1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bữa tiệc buồn chia tay Ferdinand

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ANHTUAN303, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Bữa tiệc buồn chia tay Ferdinand

    Bữa tiệc bóng đá mà M.U và Newcastle tạo ra đêm qua để tạm ?ochia tay? Rio Ferdinand hẳn sẽ thi vị hơn rất nhiều nếu như nó được thêm một chút gia vị là những bàn thắng. Đã có những thời điểm, cả M.U và Newcastle có thể nâng cốc chúc mừng cho thành công của mình nhưng may mắn lại không thuộc về họ. Rời sân Old Trafford, ?oNhững chú chim ác là? hẳn sẽ hài lòng với 1 điểm nhưng với ?oQuỷ đỏ?, chắc chắn họ sẽ phải vất vả hơn trong những trận đấu tới bởi đã tự đánh mất lợi thế về điểm số của mình trước Arsenal.



    Khoảng cách 3 điểm mà M.U tạo ra trước vòng đấu 21 đã bị Arsenal san bằng trong trận đấu sớm, chính vì vậy, HLV Alex Ferguson và các học trò của mình không còn con đường nào khác là phải giành chiến thắng. Toàn bộ những cầu thủ chơi ấn tượng và ổn định nhất vài vòng đấu vừa qua được ngài Ferguson tung vào sân. Rio Ferdinand được phép chơi trận cuối cùng trước khi thi hành án treo giò 8 tháng của FA, bên cạnh anh vẫn là M.Silvestre. Tuyến tiền vệ, không ai có thể xuất sắc hơn R.Kean và P.Neville tại M.U thời điểm này. P.Scholes làm nhiệm vụ ?otiếp lửa? cho R.Giggs và Van Nistelrooy. Bên phía đội khách, Sir Bobby cũng không còn cách nào khác khi phải bố trí Solano và Dyer thay cho Lee Bowyer và Bellami bị chấn thương. Trên hàng công, đội trưởng Shearer vẫn là số một trong việc giải quyết những bàn thắng.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, M.U đã phủ đầu Newcastle bằng pha chuyền bóng ngay trong vòng cấm của Roy Kean cho Van Nistelrooy nhưng đáng tiếc là tiền đạo Hà Lan này không nhận được bóng. Liên tiếp sau đó, hàng loạt cơ hội do hai đội tạo ra trong một thế trận khá mở nhưng các tiền đạo đều tỏ ra kém duyên. Trong suốt thời gian của hiệp một, M.U có phần chủ động hơn trong tấn công nhưng không làm chủ được thế trận do hàng tiền vệ của Newcaslte chơi khá áp sát và tranh cướp quyết liệt từ khu vực giữa sân. Sự giằng co kéo dài cho đến những phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Bước sang hiệp hai, M.U bắt đầu tăng cường sức ép về phía khung thành của thủ môn S.Given bằng những đường bóng trung bình và dài cho Van Nistelrooy. Phút 66, Mikael Silvestre đã đưa được bóng vào lưới Newcastle nhưng trọng tài không công nhận bởi trước đó 1 cầu thủ áo đỏ đã phạm lỗi. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau Jenas cũng trả lời bằng pha đánh đầu cận thành nhưng bóng dội xà ngang trong khi Howard đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Cho đến cuối trận, M.U còn tạo ra một số cơ hội nhưng may mắn không thuộc về họ hay nói một cách chính xác hơn, Given đã chơi quá xuất sắc trong trận đấu này. Sau trận hoà kém may mắn, mặc dù vẫn duy trì được ngôi đầu bảng nhưng khoảng cách về điểm số giữa M.U (50) và Arsenal chỉ còn 1 điểm.

    Trong trận đấu sớm trước đó, Chelsea đã không gặp bất cứ một khó khăn nào khi đè bẹp Leicester tới 4 bàn không gỡ ngay trên sân Walkers. Với khả năng vượt trội, ngay phút 12, Hasselbaink đã có bàn mở tỷ số đem về lợi thế cho The Blues. Trước khi kết thúc hiệp một 1 phút, chính anh là người nhân đôi khoảng cách tỷ số cho Chelsea. Bước vào hiệp hai, lần lượt là Mutu (phút 88) và Babayaro (phút 90) ghi bàn mang về 3 điểm tuyệt đối cho Chelsea. Với trận thắng này, Chelsea hiện có 45 điểm và tạm xếp thứ ba. Cơ hội đua tranh tới chức vô địch cho Chelsea vẫn đang mở bởi họ chỉ kém đội đầu bảng M.U 5 điểm.

    Đội hình xuất phát:

    MAN UTD: Howard, G, Neville, Ferdinand, Silvestre, O''Shea, Kleberson, P, Neville, Keane, Giggs, Scholes, van Nistelrooy

    NEWCASTLE: Given, Hughes, Woodgate, O''Brien, Bernard, Solano, Jenas, Speed, Robert, Dyer, Shearer.






    ANH TUAN

Chia sẻ trang này