc mệt mỏi ấy , bác ý có làm miếng nào ko nhỉ?
    Còn mình cũng ngồi làm rau từ lúc rau về đến lúc làm xong hết rau, thế mà mãi về sau Tini đến lại hỏi mình :" Ơ thế thành viên mới ko làm gì mà cứ đứng nhìn thế à ?" . Đúng là giọng của kẻ có chức có quyền, đã đến muộn thì chớ. Nhưng ko sao, thông cảm cho bà ấy phải đi học.
    Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến . Cảm giác bội thực rau. Còn nguyên một ***g bàn toàn rau còn chưa mang ra. Hehe, mà bát của X-files to gấp đôi bát đứa khác, tốc độ ăn nhanh gấp đôi người khác và chỗ ngồi cũng rộng gấp đôi. Còn cái gì gấp đôi nữa ko thì em ko biết. Nói chung về chất lượng bữa ăn thì ko có gì phải bàn cãi. Rất đủ dinh dưỡng.
    Sau môt hồi nâng nâng chúc chúc em đành đi theo tiếng gọi rối rít của thiên nhiên. Một phút sau có tiếng gõ cửa rất mạnh và có vẻ gấp gáp. Mở cửa thấy Hermione đứng trông rất tâm trạng. Xời ơi, có mỗi thế thôi mà cứ như là ném gạch.
    Đến phần giới thiệu thành viên. Ỉn Hn có đề nghị ỉn SG biểu diễn một tiết mục. hát , múa hoặc đóng phim, chọn 1 trong 3. Thấy Atulavuong và Lilies còn chần chừ , thần chết động viên:"Ko ngại đâu, cứ ấy đi." Ai mà hiểu được cái từ "ấy" nghĩa là gì ? ý đồ đen tối.
    Và cuối cùng là 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền. Đây có lẽ là phần rôm nhất. Ko nhớ là ai hát "tôi muốn vô tư ..." , rất cuồng nhiệt ,hình như là LongHS. Rồi hát về anh Lion leo núi bị ngã, bài dành riêng cho X-files rồi sự tích về cây dừa ko có trái và nhiều lắm. Tam ca conangngongao, Hermione và phuongkeen với trường ca quái vật gì mà toàn ngón tay nhúc nhích với xúc xích. Ko biết tựa đề là gì, có lẽ là "Những ngón tay nhúc nhích". Tóm lại là em chết sặc trong số lượng lớn những bài hát đóng dấu made in 83HN. Ko khí rất cuồng nhiệt, ngồi cạnh thấy Tini hú như ...người rừng. Em toàn nói sự thật, Tini đừng vì thế mà trù em nhớ.
    Rio bế con xù xuống. Tini hấp tấp chạy ra tí nữa thì ngã mà theo lời X-files là đi s cái ấy của con Xù. Đúng là trời ko thương kẻ bất lương. Xém tí nữa thì Tini bị con Xù tè vào người, may mà tránh kịp.
    À mà hồi ở nhà phù thủy có ai phải uống sinh tố thế?Cảm giác thế nào?

    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    shingo à cậu kể còn thiếu nhiều lắm, bỏ rất nhiều tội của mấy mụ ỉn nhà ta, đi chợ thì rõ lâu, tớ còn nhớ rõ có 1 bà ( không rõ là bà nào ) đi gần 2 h đồng hồ mà khi về trên tay chỉ có vài bó rau, vài quả cà chua cộng thêm mấy quả ớt....hix hix không biết trong khoảng thì gian đó bà ý làm gì ý nhỉ...còn nữa khi về còn trợn mắt lên quát...nhặt rau và rửa đi ..ấn tượng nhất trong KTT tại bữa tất niên này là việc nấu nướng ( xưa nay là phần của các chị ) lại do các boy đảm đang nhà ta làm ...... có chú còn không biết nhặt rau hix hix ( trong đó có cả tớ )....thế mà vẫn phải ngồi xuống vặt lấy vặt để....siêng nhất là chú ịch fai ( hầu như thời gian ngồi trong nhà cầu là nhiều nhất .......chẳng biết làm gì trong đó...( kìn thật ) . cũng chú ịch fai người đã dành giải quán quân về ăn uống trong bữa tất niên này,hắn ta ăn còn hơn cả mấy người ấy chứ..thử tuởng tượng mâm bên này có 1 cân mì tôm thì chú ta chơi phải đến nửa cân chứ chẳng ít ...có lần KTT còn thấy hắn ta rải thịt bò vào bát đến nỗi nhìn vào bát của hắn mà không thấy mì tôm đâu ......về khoản phát thanh của chú thì ai cũng chào thua, phát ngôn thật bừa bãi, chẳng đúng nơi đúng chỗ tý nào.....hà hà nhưng được cái hắn vui tính nên ai cũng bỏ qua, nhưng lần sau còn nói kiểu ấy trước mặt chị em như thế thì không tha cho đâu nhá.....
    Tiếp đến là chú Long_HS... nhìn mặt thì hơi ngố một chút chẳng hiểu sao lại cua được em Tiny mí lạ chứ ( chắc Tiny cũng ....) .....hình như chú L nhà ta bị nhiễm HL hay seo ý...lúc nào miệng cũng lẩm bà lẩm bẩm...bùm chíu...bắn vỡ sọ thằng cướp........( sợ thiệt ) công nhận thằng bé hiếu động ra fết tiếp thu rất nhanh những trò chơi mới.....he he....
    còn vài nhân nữa tại bữa tất niên cũng có những hành động kì quặc rất ngộ...để hum sau KTT kể tiếp....muôn roài đi ngủ phát đã....

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Đấy là thần chết với cả ............... hình như her thì phải,khiếp thật đi cả 2 tiếng mới về quẳng được bó rau xuống rùi lại đi tiếp
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ặc ặc thế à...nhắc mới nhớ......mãi hum đó KTT mí bít thần chết là girl đó....hix hix...

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hey, ko fải lag girl đâu nhá, woman roài đấy, , thế nên các chú đừng có léng féng đấy

    I'm nothing, nothing at all!
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cái zì cơ!!! Đấy là đi mua nem tai, nó kèm rau chứ, hichic, ai bảo bác là đi mua mỗi rau với mấy quả ớt
    Còn bác Shingo nhá, em chỉ gọi cửa hộ thôi, chứ có "bức xúc" hay "tâm trạng" zì đâu chứ, oan quá
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mình tốt đẹp thế sao chúng nó toàn nói xấu nhỉ
    Cantona
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy thiếu món nước chấm me bóp
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  9. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Có nước chấm thì lại khổ các bác thành viên mới thôi,nếu không thì hôm đấy các bác sẽ phải ra mắt hội bằng món tráng miệng: (nước chấm+nước lẩu+rượu vang+giấy ăn+...+tất cả cái gì các bác thấy hôm đấy).Đấy là quy định,may là hôm đó thiếu nước chấm nên mọi người không nhớ ra để pha chế thôi.
    Hetfield
  10. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chí ní bác tốt bụng như thía mà tụi nó cứ chê nhảyCụng ly với bác cái lào,nhờ ơn bác hôm đó gắp mì dùm chứ 0 thì em cũng đành nhịn đói mất
    Bác nào mà tốt phúc thía nhảy
    Hôm đó phục nhất bác sờ-lâu-gơ gì đó.Mới nhảy vào làm ngay quả ù và vài ván nhất.Hay nhận em làm đệ tử cái nhảy
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ

Chia sẻ trang này